Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch không xảy ra nếu xe máy không hỏng

Thứ hai, 10:23 10/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 9/11, lễ viếng anh Nguyễn Như Ngọc (nạn nhân bị thanh sắt trong khi thi công đường sắt trên cao rơi đè chết) được tổ chức tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Nhiều người có mặt trong lễ viếng không khỏi xót xa, rơi lệ khi chứng kiến cảnh cháu bé 4 tuổi bi bô hỏi thăm về bố.

 

Cháu Bảo Châu được người thân bế đến trong buổi tang lễ bố. 	ẢNh: X.T

Cháu Bảo Châu được người thân bế đến trong buổi tang lễ bố. Ảnh: X.T

 

Giá mà xe không hỏng…

Sáng ngày 9/11, trời đổ mưa. Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông có  rất đông người đến tiễn đưa Thượng úy Nguyễn Như Ngọc. Chứng kiến cháu Nguyễn Lê Bảo Châu (4 tuổi, con gái anh Ngọc) đội khăn tang, bi bô hỏi người thân về bố nhiều người không cầm được nước mắt.

Ở một góc nhà tang lễ, chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi, vợ anh Ngọc) lịm người đi trong lễ viếng. Thỉnh thoảng chị Hà lại hướng ánh mắt vô hồn về phía quan tài chồng đặt ở phía xa. Có lẽ, chị đã cạn nước mắt trước nỗi đau quá lớn của đời mình.

Chị Nguyễn Thị Thúy (chị gái anh Ngọc) thẫn thờ nhìn đoàn người đến viếng em trai trong trạng thái vô thức. Theo lời kể của chị Thúy, anh Ngọc là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Trước khi gặp nạn, anh Ngọc là cán bộ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội). Được sự đồng ý của đơn vị, anh Ngọc đã đi học văn bằng 2 tại Học viện An ninh Nhân dân và chỉ còn 6 ngày nữa là hoàn thành xong khóa học. “Mặc dù là con út trong gia đình nhưng bao công việc lớn nhỏ Ngọc đều gánh vác hết”, chị Thúy đau xót kể.

Anh Nguyễn Huy Vinh (anh rể nạn nhân) cho biết, anh Ngọc có hai con, bé lớn tên Nguyễn Lê Bảo Châu và bé trai thứ hai được 13 tháng tuổi. Vợ anh Ngọc đang công tác tại sân bay Nội Bài. “Ngọc là đứa em ngoan ngoãn, lễ phép, luôn quan tâm đến mọi người trong nhà. Trong thâm tâm tôi luôn xem Ngọc như em trai ruột. Sáng hôm xảy ra vụ việc, trên đường tới trường Ngọc bị hỏng xe. Giá như xe không bị hỏng thì cậu ấy đã không chết oan”, anh Vinh nói.

Đến 11 giờ cùng ngày, thi thể anh Ngọc được gia đình đưa về an táng tại xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đứa con út chưa biết gọi tiếng cha

Chị Lê Thị Ngọc Hà cho biết, trước thời điểm anh Ngọc gặp nạn chị đang trong thời gian trực vé tại sân bay Nội Bài. Những ngày đó, chỉ một mình anh Ngọc ở nhà lo toan việc nhà, chăm sóc hai đứa con nhỏ. Đấy cũng là lần cuối cùng chị Hà nhìn thấy chồng mình. “Anh Ngọc mất đột ngột, để lại hai đứa con còn thơ dại. Cháu gái lớn năm nay 4 tuổi, trong khi cháu trai thứ 2 mới được 13 tháng tuổi còn chưa biết cất tiếng gọi cha”, chị Hà nghẹn ngào nói.

Trong lúc chị Hà đang trò chuyện, cháu Bảo Châu chạy đến bên mẹ hỏi: “Bố đi công tác à mẹ?”. Câu hỏi hồn nhiên của cháu bé mới 4 tuổi như khoét sâu thêm vào nỗi đau của mẹ.

Từ khi anh Ngọc mất, ông Nguyễn Hồng Cường (78 tuổi, bố anh Ngọc) như người mất hồn, chỉ ngồi lặng thinh ngắm nhìn di ảnh của cậu con trai xấu số. Theo lời kể của ông Cường, Ngọc là đứa con vô cùng hiếu thảo. Bản thân ông Cường nhiều năm qua luôn phải vào bệnh viện điều trị căn bệnh viêm phế quản, trong khi người mẹ già bà Thạch Thị Hà (72 tuổi) bị ung thư vú. Trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già bệnh tật được anh Ngọc thực hiện một cách chu đáo.

Mất đi đứa con trai rất mực yêu quý, bà Thạch Thị Hà gần như suy sụp hoàn toàn. “Cái Hà đi trực vé ở sân bay Nội Bài 3 ngày liền không về nhà. Hôm xảy ra vụ việc, Ngọc dậy sớm cho 2 con ăn rồi mang gửi cho bà ngoại để đi học. Ngọc vốn bị đau dạ dày, sáng hôm ấy tôi còn hỏi cháu còn đau nữa không. Sợ mẹ lo lắng, Ngọc gượng cười bảo đỡ rồi. Ngọc còn khoe chỉ còn 6 ngày nữa thôi là hoàn thành khóa học, nhưng không ngờ đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy nó”, bà Hà òa khóc nói.

Như Báo GĐ&XH đã thông tin, khoảng 9h30’ sáng ngày 6/11, tại công trình thi công đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (trên trục đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết và hai người bị thương. Vào thời điểm trên, một chiếc cần cẩu đang di chuyển những cây thép lớn nặng hàng trăm kilôgam bất ngờ đứt cáp rồi rơi thẳng xuống dòng người đang tham gia giao thông. Anh Nguyễn Như Ngọc (SN 1981, cán bộ Công an huyện Gia Lâm) tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã trực tiếp xuống hiện trường yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt trên cao dừng thi công trên toàn tuyến, đình chỉ nhà thầu, rà soát quy trình an toàn lao động, quy trình thi công.

Liên quan tới vụ việc, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc Gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo: "Cần xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp vụ việc, đặc biệt là người đứng đầu của đơn vị đại diện chủ đầu tư nếu để xảy ra tai nạn do không thực hiện đúng quy định về tổ chức thi công".

 Lê Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top