Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật nửa thế kỷ của người y tá lấy thân mình làm giá súng trên đảo Mắt

Thứ sáu, 08:15 06/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - 5h30 sáng một ngày đầu thu, ông choàng tỉnh khi đang nằm trên giường bệnh vì chương trình phát thanh “Biển, đảo Việt Nam” của Đài Tiếng nói Việt Nam về Đảo Mắt anh hùng. Câu chuyện qua lời phát thanh viên, rằng: “Y tá Hồ Sĩ Châu đã lấy thân mình làm giá súng, cùng với đồng đội chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và bắn tan máy bay AD6 của địch” khiến ông bất ngờ. Ông Hồ Sĩ Châu xúc động, nghẹn ngào: “Bà nó ơi, vẫn còn có người nhớ đến tôi này!”.

 

Người lính già  Hồ Sĩ Châu. Ảnh: QT
Người lính già  Hồ Sĩ Châu. Ảnh: QT

 

Làm chân súng cho đồng đội chiến đấu

Y tá Hồ Sĩ Châu, người được nhắc đến trong bài phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam năm nay tròn 70 tuổi. Khi chiến trường im tiếng súng, ông về quê thôn Đồng Nại, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An với con trâu cái cày, với cuộc sống thanh bần. Tưởng chừng như quá khứ oanh liệt về ông, về khẩu đội 12 ly 7 năm nào đã khép lại, nếu không có buổi nghe đài tình cờ ấy.

Ký ức lại ào ạt trở về trong ông. Năm 1964, lúc đó vừa 18 tuổi, ông Châu nhập ngũ. Tháng 6/1965, ông làm y tá trên Đảo Mắt (Nghệ An) trong biên chế Đại đội 32 (C32), thuộc Sư đoàn 341, Quân khu 4. Đảo Mắt là đảo tiền tiêu của tỉnh Nghệ An, cách bờ khoảng 30 km. Trận đánh mà Đài Tiếng nói Việt Nam nhắc tới diễn ra khốc liệt. Ông Châu bảo thời điểm đó vào khoảng đầu giờ chiều 17/8/1965. “Máy bay Mỹ ù ù trên trời. Cả đảo ùng ục tiếng bom, đạn, khói lửa mù mịt. Khi đó, tôi đang trực cấp cứu ở trong hầm chỉ huy của trận địa cùng với Trung đội trưởng Hoạc, cách khẩu đội 12 ly 7 có chục bước chân. Tiếng 12 ly 7 điểm xạ dài xen điểm xạ ngắn giòn đanh nhưng rồi bỗng im bặt. Tôi nghe tiếng hét lớn: “Chân súng hỏng rồi. Có ai ở đó không”. Tôi lao ngay ra khẩu đội 12 ly 7 để trợ giúp. Các đồng chí Trương Văn Thủ, Nguyễn Ngọc Linh, Phạm Văn Lưu đang lúng túng vì một chân khẩu 12 ly 7 bị hỏng, súng bị nghiêng một bên. Không chần chừ, tôi một tay bám vào chân súng còn lại, rồi ghé vai nâng khẩu súng lên, lấy lại cân bằng”, ông Châu nhớ lại. Cứ thế, y tá Hồ Sĩ Châu biến mình thành một chân của khẩu 12 ly 7. Một máy bay địch phát hiện được trận địa 12 ly 7 nhào xuống tấn công. Chiếc AD6 ăn gọn loạt đạn 12 ly 7 bốc cháy dữ dội, lảo đảo rồi rơi xuống biển. Một tiếng nổ lớn làm đất đá trùm lên trận địa 12 ly 7. Rồi, tiếng máy bay rít, tiếng bom giật, tiếng rốc két nã… người chiến sỹ quân y không còn nghe thấy gì nữa...

Bí mật giữ suốt 50 năm

Những ngày đầu năm mới 2015 này, sức khỏe ông Châu yếu đi rõ rệt. Trước đó, năm 2012 căn bệnh tắc nghẽn động mạch và di chứng chất độc da cam tưởng chừng như đã cướp đi sự sống của ông. Sau một thời gian dài điều trị ở Hà Nội, ông được về nhà, tuy đỡ hơn nhưng bác sỹ không cho phép ông nói chuyện liên tục quá 1 giờ đồng hồ. Dáng người mảnh khảnh, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, dù vừa nói vừa thở dốc song giọng ông vẫn lạc quan yêu đời và hóm hỉnh. “Chiến trường bom rơi đạn lạc, còn sống trở về mình đã thấy may mắn hơn đồng đội nhiều rồi, không mong gì nữa. Bệnh tật thế này không biết sống chết thế nào. Mình yếu lắm, thở không được, nhưng việc nghe lại trận chiến đấu ở Đảo Mắt là thang thuốc bổ quý giá nhất”, ông Châu hồ hởi.

Tuy bắn rơi chiếc máy bay AD6 của Mỹ nhưng hôm đó cả khẩu đội ông bị trúng rốc két. Tất cả đều bị thương. Ông Châu bị thương ở đầu, ở tay, ở mông, bị gãy xương sườn do sức ép… Vậy nhưng, sau ngày rời Đảo Mắt, ông Châu rất ít khi kể lại chuyện bắn rơi máy bay AD6 của Mỹ nên chẳng ai hay biết. Ngay cả chương trình của đài phát thanh cũng cho rằng, y tá Hồ Sĩ Châu đã hy sinh khi nói: “Y tá Hồ Sĩ Châu đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”.

Người cựu binh già này đã kinh qua nhiều chiến trường ác liệt, nhưng vốn tính vô tư, trầm lặng, ít nói về bản thân nên không quan tâm đến công trạng. Ông Châu kể, sau ngày rời Đảo Mắt, nghe nói chỉ huy đơn vị đã họp, nêu công trạng và quyết định đề nghị cấp trên tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Ba cho ông. “Khẩu đội 12 ly 7 cũng được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công, không biết là hạng mấy, vì chỉ nghe nói lại”, ông Châu kể. Nhưng rồi, Huân chương không thấy và cũng chẳng có ai nhắc lại chuyện này nữa (?!).

Tấm bia huyền thoại ở Đảo Mắt

 

Anh Đào, con trai ông Châu bên tấm bia có ghi công trạng của người bố.
Anh Đào, con trai ông Châu bên tấm bia có ghi công trạng của người bố.

 

Anh Hồ Sĩ Đào, con trai ông Hồ Sĩ Châu kể: “Bố tôi không bao giờ kể chuyện bắn máy bay Đảo Mắt. Những chuyện chiến đấu cũng không mấy khi ông kể. Tình cờ nghe tin ngoài đảo còn tấm bia ghi danh ông. Sức khỏe không cho phép ông quay lại chiến trường xưa. Riêng tôi, muốn biết bố mình ngày xưa đã chiến đấu như thế nào? Có đúng hay không? Tôi quyết định ra Đảo Mắt”, anh Đào nói.

Đặt chân lên đỉnh Đảo Mắt, anh Đào nhận ra tấm bia. Một mặt ghi chiến công của khẩu đội Đinh Bá Thông trong trận quyết chiến đầu tiên của đảo (ngày 31/3/1965) với máy bay Mỹ và đã bắn hạ một chiếc. Mặt còn lại của tấm bia ghi chiến công của trận đánh ngày 17/8/1965 của khẩu đội Trương Văn Thủ: “Trận 17/8/1965, toàn khẩu đội Trương Văn Thủ, Nguyễn Ngọc Linh, Phạm V. Lưu, y tá Hồ Sĩ Châu, tên lửa địch bắn vào trận địa, người bị thương, chân súng bị gãy, Hồ Sĩ Châu lấy thân mình làm giá súng. Khẩu đội tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng bắn tan xác một máy bay AD6 của đế quốc Mỹ, lập thành tích kỷ niệm ngày 19/8”.

Xúc động vì những dòng chữ trên tấm bia đó, anh Đào càng ngạc nhiên hơn về bố mình: “Bố tôi nhập ngũ lúc 18 tuổi, mãi đến 32 tuổi (năm 1978) mới trở về. Tất nhiên ông có nhiều lần về thăm nhà, nhưng cũng có quãng thời gian mấy năm bặt tin. Cả nhà tưởng ông đã hy sinh. Lúc trở về, hành lý chỉ có 2 bộ quân phục, giấy tờ mất cả. Bao nhiêu năm ông chỉ nhận lương hưu ít ỏi, bệnh tật hành hạ mà không thấy ông than một lời”.

Trước chuyến đi ra Đảo Mắt của anh Đào, ông Châu chỉ nhắn nhủ con trai một điều: “Nếu có manh mối gì thì tìm cách liên lạc, kết nối các đồng đội năm xưa của bố”. Đó cũng là điều mà anh Đào băn khoăn đến tận bây giờ khi cụ đã ở giai đoạn “gần đất xa trời”. Anh đã đi nhiều nơi, hỏi nhiều chỗ nhưng vẫn chưa tìm được tin tức về những người còn lại ở trong khẩu đội là Trương Văn Thủ, Nguyễn Ngọc Linh, Phạm V. Lưu… Đơn vị trên Đảo Mắt hiện nay không biết thông tin về họ.

Với anh Đào, đó là bí mật suốt 50 năm bố mình không kể. Với ông Châu, ông biết quá khứ của mình và đồng đội đã được ghi nhận. Ông bảo: “Rứa là đủ. Cần chi nựa!”.

 

Quân và dân Đảo Mắt đã đánh 297 trận với máy bay Mỹ, 64 trận đánh tàu chiến Mỹ. Đảo đã phải hứng chịu một lượng khổng lồ bom, đạn, tên lửa hủy diệt. Nhưng nhờ sự mưu trí, dũng cảm nên quân, dân trên đảo đã bắn rơi 15 chiếc máy bay Mỹ, bắn bị thương 8 chiếc khác, bắn cháy 10 khu trục hạm, 2 tuần dương hạm, 1 tàu biệt kích.

Nguyễn Quang Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top