Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về người đàn ông hiến trọn vẹn mô tạng cứu nhiều người

Chủ nhật, 15:00 20/01/2019 | Xã hội

Gần hai tháng sau ngày anh Dương Hồng Quý qua đời cũng là chừng ấy thời gian trái tim cùng nhiều bộ phận khác của anh hồi sinh trong cơ thể người khác. Anh chết đi là để hồi sinh, “cho đi là còn mãi”...

Vang mãi tiếng thơm cho đời

Tháng 11/2018, anh Dương Hồng Quý (43 tuổi, ở Ninh Bình) phát hiện bị mắc bệnh dị dạng mạch máu não. Biết sức khỏe có chiều hướng xấu đi, anh đã gọi toàn thể gia đình tới để nói lên tâm nguyện được hiến toàn bộ nội tạng của mình, cứu sống người khác.


Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh Ninh Bình (thứ 3 từ phải qua) thăm, chia sẻ với những người thân trong gia đình anh Dương Hồng Quý.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh Ninh Bình (thứ 3 từ phải qua) thăm, chia sẻ với những người thân trong gia đình anh Dương Hồng Quý.

Vợ anh Quý, chị Hoàng Thanh Phương bùi ngùi nhớ lại, không phải lúc lâm bệnh anh ấy mới có tâm nguyện hiến tạng cứu người mà mong muốn này đã có từ rất lâu. Khi còn khỏe mạnh, mỗi khi xem chương trình Điều ước thứ 7 hay câu chuyện về bé Hải An và nhất là tấm gương của anh Lê Hải Ninh, anh càng mong muốn được hiến tạng hơn khi qua đời.

Số phận không may mắn khiến anh Quý mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa. Lúc còn tỉnh táo, anh tâm sự ước nguyện hiến tạng với những người thân. Thấy chồng suy sụp lại có ý nghĩ tiêu cực nên vợ anh nhiều lần gạt đi. “Lúc đó, tôi không muốn nhìn thấy chồng mất ý chí, phải gắng khỏe mạnh chiến đấu với bệnh tật, cả gia đình luôn mong anh sẽ khỏi bệnh trở về”, chị Phương nhớ lại.

Ngờ đâu, bệnh tình của anh Quý chuyển biến xấu quá nhanh, các bác sĩ cũng phải bó tay. Cả gia đình lo lắng đau buồn, nghĩ đến sắp phải lìa xa người chồng bao nhiêu năm gắn bó, chị Phương chỉ biết khóc. Nhưng rồi, nghĩ đến tâm nguyện của anh, chị đã cố nén đau thương để thực hiện di nguyện của chồng.

Giây phút chia xa, chị Phương đến bên giường bệnh nắm chặt tay chồng rồi hôn từ giã lần cuối.
Giây phút chia xa, chị Phương đến bên giường bệnh nắm chặt tay chồng rồi hôn từ giã lần cuối.

Ngày 12/12/2018, thời khắc định mệnh đến, chị Phương đến bên giường bệnh nắm chặt tay và hôn người chồng yêu quý lần cuối trước khi từ biệt. Trước khi về bên kia thế giới, anh Quý đã gửi lại trái tim, hai lá phổi, gan và hai quả thận của mình cho 5 người mắc bệnh nặng. Mới đây, mạch máu của anh được lưu trữ tại Ngân hàng mô của bệnh viện Việt Đức tiếp tục được sử dụng, nối mạch thành công cho bệnh nhân trong ca ghép gan phức tạp.

Trước tấm lòng cao cả và tinh thần vì cộng đồng của anh Quý và gia đình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo; Bộ trưởng Bộ Y tế truy tặng Huy chương vì sức khoẻ nhân dân và UBND tỉnh Ninh Bình truy tặng Bằng khen. Anh là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam hiến mô, tạng trọn vẹn về mọi nghĩa. Anh chết đi để lại tiếng thơm cho đời. Nghĩa cử của anh đã đem lại thông điệp tích cực trong cộng đồng xã hội “Cho đi là còn mãi - Chết để hồi sinh”.

“Anh vẫn đang sống và chỉ đi công tác xa”

Gần hai tháng kể từ ngày anh Quý về bên kia thế giới, căn nhà gia đình ở phố Trung Tự, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình trở nên vắng lặng hơn. Nỗi buồn mất đi người thân vẫn còn hằn sâu trong lòng người mẹ già, vợ và hai con của anh. Kể từ ngày vắng bóng anh, cả gia đình không lúc nào vơi bớt nỗi nhớ và sự nguôi ngoai.

Tay chị Phương nắm chặt tay chồng trước lúc anh về bên kia thế giới, để lại trọn vẹn mô tạng cứu sống nhiều người bệnh nặng.
Tay chị Phương nắm chặt tay chồng trước lúc anh về bên kia thế giới, để lại trọn vẹn mô tạng cứu sống nhiều người bệnh nặng.

Mỗi lúc nhớ về anh, các thành viên lại cố gắng vươn lên để tâm nguyện của anh được trọn vẹn. Mọi người luôn nghĩ: Anh vẫn đang còn sống và chỉ đi công tác xa. Nhắc đến anh, mẹ và vợ đều thấy yên lòng khi biết được, những người nhận mô, tạng của anh sau khi được ghép thành công đều ổn định sức khỏe và đã có 4 người xuất viện.

Chị Phương luôn bày tỏ sự yêu thương, tự hào và trân trọng chồng. Khi còn sống, anh là người chồng mẫu mực, người cha tốt, luôn quan tâm đến mọi người, không chỉ với vợ con, người thân mà cả bạn bè, hàng xóm. Với các con, anh không áp đặt quan điểm cá nhân, sự nghiêm nghị, uy quyền mà bằng tình thương yêu, sự chu đáo, gần gũi để con coi bố như một người bạn, nhờ vậy mà các con anh luôn thân thiết, gần gũi và tình cảm với bố.

Dù các con đã lớn nhưng anh vẫn duy trì thói quen cắt móng tay, móng chân, kiểm tra màn cho con trước khi đi ngủ. Hàng xóm nhớ anh nhất với hình ảnh, đó là những ngày cuối đời lúc bị bệnh viện trả về, dù còn chút sức khỏe nhưng anh vẫn ra công viên nhỏ trước nhà, sửa chữa lại mấy cái ghế đá bị hỏng, để trẻ em và người dân trong phố tập thể dục, ngồi nghỉ ngơi.

Bí thư tỉnh Ninh Bình trao bằng khen của UBND tỉnh cho những người thân gia đình anh Quý.
Bí thư tỉnh Ninh Bình trao bằng khen của UBND tỉnh cho những người thân gia đình anh Quý.

Chị Phương bùi ngùi, dù anh ấy đã ra đi, tôi và các con không còn nhìn thấy chồng, cha nữa, nhưng ở một nơi nào đó, trong cơ thể của một người khác, anh ấy vẫn tồn tại. “Tôi luôn mong muốn những người được chồng hiến mô, tạng hãy chăm sóc thật tốt sức khỏe cho mình, để chồng tôi được sống khỏe mạnh trong cơ thể ấy lâu hơn nữa trên cõi đời này. Nếu có thể, người được chồng tôi hiến tim hãy về thắp cho anh ấy một nén nhang, để gia đình tôi được cảm nhận trái tim của anh vẫn đập, vẫn tồn tại”, chị Phương nghẹn ngào.

“Thông điệp của chồng tôi và gia đình là “cứu một người phúc đẳng hà sa”, chúng tôi luôn tự hào về những gì anh ấy đã làm, đã thực hiện được. Và tôi luôn có suy nghĩ là đã thực hiện được tâm nguyện của anh ấy, ở nơi rất xa, anh ấy chắc sẽ rất vui và phù hộ cho cả gia đình có thêm nghị lực, sức khỏe, niềm tin để tiếp tục sống, làm tiếp những gì anh ấy chưa làm được”, chị Phương chia sẻ thêm.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top