Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ cóc “hiện nguyên hình” ngay sau khi ban ngành xong việc

Thứ hai, 13:00 10/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một tháng, TP Hà Nội quyết liệt “ra tay” dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm, các chợ này lại “hiện nguyên hình” trong từng ngõ ngách. Điều này đã nảy sinh nghi vấn có hay không việc làm ngơ cho chợ cóc, chợ tạm hoạt động?

 

Người bán hàng này thản nhiên bày bán các loại trái cây ngay trước cổng đình Hoàng Cầu. 	Ảnh: N.Mai
Người bán hàng này thản nhiên bày bán các loại trái cây ngay trước cổng đình Hoàng Cầu. Ảnh: N.Mai

 

Cửa đình, cổng trường cũng là nơi… họp chợ

Giữa tháng 7 vừa qua, đoàn công tác liên ngành của TP Hà Nội đã tăng cường kiểm tra các tụ điểm chợ cóc trên địa bàn và quyết liệt hơn trong công tác giải tỏa. Tuy nhiên, sau gần một tháng Hà Nội triển khai, cảnh người mua, kẻ bán vẫn tấp nập ngay trên lòng đường, vỉa hè, thậm chí ngay trước cửa đình, cổng trường học... Từ sáng sớm, chiều tối cho đến đêm khuya, các khu “chợ” này đều đông đúc, không ngớt người qua lại.

Tại con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa), hàng hóa vẫn được bày bán la liệt trên vỉa hè, trước cửa nhà hay trên những chiếc xe hàng rong. Điều đáng nói, hai bên đường lối dẫn vào Trường Mầm non Sao Xanh là nơi án ngữ của các loại rau, củ quả và thực phẩm tươi sống. Kế đó là rất nhiều xe máy, xe đạp dựng ngổn ngang chiếm gần nửa lòng đường.

Cách đó vài trăm mét, trước cửa đình Hoàng Cầu cũng bị lấn chiếm thành nơi buôn bán của những gánh hàng rong. Các loại trái cây được bày bán ngay dưới nền đường, sát cổng chính của ngôi đình này. Phía cổng phụ là nơi buôn bán những hàng ăn nhỏ. Đối diện đình là quầy tạp hóa bày hàng tràn xuống lòng đường khiến cho giao thông đi lại qua đây gặp không ít khó khăn.

Không chỉ trước cửa đình Hoàng Cầu bị lấn chiếm, đình Trung Kính Hạ (Cầu Giấy) cũng trong cảnh tương tự. Tranh thủ lúc đình đóng cổng, những người bán chè đỗ đen, bánh rán, trái cây... lại mang đồ ra bày bán trước. Theo quan sát của chúng tôi, những hàng bán đồ ăn này thường rất đông khách. Việc ăn uống và vứt rác ngay cửa đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm của chốn linh thiêng này.

Cách trụ sở của UBND phường Nam Đồng, (trên đường Xã Đàn 2, Đống Đa) vài trăm mét cũng là các tụ điểm bán hàng ăn uống và thực phẩm tươi sống. Diện tích con ngõ này khá nhỏ, học sinh qua lại đông, cộng với việc những quầy hàng ăn uống mọc lên như nấm khiến người lưu thông qua đây thường xuyên phải chịu cảnh ách tắc, nhất là vào đầu giờ sáng và giờ tan tầm buổi chiều.

Nhiều bất ổn từ chợ cóc

 

Người mua, kẻ bán ngay dưới lòng đường, trong khi có rất đông phương tiện qua lại. 	Ảnh: N.Mai
Người mua, kẻ bán ngay dưới lòng đường, trong khi có rất đông phương tiện qua lại. Ảnh: N.Mai

 

Câu hỏi được đặt ra là tại sao người dân lại chuộng chợ “cóc” đến thế? Hầu hết những câu trả lời mà chúng tôi nhận được đó là tiện việc đi lại và giá cả ở chợ cóc thường rẻ hơn mua ở siêu thị, chợ lớn!?

Chị Hương (Triều Khúc, Thanh Xuân) thừa nhận: “Công việc của tôi khá bận nên không phải lúc nào cũng có thời gian đi siêu thị. Thay vào đó, mua đồ ở chợ cóc có nhiều cái tiện. Một là thuận đường đi làm về, đi một vòng quanh chợ là tôi có thể mua đủ đồ ăn cho cả nhà mà không cần gửi xe, xếp hàng chờ thanh toán. Hai là, các mặt hàng được bày bán thấy cũng khá tươi, khéo mặc cả sẽ mua được rẻ hơn so với những nơi niêm yết giá. Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy”.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng loại chợ này vừa tiện vừa rẻ, cũng có nhiều quan điểm nói lên mặt trái của loại hình chợ tự phát này gây ra. Ông Hồ Văn Tuấn (76 tuổi) sống tại đường Đặng Văn Ngữ bức xúc: “Người ta cứ viện ra nhiều lí do để bênh vực cho những kiểu họp chợ tự phát. Theo tôi, vấn đề này cần được các cấp chính quyền quan tâm, làm triệt để hơn nữa. Thứ nhất, chợ cóc lấn đường tham gia giao thông, chiếm vỉa hè thậm chí trước trường học, công viên là sai hoàn toàn, làm xấu hình ảnh Thủ đô, cần phải dẹp bỏ. Thứ hai, việc tụ tập buôn bán họp chợ mà không có người quản lý tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ trộm cắp, cướp giật. Thứ ba, người buôn bán ở những điểm chợ này là người dân tứ xứ, nay bán, mai nghỉ, không tránh khỏi những kiểu làm ăn chộp giật, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hơn nữa, xả rác tùy tiện luôn là vấn đề nhức nhối tại các điểm chợ như thế. Chợ này không dẹp được triệt để có thể có sự “tiếp tay”?!

Cùng quan điểm với ông Tuấn, bà Nguyễn Thị Minh (Ngõ 110, Trần Duy Hưng), nạn nhân của việc buôn bán chộp giật tại chợ cóc than vãn: “Năm ngoái tôi bị lừa mấy trăm nghìn để mua “củi khô” về uống vì tin lời người bán hàng quảng cáo có thể chữa bách bệnh. Bệnh chẳng thấy thuyên giảm mà còn ốm thêm. Đúng là tiền mất tật mang”.

Bà Minh kể, trong lúc đi chợ, thấy một nhóm người xúm lại vây quanh một chỗ rất đông nên bà tò mò vào xem thử. Một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi đeo micro đang cầm vài gói thuốc trên tay và giới thiệu rằng những loại thuốc này đều là thảo dược trên rừng, có thể chữa rất nhiều loại bệnh, nhất là bệnh của người già. Thấy họ quảng cáo rằng, đau nhức xương khớp, đau vai gáy, mất ngủ chỉ cần uống hết mấy gói ấy là đảm bảo khỏi ngay nên bà cùng vài người khác đã bỏ gần 300 nghìn để mua về uống. Nào ngờ lúc đun lên chẳng có vị gì, nhạt như nước lã. Thấy lạ nên bà quay lại để tìm người này hỏi rõ xem sao. Ai ngờ, mấy ngày sau đó, không thấy bóng dáng người bán thuốc đó xuất hiện nữa.

“Hỏi ra mới biết, bà bạn tôi cũng đã từng bị lừa như thế, họ bán được hàng là “chuồn” thẳng và đi các nơi khác tiếp tục lừa đảo. Lúc ấy, tôi mới biết mình bị lừa. Đúng là không thể tin được kiểu bán hàng chộp giật, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Giả sử uống vào có bị làm sao thì cũng không biết ai mà bắt đền”, bà Minh thở dài.

 

TP Hà Nội đã rất nhiều lần ra quân giải tỏa chợ cóc, chợ tạm. Tuy nhiên, nhiều khu chợ bị dẹp bỏ ngày hôm trước thì ngay ngày sau đã xuất hiện trở lại hoặc cấm hoạt động ở khu phố này thì nó lại “nhảy” sang khu phố kia. Điều đó chứng tỏ, dẹp bỏ triệt để hoạt động của các chợ cóc, chợ tạm không đơn giản vì nó đã trở thành thói quen mua bán của nhiều người. Tuy nhiên, cũng có những câu hỏi nghi vấn về việc có hay không việc “tiếp tay” cho loại hình chợ này hoạt động?!

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top