Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đôi vợ chồng mù hát rong mưu sinh: Vượt qua bóng tối

Thứ hai, 11:31 31/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đôi mắt không nhìn thấy gì, rong ruổi trên những chặng đường dài để hát rong mưu sinh, đã có lúc anh Yên rã rời, muốn buông xuôi. Thế nhưng, chính những gì mà cuộc đời ban tặng đã giúp người đàn ông này vươn lên để sống có ý nghĩa.

Chàng trai mù nhiều tài lẻ đi tìm tình yêu

Người ta dễ bắt gặp cảnh đôi vợ chồng mù lòa hát rong trên các ngả đường, con hẻm, quán xá… để mong chút ban ơn của người đời. Đó là cuộc đời của chàng trai mù Lương Văn Yên (SN 1980) và vợ là Lương Thị Hạnh (SN 1982), trú tại thôn Tân Lập, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An.  

Lương Văn Yên là con trong một gia đình người dân tộc Thái thuộc huyện miền núi xứ Nghệ. Sinh ra, Yên cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm lên 8 tháng tuổi, Yên đột ngột bị mù cả hai mắt sau một trận ốm nặng do biến chứng thương hàn. Vì hoàn cảnh nghèo túng lại không biết đường chạy chữa nên cũng  từ đó, cậu bé Yên không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Bố mẹ, anh chị suốt ngay đi rẫy nên không có thời gian để chăm sóc cho Yên. Lớn lên, cậu thanh niên Yên càng lầm lì, suốt ngày ở trong nhà cô đơn, buồn tủi, Yên sống khép kín. Đã nhiều lần Yên từng nghĩ đến từ bỏ cuộc đời này...

Cứ triền miên như thế, rồi một hôm có đoàn cán bộ tỉnh về thăm. Yên được đưa xuống Trung tâm dành cho người khuyết tật tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để học chữ Braille. Từ tình cảm chân thành của những người cùng cảnh ngộ anh bắt đầu lấy được sự cân bằng. Học 4 năm tại đây, ngoài học thông thạo chữ Braille, anh còn có năng khiếu về văn nghệ: Hát, chơi Ocgan...

Cũng tại đây, anh đã tìm được một nửa của mình. Được sự giới thiệu của thầy cô, bạn bè cho biết, trung tâm này có một người con gái cùng quê với anh đã từng học tại đây vừa mới ra trường. Chỉ với một cái tên Lương Thị Hạnh, không có địa chỉ cụ thể, chỉ biết chị Hạnh ở cùng huyện mà thôi. Thế nhưng, anh vẫn quyết tâm tìm cho bằng được- Đó là thời gian vào khoảng đầu năm 2000. Anh đã nhờ hội người mù huyện, rồi một số bạn bè tìm giúp địa chỉ của người con gái tên Hạnh ấy. Sau hàng tháng trời dò hỏi, anh đã biết được địa chỉ của chị Hạnh và nhờ cô em gái chở đến tận nơi. Mặc dù hai người mù lòa không biết mặt nhau nhưng qua những lần trò chuyện, tâm sự, những chia sẻ chân thành, họ cảm mến nhau. 

Chị Hạnh sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Chị vốn bị mù bẩm sinh nên cuộc sống cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sau một thời gian thui thủi quanh quẩn trong nhà, chị được người thân đưa xuống Trung tâm dành cho người khuyết tật tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để học chữ Braille. Tuy nhiên, chị học xong khóa học thì anh Yên mới xuống trung tâm này để học. Như có mối lương duyên từ trước, những lần gặp nhau, anh thường đàn Ocgan hát cho chị nghe những bản nhạc mà anh đã học được ở trung tâm. Cảm phục trước tài năng, thấu hiểu người cùng cảnh ngộ, chị đã nhận lời yêu anh. 
 
Đôi vợ chồng mù hát rong mưu sinh: Vượt qua bóng tối  1
Gia đình nhỏ của đôi vợ chồng mù Lương Văn Yên và Lương Thị Hạnh. Ảnh: X.L
 
Vượt qua bóng tối

Ngày anh đưa chị ra mắt, hai bên gia đình phản đối kịch liệt, hai vợ chồng mù lòa rồi sau này sinh con đẻ cái lấy gì mà ăn? Đó là chưa nói đến chuyện lỡ sinh con ra bị dị tật giống bố mẹ nữa. Bằng tình yêu chân thành và khát khao được yêu, khát khao mái ấm gia đình, anh đã thuyết phục bố mẹ hai bên. Vượt qua những cản trở từ phía hai gia đình, cuối cùng hai người cũng đến được với nhau.

Bố mẹ chị Hạnh đã cất cho một gian nhà tạm ngay trong vườn để tiện chăm sóc cho con. Hành trình vượt qua bóng tối của đôi vợ chồng mù cũng thật gian nan. Để có tiền nuôi sống gia đình nhỏ, hai vợ chồng đã nhiều đêm trăn trở kiếm nghề để mưu sinh. Cuối cùng hai người quyết định đi hành khất mong sự ban ơn của người đời. Ngày nắng cũng như ngày mưa, người ta dễ dàng bắt gặp một đôi vợ chồng mù lang thang trên các con ngõ, quán cà phê, góc chợ của thị trấn huyện Con Cuông để hát rong mưu sinh. Người đàn ông một tay cầm micro, một tay kéo bộ dàn máy, loa thùng hát theo các bản nhạc Beat. Người đàn bà mù lòa đi trước lần mò đường đi vừa chìa chiếc nón ra. Tàn ngày, khi bước chân đã rã rời, giọng hát đã lạc đi, họ lại dắt díu nhau về nhà. Thành quả của họ là vài ba chục ngàn tiền lẻ nhàu nát được chị Hạnh cẩn thận xếp lại rồi cất vào tủ. 

Anh Yên buồn tủi về cái “nghề” mưu sinh này, vì hoàn cảnh vợ chồng mù lòa không thể lao động được đành phải dắt díu nhau đi hát rong. Nghề hát rong không mấy ai ưa vì vậy đi nhiều nơi, nhiều lần cùng một địa điểm đều bị người ta xua đuổi hoặc ghẻ lạnh. Cũng có khi, đi cả ngày rã cả đôi chân, hát khàn cổ họng nhưng vẫn không được đồng nào. Đó là chưa kể những khi mù lòa không thấy đường đi lỡ tay làm đổ cốc chén của chủ quán là y như lần đó hứng một trận mắng tơi tả và có khi phải đền tiền cho họ. Rồi những khi đi trên những con đường gập ghềnh không may sẩy chân vỡ hết cả đồ nghề đi hát, còn quần áo rách toác, dép cũng đứt quai luôn. Có những hôm đi đến những huyện xa lại chưa quen đường, hai vợ chồng lạc đường mãi đến khi gà gáy sáng mới tìm về được đến nhà. Thế mà thành quả trong ngày cũng chỉ được vài ba chục ngàn đồng đủ để mua ít gạo và mớ rau.
 
Giấc mơ về ngôi nhà và đứa trẻ

Năm 2008, sau hơn 3 năm ngày anh chị trở thành vợ chồng, trải qua bao nhiêu năm lang thang hát rong mưu sinh khắp các chợ, con đường hai vợ chồng đã quyết định sinh con. Tình yêu của đôi vợ chồng mù đã viết nên một câu chuyện cổ tích đẹp với một kết thúc có hậu. Bé Lương Ánh Sao ra đời trước sự ngỡ ngàng của người thân. Một cô bé xinh xắn hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh trở thành niềm hy vọng vào tương lai của đôi vợ chồng mù.

Chị Lương Thị Hạnh chia sẻ, “hai vợ chồng mù lòa đến với nhau đã là một quyết định lớn mà trong đời chưa dám nghĩ tới, thế mà khi quyết định sinh con lại là điều không những khiến hai vợ chồng mà cả gia đình nội ngoại cũng phải ngỡ ngàng. Bọn mình đến với nhau như là tìm lấy một chỗ dựa tình cảm. Cuộc sống hàng ngày vốn đã khốn khó, sinh con ra thì không biết xoay xở thế nào. Nhưng sinh con là niềm ước mơ mà bọn mình đã nhen nhóm từ khi mới cưới nhau...”.

Trước đây, cuộc sống vốn đã khốn khó, nay thêm một đứa con nỗi vất vả lo âu càng nhân lên nhiều lần. Cháu Ánh Sao hiện cũng đã tròn 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo lớn. Để chuẩn bị cho con vào lớp 1 hành trình tìm kiếm “ánh sáng” của đôi vợ chồng mù như càng dài thêm. Vất vả mệt nhọc là vậy nhưng mỗi khi trở về nhà nghe tiếng con gọi bố, mẹ lòng anh chị càng thêm ấm lại...

Vượt lên trên số phận, họ đang hướng về những gì tươi sáng. Tuy nhiên, trước mắt gia đình nhỏ ấy vẫn còn muôn vàn khó khăn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để đứng vững và vượt qua đoạn đường gian truân ấy.
 
- Vượt lên trên số phận, họ đang hướng về những gì tươi sáng. Tuy nhiên, trước mắt gia đình nhỏ ấy vẫn còn muôn vàn khó khăn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để đứng vững và vượt qua đoạn đường gian truân ấy.
 
- Anh Yên buồn tủi về cái “nghề” mưu sinh này, vì hoàn cảnh vợ chồng mù lòa không thể lao động được đành phải dắt díu nhau đi hát rong. Nghề hát rong không mấy ai ưa vì vậy đi nhiều nơi, nhiều lần cùng một địa điểm đều bị người ta xua đuổi hoặc ghẻ lạnh. Cũng có khi, đi cả ngày rã cả đôi chân, hát khàn cổ họng nhưng vẫn không được đồng nào.
 Xuân Lê
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top