Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biển tuyên truyền bị lợi dụng quảng cáo

Thứ sáu, 08:26 15/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sẽ thật tốt đẹp nếu người ta không lợi dụng chèn quảng cáo một cách liều lĩnh.

Một “rừng” bảng biển tuyên truyền ở Xuân Mai (Chương Mỹ). Ảnh: Việt Nguyễn
Những hộp nhựa viết các khẩu hiệu tuyên truyền cổ vũ nhân dân thực hiện chính sách, về phát triển kinh tế - xã hội... được giăng kín hàng trăm cột điện dọc Quốc lộ 6A, đoạn từ xã Đông Sơn đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Sẽ thật tốt đẹp nếu người ta không lợi dụng chèn quảng cáo một cách liều lĩnh.
 
Phản cảm
 
Nói là liều lĩnh bởi Pháp lệnh Quảng cáo đã nêu rất rõ các hành vi bị cấm khi quảng cáo. Theo đó, không ai được phép sử dụng ảnh lãnh tụ, quốc kỳ, đảng kỳ, quốc ca… cho việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ. Và sự lơ là của chính quyền địa phương đã gây ra hình ảnh phản cảm dọc tuyến đường khoảng 10km, vừa làm mất giá trị tuyên truyền tốt đẹp của những khẩu hiệu, lời kêu gọi vẫn được sử dụng lâu nay, vừa vô tình để các doanh nghiệp trục lợi để đưa thương hiệu của họ đến với khách hàng một cách nhanh nhất và cũng phản cảm nhất.
 
Chúng tôi đang nói đến hàng trăm tấm biển tuyên truyền (dạng khung treo) được ban văn hóa thị trấn Xuân Mai và xã Đông Sơn của huyện Chương Mỹ bố trí lắp đặt trên hàng cột đèn hai bên đường Quốc lộ 6A, kéo dài suốt từ đầu Đông Sơn đến khu vực Đại học Lâm nghiệp và tập trung nhiều nhất ở trung tâm thị trấn Xuân Mai. Mỗi cột đèn gắn một chiếc hộp khung sắt bọc nhựa, san sát nhau, thoạt nhìn từ xa cũng thấy đẹp mắt, thậm chí còn tạo không khí sống động giữa con đường bụi mù, đầy phương tiện qua lại.
 
Nhưng, đến nơi mới thấy, dưới mỗi tấm biển đều in chình ình tên, logo nhà tài trợ với cỡ chữ còn lớn hơn cả khẩu hiệu tuyên truyền. Không khó để gặp những lời hay ý đẹp về chính sách, những khẩu hiệu vận động giá trị như “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm”, “Cần kiệm - Liêm chính - Chí công – Vô tư”, “Đảng là ánh sáng niềm tin”, “Công an Nhân dân – Vì nước quân thân, vì dân phục vụ”, “Sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”... Tuy nhiên, nhiều biển tuyên truyền đã bị những người thiếu trách nhiệm cho in kèm với những cái tên như: “Cháo sen bát bảo”, “Vàng bạc Ngọc Toàn”, “Điện máy – máy tính Lâm Hoan”, “Nha khoa Đỗ Loan”, “Nha khoa Tiến Luân”… và nhiều thương hiệu khác có mặt tại địa phương.
 
Theo tìm hiểu, những tấm biển tuyên truyền nhưng thực chất là lợi dụng để quảng cáo này được lắp đặt tại Xuân Mai và Đông Sơn từ dịp Tết Nguyên đán 2011. Đến nay, nhiều chỗ đã bị xô lệch, rách nát, đèn trong hộp đã hỏng, tuy nhiên, đa số còn chắc chắn, còn nguyên giá trị tiếp thị mà các “nhà tài trợ” có tên trên biển được “hưởng lây”. Thậm chí, tại một số cột điện ở khu vực xã Đông Sơn, nhiều tấm biển còn được ghi chi tiết số điện thoại cung cấp dịch vụ. Trên một biển tuyên truyền với khẩu hiệu “Đảng là ánh sáng, là niềm tin, là hòa bình ấm no hạnh phúc”, dòng chữ “Nha khoa Tiến Luân” có cỡ chữ gấp đôi cỡ chữ tuyên truyền, ngay phía dưới là 2 số điện thoại di động. Ngoài ra, rất nhiều tấm biển khác có ảnh lãnh tụ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng cũng bị chèn tên các thương hiệu ở dưới.
 
Chính quyền, Sở cũng biết… rồi thôi!?
 
Về vấn đề này, PV Báo GĐ&XH đã trao đổi với ông Hoàng Minh Hiến – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin (UBND huyện Chương Mỹ), với bà Vũ Thùy Anh – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hà Nội), đồng thời hỏi ý kiến một số người liên quan. Tất cả đều khẳng định, cách làm trên là phản cảm, sai quy định. Ông Nguyễn Đức Bình – Chánh văn phòng Sở VH-TT&DL: “Việc treo biển tuyên truyền về Đảng, Bác mà dưới ghi những cái tên như Cháo sen bát bảo… là không thể chấp nhận được”. Sau khi tiếp cận các cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy, kiểu tuyên truyền phản cảm dù chính quyền huyện Chương Mỹ biết, Phòng Quản lý Văn hóa của Sở VH-TT&DL biết, nhưng biết… rồi thôi. Một năm rưỡi trôi qua, các thương hiệu vàng bạc, cháo, điện máy, nha khoa… vẫn nằm chình ình cạnh những khẩu ngữ trang trọng, những hình ảnh vốn rất thiêng liêng trong tâm trí người dân Việt Nam.
 
Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Hoàng Minh Hiến cho hay, chủ trương “xã hội hóa” những biển hiệu tuyên truyền ở thị trấn Xuân Mai và xã Đông Sơn không hề thông qua huyện mà tự ý phối hợp với các nhà tài trợ để làm. Bộ phận quản lý văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn hầu như chẳng phải làm gì ngoài việc cung cấp mẫu khẩu hiệu tuyên truyền cho doanh nghiệp để họ tự thiết kế, tự treo lên cột đèn. Riêng Xuân Mai đã có hơn 300 cột đèn được treo các hộp đèn in chữ 2 mặt. “Ban đầu họ còn báo cáo như một “thành tích” mà các xã khác không làm được, vì vừa được việc tuyên truyền lại không mất kinh phí”, ông Hiến nói. Lãnh đạo phòng này thừa nhận: “Cá nhân tôi cũng thấy rất phản cảm”. Theo ông Hiến, ngày 12/10/2011, UBND huyện đã chỉ đạo Xuân Mai và Đông Sơn kiểm tra, báo cáo về việc gắn pano tuyên truyền này nhưng cấp xã sau đó chỉ báo cáo lại bằng miệng. Ông Hoàng Minh Hiến thừa nhận cũng có sự chậm trễ trong xử lý vấn đề này.
 
Trưởng phòng Quản lý Văn hóa của Sở VH-TT&DL Hà Nội Vũ Thùy Anh cũng cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của công dân, Sở đã gửi công văn tới UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu gỡ bỏ những tấm biển này xuống. Khi phóng viên hỏi về thời điểm gửi công văn cho Chương Mỹ và UBND huyện này có phúc đáp lại không, lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa không nhớ được, chỉ biết là trong năm 2011, đồng thời cho hay chưa tận mắt nhìn thấy những tấm biển phản cảm kia mà chỉ xem qua ảnh của công dân gửi tới Sở. Trưởng phòng Văn hóa thông tin của UBND huyện Chương Mỹ thì nói rằng, huyện chưa có báo cáo lại với Sở.
 
Rõ ràng, những người có trách nhiệm từ cấp huyện tới cấp thành phố đã biết về những tấm biển nửa tuyên truyền nửa quảng cáo phản cảm này từ lâu. Ai cũng biết, ai cũng đưa ra những công văn, chỉ đạo cho có, rồi thôi! Sau một năm, mọi việc rơi vào quên lãng. Hình ảnh phản cảm kéo dài cả chục cây số vì thế mà còn đến bây giờ. Những cột đèn treo biển đều nằm ở khu vực đông dân cư, là con đường chính từ Đông Sơn đến Xuân Mai, có thể lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, lãnh đạo Huyện ủy chưa từng đi qua nên không nhìn thấy? Mà không nhìn thấy thì sao biết mà chỉ đạo cấp dưới tới nơi tơi chốn?
 
“Làm vậy là không chấp nhận được” – ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng Sở VH-TT&DL Hà Nội.
 
“Tôi chưa trực tiếp nhìn thấy” – bà Vũ Thùy Anh, Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở VH-TT&DL Hà Nội.
 
“Ban đầu rất nhiều người khen, còn báo cáo như một thành tích. Cá nhân tôi cũng thấy phản cảm” – ông Hoàng Minh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa thông tin, UBND huyện Chương Mỹ.
 
V.Nguyễn - L. Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top