Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời hẩm hiu của người đàn bà bán cơm chịu tiếng "sát chồng"

Thứ bảy, 11:14 17/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Khi có người thắc mắc về mấy đứa nhỏ đen nhẻm đang vô tư đùa nghịch, bà Lê Thị Thanh (49 tuổi, ngụ “đảo Thái Lan” thuộc phường 7, quận 8, TP. HCM) thanh minh: “Đời tôi đứt gánh hai lần, sức đâu mà đẻ nhiều thế. Bọn trẻ đều là cháu ngoại, mẹ chúng là con tôi, đều lỡ làng một lượt”.

Cuộc đời hẩm hiu của người đàn bà bán cơm chịu tiếng "sát chồng" 1

Bà Thanh tâm sự với PV. Ảnh TG

Nhẽ ra ở tuổi xế chiều, bà phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu. Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn phải tần tảo sớm hôm, cùng với bốn đứa cháu bám đu trên gánh cơm vệ đường.

Hạnh phúc tan nhanh như vệt nắng cuối chiều

Với một số phận bất hạnh, dường như bao nhiêu “hỉ, nộ, ái , ố” trên đời  bà đều trải qua cả. Đau lòng lắm nhưng bà cũng đành nuốt nghẹn để nuôi năm đứa cháu đang tuổi lớn khôn. Cuộc sống của họ thiếu thốn trăm bề. Căn nhà nhỏ bà Lê Thị Thanh cùng mấy đứa cháu đang sinh sống  thực chất là một khu nghĩa địa đầy rẫy tệ nạn xã hội. Mặt tiền của căn nhà là hai ngôi mộ nằm án ngữ trước ngõ ra vào  Bà cho hay, “Từ khi cha sanh mẹ đẻ, tôi đã sống và gắn bó với đảo Thái Lan này. Cũng chẳng biết từ bao giờ, đảo này lại có tên như vậy. Cho nên giờ ai có hỏi tới, tôi cũng chỉ biết trả lời đó là “đảo Thái Lan”.

Thấy có người lạ vào, một cậu bé chừng 15 tuổi da đen trùi trũi vội vàng lánh mặt. Thấy thế bà vội nói: “Có ai lạ nó đều trốn ra sau nhà. Lớn tướng vậy chứ cháu còn nhỏ dại lắm, chỉ đâu đánh đó thôi”. Nhìn xung quanh nơi mấy bà cháu nương náu những năm qua, thật khó để hình dung đó là một ngôi nhà đúng nghĩa. Vì thực ra, ngôi nhà ấy chỉ là những mảnh ván bìa đóng song song, hở hếch hở hoác, nhìn bên này thấy suốt cả sang bên kia. Có lẽ, phần trang trọng nhất của ngôi nhà là chiếc bàn thờ.

Có lẽ, cuộc đời bà quá nhiều đắng chắt nên dòng nước mắt cũng vì thế mà vơi cạn dần. Khi tuổi vừa tròn trăng, bà phải sang nhà người ta làm dâu rồi sinh liền hai cô con gái. Trớ trêu thay, bà chăm chỉ làm lụng bao nhiêu thì chồng bà lại ham mê nhậu nhẹt bấy nhiêu. Khi hai cô con gái còn “thò lò mũi xanh” chưa kịp lớn thì chồng bà bỏ theo tình mới đi biền biệt. Một nách hai con, bà lao ra đời đi buôn bán đủ thứ nghề. Nhưng cái duyên mua bán không hợp, lời lãi đâu chẳng thấy mà hết lần này đến lượt nọ bà bị người ta lừa cháy túi.

Khó khăn chồng chất, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã khiến trái tim người đàn bà lỡ duyên như chai sạn đi. Vậy mà ngày ấy, dáng dấp khổ hạnh cùng thân hình còm cõi của bà đã làm lay động trái tim một người đàn ông góa vợ mang theo… gần chục đứa con riêng. “Lúc đầu, tôi cũng ái ngại khi nhìn mấy đứa con nhung nhúc như cá mòi của ông ấy. Nếu chúng tôi lấy nhau về rồi lại “con ông, con bà” thì mệt nữa. Nhưng coi mấy đứa nhỏ thiếu thốn sự chăm sóc bàn tay người mẹ, tôi lại thấy thương. Hơn nữa, hai cô con gái cũng cần có bờ vai người cha nương tựa nên rồi tôi cũng gật đầu”, bà Thanh tâm sự.

Hy vọng vào một mái ấm hạnh phúc đến muộn, bà và ông chồng thứ hai cùng nhau dành dụm vốn liếng để làm ăn. Cũng như bao người phụ nữ khác, bà khát khao được chở che, yêu thương. Nhưng rồi, hiện thực nghiệt ngã lại một lần nữa đè bẹp ước muốn đó. Đôi vai bà như oằn đi vì lại gặp phải người chồng Chí Phèo. Không chịu nổi những trận đòn thừa sống thiếu chết, bà đành lỡ bến ở chuyến đò thứ hai.

Rồi cũng đến ngày, hai cô con gái lớn của bà  theo người ta về làm dâu. Thế nhưng, bước tiếp dấu chân mẹ, hai cô con gái cũng phải chịu cảnh lỡ làng. “Ngày tôi lấy chồng khi vừa mười tám, có bà lên đồng phán rằng số tôi sát chồng nên duyên tình đành phải đứt gánh giữa đường. Sau này, con cái cũng vậy. Không biết có phải là sự trùng hợp nhưng câu nói ấy như vận vào cái số tôi cho đến tận bây giờ”, bà thở dài ngao ngán.
 
Cuộc đời hẩm hiu của người đàn bà bán cơm chịu tiếng "sát chồng" 2

Bà Thanh bên cạnh những đứa cháu lớn lên trong tương lai mờ mịt. Ảnh TG

Theo lời bà Thanh, cô con gái đầu sinh bốn đứa con đủ nếp đủ tẻ.  Nhưng vì chồng đánh đập, nhà lại nghèo nên cô đành bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn cho bà ngoại nuôi. Đứa con nhỏ nhất thì cô đem đi biệt xứ. Cô con gái út lấy chồng liền đẻ tù tì ba đứa con. Nhưng khổ nỗi, chị gặp phải ông chồng có một không hai. Lúc cuộc sống túng quẫn lại sẵn máu cờ bạc, anh ta đem con đi bán cho một gia đình hiếm muộn lấy tiền tiêu xài. “Lo chồng bán hết con, nó đành bồng đứa con út chạy về nhà sống với tôi. Ít lâu sau, nó cũng để con cho bà già này nuôi rồi theo người ta đi xuất khẩu lao động sang Malaysia.  Nhưng ở bên đó, con gái tôi lại bị cò lừa hết số tiền chạy việc.  Đến tiền về nước còn không có, nó lấy gì mà  chuộc hai đứa con bị thằng chồng trời đánh bán đi”, bà Thanh ngậm ngùi, đôi mắt đau đáu hướng về phía những đứa cháu tội nghiệp.

Sống “tầm gửi” bên gánh cơm bà ngoại

Chúng tôi theo chân bà Thanh đến túp lều cơm bên vệ đường cách chợ Phú Lợi 2 vài chục mét. Đây là nơi mang lại nguồn thu nhập chính cho bà. Số tiền ít ỏi mỗi phần cơm bán cho khách chẳng thấm vào đâu khi một mình bà nuôi 4 đứa cháu côi cút. Bà luôn miệng nói rằng: “Mấy bà cháu tôi sống như thế này là đủ rồi, chúng tôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo…”. Nhưng đằng sau câu nói nghe chừng như “trách khéo”cuộc đời bất công cho mấy đứa cháu, nước mắt của bà chẳng ai ép mà cứ tuôn chảy. Mặc những dòng nước mắt khô quánh lại nơi gò má của bà ngoại, bốn đứa cháu có làn da xám lại, đứa thì tóc xù lên, đứa rũ rượi nhếch nhác vẫn vô tư cười đùa.

Túp lều cơm của bà ngoại Thanh nằm dựa lưng vào một ngôi nhà khang trang, được người ta cho mướn với giá 500 ngàn một tháng. Không gian túp lều chật chội, chỉ có một góc vừa đủ kê cái kệ thức ăn, vài ba viên gạch xếp ngang để đặt nồi cơm. Cơm bà bán là những hạt đã nở bung, khô quắt nấu từ gạo từ thiện hoặc được mua với giá thấp nhất. Cách đó chừng ba mét là rổ xoài, thơm, đu đủ đã kém tươi, bà đặt ngay trước cổng một gia đình giàu có. Nhưng khốn nỗi, nhiều hôm bà đợi cả ngày cũng chẳng có lấy một người khách ghe thăm vì trái cây đã ngã sang màu vàng thối. Chỉ tay về bên kia đường, bà thở dài: “Chỗ cạnh đống rác tôi để chiếc xe máy thồ hàng có đặt mấy miếng gỗ là nơi ba bà cháu ngủ để còn trông hàng hoa quả. Còn hai đứa nhỏ nhất được ưu tiên về “nhà” ở nghĩa địa ngủ”.

Mấy đứa cháu của bà, đứa lớn nhất 15 tuổi hiện đang phụ tiệm hàn được người ta nuôi ăn. Đứa cháu gái thứ hai 11 tuổi, học hết lớp 4 đành phải nghỉ do bà không có tiền mua sách và đóng tiền học , nhưng tinh thần của nó cũng  bất ổn sau một lần bị điện giật. Hai đứa cháu đứa 7 tuổi và nhỏ nhất 5 tuổi, theo bà,  có lẽ chúng cũng đành phải thất học như anh chị.  Bà chỉ mong mấy đứa cháu biết viết được tên mình là đủ rồi vì bà không đủ điều kiện lo cho chúng được ăn học đàng hoàng. Mấy đứa nhỏ vắng mẹ, bà thương lắm. Đứa lớn thì chưa đủ khôn để hiểu hết những gì đang xảy ra, còn đứa nhỏ còn qua non nớt để rời xa bàn tay của người mẹ.
 
Cuộc đời hẩm hiu của người đàn bà bán cơm chịu tiếng "sát chồng" 3

Mong ước của bà Thanh là được xếp vào hộ nghèo để có điều kiện cho các cháu đi học. Ảnh TG

Dõi theo ánh mắt bà nhìn ra đường, chúng tôi thấy đứa lớn chạy theo đứa nhỏ với nụ cười ngờ nghệch.  Bà thở dài thườn thượt, cất giọng khàn đặc: “Lòng tôi luôn khắc khoải lo  bọn trẻ sẽ sống như thế nào,  nếu lỡ mai này tôi chẳng may đau ốm đổ bệnh nằm một chỗ. Không biết rồi đây, chúng lớn lên có phải chịu cảnh sống trong đói nghèo như bà ngoại hay mẹ của chúng không nữa”.

 Kết thúc buổi trò chuyện, đôi mắt của người đàn bà lam lũ bỗng ánh lên niềm vui nho nhỏ. Bà khoe với chúng tôi, cha mẹ bà là một trong ba người đầu tiên khai hoang tại đảo Thái Lan này sau ngày giải phóng và bà tự hào khi có người cha là liệt sĩ. Bà ao ước: “Giá mà tôi được hộ nghèo, các cháu có quyền lợi của người nghèo thì chúng sẽ được đi học”. Lúc này, trời đã sẩm tối, muỗi bắt đầu hòa tấu bản nhạc ò e như đưa đám nơi bãi cỏ hoang, nơi mà tối nào bà Thanh cùng với hai đứa cháu cũng ngủ qua đêm. Khung cảnh nơi đây nhuốm những màu đời ảm đảm,  đen tối ám ảnh chúng tôi mãi không thôi.                 
 
Khôi Nguyên
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top