Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện tình cảm động của cặp “vợ xinh – chồng xấu”: Hãy tin vào tình yêu chân thành để sống ý nghĩa hơn

Thứ bảy, 09:27 09/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ cho nhau bức ảnh cưới của một cô gái xinh đẹp và một chàng trai có khuôn mặt biến dạng vì bỏng. Nhiều ý kiến phán đoán, giả thiết được đặt ra về câu chuyện tình yêu của cặp đôi “đũa lệch” nói trên.

Chuyện tình cảm động của cặp “vợ xinh – chồng xấu”: Hãy tin vào tình yêu chân thành để sống ý nghĩa hơn 1

Bức ảnh cưới của Trần Lâm và Thu Hiền gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian qua

 
Người bày tỏ nghi ngờ chỉ là một bức ảnh chỉnh sửa, người lại chép miệng “chắc anh chàng này đại gia, có gì lạ đâu”. Tuy nhiên đại đa số đều hy vọng đây là một câu chuyện “cổ tích thời hiện đại” giữa thời buổi con người ngày càng coi trọng hình thức, tiền bạc... Bức ảnh và câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính nhanh chóng được cộng đồng mạng “truy lùng”. Từ đây, mối tình son sắt kéo dài 5 năm của cặp đôi “đũa lệch” đã được hé lộ.
 
Điểm tựa tình yêu giúp đôi trẻ xóa nhòa khoảng cách

Khi bức ảnh cưới của cặp đôi “vợ xinh – chồng xấu” nhận được quá nhiều sự quan tâm, hai nhân vật chính đã quyết định lên tiếng. Theo đó, chàng trai trong ảnh tên thật là Trần Lâm (SN 1991), sống tại TP.HCM. Khuôn mặt của Lâm bị bỏng đến 90% do gặp tai nạn từ năm 2001. Nhớ lại ngày định mệnh này, Lâm cho biết: “Có lẽ mọi người cũng thắc mắc nhiều về gương mặt của tôi. Tôi cũng không có gì phải giấu cả. Hồi còn nhỏ, lúc học lớp 5, tôi ở với ông bà ngoại ở Đà Nẵng. Một hôm đi học về, tôi nhìn thấy có cái gì đó giống như vỏ một lon bia đang bốc cháy bên vệ đường. Lúc đó, tôi chưa nhận thức được gì nên dùng cát ném vào để dập lửa. Không ngờ, vật đó phát nổ dữ dội và khiến tôi bị bỏng nặng. Sau này tôi mới biết đó là bom napan”.

Kể từ ngày tai nạn xảy ra, vì tự ti về ngoại hình xấu xí, Lâm không dám yêu ai, cũng không dám chủ động làm quen với cô gái nào cho đến khi gặp Thu Hiền (SN 1994), cô gái xinh đẹp, hiền dịu. Sự gặp gỡ của Lâm và Hiền lúc đầu có sự giúp đỡ và gợi ý của hai gia đình, bởi đôi bên đã có mối quan hệ thân thiết từ trước đó. Khi gặp Hiền, trái tim Lâm nhanh chóng bị hạ gục bởi vẻ dịu dàng của cô. Song vì mặc cảm ngoại hình, Lâm không dám chủ động thổ lộ tình cảm. Chỉ đến khi Hiền mở lời trước, Lâm mới dám tiến tới.

Thu Hiền vốn là cô gái xinh xắn và đáng yêu, gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả. Chính vì vậy khi Lâm và Hiền đến với nhau, không ít người tỏ ra ngỡ ngàng. Lâm cho biết, thời gian đầu mới yêu nhau, cả hai luôn phải đối mặt với sự nhòm ngó, phán xét của những người xung quanh. Ra đường, mỗi lần nắm tay nhau, người ta chỉ trỏ hay nói này nói nọ sau lưng khiến anh rất ngại ngùng, muốn buông tay người yêu. Nhưng khi đó, Hiền càng nắm tay anh chặt hơn và trấn an: “Kệ người ta”. “Thái độ của Hiền đã cho tôi thêm nhiều sức mạnh”, Lâm cho biết.

Yêu nhau được 2 năm thì Lâm theo gia đình sang Canada. Cặp đôi đã có khoảng thời gian xa nhau tới 3 năm. Nhưng khoảng cách địa lý cũng không làm cô gái xinh đẹp nản lòng, hai người vẫn luôn giữ liên lạc, động viên nhau trong cuộc sống, mặc dù Hiền luôn có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Sau khoảng thời gian thử thách tình cảm ấy, tháng 1/2014, gia đình Lâm đã về Việt Nam tổ chức đám cưới cho Lâm và Hiền. Sau khi cưới, Lâm lại sang Canada, còn Hiền vẫn ở lại Việt Nam. Lâm cho biết: “Cô ấy không thích sống xa quê hương. Hồi mới yêu Hiền, tôi không nghĩ là sẽ đi Canada nên các bạn đừng nghĩ rằng cô lấy tôi vì muốn xuất ngoại, tội nghiệp cô ấy”. Khi được hỏi điều gì khiến cho anh yêu thương vợ nhất, Lâm chia sẻ thành thật: “Tôi yêu vợ nhất ở sự sự hồn nhiên, cô ấy không bao giờ tính toán điều gì trong cuộc sống. Do vậy, tôi tin tình cảm của cô ấy dành cho tôi là thật lòng”.

Chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Trần Lâm và Thu Hiền đã nhận được hàng ngàn lời chúc phúc, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhưng bên cạnh những lời chúc phúc ấy, Thu Hiền cũng rất phiền lòng vì có không ít người nhắn tin với mục đích tìm hiểu, tò mò, thậm chí nói lời xúc phạm, khiến chồng cô nghe được và suy nghĩ. “Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, nếu yêu thật lòng thì có thể hi sinh vì nhau. Có nhiều người cũng đang yêu, nhưng không hiểu họ nghĩ gì khi nói tôi đến với anh ấy vì tiền, trong khi họ không tự hỏi, nếu một ngày họ hoặc người họ thương bị như vậy, chẳng lẽ họ sẵn sàng quay lưng bỏ đi sao? Ai cũng cần được sống và yêu thương, tôi luôn tâm niệm như vậy. Còn những người sống chỉ nghĩ đến đồng tiền, bị lệ thuộc vào đồng tiền, mỗi khi thấy điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống lại ngay lập tức khó chịu, quay sang chỉ trích và áp đặt lối suy nghĩ thực dụng của mình vào người khác thì tôi không quan tâm. Nhiều người hay nhìn tình yêu bằng cặp mắt bi quan và nghĩ rằng: “Trên đời này làm gì có tình yêu, chỉ có yêu vì tiền thôi”, như vậy chẳng phải họ đang nói chính mình cũng đang dùng tiền mua tình yêu sao? Ai nói gì tôi cũng không giận, chỉ giận cho cái suy nghĩ lệch lạc đó thôi” – Thu Hiền giãi bày tâm sự trong những ngày qua, khi đối diện với áp lực từ những lời ác ý.
 
Chuyên gia Trịnh Trung Hòa:
 
Chuyện tình cảm động của cặp “vợ xinh – chồng xấu”: Hãy tin vào tình yêu chân thành để sống ý nghĩa hơn 2

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa


Có thể nói, câu chuyện tình yêu của Trần Lâm và Thu Hiền giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại đã gây hiệu ứng tích cực trong giới trẻ trong lúc những câu chuyện yêu vì tiền, vì nhan sắc… đã trở nên quá phổ biến tới mức đáng ngại. Bản chất của tình yêu là sự quan tâm, chia sẻ và cao nhất là sự hy sinh. Mối tình của đôi bạn trẻ nói trên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu chân chính xuất phát từ trái tim. Trong xã hội hiện nay, một bộ phận bạn trẻ suy nghĩ có phần thực dụng khi thiên về vật chất, tạo nên nhiều cuộc hôn nhân không xuất phát một cách trọn vẹn từ cơ sở tình yêu. Điều này khiến cho chúng ta dần trở nên mất niềm tin vào tình yêu đích thực trong cuộc sống. Thế nhưng, với những câu chuyện có thực đầy sống động như câu chuyện tình nói trên, niềm tin ấy được củng cố một cách chắc chắn hơn, cho các bạn trẻ một cái nhìn khách quan, toàn vẹn hơn về tình yêu.

Bản chất tự nhiên, sâu thẳm của con người trong tình yêu là đi tìm một tâm hồn đồng điệu, hiểu và chia sẻ mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống. Sự không hoàn hảo về mặt ngoại hình của Trần Lâm do tai nạn xảy đến là một hiện thực khách quan, song cũng vì nó mà chàng trai này khá tự ti. Cho đến khi Thu Hiền xuất hiện, hết lòng yêu thương và cảm thông cho anh, anh mới vứt bỏ được sự tự ti đó. Thu Hiền đã dùng “đôi mắt của kẻ si tình” để nhìn về phía chàng trai, để nhận ra những điều tốt đẹp của anh, bên trong khuôn mặt xấu xí. Khi đã tìm được sự đồng điệu, tình yêu tất nhiên trở thành ngọn nguồn sức mạnh giúp cho đôi bạn trẻ tự tin vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp.

Những câu chuyện tình yêu với sự đồng cảm và hy sinh như câu chuyện trên thực chất không phải hiếm gặp ngay cả trong xã hội bây giờ, song nó có được biết đến hay không lại là một câu chuyện khác. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông đại chúng lại thường xuyên đưa những thông tin về câu chuyện tình mang nặng yếu tố vật chất, đặc biệt là các cuộc hôn nhân chân dài - đại gia nên khiến cho giới trẻ có cái nhìn không mấy chính xác về tình yêu. Nhưng điều đó cũng không thể che mờ được bản chất cao đẹp và sự cao thượng của những trái tim chân thành. Điều cuối cùng, tôi mong rằng mọi người đừng nhìn câu chuyện trên bằng con mắt “kì dị”. Tình yêu chân thành trong cuộc sống vốn tồn tại nhiều hơn thứ tình cảm được mua bằng vẻ bề ngoài, vật chất hay địa vị xã hội. Nếu coi điều này là bình thường chúng ta sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn rất nhiều.             
 
Hiện tại, Lâm đang kinh doanh nhà hàng, còn vợ anh, Thu Hiền đang vừa đi học vừa bán đồ online. Lâm chia sẻ: “Có lẽ tôi là người may mắn nhất thế giới. Tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ để Tết này được về với vợ”. Về phía Thu Hiền, khi nói về người bạn đời đã chọn, cô tâm sự: “Tôi không muốn nhắc lại những chuyện buồn đã qua vì cuộc sống là hướng đến tương lai. Trong mắt tôi, anh ấy là người đàn ông hoàn toàn bình thường, thậm chí điển trai là đằng khác. Anh ấy rất yêu thương tôi và ngược lại. Chúng tôi đã hứa sẽ không nhắc lại quá khứ, vì quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai”.
 
Lam Anh
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 31 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 39 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top