Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện đời buồn của đôi vợ chồng tử nạn ở Nga: Nước mắt không thôi rơi

Thứ năm, 16:00 27/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tro cốt của vợ chồng anh Vũ Đình Thu và chị Trần Thị Hoản đã trở về và yên nghỉ tại quê nhà (thôn An Xá, Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương), nhưng đối với ông Vũ Hiền Độ, sự ra đi đường đột nơi phương xa của con trai và con dâu vẫn khiến ông choáng váng.

> Tang thương ngày đón 14 người Việt chết cháy ở Nga

Ông Độ bên ban thờ con.

Lá vàng chưa rụng, lá xanh đã lìa...

Đôi vợ chồng xấu số Vũ Đình Thu và Trần Thị Hoản là 2 trong 14 nạn nhân tử nạn tại một xưởng may ở Nga hôm 11/9 vừa qua. Không có mất mát đau thương nào lớn hơn việc cha mẹ già mất con, con thơ mất cha mẹ. Tìm về ngôi nhà mấy ngày hôm nay vẫn bao trùm không khí tang tóc, chúng tôi lại càng thương cảm hơn cho hoàn cảnh gia đình anh Thu, chị Hoản.

Cả tuần lễ nay, người dân ở thôn An Xá vẫn không khỏi bàng hoàng khi hay tin dữ. Bước vào căn nhà nhỏ của ông Độ, đập vào mắt chúng tôi là di ảnh của vợ chồng anh Thu và chị Hoản bên hương khói nghi ngút trên ban thờ. Ông Độ ngồi thẫn thờ hồi lâu, rồi ông buông một câu băn khoăn như tự vấn chính mình: "Sao cơ sự lại xảy ra thế này?".

Ông Độ cho hay: "Thông tin con trai và con dâu tôi tử nạn ở Nga được bạn bè của các con thông báo sáng 12/9. Tôi biết chẳng ai có thể đưa chuyện này ra đùa giỡn được, nhưng trong bụng thì vẫn hy vọng có sự nhầm lẫn. Sau khi xem thời sự VTV đưa tin có vụ cháy ở Nga, tuy chưa xác định danh tính nhưng tôi đã bủn rủn chân tay. Làng xóm náo loạn cả lên, một lúc lại có người chạy sang hỏi han tình hình. Rồi đến buổi trưa cùng ngày, công ty bên Nga điện về xác nhận là sự thật. Tôi choáng váng. Đau quá. Nghẹn cứng cả cổ họng không khóc được, cũng chẳng nghĩ được gì. Cùng một lúc tôi mất cả con trai và con dâu...".

Ông kể rằng trước cái ngày định mệnh đó không lâu, anh Thu điện thoại về báo với bố mẹ rằng hết tháng 9 này cả hai vợ chồng sẽ chuyển về chỗ cũ làm. Chỗ làm việc hiện tại, hai vợ chồng mới chuyển đến được mấy tháng trước. Đầu tháng này, ông chủ cũ đã gọi họ trở lại làm việc. Anh Thu còn khoe với bố mẹ, nếu về chỗ cũ làm, lương của hai vợ chồng sẽ được tăng lên. "Chưa kịp mừng cho con cái thu nhập tăng thì sét đánh ngang tai...", ông Độ thẫn thờ nói.

Sau tai nạn thảm khốc, ông Độ cho biết, theo yêu cầu của gia đình, con trai và con dâu ông được hỏa táng rồi mới đưa về quê. Bây giờ, họ đã yên nghỉ dưới ba tấc đất quê hương để lại hai đứa con thơ: Cháu Hiếu đang học lớp 5 trường làng, cháu Thức mới lên 4 tuổi. Đến tháng 11 này là tròn 2 năm vợ chồng anh Thu gửi con lại cho ông bà nội chăm sóc để mưu sinh xứ người. Lúc hai vợ chồng ra đi, Thức mới 2 tuổi. Cháu chỉ biết bố mẹ qua những bức ảnh, những cú điện thoại hay qua những câu chuyện của ông bà. Nhìn mọi người khóc thương bố mẹ mà Thức cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì!
 
Bà Lại vẫn chưa hết bàng hoàng khi cả con trai và con dâu cùng
ra đi.

 

Thức vẫn ngơ ngác trước sự ra đi của bố mẹ.

 
Cám cảnh cuộc đời cơ cực
 
Hoàn cảnh của gia đình ông Độ hết sức éo le. Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin liên hệ qua địa chỉ: Ông Vũ Hiền Độ - thôn An Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 001695811591.
Cám cảnh cho hai đứa cháu còn thơ dại, bà Vũ Thị Lại (mẹ anh Thu) nước mắt chảy dài ôm cháu vào lòng. Bà Lại cho biết vợ chồng anh Thu ra đi còn để lại số nợ khoảng 350 triệu đồng. "Đời vợ chồng nó cơ cực lắm!", bà than.

Bà Lại kể, sau ngày cưới, vì ở quê không có việc làm, vợ chồng anh Thu quyết định xuống Quảng Ninh mưu sinh. "Chúng nó đi cả năm không thấy về. Tôi phải hỏi thăm xuống tận nơi để xem vợ chồng làm ăn thế nào. Thương lắm. Chồng đi phu vác, vợ đi cuốc giun, mùa vụ đến thì cấy gặt thuê. Đứa con 14 tháng tuổi nheo nhóc. Tôi không cầm lòng được, quyết định đưa cháu về nuôi. Ông bà có rau cháu ăn rau, có cháo thì ăn cháo, nhưng chắc chắn là không khổ như ở với bố mẹ.  Đưa cháu ra đến bến xe Quảng Ninh, mẹ nó chạy với theo vừa khóc vừa xin khất mẹ đến năm sau hãy đưa cháu về vì cháu còn nhỏ quá, xa mẹ không đành. Tôi đành nhắm mắt nghe theo con dâu. Cái ngày vợ chồng con cái thấy không bám trụ được mảnh đất Quảng Ninh trở về quê, éo le thay, về đến Hải Dương rồi mà không còn đủ lấy 40.000 đồng tiền xe ôm về nhà. May có bác xe ôm là người làng đưa về giúp".

Về quê, sống lay lắt với vài sào ruộng khoán, vợ chồng anh Thu lại gửi con cho ông bà nội lên đường vào Nam mưu sinh. Được một thời gian ngắn, vợ chồng quyết định nhờ hai bên nội ngoại vay 150 triệu đồng để mua máy khâu, thuê thợ về mở hiệu may. "Những tưởng làm ăn phát đạt, ai ngờ thua lỗ. Lãi ngân hàng, tiền thuê nhân công... nợ chồng chất với cấp số nhân. Kết cục chúng nó phải gánh cục nợ lên đến 500 triệu đồng", bà Lại xót xa.

Tháng 9/2010, vợ chồng anh Thu quyết định sang Nga rồi nhờ bạn bè giới thiệu vào làm tại các xưởng may. Gần 2 năm, vợ chồng gửi về trả nợ được hơn 100 triệu đồng. "Tôi đang mừng thầm, nếu làm ăn đều đều như thế thì nợ nần cũng sẽ hết. Ai ngờ tai họa ập đến quá bất ngờ", nước mắt bà Lại lại ứa ra. Giờ đây, trọng trách nuôi dạy 2 đứa cháu và một khoản tiền 350 triệu đồng rất lớn so với hoàn cảnh gia đình bà đang đè lên vai đôi vợ chồng già.

Bà Lại tâm sự: "Bây giờ một tháng phải trả 2,8 triệu đồng tiền lãi. Mảnh đất nhà tôi đang ở đây được 4 khẩu đất. Chúng tôi cũng tính bán. Nhưng bán đi có được giá cũng chỉ mấy chục triệu đồng. Đủ làm sao để trả nợ? Mà bán nhà đi thì mình biết ở  vào đâu?! ".

Vợ chồng ông bà Độ năm nay đều đã hơn 70 tuổi, không làm được gì để kiếm thêm thu nhập. Có 3 sao lúa, vợ chồng ông bà giao cho người con trai thứ 2 làm và chịu tránh nhiệm đong gạo cho ông bà đủ ăn. Mọi chi tiêu trong gia đình trông cậy vào 2,2 triệu đồng tiền lương của ông Độ, bao gồm lương thương binh và hưu xã. Bây giờ lại phải nuôi thêm 2 cháu nội, chưa nói đến số nợ cao ngất đó đã thấy chật vật khó khăn rồi.

Ông Độ tâm sự: "Người ta bảo người chết là hết sự, nhưng hoàn cảnh gia đình tôi thì không. Chúng tôi ngoài nỗi đau mất con không gì bù đắp được thì số tiền đó đối với vợ chồng già cũng là chuyện lớn. Chúng nó cũng chỉ vay mượn anh em trong 2 gia đình nội ngoại cả thôi, nhưng có ai có tiền túi mà cho chúng mượn làm ăn đâu. Tất cả đều khó khăn, họ chỉ giúp đứng tên để vay lãi thôi".

Hiện tại, vợ chồng ông bà đang rối ren và khủng hoảng tinh thần sau cú sốc mất con. Việc thanh toán nợ nần cho con, ông Độ vẫn chưa biết phải làm thế nào. Cuối giờ chiều, chúng tôi chuẩn bị tạm biệt ông bà ra về thì gặp Hiếu cũng vừa đi học về. Cháu buồn thiu, không nói lấy một lời. Ông Độ cho biết, cô giáo và các bạn đã động viên Hiếu đến lớp. Mấy hôm nay, cháu như người mất hồn. "Ông bà đều gần đất xa trời. Ông bà chết đi, lại giao cháu cho chú nuôi dưỡng. Thương và cám cảnh cho cháu tôi quá đi thôi...", tiếng ông Độ nghẹn lại nơi cổ họng...

Ngày 11/9, 14 thợ may người Việt đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở thị trấn Egorevsk, ngoại vi thủ đô Mátxcơva của Nga. Theo Sở Tình trạng khẩn cấp tỉnh Mátxcơva, hỏa hoạn xảy ra lúc 16h20' theo giờ địa phương tại một xưởng may bố trí ở bên trong ngôi nhà số 16 nằm trên phố Cộng sản Pari thuộc thị trấn Egorevsk, cách thủ đô Mátxcơva 100 km về phía Đông Nam.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn, các nhân viên cứu hỏa và cứu thương đã lập tức lao đến hiện trường. Tuy nhiên khi đến nơi họ phát hiện có 14 thi thể trong một căn phòng chỉ rộng khoảng 30m2 tại tầng hai của ngôi nhà số 16. Tất cả nạn nhân đều là người Việt Nam.
Quang Thành
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 27 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top