Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy chợ Phùng Khoang: Mẹ lấy thân mình che lửa cho con 8 tháng tuổi

Thứ tư, 11:36 20/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Khi ngọn lửa hung tàn bao trùm một dãy ki ốt trong chợ Phùng Khoang (Hà Nội), người dân sống xung quanh bỗng nghe thấy những tiếng la hét thất thanh vọng ra từ một tiệm bánh mì. Phá cửa xông vào, mọi người chỉ kịp đưa được người mẹ và 2 đứa con ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, còn người chồng thì tử vong tại chỗ.

 

Hiện trường vụ cháy tại chợ Phùng Khoang (18/5/2015).	Ảnh: X.Thắng
Hiện trường vụ cháy tại chợ Phùng Khoang (18/5/2015). Ảnh: X.Thắng

 

Thảm kịch lúc rạng sáng

Khoảng 5h30 ngày 18/5, người dân tại khu vực chợ Phùng Khoang phát hiện ngọn lửa bùng phát từ một tiệm bánh mì (địa chỉ số 26 Phùng Khoang). Do thời tiết hanh khô, cộng thêm các gian hàng liền kề chứa đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan rộng. Những tiếng hò hét cứu hỏa vang khắp chợ tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Rất đông người dân đã cố gắng dùng nước và nhiều dụng cụ để dập lửa nhưng không thể khống chế.

Trong lúc này, tiệm bánh mì do vợ chồng anh Phạm Văn Doanh (39 tuổi, quê huyện Xuân Trường, Nam Định) đã bị bao trùm bởi những bức tường lửa cao vài mét, cửa sắt thì khóa. Bên trong cửa hàng phát ra những tiếng la hét, kêu cứu. Trong tình huống khẩn cấp, một số người dân đã trùm chăn ướt lên người, bất chấp nguy hiểm phá cửa xông vào bên trong để cứu các nạn nhân. Sau rất nhiều nỗ lực, người dân đã đưa được chị Nguyễn Thị Duyên (35 tuổi, vợ anh Doanh) cùng hai con nhỏ là Phạm Linh Giang (15 tuổi) và Phạm Thùy Trâm (8 tháng tuổi) trong tình trạng bỏng toàn thân ra bên ngoài. Trong khi đó, anh Phạm Văn Doanh đã tử vong trên gác xép, toàn thân bị cháy đen.

Ngay sau đó, 8 chiếc xe cứu hỏa cùng rất nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tới 8h30 cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành thu dọn hiện trường, di dời thi thể anh Phạm Văn Doanh.

Một số người dân sống gần hiện trường phỏng đoán, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do rò rỉ khí gas từ khu vực lò bánh mì, gặp khí nóng rồi bùng cháy. Nhiều khả năng, mọi người trong gia đình anh Doanh lúc đó vẫn chìm trong giấc ngủ, cửa nhà lại khóa nên không kịp thoát thân ra ngoài.

Hiện tại, chị Nguyễn Thị Duyên và cháu Phạm Linh Giang đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia) trong tình trạng bỏng toàn thân, mặt biến dạng, cơ thể phù nề, nguy kịch đến tính mạng. Trường hợp của cháu Phạm Thùy Trâm thì nhẹ hơn. Cả 3 mẹ con chị Duyên đang được điều trị trong phòng cách ly để tránh nhiễm trùng.

Đừng quản lý theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”

Ngồi bên khu vực ngoài hành lang bệnh viện, chị Phạm Thị Uyên (em họ anh Doanh) tâm sự: Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm xong hiện trường, thi thể anh Doanh đã được đưa về quê nhà mai táng. Trong số 3 nạn nhân thì chị Duyên và cháu Giang bị nặng nhất. Các bác sĩ cũng trao đổi với gia đình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra (khả năng tử vong của chị Duyên và cháu Giang lên tới 75%). Chi phí mỗi ngày nằm viện lên tới 10-20 triệu đồng/người. “Trường hợp của cháu Phạm Thùy Trâm cơ bản ổn định. Rất có thể trong lúc hỏa hoạn, mẹ cháu đã dùng thân thể mình che cho con nên khả năng sống sót là khả quan. Từ lúc nhập viện, cháu Trâm liên tục quấy khóc, có thể do đói sữa mẹ”, chị Uyên nói.

Thống kê, hiện Hà Nội có 426 chợ, trong đó có 82 chợ kiên cố, 215 chợ bán kiên cố, 129 chợ lán tạm. Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, phần lớn các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội, việc trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy còn tồn tại rất nhiều điểm yếu kém, bất hợp lý. Điển hình như chợ Phùng Khoang, tại đây rất nhiều bình cứu hỏa đã bị gỉ, bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, mạng nhện giăng kín xung quanh. Mặt khác, bình cứu hỏa thay vì được bố trí ở vị trí dễ lấy nhất khi có sự cố thì lại bị buộc bằng dây thép. Thậm chí, có nhiều bình còn ẩn sau các sạp quần áo, khiến người dùng khó tìm thấy khi gặp hỏa hoạn.

Một người bán hàng trong khu chợ cho hay: “Các bình cứu hỏa đã được treo ở đây lâu rồi, nhưng treo chỉ để đấy thôi chứ chưa bao giờ sử dụng tới. Thậm chí có nhiều người chưa chắc đã biết sử dụng bình cứu hỏa như thế nào khi gặp sự cố”.

Trang thiết bị cứu hỏa đã bị xem nhẹ, mặt khác việc bố trí các gian hàng không khoa học (hàng hóa dễ cháy chất chồng) nối liền nhau càng khiến cho nguy cơ hỏa hoạn tại các khu chợ trên địa bàn TP Hà Nội cao hơn bao giờ hết vào mùa nóng như hiện nay.

X.Thắng – N.Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top