Bức ảnh xúc động người mẹ chở con đạp xe trong mưa gió
Mới đây, một trang mạng giải trí lớn đã đăng tải một bức ảnh xúc động về người mẹ chở con trên chiếc thùng xốp đạp xe đi trong mưa gió đêm Hà Nội khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi, rơi nước mắt.
Chỉ mấy tiếng, bức ảnh xúc động đã nhận gần 5000 lượt like và hàng trăm bình luận thương cảm cho số phận của hai mẹ con, cũng như cám cảnh về cuộc sống mưu sinh khổ cực của những người dân lao động nghèo khó. Nhiều facebooker bùi ngùi: “Đáng thương cho những mãnh đòi cơ cực! Tthương tâm thế! Ngoài kia nhiều người còn khổ lắm! Cuộc sống mưu sinh là thế!”.
Người mẹ chở con trên chiếc thùng xốp, đạp xe giữa mưa gió trong đêm Hà Nội. (Ảnh Beat)
Bạn Hoàng Diệu Linh xót xa: “Ông trời không lấy đi hết của ai bao giờ đâu. Rồi sẽ có một ngày chị và bé sẽ được hạnh phúc no đủ”.
Facebooker Nguyễn Tuấn Dũng đầy thương cảm: “Khổ thân hai mẹ con, mưa gió mà đi vậy lạnh lắm, mong cho họ sớm có cuộc sống khá giả hơn để đỡ vất vả”.
Bạn My Đặng chia sẻ: “Hai mẹ con bé này đạp xe qua nhà mình suốt. Mẹ mình cũng gói quần áo bé bé và đồ chơi của con mình cho cu cậu kia mấy lần rồi. Ngồi thùng xốp ngoan lắm, chả bao giờ thấy nhảy nhót nghịch ngợm gì. Đầu trần nắng mưa mà trộm vía không dễ ốm gì cả”.
Cũng có nhiều bạn trẻ cảm thán vậy mới biết bản thân có cuộc sống sung sướng hơn biết bao người. Chưa bao giờ phải lận đận theo mẹ vất vả như vậy.
Facebooker Trần Tùng bình luận: “Nhìn thế mới thấy được rằng mình vẫn còn sướng hơn nhiều người”.
Bạn Trịnh An Nhiên: “Mình còn may mắn hơn nhiều người”.
Theo lời tác giả bức ảnh, trời đang mưa lâm thâm mà chị vẫn đạp xe chở đứa bé đi. Tác giả còn cho biết thêm, trước chị hay nằm với con gái đầu ở Ngã tư Cửa Nam – Hàng Bông. Và bức ảnh này bạn chụp được ở Thụy Khuê (Tây Hồ). Chị còn tâm sự với tác giả rằng, đến ngủ chị cũng không dám ngủ say vì sợ người ta bắt cóc mất con.
Nhiều cư dân mạng băn khoăn tự hỏi, sao chị không gửi con đến nhà trẻ hay gửi về quê để ông bà trông nom. Dù sao thì cũng không nên để trẻ con bôn ba lặn lội theo mẹ vất vả nắng mưa như vậy. Đặc biệt, tuổi này của hai bé đáng lẽ ra là phải được đến trường, được đi học.
Một bạn gái nói vui: “Bảo vật thì phải đem theo bên người mới yên tâm”, nhưng ai cũng biết, không ở mức đường cùng thì chắc chẳng bà mẹ nào buộc con phải vất vả.
Facebooker Nami Hà cho rằng: “Không có mẹ nào muốn đêm hôm chở con mình dãi nắng dầm mưa để ốm cả, chắc là không có ai trông con cho nên phải cho thằng bé đi cùng. Chúc hai mẹ con ngủ ngon”.
Nickname Gao Đỏ buồn bã: “Đâu đó trong xã hội Việt Nam vẫn còn rất nhiều phụ nữ suốt cuộc đời không biết đến ngày 8-3, 20-10 hay ngày sinh nhật, nó có ý nghĩa với các chị như thế nào. Cuộc sống mưu sinh tần tảo cứ cuốn các chị đi giữa dòng đời đầy lo toan cho cơm áo gạo tiền, để lo cho con cái cơm ăn áo mặc”.
Một số bạn còn lên tiếng nghi ngờ chị dùng đứa con bé bỏng để xin tiền. Nhưng đã bị nhiều thành viên khác từng tiếp xúc với chị, phủ định. Tác giả bức ảnh cho biết, chị này sống bằng nghề nhặt rác kiếm sống chứ không ăn xin. Nhưng có một điều lạ mà chính tác giả cũng không hiểu, đó là có rất nhiều người muốn giới thiệu việc cho chị, nhưng chị chưa đồng ý. Nhiều người cũng giới thiệu cho chị chỗ ngủ nhưng chị không chịu, chị nói, vào đình chùa thì chị sợ bản thân dơ bẩn, còn vào chỗ lạ chị cũng lo lắng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người phụ nữ này được gọi là chị Tươi, một người đã lấy hè phố Hà Nội làm nhà suốt bao năm qua, từ khi con gái đầu lòng của chị còn bé, đến giờ cháu đã 7 tuổi.
Theo những thông tin một số báo đã đưa trước đó, chị Tươi tên thật là Lê Thị Phúc, quê ở vùng chợ Chanh (Kim Bảng - Hà Nam). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ già yếu nên hết lớp 8, chị Tươi phải nghỉ học. Những năm tháng lận đận đầy sóng gió trong cuộc đời người con gái chợ Chanh bắt đầu từ đó. Năm 21 tuổi, chị Tươi một mình lên Hà Nội làm thuê, lấy tiền gửi về quê nuôi cha bệnh tật.
Chị đã lỡ dở cuộc đời với 2 người đàn ông, với mỗi người, chị có một đứa con gái. Cả hai đều mang đến cho chị những cay đắng và nhọc nhằn, vì vậy chị quyết định nuôi con một mình. Đến nay, cháu lớn đã 8 tuổi còn cháu bé cũng gần 3 tuổi. Chị bảo đường về quê nhà bây giờ hẹp quá, vì mọi người ai cũng nhìn chị bằng con mắt đầy định kiến. Không ai chào đón một người phụ nữ với 2 đứa con của 2 người đàn ông khác nhau mà chưa một người cưới hỏi đàng hoàng như chị. Chị chỉ còn cách lang thang với các con.
Dù có những ý kiến trái chiều quanh bức ảnh được đặt ra với vô vàn lời cảm thương, xúc động, trân trọng và những ý kiến trái chiều đặt giả thiết nghi vấn chị Tươi có dùng con mình làm cớ kiếm tiền hay không, thì bức ảnh cũng như một lời thức tỉnh với những ai cần cảm thấy trân trọng hơn những điều mình đang có, biết thương quý cha mẹ mình hơn.
Theo Trí thức trẻ
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Thời sự - 1 giờ trướcTừ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu
Pháp luật - 2 giờ trướcNam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.
Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao
Thời sự - 2 giờ trướcThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.
Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.
Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.
Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý
Xã hộiGĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.