Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi tìm sự thật vụ ôsin bị "dội nước sôi" vì dậy muộn

Thứ hai, 15:40 10/05/2010 | Xã hội

Soa kể lại với chúng tôi: “Chị Lan có hét lên với em rằng: mày có im ngay không, tao lấy nước sôi tạt vào người mày bây giờ..."

 
Vào sáng ngày 9/5, một tờ báo đã đưa thông tin: chỉ vì ngủ dậy muộn 15 phút vào buổi sáng sớm 5/5, em Trần Thị Soa (người giúp việc) đã bị bà chủ của mình cầm ấm điện đầy nước sôi dội vào người. Từ sự việc này, phóng viên đã đi xác minh, và đâu là sự thật của vụ việc này?
 
"Vợ tôi chỉ nhỡ tay làm rơi một ít nước sôi lên người cháu"
Khẳng định với phóng viên vào sáng 9/5, khi chúng tôi tìm đến tận nhà riêng của anh chị Đinh Thị Lan - Lê Minh Tuấn (chung cư cao cấp Hoàng Kim, đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 – TP.HCM), anh Tuấn nói rằng: “Vợ tôi chỉ nhỡ tay làm rơi một ít nước sôi (khoảng gần 200ml) xuống người cháu).
 
Gian bếp nhà chị Lan - nơi xảy ra sự việc với em Soa.
 
Thuật lại sự việc, chị Lan cho biết, vào khoảng hơn 7h sáng5/5 vừa qua, khi cô giúp việc đang ngồi gọt khoai tây để nấu cháo cho con ăn phía trong gian bếp thì chị Lan đi vào, lấy bình thủy đựng nước sôi (còn một ít nước do mẹ chị Lan dậy sớm đun đầy ấm và sử dụng) để làm vệ sinh cho con trai (2 tuổi) thì bất ngờ bé chạy ù đến ôm lấy mẹ. Chị Lan giật mình, bình thủy nghiêng và một ít nước sôi đã vô tình rơi vào người em Soa.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Lan cùng với người mẹ của mình đã tổ chức sơ cứu cho Soa ngay tại chỗ, mua thuốc cho em và đưa em đến ngay Bệnh viện đa khoa quận 7 cứu chữa. Toàn bộ viện phí cùng các khoản khác của em Soa tại BV này cũng đã được hai vợ chồng chị Lan – anh Tuấn thanh toán hết.
 
Anh Tuấn cho biết thêm, Soa làm giúp việc cho gia đình anh chị cách đây hơn 2 năm vì được mẹ vợ anh giới thiệu (cùng quê, cùng làng với bà) và hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, thuộc diện hộ gia đình có thu nhập thấp và xóa đói giảm nghèo của địa phương.
 
Trong suốt thời gian làm việc, cả anh Tuấn và chị Lan đều đánh giá Soa là một người giúp việc rất bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật, dù đôi lúc Soa có các biểu hiện ngang ngược và hay cãi, hỗn với những người lớn tuổi hơn. Ngoài số tiền lương 1 triệu đồng/tháng, mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt của Soa đều được nhà chủ miễn phí toàn bộ.
 
Tại gia đình này, Soa được cấp hẳn cho một phòng riêng với đầy đủ những tiện nghi tối thiểu. “Ngay cả những chi phí vệ sinh cá nhân chúng tôi cũng cung cấp cho em…”. Mỗi ngày, Soa chỉ phụ giúp mẹ chị Lan trông cháu (con trai chị Lan hơn 2 tuổi), lo các công việc nội trợ cho nhà. Theo lời chị Lan kể lại với chúng tôi, công việc em làm khá thoải mái và nhàn, ngay cả thời gian nghỉ trưa của em cũng có khi đến hơn 2 tiếng, vì “hiện giờ có mẹ của tôi vào nên cũng phần nào chia sẻ việc với em”.
 
Người giúp việc Trần Thị Soa tại giường bệnh.
 
Soa có bệnh bướu cổ từ trước khi vào TP.HCM, khi đến ở nhà chị Lan, cả hai vợ chồng chị đã lo lắng cho em, thường xuyên đưa em đi bệnh viện khám, mua thuốc cũng như hỏi thăm các thông tin từ BS… Tất cả mọi chi phí trị bệnh đều do hai vợ chồng chị chi trả. Do vậy, cách đây hơn 1 năm, Soa có lên Gia Lai ở cho một gia đình khác khoảng 2 tháng, nhưng cáng đáng không nổi công việc nên đã có lời với mẹ chị Lan muốn quay lại giúp việc cho nhà chị.

Cách đây không lâu, Soa lại bày tỏ mong muốn được nghỉ việc tại gia đình chị Lan để về quê có việc riêng, nên chị Lan đã tìm một công ty cung cấp người giúp việc theo giờ. Tối ngày 4/5, công ty này có đưa người giúp việc mới tới làm thì sáng hôm sau xảy ra sự việc. Theo đúng kế hoạch, hôm nay (9/5) thì Soa phải lên xe về quê với gia đình, nhưng sự việc đáng tiếc nói trên đã xảy ra.

Khẳng định liên tục với phóng viên, cả hai vợ chồng chị Lan đều nhấn mạnh rằng: “Vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ có các hành vi ngược đãi em Soa vì không có lí do gì để có thể làm việc này cả…”
 
Gia đình nói không đúng sự thật để né trách nhiệm?
 
Ngay sau khi có ý kiến của chị Lan – anh Tuấn, chúng tôi đã đến ngay Bệnh viện đa khoa quận 7 để có các tiếng nói của người trong cuộc. Tại phòng số 3, khoa Ngoại, Soa đã trò chuyện với chúng tôi với một thái độ khá cởi mở.
 
Trái ngược với ý kiến gia đình người chủ, Soa cho rằng họ đã nói không nói đúng sự thật để né tránh trách nhiệm. Trần Thị Soa cho biết, tại gia đình người chủ, em thường xuyên bị đánh đập, chửi mắng mỗi khi trễ nãi công việc. Do vướng phải một hoàn cảnh quá nghèo, nên theo Soa thì em đã không thể bỏ công việc này vì phải trang trải cho việc tự kiếm tiền trị bệnh bướu cổ.
 
Vết bỏng gần như đã khiến Soa phải băng bó lại toàn bộ phần lưng của mình.
 
Vào sáng 5/5, chỉ vì ngủ dậy chậm hơn 5 phút so với thời gian thường ngày, nên em Soa và chị Lan đã có những thái độ, lời nói đôi co qua lại. Sau đó, Soa kể lại với chúng tôi rằng: “Chị Lan có hét lên với em rằng có im ngay không, không tao (chị Lan – PV) lấy nước sôi tạt vào người mày (em Soa – PV) bây giờ…”. Và trong khi em Soa đang cầm chổi để quét nhà trong gian bếp, chị Soa đã lấy nước đun sôi trong ấm tạt vào người em.
 
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Lan đã có những thái độ đối xử tốt với em như đưa đi BV khám chữa bệnh, đóng tiền viện phí đầy đủ trong vài ngày đầu tiên. Riêng việc ăn uống, chị Lan và mẹ của mình chỉ cung cấp trong ngày đầu tiên nằm viện, sau đó là… lặn mất tăm. Soa cho biết, trừ ngày đầu thì từ ngày thứ hai nằm viện trở đi, em phải ăn uống và sống bằng đồ ăn thức uống từ những người hàng xóm tốt bụng sống cùng khu chung cư.
 
Cho tới sáng 9/5, nạn nhân của vụ việc này cho biết em nằm ngửa khi ngủ vẫn còn rất khó, thường bị đau kinh khủng vì gần như là toàn bộ phần lưng phía sau đều phải băng bó lại do bị bỏng.
 
Cam kết với chúng tôi, Trần Thị Soa (quê ở huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An) nói: “Em cam đoan là những gì em kể như ở trên là sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Em chỉ mong rằng sau em, những người giúp việc khác cho nhà chị Lan có thể nắm được sự việc, tránh những tình huống đáng tiếc khác có thể xảy ra cho mình trong quá trình làm việc”.
 
Cũng trong sáng 9/5, Công an phường Tân Thuận Đông và Đội điều tra - tổng hợp (Công an quận 7) đã đưa em Soa từ BV về nhà chị Lan, tổ chức điều tra, thực nghiệm tại hiện trường để mở rộng điều tra. Một cán bộ thuộc Đội điều tra - tổng hợp (Công an quận 7) cho biết, hiện vụ việc đang được tiến hành làm rõ nguyên nhân, từ đó, cơ quan chức năng sẽ đưa ra hướng xử lý.
 
Về phía cơ quan Y tế, Y tá Thu Vân (người trực tiếp điều trị cho em Soa tại khoa Ngoại) đánh giá: “Tình hình sức khỏe của em đã có nhiều chuyển biến khá khả quan theo chiều hướng tốt. Hiện mỗi ngày em chỉ còn phải tiêm từ 1–2 mũi để sát trùng vết thương. Em sẽ có thể xuất viện trong ít ngày tới nếu cần”.
 
 
Theo VTCNews
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 15 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 16 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 28 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top