Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Địa đạo” Thủ đô những ngày 40 độ C

Thứ hai, 12:00 01/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Người Hà Nội đang “quay quắt” với cái nóng lên tới 400C nhiều ngày qua. Cuộc sống ở những ngõ phố tối om sâu hút chỉ vừa vặn cho một người đi len lỏi dọc các con phố cổ lại càng ngột ngạt hơn.

 

Con ngõ 80 Đồng Xuân không thể hẹp hơn. 	Ảnh: Q.Thành
Con ngõ 80 Đồng Xuân không thể hẹp hơn. Ảnh: Q.Thành

 

Hẹp, tối và bí

Những ngôi nhà kề sát nhau đã bạc màu thời gian, tạo nên những lối đi sâu hút đưa ta có thể bước sang một con phố khác. Có những con ngõ, lối đi quanh co trong bóng tối để dẫn tới nơi ở của một gia đình đông đúc. “Địa đạo”  phố cổ Hà Nội tồn tại từ lâu, nhưng có lẽ rất lâu rồi người dân nơi đây mới phải chịu thời tiết nóng nực kéo dài cả tháng trời như hiện nay.

Đầu giờ chiều, nhiều phố cổ Hà Nội vắng người qua lại vì nóng. Nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 - 40 độ C. Chúng tôi đến các phố Hàng Đường, Hàng Ngang, nơi còn nhiều “địa đạo nổi”. Phía ngoài những con ngõ vừa hẹp vừa tối là những cửa hàng buôn bán san sát nhau.

Con ngõ 55 Hàng Ngang có một lối đi hẹp đến mức nếu không chú ý kỹ, người ta dễ lầm tưởng đó chỉ là khoảng không làm ranh giới giữa hai căn nhà. Thật bất ngờ cho chúng tôi khi khe hẹp mang tên 55 đó là lối đi của hàng chục hộ dân cư sinh sống. Đặt chân bước vào ngõ sâu hoắm là cảm giác chật chội, sức nóng của cái nắng đầu giờ chiều làm cho không khí nóng hầm hập. Lối đi thấp, chỉ với tay là đến trần, rộng không quá một cánh tay. Ngõ ngách ngoằn ngoèo, tối đến mức người ta phải thắp bóng điện 24/24 giờ dù là giữa ban ngày, khiến không khí đã nóng càng thêm nóng hơn. Những chỗ ánh sáng của đèn điện không phủ đến, chúng tôi phải bật điện thoại lên để… soi đường. Hai bên ngõ này là nhà ở. Lòng vòng qua những ô cửa tối, bé, lại đi xuống một chiếc cầu thang khác hun hút là đi sang ngõ Nội Miếu.

Các ngõ sâu hút của phố Hàng Đường cũng phải chịu cảnh nóng như ở Hàng Ngang. Qua những lối đi như lỗ thông hơi ấy có rất nhiều gia đình sinh sống. Những căn nhà thò ra, thụt vào nằm san sát nhau trong cùng một số nhà. Ông Nguyễn Văn An, 81 tuổi ở Hàng Đường cho biết, lâu lắm rồi ông mới trải qua một đợt nóng dài như lần này. “Những ngõ hẹp này ngày thường mát lắm vì không có ánh sáng mặt trời. Nhưng lần này nóng dài ngày, nhiệt độ cao nên trong ngõ cũng nóng hầm hập”, ông An nói.

Theo ông An, trước đây ở số nhà 53 Hàng Ngang này, tầng một là bách hóa; số nhà 25 là một xưởng may lớn; số nhà 47 Hàng Đường dài thông sang cả Hàng Buồm; hay như bên phố Hàng Bạc có nhà số 86, 92 và 102 đi được sang ngõ Hài Tượng (giờ chúng bị lấp bằng nhà ở). Nhưng con ngõ còn lại cứ bị “ép” hẹp dần nên hai người đi lại cũng phải tránh nhau.

Sức nóng trong ngõ

Ngõ 55 Hàng Ngang ngày cũng như đêm đều phải bật đèn.

Ngõ 55 Hàng Ngang ngày cũng như đêm đều phải bật đèn.

 

Những ngày nóng đã làm đảo lộn cuộc sống phía trong những ngõ hẹp. Chị Nguyễn Thị Lan sống ở ngõ Nội Miếu cho biết, những “công dân” sống trong “địa đạo nổi” này quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời nếu không bước chân ra khỏi ngõ. Những ngày nóng này, nếu không có việc gì họ chỉ ở trong nhà. “Nhiệt độ ngoài trời lên đến 400C, khi bước chân vào ngõ thì có vẻ mát hơn nhưng không khí vẫn oi nồng, có cảm giác thiếu ôxy”. Những người ở nhà nội trợ như chị Lan chỉ sáng sớm mới chui qua ngõ hẹp đi chợ, còn lại là ở trong nhà. Chị bảo, tuy nhiều lúc rất bí bách nhưng còn hơn ra đường chịu nắng.

Chị Lan cho biết, trước đây lợi dụng những ngõ tối như thế này, bọn nghiện thường xuyên vào đây chích hút, khiến nhiều người đi qua giật mình kinh hãi. Để khắc phục tình trạng trên, người dân thắp sáng các ngõ này nhưng cũng có những lối đi, ánh sáng còn chưa đến nơi.

Căn nhà nhỏ của chị Lan những ngày này cũng nóng đến ngột ngạt. Chị bảo: “Nhà tôi tuy không nóng như những dãy trọ trần lợp fibro xi măng, nhưng không khí lúc nào cũng ngột ngạt khó thở. Vì quá nóng nên nhà tôi phải tắm một ngày 4-5 lần để giảm nhiệt”.

Trong nhà chị Lan, chăn gối mùa đông vẫn ngổn ngang vì không có chỗ cất. Diện tích nhỏ hẹp lại thêm nhiều đồ đạc càng khiến chúng tôi có cảm giác đang ngồi trong một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất. Chị Lan kể, mấy hôm trước quá nóng, con trai chị có sáng kiến mang chậu nước vào đặt trước chiếc quạt để hơi nước làm dịu không khí. “Ý tưởng ấy không thành vì chiếc chậu sẽ khiến nhà thêm chật. Thứ hai, hơi nước không đủ để làm mát mẻ hơn, ngược lại còn khiến không khí thêm ẩm thấp, tường nhà bong tróc nhanh hơn”, chị Lan cho biết.

Chị Lan kể, bà cô chị ở trong quê ra chơi được vài ngày đã phải nhập viện vì huyết áp tăng. Sau đó, bà cô được chuyển thẳng từ Khoa Cấp cứu xuống Khoa Tim mạch của Bệnh viện 103. “Nằm viện thời gian nữa, huyết áp ổn định, cô tôi bảo sẽ về quê luôn, không qua nhà nữa. Ở đây ngột ngạt, người bị huyết áp cao như cô không sống được”, chị Lan ngao ngán.

Không thể  đếm xuể những con ngõ hẹp, sâu, tối ở Hà Nội. Những con ngõ không được mang những cái tên riêng mĩ miều mà chỉ được gắn theo số của căn nhà mặt đường. Những con ngõ 22 Hàng Cân, 43 Hàng Đường, ngõ 13, 80 Đồng Xuân, ngõ 22 Hàng Vải, 23 Hàng Giấy... rất hẹp, rất dài, rất sâu và rất bức bí.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top