Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đại gia" với tấm lòng thiện đức

Thứ năm, 07:36 23/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Cảm thông sâu sắc sự tuyệt vọng vì bệnh tật của em Sơn (nhân vật trong bài báo “Ước mơ đứt đoạn” đăng ngày 13/4/2009), ông Đoàn Văn Đạt, chủ cơ sở bánh đậu xanh Nguyên Hương đã quyết định “bảo trợ” cuộc sống của ba mẹ con Sơn với những điều tưởng chỉ có trong giấc mơ.

 
Phép màu giữa đời thường
 
Một ngày đầu tháng 7, chị Trần Thị Hà (người mẹ khốn khổ ở thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, mà chúng tôi đã phản ánh trong bài “Ước mơ đứt đoạn” trên số báo 44, ra ngày 13/4/2009) vui mừng gọi điện cho tác giả thông báo: Nhờ Báo GĐ&XH, không chỉ Sơn đã có công ăn việc làm, mà cả gia đình chị được đổi đời. Ngày 12/7, mẹ con chị đã chuyển ra Bắc để sống một cuộc sống mới tràn đầy niềm vui.
 
Chúng tôi gặp mẹ con chị Hà tại BV Nhi Trung ương, khi ông chủ cơ sở bánh đậu xanh Nguyên Hương, ông Đoàn Văn Đạt dẫn cháu Trần Đức Lương (đứa trẻ mồ côi chị Hà nhận về nuôi) đi khám bệnh.
 

Ông Đạt đang làm thủ tục nhập viện cho cháu Lương (đứa trẻ mồ côi chị Hà nhận về nuôi).

 
Chị Hà cho biết, mẹ con chị ra Bắc gần một tuần nay. Cháu Sơn được ông Đạt về tận Hà Tĩnh đón ra trước đó (ngày 1/7) và bố trí cho việc làm. Còn cháu Lương vừa ra Bắc hôm trước, ngày hôm sau được vào học tại Trường Tiểu học Đinh Văn Tả (Hải Dương). Hôm nay, ông Đạt đưa Lương đi bệnh viện để khám cái chàm đen trên trán đang càng ngày càng loang rộng... Cũng cảnh đưa con đi bệnh viện, nhưng hôm nay nhìn chị Hà như được “lột xác”.
 
Dịp trước, khi cõng Sơn đến BV Việt Đức chị mang dáng vẻ của một người phụ nữ bất hạnh đang phải gồng mình lên vì gánh nặng cuộc đời. Nhưng hôm nay, bên cạnh mẹ con chị đã có một “đại gia” giàu tình nhân ái. Ông Đạt không chỉ giúp đỡ mẹ con chị Hà tiền bạc, công việc, nhà cửa... mà còn lo lắng tận tình cho sức khỏe cũng như tương lai của những đứa con của chị.
 
Theo những gì chúng tôi ghi nhận được, hiện mẹ con chị Hà đã có được một cuộc sống ổn thỏa. Ông Đạt cấp cho mẹ con chị Hà một ngôi nhà khang trang hơn 40m² trong khu nhà “dưỡng thiện”. Trước khi đón mẹ con chị Hà về, ông Đạt đã cho ốp tường, lắp bình nóng lạnh, sửa lại khu nhà tắm, vệ sinh để Sơn tiện sinh hoạt. Nhà có 2 phòng, Sơn một phòng riêng, mẹ và em Lương 1 phòng riêng. Chi phí sửa sang hết khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đạt còn tặng Sơn một chiếc xe lắc trị giá 3,2 triệu đồng, còn chị Hà được ông tặng một chiếc xe đạp để đi lại.
 

Sau khi đọc bài "Ước mơ đứt đoạn", ông Đạt đã tìm về tận quê chị Hà đón cả gia đình ra Hải Dương (ảnh chụp tại ngôi nhà cũ của chị Hà ở Hà Tĩnh).

 
Kể chuyện với chúng tôi, chị Hà cười tươi làm cho khuôn mặt vốn héo hon vì tủi cực, vất vả như trẻ hơn chục tuổi: “Hôm về Hà Tĩnh đón Sơn, ông Đạt còn cho tui 1 triệu đồng. Ông bảo, ông chỉ cho từng đó thôi, vì bao nhiêu tiền rồi cũng tiêu hết. Từ hôm đó đến giờ, bao nhiêu khó khăn bệnh tật của ba mẹ con tui, ông đều từng bước giải quyết. Giờ tui sướng lắm cô ạ. Cả em Sơn nữa, em làm  việc như chơi thôi, mỗi tháng được trả hơn 1 triệu đồng tiền lương. Cả tui nữa, ông cũng sẽ bố trí việc cho tui làm. Từ hôm ra Bắc đến giờ, tui chỉ phải nhặt lá rơi trong vườn thôi cô ạ”.
 
Tôi hỏi: “Ra Bắc rồi chị có nhớ quê không?”, chị Hà thật thà: “Vui nên cũng đỡ nhớ nhà cô ạ. Trước khi ra Bắc, tui lấy số tiền ông cho làm 6 mâm cơm để liên hoan. Ai cũng mừng cho mẹ con tui. Có cô gái chưa chồng còn muốn đi theo Sơn để làm vợ”.
 
Đúng như chị Hà kể, công việc của Sơn hiện tại là dán đáy túi giấy bánh đậu xanh. Mặc dù công việc này không cần tới bàn tay thủ công, nhưng hiện tại ông Đạt thấy cần phải bố trí cho Sơn làm việc, để Sơn cảm thấy mình là người hữu ích, còn kiếm ra được đồng tiền.
 

Trường Tiểu học Đinh Văn Tả (Hải Dương) - nơi bé Lương (em của Sơn) học tập hiện nay.

 
Hành trình của lòng từ tâm
 
Những gì mà ba mẹ con chị Hà nhận được từ sự giúp đỡ cưu mang của ông Đạt quả là điều không dễ tìm thấy trong cuộc đời. Mẹ con chị không những nhận được sự cưu mang, bảo trợ của ông Đạt, mà còn nhận được nhiều thứ hơn thế, đó là tấm lòng nhân nghĩa chân thành của ông. Những việc ông đã làm cho ba mẹ con chị Hà, không chỉ ở sự giàu có, mà còn xuất phát từ sự từ tâm và hướng thiện. Không chỉ cho người ta cái nhà, vứt cho người ta nắm tiền là xong.
 
Ông lo cho ba mẹ con chị Hà những thứ mà họ cần được giúp đỡ nhất. Trong hoàn cảnh khốn khó và vô vọng vì bệnh tật, vì sự côi cút cũng như tương lai mờ mịt của hai đứa con chị Hà, thì ngôi nhà, công việc, sức khỏe, học chữ... là cần thiết nhất. Ông làm những điều đó bằng tấm lòng chân thành, bằng sự tận tâm của một người làm thiện đúng nghĩa.
 
Có người nói rằng, chỉ những “đại gia” thì mới có thể làm được như vậy. Đúng, ông Đạt là một “đại gia”, nhưng là một “đại gia” thiện tâm. Không phải vì những thứ của cải mà ông bỏ ra cho người khác, mà chính vì những việc ông đã làm. Chứng kiến cảnh một ông già 75 tuổi, cao gầy, ân cần dắt tay mẹ con chị Hà xếp hàng lấy sổ, ghi ghi chép chép không ai nghĩ ông Đạt là một “đại gia”. Ngay cả chính chúng tôi, khi nhìn thấy ông cũng đã phải phân vân rằng, đó có phải là người đã giúp đỡ mẹ con chị Hà hay không? Nhìn ông Đạt mặc bộ quần áo tuềnh toàng, đi đôi dép nhựa mòn gót, chúng tôi không khỏi nghi ngại.
 

Cô giáo đang hướng dẫn bé Lương học.

 
Tôi hỏi: “Có nhiều gia đình còn khổ sở hơn ba mẹ con chị Hà, vì sao ông lại nhận bảo trợ giúp đỡ ba mẹ con chị ấy?”. Ông Đạt cười cho biết: Làm thiện là việc làm thường xuyên của ông. Tuy nhiên, nguyên cớ khiến ông chọn giúp đỡ gia đình chị Hà là bởi bài báo “Ước mơ đứt đoạn” đã động đến lòng trắc ẩn của ông. Không chỉ thương cho hoàn cảnh bệnh tật của Sơn, mà ông thực sự cảm động vì tấm lòng của một người mẹ như chị Hà. Trong hoàn cảnh khốn khó của mình, chị Hà vẫn biết lo cho tương lai của đứa con bệnh tật.
 
Ông Đạt ví việc chị Hà nhận nuôi bé Lương cũng giống như việc làm thiện của ông bây giờ, đó là lo cho hậu thế. Ông Đạt cho rằng, làm giàu thì phải biết làm phúc. Vậy nhưng với chị Hà, một người nghèo khổ, đơn chiếc vẫn biết lấy đạo lý làm người đó để sống. Chính hành động của chị Hà đã động đến lòng trắc ẩn của “đại gia” bánh đậu xanh Nguyên Hương Đoàn Văn Đạt.
 
Vào ngày hôm nay (23/7), ông Đạt sẽ đưa cháu Lương (con chị Hà) lên BV Nhi Trung ương để phẫu thuật, ghép da. Được biết, ca phẫu thuật sẽ tiêu tốn từ 10 – 20 triệu đồng. Số tiền này ông Đạt đứng ra bảo trợ toàn bộ.
 
Việc làm thiện của ông Đoàn Văn Đạt bắt đầu từ hàng chục năm nay. Hiện tại ông đang cưu mang nuôi dưỡng 23 trẻ mồ côi từ 8 – 10 tuổi, hai cụ già một bị mù và một bị  con ngược đãi. Ông còn xây một khu nhà dưỡng thiện từ năm 1997 với diện tích 1.500m2 để đón những gia đình khốn cùng bị tàn tật về bảo trợ.
 
Khu nhà này giờ thành nhà lưu niệm. Thay vào đó, ông đã xây dựng một khu nhà dưỡng thiện mới 11.000m². Hiện có ba gia đình được ông đón về, cho nhà và tạo công ăn việc làm để sinh sống. Một gia đình người Mường, chồng bị cụt một chân được ông đón về từ năm 2003. Một gia đình, chồng bị cụt cả hai chân được ông đón về từ năm 2006. Và gia đình chị Hà là gia đình thứ ba được ông đón về, cấp nhà vĩnh  viễn. Những gia đình này được ở đây từ đời này đến đời khác, nhưng với điều kiện không được bán lại cho bất cứ ai.
 
Những người đàn ông bị què, cụt ở đây đều có việc làm với mức lương 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng/tháng. Em Nguyễn Thị Bình, cô gái bị chủ quán phở Đức Phương (Thanh Xuân – Hà Nội) hành hạ suốt 13 năm mà báo chí đã từng lên tiếng cũng đang làm việc ở đây.
 
Võ Thủy
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top