Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện nghe muốn khóc của “ông già Noel Việt”

Thứ bảy, 10:48 23/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi mùa Giáng sinh về, có rất nhiều bạn trẻ nhận được việc làm thêm đặc biệt – hóa thân thành “ông già Noel” để tặng quà, trò chuyện với các em nhỏ. Công việc tưởng chừng như chỉ có niềm vui nhưng cũng có cả những nỗi buồn, trăn trở.


Những tình huống “dở khóc dở cười” của những “ông già Noel”. Ảnh: K.O

Những tình huống “dở khóc dở cười” của những “ông già Noel”. Ảnh: K.O

Những tình huống “cười ra nước mắt”

Vài năm trở lại đây, dịch vụ thuê “ông già Noel” phát quà đêm giáng sinh ngày càng nở rộ và phổ biến. Nhiều bậc cha mẹ vì muốn tạo cho con sự bất ngờ và cũng là cơ hội để khích lệ tinh thần của con trong suốt một năm đã nhờ đến dịch vụ “mời ông già Noel” về tận nhà tặng quà, trò chuyện cùng các con.

Nhu cầu của các bậc phụ huynh ngày càng tăng khiến cho các “ông già Noel” phải “chạy sô” mỗi khi mùa Noel về. Hơn nữa, để chuyển được những món quà trong đêm giáng sinh giữa thành phố đông đúc đã khiến cho những chuyến đi phát quà gặp nhiều chuyện vui buồn ngoài dự kiến.

Bén duyên với việc làm “ông già noel” đi phát quà trong đêm Giáng sinh đã 7 năm, anh Nguyễn Hoàng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) đã gặp phải không ít câu chuyện dở khóc dở cười khi đi “hành nghề”.

“Vào những ngày Giáng sinh, đường phố đông đúc mà lượng khách tôi phải phục vụ lại tăng cao. Vậy nên, đã có không ít lần “ông già Noel” đã sai hẹn với các cháu. Tôi nhớ có lần, chị khách này hẹn tôi 9h tối phải qua nhà chị để phát quà cho con chị nhưng do đường đông mà mãi gần 10h tối tôi mới đến nhà chị, lúc này cháu bé đã đi ngủ rồi. Bố mẹ có gọi cháu dậy nhưng cháu nhất quyết không chịu gặp “ông già Noel” vì ông không giữ đúng hẹn. Tôi phải giải thích, xin lỗi mãi cháu mới chịu nghe. Rồi lại có năm điện thoại hết pin phải vào sạc nhờ, nếu sạc nhanh thì dù đến muộn cũng không vấn đề, tôi chỉ sợ nhất là gặp sự cố không thể tới phát quà được mà phải thất hứa. Khi gặp phải những tình huống như vậy, thường khách hàng cũng thông cảm cho mình. Trừ khi gặp phải những gia đình khó tính quá, họ cũng nói mình vài câu xong rồi thôi. Nhưng trường hợp không tặng quà được thì mình cảm thấy rất có lỗi với các cháu nhỏ” anh Long tâm sự.

Anh Huynh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng gặp phải một tình huống trớ trêu khác khi đang đi phát quà thì bị thu mất phương tiện hành nghề. “Lần đầu tiên đi phát quà Noel, do muốn giữ đúng hình ảnh “ông già Noel” mà tôi đã quên đội mũ bảo hiểm. Vừa ra đến đầu đường thì gặp mấy chiến sỹ công an, thế là mất toi luôn cả ngày công rồi bị giữ luôn cả phương tiện. Những năm sau tôi rút kinh nghiệm, khi nào gần đến nơi thì mới chỉnh trang lại trang phục”.

Rồi có lần anh Huynh cũng gặp phải tình huống oái oăm khi phải đi phát quà cho một gia đình người nước ngoài mà vốn Tiếng Anh thì có hạn. “Vào đến nhà, tôi đứng hình khi thấy gia đình họ toàn người nước ngoài, không ai biết Tiếng Việt hết cả. Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ, nói vài câu Merry Chritsmas rồi lặng lẽ rút lui”.

Làm “ông già Noel” đi phát quà, nhiều “ông” gặp phải tình huống “mếu dở” khi sự xuất hiện của “ông” lại làm nhiều cháu bé khóc thét lên vì sợ. Ngược lại, lại có những cháu bé hiếu động, giật phăng chùm râu của ông để xem khuôn mặt của ông như thế nào. Đến khi phát hiện ra không phải “ông già Noel” thật, thì nhất quyết không chịu nhận quà.

Những phút giây nghẹn ngào


“Ông già Noel” Phạm Văn Thịnh trong một lần trao quà cho các trẻ em.

“Ông già Noel” Phạm Văn Thịnh trong một lần trao quà cho các trẻ em.

Một công việc tưởng chừng như chỉ mang niềm vui, mang hạnh phúc đến cho người khác nhưng nhiều “ông già Noel” cũng không ít lần rơi nước mắt khi phải chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, khi đọc được những dòng tâm sự, những điều ước của các em nhỏ.

Bén duyên với việc làm “ông già Noel” phát quà đêm Giáng sinh từ khi còn là sinh viên đại học với mong muốn kiếm thêm thu nhập. Nhưng đến nay, dù đã có một công việc ổn định nhưng anh Phạm Văn Thịnh vẫn không từ bỏ được cái nghề mang niềm vui đến cho trẻ em.

“Lần đó, tôi đi phát quà trong Bệnh viện Nhi Trung ương. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng, gia đình này cũng có điều kiện nhưng khi đến nơi, trước mặt tôi là hình ảnh một người phụ nữ khắc khổ. Với chị, số tiền 300.000 đồng để thuê “ông già Noel” đến tặng quà là rất lớn nhưng chị mong muốn đứa con của chị đang phải chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác có thêm niềm tin, có thêm hy vọng để vượt qua bệnh tật. Ánh mắt hạnh phúc của đứa bé khi lần đầu được “ông già Noel” tặng quà đã thôi thúc tôi gắn bó với công việc đến tận bây giờ. Khi ra về, tôi đã dành món quà đó để tặng cho cháu nhỏ mà không lấy tiền”.

Hay có lần, bức thư của một em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ đã khiến anh Thịnh rớt nước mắt. Đó là câu chuyện của một cậu bé bị mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn. “Lần đó, tôi đang đi phát quà cho một gia đình bên cạnh ngôi nhà của cháu. Thấy cháu cứ lấp ló ở góc cổng, tôi đã tiến lại và hỏi cháu cũng muốn được tặng quà phải không? Nhưng cháu bé lắc đầu và đưa cho tôi một bức thư.

Về nhà mở bức thư ra đọc mà tôi rớt nước mắt. Trong bức thư cháu bé viết, cháu không cần quà Noel như các bạn, chỉ muốn một lần được gặp bố mẹ, được nói với bố mẹ rằng cháu rất nhớ họ. Cháu muốn khoe với bố mẹ rằng, cháu đã cố gắng học thật giỏi... Cậu bé đó muốn nhờ “ông già Noel” đưa bố mẹ cậu bé về với cậu. Lúc đó, tôi không biết làm gì chỉ biết mua một phần quà và đến an ủi cháu. Những ngày sau, tôi cũng thường xuyên đến chơi với cậu bé đó”, anh Thịnh tâm sự.

“Đối với nhiều người, đây có lẽ chỉ là công việc thời vụ nhưng đối với tôi nó lại là một công việc nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc. Đóng vai “ông già Noel”, tôi hiểu thêm được tâm tư, nguyện vọng của những em nhỏ và nó thôi thúc tôi làm thêm nhiều điều ý nghĩa hơn”, anh Thịnh cho hay.

Dù gặp phải những câu chuyện vui hay buồn nhưng đối với những người như anh Thịnh, anh Long, anh Huynh một lần được hóa thân thành “ông già Noel” là một trải nghiệm thú vị để rồi các anh lại gắn bó với công việc năm này qua năm khác.

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 17 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top