Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết bí ẩn và hy vọng mong manh của một người mẹ

Thứ hai, 08:39 14/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Nhiều ngày tìm con trong vô vọng, chị chết điếng khi đọc được một mẩu tin "tìm tung tích nạn nhân" in trên báo, với đặc điểm nhận dạng giống hệt con trai mình. Nhưng thi thể của người xấu số đã được chôn cất trước khi Công an tìm thấy chiếc đầu bị cắt lìa.

Vừa qua, công an đã tìm thấy thi thể một nạn nhân ỏ hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) nhưng bị cắt mất đầu. Chưa xác định được nạn nhân là ai, nhưng qua những mô tả ban đầu, chị Vũ Thị Kim Phương (ở số nhà 19 B4 –  tổ 33 - phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) chết điếng vì nghi ngờ đó chính là con trai mình.

Ngày định mệnh

Chiều 13/5/2007, chị Vũ Thị Kim Phương tiếp xúc với chúng tôi. Không giữ nổi sự bình tĩnh, chị vừa khóc vừa kể: "Cháu Đặng Anh Dũng (SN 1987) khi lớn lên luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ thường xuyên bất hoà. Dũng là đứa con rất có hiếu. Trước hôm mất tích, Dũng gọi điện thoại hỏi thăm tôi (Dũng sống với bà nội - PV). Khi Dũng đến, hai mẹ con dắt nhau đi mua quần áo. Do vậy, tất thảy những thứ mặc trên người Dũng hôm đó, tôi nhớ rất rõ.

Khi nhận được thông tin ban đầu về xác chết, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, vì không ngày nào Dũng quên gọi điện thoại cho mẹ, vậy mà cả ngày 8/3 cháu không liên lạc với tôi. Chiều đến, tôi phóng xe về nhà cũ ở  Ô Chợ Dừa để hỏi xem Dũng có về đấy chơi không. Một người hàng xóm tên là Nguyễn Thị Liên, bán hoa quả ở gần nhà tôi, ngạc nhiên hỏi: Phương này, em có biết con trai em bị bắt rồi không? Có 2 thằng bạn nó về đây bảo nó bị Công an bắt trên đường Hàng Bột (Hà Nội) ấy. Tôi phóng xe máy đi để dò hỏi tung tích con trai, nhưng không thấy”.

Cái chết bí ẩn

Gần 1 tháng ròng rã, chị Phương đi tìm con dựa trên những thông tin do những người bạn của con trai mình cung cấp. Hai vợ chồng chị bàn nhau, chia ra các mũi, xác định nhiều mối quan hệ để tìm Dũng. Càng tìm con, càng “bặt vô âm tín”.

Lau những giọt nước mắt đầy đau khổ, chị Phương kể tiếp: “Ngày 10/4/2007, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, giọng  bà cụ lạc đi trong điện thoại. Bà nói, hôm nay có người đọc báo cho biết hình như thằng Dũng đã chết. Có lẽ xác nó được vớt ở hồ Văn Chương... Tôi không kịp hỏi gì thêm, lao về nhà thì thấy bà cụ ngồi thu lu trong một góc nhà gào thét, lòng tôi quặn thắt. Thật ra lúc ấy, cả gia đình tôi đều không thể khẳng định, xác chết đó là Dũng.

Tôi lặng lẽ ra Ô Chợ Dừa tìm mua tờ báo ANTĐ thấy dòng chữ: Bên ngoài nạn nhân mặc áo khoác bò màu xanh, trước ngực áo có 4 túi, phía trong áo có lớp lót bằng mút màu trắng. Bên trong là áo len cao cổ dài tay màu be có chữ D&G trước ngực.... Tôi chết lặng đi bởi sự mô tả đó giống bộ đồ Dũng mang trên người ngày 7/3/07 là do 2 mẹ con tôi mua. Còn chiếc sạc pin điện thoại người ta tìm thấy trong túi quần nó thì hoàn toàn chính xác. Vì hôm đó, chính tôi đưa cho nó chiếc sạc pin ấy...

Tôi  lao đến Công an quận Đống Đa, xin được xem ảnh chụp,  lúc tìm thấy thi thể. Tấm ảnh chụp hình săm đầu rồng giống y như trên lưng con tôi. Công an Đống Đa cho biết, họ đã chôn cất thi thể trong khi chưa tìm thấy phần đầu của nó”.

Mặc dù cho đến thời điểm này, những thông chi tiết liên quan đến thi thể ở hồ Văn Chương có thể là những dấu hiệu ban đầu trong sự mất tích bí ẩn của con trai chị Phương, nhưng người mẹ ấy vẫn thầm cầu mong, điều ấy không phải là sự thật. Bởi cho đến thời điểm này CQĐT vẫn chưa có kết luận giám định ADN nên chị Phương vẫn ấp ủ một hy vọng mong manh.

Dù thế nào chăng nữa, xác chết không đầu này có phải là Đặng Anh Dũng hay không? Hiện nay, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đang tiến hành giám định ADN nạn nhân.

Những người dân trực tiếp chứng kiến sự việc nói gì?

Ông Ngô Văn Đảo - Tổ trưởng tổ dân phố 29 phường Hàng Bột, khu vực tìm thấy xác chết

“Hôm đó, tôi trông ra đường thì thấy có ba người đuổi nhau về phía hồ. Khoảng 10 phút sau thì tôi nghe thấy 3 tiếng súng nổ.  Sau tôi đựơc biết là những người đuổi đã nổ súng lên trời cảnh cáo nhưng người bị đuổi vẫn chạy và cùng đường đã nhảy xuống hồ. 22 ngày sau, công trường làm ở hồ bơm nước lên thì phát hiện một xác chết dưới đáy hồ, xác không đầu, hai chân cắm ngược lên”. 

Anh Đặng Ngọc Quý - người được thuê tìm vớt xác chết trong đêm xảy ra sự việc

“Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì bị vợ tôi gọi dậy vì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài ngõ như là đuổi trộm hay đuổi cướp gì đó. Người dân xung quanh nói có một thanh niên bị đuổi và đã nhảy xuống hồ. Sau đó có người thuê tôi tìm người ngã xuống hồ với giá 500 ngàn đồng. Lúc đó người tôi đang ốm nhưng cũng rủ thêm anh Ngô Văn Thuật nhận lời tìm giúp. Chúng tôi tìm kiếm gần một giờ đồng hồ sau vẫn không thấy gì. Tôi nhận định là cậu thanh niên đó bị chết chìm xuống dưới đáy hồ”.

Anh Lê Hữu Đông, chủ ngôi nhà số 63 ngõ Huy Văn, ven hồ Văn Chương, gần nơi phát hiện ra xác chết

“Hôm đó, khoảng 16h chiều tôi thấy mọi người bảo có người chết đuối.  Khi xác đưa vào gần bờ, tôi nhìn rất rõ đó là một xác đàn ông còn nguyên quần áo nhưng mất đầu. Họ để xác vào một túi nilon quấn lại rồi đưa đi luôn. Khoảng mấy ngày sau thì thấy có người đến thuê máy bơm, máy xúc để tìm nốt cái đầu xác chết. Họ cứ bới mãi ở các bụi khoai ven bờ vì sợ nó trôi dạt vào nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi tìm đến chỗ cách bàn thờ tạm khoảng mét rưỡi thì ngay lần vục đầu tiên đã thấy cái đầu xác chết. Sau đó phát hiện ra thiếu hàm dưới và bốn chiếc răng. Đội tìm kiếm lại tìm tiếp thấy hàm và hai răng, còn hai răng và vài đốt sống cổ thì không tìm được”. 

Chi Mai - Nguyễn Thắng

 

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top