Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ chết vì chìm đò, con thơ vào trại mồ côi

Thứ ba, 16:00 14/04/2009 | Xã hội

Chưa bao giờ người dân ở vùng quê nghèo Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lại chứng kiến cảnh đau thương như vậy. Cái chết của những người làm bố làm mẹ còn trẻ sau vụ chìm đò đã khiến cho 4 đứa trẻ mới lên 3, lên 5 phải chịu cảnh mồ côi, nhất là 2 đứa con của anh Vân và chị Phương thì mất cả cha lẫn mẹ...

> Chìm thuyền, ba người trong một gia đình tử nạn

Ngày chủ nhật định mệnh trên con đập
 
13h trưa ngày 13/4, dù cái nắng đầu hè vẫn như thiêu như đốt nhưng ở xóm 5 và xóm 8 xã Phúc Trạch vẫn u uất một bầu không khí tang tóc, u ám. Chỉ trong phút chốc, 3 mạng người còn trẻ đã vĩnh viễn ra đi dưới dòng nước sâu của con đập Khe Trồi. Nạn nhân nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới 35 tuổi.
 
Hai đám tang của đôi vợ chồng xấu số anh Vân và chị Phương cùng đưa ra 1 lúc. Chưa bao giờ người dân vùng quê nghèo Phúc Trạch lại chứng kiến cảnh đau thương như vậy.

Chị Nguyễn Thị Phượng, trong nỗi đau đớn tột cùng khi mất chồng và 2 vợ chồng người chị gái kể lại sự việc: ”Chần chừ mãi, đến ngày chủ nhật (12/4 - NV), khi 4 đứa con nghỉ học trông nhà, vợ chồng tôi cùng với vợ chồng người chị gái dậy sớm đùm cơm đi vào rừng để lấy củi. Mấy đứa con để ở nhà nhờ bà trông...”.

Do vị trí của khu vực lấy củi cách một con đập nên 4 người phải dùng con thuyền nhỏ vô chủ nơi bến để sang. Cả ngày vất vả chặt củi được chừng khoảng 15 bó, lúc đó anh Nguyễn Văn Vân nói rằng phải chở củi sang trước rồi quay lại đón mọi người sau, không thì trời tối mất. Lúc đó khoảng 4h chiều.
 

Đống củi mà 4 người lấy được trong ngày 12/4.

 
Khi chở hết củi sang bờ bên kia, anh Vân quay lại đón vợ và 2 vợ chồng người em gái trở về. Cả 4 người ngồi lên chiếc thuyền nhỏ làm bằng 3 tấm gỗ mỏng rẽ nước trở về. Khi chỉ còn cách bờ khoảng 70m thì mọi người mới hoảng hốt vì đáy thuyền bị thủng, nước đã vào trong rất nhiều.
 
Do lỗ thủng lớn nên con thuyền nhỏ mau chóng bị nước nhấn chìm, cả 4 người dần chìm xuống. Lúc đó chỉ có anh Vân là bơi được vào bờ (lúc đó cách bờ khoảng 50m) còn 3 người còn lại đang vật lộn với con nước. Nghe tiếng kêu thét của vợ là Nguyễn Thị Phương giữa dòng nước, anh Vân cùng với Hoàng Văn Minh (đang lấy củi ở bờ bên này) đã lao ra cứu mọi người.
 
Sau 15 phút vật lộn với dòng nước dữ, anh Minh đã đưa được chị Phượng vào bờ, còn anh Vân thì đã bị chìm cùng với anh Hoàng Quốc Thọ và vợ mình.
 
Lên được bờ, chị Phượng hoảng hốt tìm người cứu nạn nhưng do vị trí con đập cách xa khu dân cư nên khi mọi người đến thì đã quá muộn.
 

Gần 80 tuổi nhưng ông Nguyễn Xuân Cảnh, cha của chị Phương vẫn không thể kìm nén được nỗi đau khi đưa tiễn con gái cùng với con rể về nơi an nghỉ cuối cùng

 
Bỗng chốc con trẻ phải vào trại trẻ mồ côi
 
Ngày 13/4, chính quyền và người thân của những nạn nhân xấu số đã tiến hành làm lễ và đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người, không kể người thân của nạn nhân đều xót xa rơi lệ. Càng thương cảm hơn khi nhìn vào 4 đứa trẻ thơ phải chịu cảnh mồ côi.
 
Xót xa nhất là hoàn cảnh của gia đình anh Vân, chị Phương. Vợ chồng anh chị lấy nhau được 6 năm và có với nhau 2 đứa con trai. Đứa đầu Nguyễn Văn Hoà mới 6 tuổi, đang là học sinh lớp 1, còn cháu Nguyễn Văn Hiệp chỉ mới được 3 tuổi đầu. Cả 2 cháu vẫn chưa biết tai hoạ đến với gia đình mình. Hỏi bố mẹ đâu thì cháu Hoà hồn nhiên trả lời “bố mẹ cháu đang ngủ” rồi lại đi chơi!
 
Ông Phan Kim Hà, Bí thư xã Phúc Trạch, thương cảm cho hoàn cảnh của 2 cháu, nói: ”Gia đình anh Vân rất khó khăn, ông bà thì đã già yếu từ lâu... Thật tội nghiệp cho chúng, mới mấy tuổi đầu đã phải chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ. Không biết rồi chúng sẽ sống thế nào đây”.
 
Hai đứa trẻ, Nguyễn Văn Hoà (6 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (4 tuổi), con của vợ chồng anh Vân chị Phương.
 
“Bố mẹ chúng mất rồi, trước mắt chính quyền sẽ vận động mọi người giúp đỡ 2 cháu. Nhưng cũng không thể được lâu. Chúng tôi đang tính đến phương án làm hồ sơ để đề nghị các cấp cho các cháu được vào trại trẻ mồ côi để sống...” – ông Hà nói.
 
Cách đám tang của vợ chồng anh Vân và chị Phương không xa là đám tang của anh Hoàng Quốc Thọ, em rể chị Phương. Căn nhà của chị Nguyễn Thị Phượng cũng nhạt nhoà trong khói hương nghi ngút khi anh Thọ, chồng chị cũng đã vĩnh viễn không về, để lại 2 đứa con còn nhỏ.
 
Kể từ khi thoát chết khỏi dòng nước dữ và biết chồng mình cùng với vợ chồng chị gái đã tử vong, chị Phượng như điên như dại, không ăn uống gì và luôn miệng gọi tên người thân. Cố nín dòng nước mắt, chị cho chúng tôi biết là 2 đôi vợ chồng định lấy củi xong về sẽ bán để đỡ đần phần nào trong gia đình và đóng học phí cho con. Nhưng rồi củi thì lấy được về, còn 3 người thân của chị đã ra đi mãi mãi.

Chị Phượng cùng 2 con bên bàn thờ anh Thọ. Mất cha, cô bé Nga đã khóc hết nước mắt. Còn chị Phượng cũng đã cố gắng tỉnh dậy để lo cho 2 con khi cha chúng đã không còn.
Trong 2 đứa con của chị Phượng thì chỉ có cháu Hoàng Thị Nga, 13 tuổi là biết chuyện gì vừa xảy ra với gia đình nhà em. Trong khi đứa em trai 4 tuổi, sau khi làm lễ trước bàn thờ cha lại tung tăng đùa nghịch thì Nga lại ngồi nơi góc bàn thờ và thảm thiết kêu tên người cha.
 
Những người tham dự đám tang ai nấy trở về đều mang nặng một niềm thương xót, không chỉ cho cái chết oan nghiệt của những người làm bố làm mẹ mà hơn nữa là cho những đứa trẻ mồ côi đang còn khờ dại. Bởi trước mắt chúng là cả quãng đời đầy khó khăn và cô độc... 
 
 

Các cá nhân, đơn vị, tổ chức có tấm lòng giúp những trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường có thể liên hệ với:

-  Tòa soạn báo Giadinh.net.vn, email: toasoan@giadinh.net.vn; Địa chỉ: 138 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 04.22120681
 
- Hoặc trực tiếp gửi về: Cháu Nguyễn Văn Hoà, 6 tuổi, học sinh  lớp 1A, Trường Tiểu học Phúc Trạch 2, Nguyễn Văn Hiệp 4 tuổi. Có bố là Nguyễn Văn Vân và mẹ Nguyễn Thị Phương đã mất. Địa chỉ: Xóm 5 xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Gia đình chị Nguyễn Thị Phượng có chồng Hoàng Quốc Thọ  đã mất. Có con Hoàng Thị Nga, 13 tuổi, lớp 7A, Trường THCS Phúc Trạch 2, huyện Hương Khê; cháu Hoàng Quốc Thi 5 tuổi. Địa chỉ: xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

 Theo Vietnamnet

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top