Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng những ước mơ dang dở vì hỏa hoạn kinh hoàng

Thứ ba, 14:26 30/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Những nạn nhân trong các vụ cháy kinh hoàng gần đây có cả những em nhỏ, những em còn là học sinh, sinh viên đang tuổi ăn, tuổi học. Bỗng chốc, tương lai của các em bỗng trở nên hư vô với những ước mơ vẫn còn dang dở.

Những vụ cháy kinh hoàng khiến cả gia đình thương vong

Như GiadinhNet đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ sáng 29/12 tại 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy thương tâm làm cả 6 thành viên trong gia đình đều bị tử vong.

Mất mát quá lớn ngày cuối năm. Ảnh: M.Lý
Mất mát quá lớn ngày cuối năm.

Đây là gia đình gồm 3 thế hệ cùng chung sống, gồm cụ ông Nguyễn Thúy Điều, SN 1932, cụ bà Lưu Thị Phượng, SN 1933, vợ chồng người con trai là Nguyễn Quang Vinh, SN 1968, con dâu là Nguyễn Thị Kiều, SN 1970 và hai cháu trai Nguyễn Quang Minh, SN 1995 và Nguyễn Thành Trung, SN 2002.

Tại nhà tang lễ, những người đến dự đều không thể cầm lòng trước hình ảnh 6 tờ cáo phó và 6 chiếc quan tài xếp nối tiếp nhau. Trong vụ này, lửa đã cướp đi mạng sống của 2 anh em ruột đang tuổi ăn, tuổi học. Người anh là sinh viên ĐH Hàng hải còn cậu em đang là học sinh của trường chuyên THCS Trần Phú. Thầy và trò của trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường THCS Trần Phú đều tiếc thương 2 học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ này. Người bạn thân học cùng Nguyễn Quang Minh tại đại học chia sẻ: “Là sinh viên khoa lái tàu nên trong lớp toàn là các bạn sinh viên nam, năm thứ nhất trường yêu cầu các sinh viên phải ở KTX để rèn luyện kỷ luật, vì thế, bạn Minh tuy nhà ở Hải Phòng nhưng cũng ở KTX và cùng phòng với em.”.

 

Bạn bè của cháu Trung từ trường THCS Trần Phú đến thắp hương đưa tiễn người bạn cùng trường.

Khác với lớp của người anh trai Quang Minh toàn là các bạn nam, lớp của Trung theo thầy chủ nhiệm Lê Văn Thắng cho biết, là lớp chọn văn nên chủ yếu nhiều các bạn học sinh nữ. Thành Trung ngoan ngoãn và rất lành tính.

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, nhà xây kín một trệt, một gác xép chỉ có một lối ra vào, không đường thoát hiểm. Điều tra nguyên nhân vụ cháy là do chập điện mô tơ máy may.

Có lẽ trong kí ức của những người còn sống sót, cũng như của người dân thôn Đông Đoài (xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) sẽ còn rất lâu nữa mới có thể quên được vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 14/12/2014. Quên sao được, khi ngọn lửa hung tàn đó đã cướp đi sinh mạng của 3 người, làm bị thương 3 người trong một gia đình.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy khiến 6 người thương vong ở Bắc Ninh. 	Ảnh: X.T
Toàn cảnh hiện trường vụ cháy khiến 6 người thương vong ở Bắc Ninh.

Giữa đêm, khi cả gia đình ông Nguyễn Văn Vẻ (SN 1962, trú tại thôn Đông Đoài, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) gồm 6 thành viên (trong đó có 2 cháu nhỏ) đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát bao phủ ngôi nhà 2 tầng và khu nhà xưởng rộng chừng 300m2. Ngọn lửa hung tàn đã khiến vợ chồng ông Vẻ cùng cháu trai 2 tuổi ngủ tầng 1 tử vong, 3 thành viên còn lại trong gia đình bị thương nặng.

Được biết, trước khi hỏa hoạn xảy ra, bên trong ngôi nhà 2 tầng có tổng cộng 6 người. Vợ chồng ông Vẻ cùng cháu trai 2 tuổi ngủ tại tầng một. Trong khi đó vợ chồng anh Nguyễn Văn Chính (SN 1985, con trai ông Vẻ) cùng một đứa con khác mới 6 tháng tuổi ngủ trên tầng 2. Khi phát hiện đám cháy bùng phát, trong giây phút hoảng loạn, từ tầng 2 ngôi nhà, anh Chính dùng chăn bọc đứa con 6 tháng tuổi, liều mình lao ra khỏi cửa sổ xuống mái nhà hàng xóm rồi lăn xuống đất. Lực va chạm quá mạnh khiến anh Chính bị thương nặng, ngất đi, trong khi đó cháu bé 6 tháng tuổi nhờ được bố bao bọc chỉ bị thương nhẹ, khóc thảm thiết.

Sau đó, chị Vương Thị Loan (SN 1993, vợ anh Chính) cũng lao ra bên ngoài theo chính lối chồng vừa thoát ra. Trước đó chị đã dùng quần áo quấn vào chân tay để tránh bị bỏng. Khi từ mái tôn nhà hàng xóm lao xuống đất, chị Loan chỉ bị thương nhẹ. Trong cơn hoảng hốt chị vẫn không quên cầu xin mọi người hãy cứu lấy bố mẹ chồng cùng cậu con trai 2 tuổi ngủ dưới tầng 1 của ngôi nhà. Nghe những lời nói đó, mọi người không ai có thể cầm được nước mắt.

Cũng trong tháng 12 này, vào khoảng 5h sáng ngày 3/12, nhiều người đang dọn hàng phát hiện đám cháy bùng lên tại căn nhà thuê trong hẻm 160 Bùi Đình Túy (phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM) do ông Nguyễn Đức Nam (40 tuổi) làm chủ.

Theo các nhân chứng, chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà trên. Người dân nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong nhưng không ai tiếp cận được đám cháy.

Cháy nhà, 5 người trong gia đình nguy kịch - Ảnh 1
Các nạn nhân của vụ cháy đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các nạn nhân là Đỗ Thị Tuyết (39 tuổi, vợ ông Nam), hai con gái chị Tuyết là Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi); Nguyễn Ngọc Tuyết Như (15 tuổi), Đỗ Thị Kim Ngân (17 tuổi, cháu chị Tuyết) và ông Nam được cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, em Tuyết Nhi đã tử vong ngày 17/12, chị Đỗ Thị Tuyết trút hơi thở cuối cùng vào 20/12 và ông Nam mất vào sáng 23//2.

Hẳn nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy vào giữa khuya ngày 16/9 trong tiệm giày trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, TPHCM. Vụ cháy đã vĩnh viễn cướp đi 7 sinh mạng trong sự bàng hoàng của anh em, hàng xóm. Trong vụ cháy này, “bà hỏa” đã cướp đi sinh mạng của hai sinh viên tài năng được thầy yêu bạn mến. Bao nhiêu dự định, ước mơ của em Trần Trân Trân (sinh năm 1993) và Trần Chấn Uy (sinh năm 1995) tan vùi theo mây khói.

 

Mọi người xót thương sự ra đi đột ngột của hai em sinh viên Trân và Uy

Được biết, em Trần Trân Trân hiện nay là sinh viên năm cuối đại học mở TP. HCM khoa quản trị kinh doanh. Em là cô gái được nhiều thấy cô yêu quý và bạn bè nể phục. Em K (bạn cùng lớp) với Trân chia sẻ: “Em không tin vào mắt mình, Trân đã lìa khỏi thế gian này. Bạn ấy là một người bạn rất thân với em. Chúng em thường xuyên chia sẻ và trao đổi với nhau cả chuyện học hành và cuộc sống. Em rất cảm phục bạn ấy vì thành tích học tập và công tác xã hội của Trân đều rất tốt. Bạn ấy luôn muốn làm trong một công ty du dịch lớn để được đi khắp nơi. Ai ngờ, mới hôm trước còn gặp bạn ấy, hai đứa dự định đi dạo chơi vậy mà giờ bạn ấy đã không còn”. Nói đến đây K. nghẹn ngào và không cầm được nước mắt.

Không chỉ có ước mơ của em Trân bị vùi dập, mà ước mơ của chàng tân sinh viên Đại học Kiến trúc TP. HCM cũng phải dang dở. Trần Chấn Uy đã đỗ 3 trường đại học trong đợt thi vừa qua. Nhưng ước mơ của em là trở thành kĩ sư kiến trúc nên Uy đã chọn trường đại học kiến trúc TP. HCM là điểm khởi đầu ước mơ.

Đây là vụ cháy đáng tiếc và thương tâm, nhưng cũng bất khả kháng do căn nhà hoàn toàn không có lối thoát hiểm, cửa được chốt chặt từ bên trong khiến lực lượng chữa cháy không thể thâm nhập vào, bất lực nhìn những người trong căn nhà ra đi.

Vạch mặt "thủ phạm" gây ra các vụ cháy lớn

Đi sâu vào phân tích nguyên nhân một số vụ cháy lớn xảy ra gần đây có thể thấy, hầu hết các vụ cháy là do chập điện hoặc do bất cẩn trong việc phòng cháy chữa cháy. Rõ ràng sự sơ hở của người dân trong việc sử dụng điện vẫn là nguyên nhân chính gây ra những vụ cháy đáng tiếc trong thời gian vừa qua. Hơn lúc nào hết, mỗi người hãy nâng cao cảnh giác khi sử dụng điện như: không đấu nối dây bừa bãi, gây quá tải dễ gây chập điện và cần ngắt hết thiết bị sử dụng điện khi không sử dụng... để hạn chế những sự việc đáng tiếc xảy ra.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Top