Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cảm ơn các chiến sĩ công an đã cứu con tôi!"

Thứ bảy, 19:22 22/02/2020 | Xã hội

Trên đường đi tuần tra, 2 chiến sĩ công an phát hiện một cháu bé bị lên cơn co giật, ngã giữa đường, nên đã nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời.

Kịp thời cứu bé trai bị co giật, ngất xỉu giữa đường

Chị Tôn Nữ Thanh Loan (ngụ phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) vừa gửi thư đến Công an tỉnh Đắk Lắk để cảm ơn 2 chiến sĩ công an Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã cứu con trai chị khi bé sốt co giật, ngã ra đường nguy kịch.

 Cảm ơn các chiến sĩ công an đã cứu con tôi!  - Ảnh 1.

Mẹ con cháu Phát biết ơn các chiến sĩ công an đã kịp thời đưa bé đi cấp cứu


Qua trò chuyện, chị Loan cho biết, vào dịp sát Tết Nguyên đán con trai chị là cháu Đoàn Tiến Phát (3 tuổi) bị ốm, sốt. Nghĩ con chỉ ốm nhẹ nên chị lấy xe máy đưa bé đi phòng khám để lấy thuốc. Tuy nhiên, khi chị đang lưu thông trên đường đến khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo (TP.Buôn Ma Thuột) khi dừng đèn đỏ thì đột nhiên cháu Phát lên cơn co giật và té ngã xuống đường.

Lúc này, chị Loan hết sức hoảng loạn kêu cứu người đi đường nhưng  nhiều người dân lưu thông trên đường đứng nhìn chứ không có động thái giúp đỡ.

“Tôi ôm con gào thét và cầu cứu mọi người xung quanh giúp đỡ, có lẽ người dân ái ngại hay dè chừng nên không ai dám giúp đỡ hai mẹ con. May mắn lúc này 2 chiến sĩ công an đang đi làm nhiệm vụ, ngang qua thấy vậy liền bế con trai tôi đưa đi cấp cứu kịp thời”, chị Loan hồi hộp nhớ lại.

 Cảm ơn các chiến sĩ công an đã cứu con tôi!  - Ảnh 2.
Hai chiến sĩ công an đã nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu trong lúc nguy khó

Cũng theo chị Loan, trên đường di chuyển, con trai chị co giật liên tục, người tím tái và có dấu hiệu cắn lưỡi nên một chiến sĩ đã đưa ngón tay vào miệng cho bé cắn để phòng trường hợp bé cắn đứt lưỡi. Khi tới tận bệnh viện bé đã sốt tới 40 độ và vào phòng cấp cứu bé mới há miệng ra.

“Lúc đó, một anh công an lo đưa cháu vô cấp cứu, còn một anh quay ra tìm tôi để động viên. Mãi cho tới khi cháu được bác sĩ kết luận ổn định thì hai anh mới ra về. Thấy ngón tay của anh chiến sĩ bị bầm tím vì vết cắn của con mình mà tôi cũng thấy xót xa nhưng do đang trong hoảng loạn nên tôi chỉ cảm ơn mà không kịp hỏi tên hai chiến sĩ luôn”, chị Loan tâm sự.

Sau khi bé Phát xuất viện, chị Loan đã viết thư gửi đến Công an tỉnh Đắk Lắk để cảm ơn hai chiến sĩ công an đã giúp đỡ mẹ con chị trong lúc nguy khó.

“Chỉ nghĩ phải đưa bé đến bệnh viện nhanh nhất”

Trung úy Trung úy Trà Tiến Dũng cho biết, hôm đó anh điều khiển xe mô tô chở theo Thượng úy Trần Bình Phương đi tuần tra kiểm soát theo kế hoạch. Trên đường đi, anh bắt gặp mẹ con chị Loan đang ngồi giữa đường cầu cứu nên đã nhanh chóng đưa cháu bé vào bệnh viện.

 Cảm ơn các chiến sĩ công an đã cứu con tôi!  - Ảnh 3.
Với Trung úy Dũng và Thượng úy Bình việc cứu người là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân

“Lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ rằng mình cũng là người làm bố mẹ thấy con nhỏ như vậy không thể làm ngơ được. Chúng tôi chỉ biết đưa bé đi bệnh viện càng nhanh càng tốt để cứu bé mà thôi”, Trung úy Dũng cho hay.

Còn Thượng úy Bình chia sẻ, việc anh đưa tay vào miệng cho bé Phát cắn khi bé lên cơn co giật là vì lo bé cắn vào lưỡi gây tổn thương nên dù tay có bị đau nhưng bé không bị gì anh vẫn thấy rất vui. “Sau khi biết bé không sao tôi thấy hạnh phúc lắm, đây chỉ là một việc rất nhỏ thôi và đó là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân”.

Ngoài Trung úy Dũng và Thượng úy Bình được người dân gửi thư cảm ơn, Thiếu tá Y Linh Mlô – Trạm phó Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng vừa được một người dân ở tỉnh Quảng Nam gửi thư cảm ơn vì hành động nhặt được chiếc ví rơi và chủ động liên hệ để trả lại cho người bị mất ví cùng tài sản.

 Cảm ơn các chiến sĩ công an đã cứu con tôi!  - Ảnh 4.
Thiếu tá Y Linh Mlô đã kịp thời trả lại chiếc ví cho người đánh rơi

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán, anh Trần Cảnh Anh Kỳ (ngụ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã đến một khu du lịch TP.Buôn Ma Thuột để vui chơi, nghỉ dưỡng. Tại đây, anh Kỳ bị mất một chiếc ví bên trong có tiền mặt cùng những giấy tờ quan trọng. Sau khi bị mất ví, anh Kỳ đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình không còn cơ hội tìm lại được chiếc ví đã mất nên đã kết thúc chuyến du lịch sớm hơn dự định.

Chiếc ví này đã được anh Y Linh nhặt được nên đã chủ động xin thông tin và số điện thoại của anh Kỳ tại khu du lịch. Sau đó, anh Y Linh đã gọi điện thoại để tìm cách trả lại chiếc ví cho khổ chủ. Cảm động trước lòng tốt của anh Y Linh, anh Kỳ đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn đến với người chiến sĩ công an.

Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, trước những việc làm, hành động đẹp của các chiến sĩ, đơn vị đã giao cho Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị của Công an tỉnh xem xét khen thưởng, biểu dương các cán bộ.

Theo Thúy Diễm/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top