Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng ngư dân thoát hiểm kỳ diệu sau 9 tiếng đồng hồ liên tục bơi trên biển vắng

Thứ bảy, 06:34 29/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đang thả câu trên biển, bất ngờ thúng chai lật úp và bị sóng cuốn đi khiến anh Trịnh Phong (40 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) phải một mình vật lộn giữa biển khơi.

Giữa cơn sóng dữ, anh vừa vật lộn đến kiệt sức, vừa ám ảnh trước cái chết cận kề. Nhưng không ai ngờ, phép màu đã xảy ra với anh sau 9 tiếng đồng hồ bơi không ngừng nghỉ.

Bãi biển vắng nơi anh Phong bơi vào bờ

Tai nạn khủng khiếp

Căn nhà của anh Phong bấy lâu vốn yên ắng nay bỗng trở nên nhộn nhịp khi bà con trong thôn đến chia vui cùng gia đình. Đa số người dân trong vùng đều làm nghề đi biển, quanh năm phải đối mặt với những hiểm nguy ngoài biển khơi. Nhưng tai nạn mà anh Phong gặp phải lần này là trường hợp thực sự hy hữu. Nghe tin anh thoát nạn, nhiều người hiếu kỳ đã tìm đến tận nơi để được nghe anh kể về hành trình sống sót kỳ diệu của mình. “Lúc nghe mọi người nói, anh Phong bơi trên biển hết 9 tiếng đồng hồ mới vào tới đất liền, tôi còn tưởng họ nói đùa. Bởi ban đầu, ai cũng nghĩ anh ấy đã chết trên biển rồi. Chỉ đến khi tới nhà, được nghe anh ấy kể lại sự việc, tôi mới dám tin đó là sự thật. Người bình thường bơi giỏi lắm cũng chỉ được khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là đã mệt lử. Vậy mà anh Phong lại có thể bơi liên tục trong 9 tiếng đồng hồ thì quả là điều kỳ diệu”, chị Nguyễn Thị Nga (một người dân trong thôn có mặt tại nhà anh Phong - PV) chia sẻ.

Theo lời anh Phong thì vào khoảng 5h sáng 9/11, anh và 4 người khác cùng lên một chiếc thuyền ra khơi câu cá. Ra cách bờ khoảng chừng 3 hải lý (5.556m - PV) thì cả nhóm neo thuyền lại rồi thả 5 thúng chai xuống biển. Sau đó, mỗi người nhảy lên một chiếc và chia các hướng khác nhau để câu. Họ hẹn nhau đúng 3h chiều gặp nhau tại nơi neo thuyền để về nhà. “Mấy anh em chúng tôi đi cùng nhau bấy lâu nay chưa bao giờ gặp chuyện gì. Dù câu được ít hay nhiều thì cứ đúng 3h tập trung lại chỗ cũ và lên thuyền về sớm cho an toàn. Sau khi thả thúng chai xuống biển, tôi chèo ra cách vị trí của thuyền chừng 500m nữa mới bắt đầu thả câu. Đến 8h, chuẩn bị xong tất cả đồ đạc để bỏ lần câu đầu tiên thì trời bỗng nhiên đổ mưa và nổi gió mạnh. Thấy thế, tôi lấy áo mưa mặc vào nhưng khi vừa mặc xong, chưa kịp với lấy mái chèo để giữ thăng bằng thì một cơn sóng mạnh ập tới đánh lật thúng chai. Liền sau đó, tôi nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước nhưng ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy thuyền thúng đã bị nước cuốn đi cách một khoảng rất xa so với vị trí của mình. Tôi cố bơi theo tới chỗ chiếc thúng nhưng do trên người lúc đó đang vướng áo mưa nên không thể theo kịp. Tôi liền cởi áo mưa ra để bơi cho nhanh. Nhưng ở dưới nước, việc cởi áo mưa ra rất khó khăn nên phải mất một lúc lâu mới có thể lấy được chiếc áo mưa ra khỏi người. Tới lúc đó thì chiếc thúng chai đã trôi ra quá xa và bị một chiếc thuyền khác vớt lên. Tôi nhìn thấy thế nên cố gắng kêu cứu nhưng lúc đó ngược gió nên họ không nghe thấy. Một lúc sau thì chiếc thuyền đó cũng dần mất hút”, anh Phong kể lại.

Chiếc thuyền khuất dần, trong khi đó xung quanh cũng không có bóng dáng của bất kỳ tàu cá nào nên anh Phong xác định chỉ còn cách tự cứu lấy mình. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để xác định phương hướng rồi theo hướng núi để bơi vào bờ. Với kinh nghiệm đi biển suốt 20 năm, anh quyết định sẽ bơi theo hướng nước chảy để tránh sự tác động của những con sóng. Như thế sẽ tiết kiệm được sức lực vì không biết đến thời điểm nào mới có thể gặp được tàu cá nhờ giúp đỡ. “Thời điểm đó vì có gió thổi mạnh nên sóng biển cũng rất lớn. Khi nhìn thấy những con sóng chuẩn bị ập tới, tôi phải lặn xuống đến khi sóng đi qua lại ngoi lên bơi tiếp, chứ nếu cứ để sóng đánh vào người như thế thì chẳng bao lâu sẽ kiệt sức và bị đẩy ra xa hơn. Cứ như thế, tôi bơi liên tục được 2 giờ đồng hồ thì cảm thấy mệt lử. Lúc đó, tôi cũng chỉ nhìn thấy một số con tàu tiếp dầu của ngư dân nhưng họ ở cách tôi một khoảng khá xa. Biết gọi họ sẽ không nghe thấy mà nếu cứ cố gắng gọi sẽ mất sức, tôi quyết định không kêu cứu mà giữ sức để bơi tiếp”, anh Phong cho biết.

Bà con trong vùng tới chúc mừng anh Phong may mắn trở về.

Không ngờ có thể sống sót

Khi sức lực đã cạn kiệt và nghĩ rằng mình không thể tiếp tục bơi được nữa thì anh may mắn nhìn thấy miếng xốp dài chừng 30 cm, rộng 20 cm đang trôi trên biển. Nghĩ rằng trời vẫn còn thương, cho mình cơ hội nên anh dùng chút sức lực cuối cùng bơi thật nhanh tới với lấy miếng xốp. Bơi tới nơi và lấy được “mảnh phao cứu sinh” nhỏ nhoi thì anh đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết cố gắng bám vào miếng xốp để cơ thể nổi lên và thả trôi theo dòng nước. “Thấy miếng xốp, tôi như tìm thấy sự sống vậy. Dù đã kiệt sức nhưng tôi vẫn cố gắng tới để với lấy nó. Khi lấy được thì chân tay đã rã rời nên không thể bơi tiếp mà bám vào miếng xốp để nghỉ và thả cho cơ thể trôi tự do. Trôi lênh đênh trên biển thêm một khoảng thời gian nữa, tôi mới lấy lại được chút sức lực để tiếp tục nhằm hướng núi bơi vào bờ.

Một tay tôi kẹp miếng xốp vào ngực, tay kia và hai chân quạt nước. Vì tôi chỉ thuận có 1 tay nên không thể đổi miếng xốp sang tay khác được. Vậy nên lúc mỏi, tôi phải chuyển vị trí miếng xốp xuống kẹp ở hai chân. Nhưng cái khó là khi đưa miếng xốp xuống chân thì phần sau cơ thể nổi lên, còn phần trước nếu không quạt tay đều sẽ bị chìm xuống. Nhiều lần mỏi quá, đầu tôi chìm xuống rồi nuốt đầy nước biển vào bụng. Sóng mạnh nên lúc kẹp miếng xốp vào chân, tôi chỉ cố làm sao giữ nguyên vị trí không để nước kéo ra xa bờ chứ không thể tiến thêm được đoạn nào. Khi tay đỡ mỏi, tôi lại tiếp tục chuyển miếng xốp đó lên phía trên và bơi. Tuy vậy, việc bơi vào bờ đúng chỗ cũng quyết định mình sống hay chết. Vì vậy vừa bơi, tôi vừa xác định xem nơi nào có bờ đá để tránh nguy hiểm. Nghĩ rằng nếu mình có may mắn bơi được vào bờ nhưng lúc đó sức lực không còn, lại bị sóng đánh vào những phiến đá nữa thì không chết vì kiệt sức cũng chết vì chấn thương”, anh Phong hãi hùng kể lại.

Sau 9 giờ đồng hồ dầm mình trong nước biển, anh Phong gần như kiệt sức hoàn toàn. Lúc này, dựa vào luồng nước chảy, anh gắng gượng thả trôi cơ thể đến khoảng 17h30 cùng ngày thì dạt vào đến bờ biển xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Vào được đến bờ nhưng không còn sức để cất tiếng kêu cứu vì cơn đói cồn cào, cơ thể mệt lử, anh nhặt lấy một vài nhánh rau muống biển vò nát, tẩm thêm một chút dầu gió mang theo trong người bỏ vào miệng nhai để cầm cự, chờ người dân phát hiện để đưa về. “Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong nhà của một người dân. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn 6h tối. Tôi không nghĩ rằng, mình có thể sống sót được sau hơn 9 giờ đồng hồ bơi liên tục trong nước lạnh như thế. Lúc đó chỉ cần muộn một chút thôi thì chắc chắn, tôi đã mất mạng rồi. Nghỉ ngơi được một lát, tôi đến đồn dân phòng gần đó báo cáo sự việc, xin được giúp đỡ từ chính quyền địa phương để thông báo về cho gia đình khỏi lo lắng”, anh Phong chia sẻ.

Ngư dân Trần Văn Cường (42 tuổi), một trong 5 người cùng đi biển với anh Phong cho hay: Đúng 3h chiều, cả nhóm tập trung lại chỗ cũ nhưng chờ mãi không thấy anh Phong trở về. Thấy thế, mọi người đánh ghe đi tìm nhiều giờ nhưng không có kết quả nên đành quay vào bờ báo tin. Được biết, chiếc thuyền phát hiện thúng chai của anh Phong ngoài biển là của ngư dân Quảng Ngãi. Do không thấy ai trên thúng, lại phát hiện có số điện thoại nên họ đã gọi điện báo về cho gia đình anh Phong ở quê nhà. “Khi nghe điện thoại và họ nói rằng chỉ thấy chiếc thúng của Phong chứ không thấy người đâu, tôi như rụng rời chân tay. Ngay sau đó, tôi nhờ người báo lên chính quyền xã Tam Hải để họ thông báo cho cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm. Sau nhiều giờ liền không có tung tích, tôi cứ nghĩ rằng nó đã chết rồi. Chỉ biết khóc và mong tìm được xác thôi chứ không hy vọng gì nữa. Vậy mà tới chiều tối có người nói rằng thằng Phong đang ở Quảng Ngãi. Mừng quá, tôi liền gọi cho hai đứa con còn lại tức tốc vào đó chở nó về trong đêm. Về tới nhà, nghe nó kể lại sự việc như thế, trong thôn ai nấy đều bất ngờ”, bà Trần Thị Liên (mẹ anh Phong - PV) vui mừng cho biết. Bà Liên cho hay, dù đã 40 tuổi nhưng hoàn cảnh khó khăn, suốt ngày phải đi biển nuôi gia đình nên anh Phong vẫn chưa lấy vợ.     

Khánh Duy

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 30 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top