Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con bảo mẫu hành hạ trẻ: 'Sao mẹ không gọi điện về?'

Thứ sáu, 08:22 20/12/2013 | Xã hội

Nghe ông bà ngoại bảo mẹ đi công tác đột xuất, con trai bảo mẫu Đông Phương vừa bị bắt, cứ thắc mắc 'sao mẹ không gọi điện cho con.

Ngơ ngác vì không thấy mẹ đâu, lại được ông bà ngoại đón về chăm sóc, cậu bé 7 tuổi, con của bảo mẫu Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở mầm non Phương Anh tại quận Thủ Đức, TP HCM) vẫn tin rằng mẹ đang đi “công tác đột xuất”. "Nó đang đợi mẹ về và nghĩ rằng mình sẽ có quà như những lần trước", chị Lê Thị Duyên - chị gái của Phương cho biết.

Lủi thủi chơi một mình trong góc nhà, cậu bé hết xem tivi lại nằm vật ra võng nhìn mọi người. Thấy bà ngoại khóc, cậu nấn ná lại gần. Nghe mọi người nhắc đến mẹ, nó nói: "Con nhớ mẹ lắm. Từ bữa mẹ đi tới giờ chưa gọi điện cho con lần nào. Con toàn ngủ với mẹ, giờ mẹ đi vầy, con không ngủ được”, thằng bé thủ thỉ, rầu rĩ.

Nghe cháu nói, chị Duyên không cầm được nước mắt. Chị bảo phải nói dối việc Phương đã bị bắt vì không muốn thằng bé bị ảnh hưởng đến tâm lý. Từ ngày Phương bị bắt, bố nó vừa phải đi dạy, vừa chạy đôn chạy đáo lo cho vợ nên ông bà ngoại phải đón cháu về chăm sóc. Hai ngày nay, mỗi khi đi học thằng bé được xe ôm chở từ quận 8 đến quận thủ Đức, xa đến gần 20 km.

“Tội nghiệp, mấy bữa rày cứ mở miệng là hỏi mẹ Phương đi đâu mà không nhớ nó, không điện về cho nó. Còn tối thì nằng nặc bảo đợi mẹ về ngủ cùng. Mong quá nên đêm ngủ cũng ú ớ gọi mẹ", chị Duyên nhìn theo bóng cháu luẩn quẩn, xót xa.

Con bảo mẫu hành hạ trẻ: 'Sao mẹ không gọi điện về?' 1
Bảo mẫu Đông Phương đã rất nhiều lần trăn trở về giấc mơ có một trường mầm non của mình.

Nói về cô em gái vừa bị bắt, chị Duyên kể, là hai chị em kế nhau nên họ quấn nhau từ nhỏ. Phương là đứa sống rất tình cảm, biết nhường nhịn. Các anh chị trước vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học sớm, Phương là em út nên được cả nhà ủng hộ việc học. Lúc thi đại học, ai cũng khuyên cô thi mấy ngành kinh tế để sau này có thu nhập cao và đỡ vất vả, song Phương cứ nhất quyết thi cho bằng được vào ngành Sư phạm mầm non.

“Gia đình tôi thật sự rất sốc khi thấy những hình ảnh của nó trên mặt báo. Đến bây giờ chúng tôi cũng không thể lý giải được tại sao nó lại làm vậy. Nói thì sợ mọi người không tin, chứ thực ra Phương là đứa rất yêu trẻ con. Vì yêu trẻ nên nó mới chọn nghề này. Mỗi lần về đây thấy đứa trẻ nào gần nhà hay thấy mấy cháu là nó xúm lại hôn lấy hôn để. Nó cũng chưa bao giờ gây sự với ai chứ đừng nói là đánh nhau. Vậy mà không hiểu sao nó lại hành động như vậy với bọn trẻ”, chị Duyên nói.

Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Sài Gòn, Phương được nhận vào làm ở trường mầm non Hoa Lư (quận 1) nhưng đã nghỉ sau khi sinh con. Thời gian gần đây hai vợ chồng Phương thuê nhà ở quận Thủ Đức sống. Thấy chồng nhận dạy nhạc cho mấy đứa trẻ gần nhà, “máu” nghề giáo lại trỗi dậy nên Phương cũng nhận thêm mấy đứa trẻ về giữ để vừa có việc làm đúng chuyên ngành lại vừa có thêm thu nhập. Sau này khi người gửi đông Phương mới thuê thêm người làm.

“Nó cứ ấp ủ muốn mở được một trường mầm non. Tuy nhiên khi thấy em vất vả cả gia đình tôi ai cũng khuyên ngăn không muốn nó làm. Nếu nó nghe chúng tôi thì giờ đâu đến cơ sự này. Giờ thì mất tất cả rồi, sự nghiệp, danh dự, bạn bè… Không biết sau này nó sẽ sống như thế nào nữa”, chị Duyên khóc nức nở khi nói về em gái mình.

Nói về hành vi của Phương, không hề bênh vực, chính chị Duyên cũng cho rằng em gái mình đã sai khi đánh con người ta như vậy. “Từ ngày Phương mở lớp học, việc chồng con nhiều khi nó cũng bỏ bê nên mới sinh ra bất hòa. Có thể do căng thẳng nên nó mới hành động như vậy. Hơn nữa Phương và đồng nghiệp chỉ đánh tụi trẻ trong lúc cho ăn. Có thể là do đông quá, bọn trẻ lại khó ăn nên nó không kiềm chế được”, chị Duyên phân trần thay em gái.

Thời gian gần đây, cứ mỗi lần về nhà cha mẹ là Phương lại lăn ra ngủ. Phương kể, vì càng ngày càng đông học sinh nên 3h sáng đã phải dậy chuẩn bị dọn phòng, đi chợ, chuẩn bị bài vở nên gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. "Giờ chúng tôi có nói gì đi nữa cũng không giảm bớt được tội cho nó. Chỉ mong dư luận dành cho nó một con đường để trở về với cuộc sống sau này", chị Duyên buồn rầu nói.

Bà Hai sống gần nhà cha mẹ Đông Phương cho biết, gia đình bảo mẫu này cũng là dân lao động hiền lành. Sống với nhau mấy chục năm nhưng chưa bao giờ bà thấy họ gây sự với ai. "Hôm xem clip tôi cũng không hiểu sao con Phương lại làm như vậy với mấy đứa trẻ. Từ nhỏ, nó chỉ biết suốt ngày đi học, ngoan ngoãn chứ không gây sự hay đua đòi gì", bà Hai nói.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top