Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện những cặp mẹ con sau cánh cửa trại giam: Kỳ 3 - Những người đàn bà cô đơn sau song sắt

Thứ bảy, 10:38 03/02/2007 | Xã hội

(GĐ&XH) Trong rất nhiều những phụ nữ tôi gặp ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), không ít người trong số họ phải chịu cảnh trắng tay - kể cả tình nghĩa vợ chồng khi họ bước chân vào trại. Vậy là họ vừa phải lao động cải tạo để “trả nợ” cho những lầm lỗi của mình, vừa dạy dỗ những đứa con chập chững vào đời của mình qua những... trang thư.

Kỳ 1: Những bà mẹ “ở cữ” trong trại giam

Kỳ 2: Nhà trẻ "bất đắc dĩ"

Dành tiền mua giấy viết thư cho con

Tiêu biểu nhất của việc dạy con qua thư này là nữ tù Vương Thị Phượng (quê ở thị xã Tuyên Quang). Có bao nhiêu tiền, chị đều dành dụm để mua giấy bút viết thư căn dặn các con từng ly từng tý không khác gì ngày Phượng còn ở bên các con của mình. Thụ án chung thân vì tội buôn ma tuý, Tết Đinh Hợi này là năm thứ 7 Phượng đón giao thừa trong trại. Trước khi bị bắt, Phượng đã li dị chồng và biết không thể trông đợi gì ở người chồng cũ suốt ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè nên hôm ra toà, Phượng đã tranh thủ gặp các con của mình, nước mắt vắn dài dặn các con phải biết yêu thương, đùm bọc nhau.

Bạn tù kể rằng năm nào cũng vậy, mấy ngày Tết, Phượng đều câm lặng tách khỏi cuộc vui chơi, chúc tụng sớm được ra trại giữa những tù nhân cùng buồng vì Phượng mải lo lắng không biết giờ này ở nhà các con mình ra sao, không biết chúng có được bộ quần áo mới, có được ăn bánh chưng, bàn thờ Tết có hoang lạnh?

Mặc dù ở trại giam, mỗi tù nhân đều có đầy đủ chế độ ăn uống và vật dụng sinh hoạt cần thiết hàng ngày, song để tạo môi trường sinh hoạt thoải mái hơn nên ở Phú Sơn 4, mỗi tù nhân đều có một khoản tiền lưu ký dưới căng tin do người nhà chu cấp để các tù nhân cải thiện hoặc sắm sanh thêm những vật dụng sinh hoạt của mình.

Không được như những tù nhân khác, vì gia đình ở quá xa, lại nghèo nên Phượng mỗi năm chỉ được người em lên thăm chị mội lần và gửi cho chị chút tiền lưu ký gọi là. Vì vậy, 7 năm vào trại, chưa một lần Phượng dám mua quà bánh, thức ăn tươi để cải thiện như những bạn tù khác mà dành dụm món tiền ít ỏi đó mua giấy bút để viết thư cho các con. Trong các lá thư gửi đi, lần nào Phượng cũng gạch chân những dòng chữ bảo ban các con phải biết yêu thương, đùm bọc nhau, nếu có điều kiện thì cố gắng học hành thật giỏi để sau này sử dụng kiến thức đó để đi xin việc làm, còn nếu không được đi học thì cũng phải gắng làm người tử tế, đừng làm  điều xấu, đừng sa vào các tệ nạn xã hội để phải ân hận suốt quãng đời còn lại giống như mẹ.

Trò chuyện với chúng tôi, Phượng rút trong túi áo ra tập thư của các con gửi vào cho mẹ. Trong những lá thư ướt nhoè nước mắt ấy, chúng tôi đọc được dòng chữ của cậu con trai thứ hai viết cho mẹ vào cái ngày cậu con này nhận giấy báo thi đỗ đại học. Ngay trong năm đầu tiên, em đã cố gắng học để được nhận học bổng của trường. Đây chính là món quà quý giá mà các con của Phượng dành cho người mẹ lầm lỗi của mình.

Mặc dù chưa ly hôn nhưng nữ tù Đào Thị Sáng (sinh năm 1966, quê ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị chồng đoạn tuyệt tình cảm từ khi chị tra tay vào còng số 8. Thụ án 10 năm vì tội môi giới mại dâm và trộm cắp tài sản từ năm 2001, lúc ấy các con của Sáng đứa lớn mới lên 10, bé nhất chưa đầy 3 tuổi.

Bao biện cho lỗi lầm của mình, Sáng đổ tại hoàn cảnh khó khăn. Khi chưa bị bắt, Sáng là bà chủ quán bún thịt chó. Vì con nhỏ, một mình không kham nổi nên Sáng thuê thêm một cô gái phụ giúp việc bưng bê, rửa bát. Một lần, ông khách ngà ngà say gạ gẫm Sáng cho ông ta “vui vẻ” với cô gái giúp việc. Sáng hỏi ý kiến cô gái, không ngờ cô ta đồng ý, vậy là quán bún thịt chó của Sáng chuyển sang thành quán “thịt chó ôm”. Sáng cũng rủng rỉnh nhờ khách ra vào đông hơn vì có khoản “vui vẻ” này.

Nhưng ở cái miền quê heo hút ấy, tiếng đồn có quán “thịt chó ôm” đã nhanh chóng đến tai chính quyền địa phương. Sáng bị bắt quả tang khi đang cho phép nhân viên của mình tiếp khách ngay tại quán. Ra toà, Sáng bị xử 7,5 năm tù giam nhưng được hoãn thi hành án vì khi đó Sáng sắp chuyển dạ sinh nở. Từ khi vụ việc được phanh phui, quán của Sáng lại đìu hiu như trước. Nợ nần chồng chất, các chủ nợ đến quán của Sáng ngồi chờ đòi nợ còn đông hơn khách. Trong một lần túng bí, Sáng bèn lấy trộm xe đạp của khách đến ăn bún của mình đem cắm ký để trả nợ.

Sự việc sáng tỏ, Sáng lại gánh thêm 2,5 năm tù giam nữa vì tội trộm cắp tài sản. Xấu hổ nên khi ra toà, Sáng không dám đối diện với các con của mình. Nhưng vào tù, ngẫm thấy nếu không liên lạc với các con thì sợ chúng nó sẽ theo vết xe đổ của mẹ mà hư hỏng mất. Vậy là có bao nhiêu tiền được chia từ việc làm vàng mã trong trại ký gửi, Sáng dành mua hết giấy mực để viết thư cho các con. Sáng viết hết tất cả những gì Sáng nghĩ, Sáng sám hối để mong các con tha thứ cho mẹ.  

Nỗi lo hướng về các con

Nữ tù Hà ThLan Anh

May mắn hơn hai nữ tù trên, nữ tù Hà Thị Lan Anh có gia đình ngay tại Thái Nguyên, nơi đóng đô của trại giam Phú Sơn nên những lá thư của Lan Anh đến tay cậu con trai 16 tuổi duy nhất của mình nhanh hơn những bạn tù khác. Lan Anh bị án 18 năm vì tội tham ô tài sản.

Trước khi bị bắt, Lan Anh là kế toán Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Nguyên, phụ trách thu viện phí. Lợi dụng sơ hở của hệ thống kiểm soát quản lý viện phí chưa hoàn thiện, trong vòng 5 năm tổ viện phí của Lan Anh (gồm 3 người) đã tham ô 1,9 tỷ đồng. Chồng Lan Anh vốn là bộ đội, sau giải ngũ về buôn bán ngoài. Sau khi Lan Anh bị bắt hơn một năm thì người chồng bị cảm và đột ngột ra đi, để lại đứa con trai hơn 10 tuổi côi cút. Lan Anh ngậm ngùi: “Chẳng biết có phải quả báo do tụi em ăn tiền của những bệnh nhân, trong đó có những người nghèo kiệt quệ hay không mà tai hoạ liên tục đổ xuống gia đình em”.

Kể về con trai của mình, Lan Anh bảo: Hiện nay, nỗi lo lắng nhất của nữ tù này chính là cậu con trai đang độ tuổi trưởng thành. Đầu năm vừa rồi, xem qua báo chí, tivi thấy nói nhiều về việc công an triệt phá băng nhóm tuổi teen “Mùa lá rụng” với sự tham gia của hàng trăm học sinh, sinh viên ở Thái Nguyên khiến chị ở trong trại như ngồi trên đống lửa. Thư đi, thư lại, biết cậu con trai không dính dáng gì với băng nhóm này, Lan Anh mới ngủ ngon giấc. Người đàn bà từng một thời nhung lụa, tiêu tiền như rác này đang cần mẫn vun vén cho mình một tương lai: “Em vào trại, học được nghề làm vàng mã, sau này ra ngoài sẽ lấy nghề này làm kế sinh nhai”.

Mong ước hoàn lương là tâm trạng các nữ tù chia sẻ với chúng tôi. Khi gia đình chia lìa, để lại những đứa con côi cút ngoài đời chính là điều dằn vặt các nữ tù nhiều nhất. 

Mai Thuý

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top