Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch "góp gạo" của nữ công nhân khu công nghiệp

Thứ tư, 10:22 01/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Nhiều trường hợp nạo phá thai xong vứt thùng rác, dân làng nhặt được đem ra nghĩa trang chôn cất. Bây giờ, phòng khám nhiều nên các chị ấy không dại để xảy ra tình trạng như vài ba năm trước đây”. Chúng tôi ám ảnh mãi câu nói của một người bản địa quanh chuyện "nhạy cảm" của những công nhân nữ quanh một khu công nghiệp ở Đông Anh, Hà Nội.

 

Đến khu công nghiệp có nhiều cơ hội làm việc, nhưng cũng nhiều cạm bẫy. 	Ảnh: H.Phương
Đến khu công nghiệp có nhiều cơ hội làm việc, nhưng cũng nhiều cạm bẫy. Ảnh: H.Phương

 

"Nghĩa trang" thai nhi

Đoạn đường thẳng từ đường lớn dẫn vào khu nghĩa trang xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) đã được rải nhựa bằng phẳng nhưng vẫn khiến bất cứ ai viếng thăm đều có cảm giác lành lạnh. Khu nghĩa trang này lẩn khuất sau những vườn ươm dừa tốt um tùm và nằm cách xa khu dân cư cả cây số. Quả thật, giữa cái nghĩa trang rộng lớn vẫn có những ngôi mộ không tên tuổi. Cái thì cỏ mọc um tùm, cái thì trơ tiểu sành, cái còn bát hương, cái không có… Hiu hắt, hoang lạnh đến não lòng.

Mộ nào là của những đứa trẻ xấu số đây? Ông Thính, ở xã Kim Giang người kể cho chúng tôi hiện tượng ấy cũng không thể dám chắc được nấm mộ nào là "sản phẩm" của các nữ công nhân khu công nghiệp. Đề cập chuyện trai gái ở khu trọ “góp gạo thổi cơm chung”, ông Thính bảo: “Có! Nhiều. Nhưng người ta nhớ những sự việc đau lòng để lại hậu quả xấu nhiều hơn. Danh tính những phụ nữ có thai rồi phá hoặc không may đứa con không sống được đem chôn cất tại nghĩa trang thì ít người biết lắm. Mà người làng cũng không tìm hiểu kỹ làm gì. Chỉ thấy thỉnh thoảng mọc thêm những nấm mộ không biết của ai, từ đâu?”.

Còn chuyện “sống thử” thì ở đây kể không hết. Ví dụ như trường hợp chị L. ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên mới đây. Đi làm không bao lâu thì L. có bạn trai. Hai người đã tính đến chuyện tương lai. Họ chuyển về “góp gạo thổi cơm chung” tại căn phòng nhỏ ở thôn Bầu. Cứ tưởng chuyện tình của họ sẽ nên vợ chồng, nhưng bỗng người yêu bị đuổi việc, phải sống nhờ vào L. Số tiền lương L. kiếm được không thể đủ trang trải cuộc sống. L. trách móc người yêu suốt ngày chỉ ăn với ngủ mà chẳng chịu đi tìm việc làm. Họ bắt đầu to tiếng với nhau. L. đã bị người yêu đánh đập. Cuối cùng họ chia tay, chàng trai bỏ đi. Đến khi L. phát hiện mình mang bầu, thì cũng là lúc L. phải nhận thông báo kết thúc hợp đồng với lý do “không làm được việc”.

Cái thai 4 tháng tuổi, không nỡ bỏ đi, cuối cùng L. đành phải bụng mang dạ chửa trở về quê. Trước khi ra về, các chị em quen biết góp người ít người nhiều giúp L. có thêm chút tiền sinh sống. “L. suy sụp, mẹ L. ngất vì sốc khi thấy con về quê với cái bụng đã to dần. Bố L. lặng thinh không nói câu gì. Hôm đưa L. về quê, ông bà ấy đã nhờ mình ở lại vài ngày cho nó đỡ buồn. Khổ cả một đời người. Chứng kiến hoàn cảnh L. mà mình “khiếp” cảnh sống thử”, Phan Thị Hoài, quê ở Nam Trực, Nam Định kể câu chuyện buồn của người bạn làm cùng.

Mất thân, mất cả tiền

Xã Kim Chung, đặc biệt là thôn Bầu, thôn Hậu Dưỡng từ ngày có khu công nghiệp mọc lên, đời sống người dân đã có nhiều thay đổi. Đồng hành với lượng người rất lớn đổ bộ vào địa bàn là quán xá và các dịch vụ mọc lên. Sau vài ngày tiếp xúc với công nhân, chúng tôi được nghe nhiều chuyện tình đẫm nước mắt của các chị em, những người thường phải chịu khổ nhiều hơn sau khi cuộc tình của họ tan vỡ.

Tình cờ gặp nhau trong một lần đi uống trà đá với đám bạn tại quán nước đối diện khu công nghiệp, T. được Đ. đến làm quen. Rồi biết số điện thoại của nhau, T. được Đ. quan tâm nhắn tin, gọi điện thoại thường xuyên. Sau hơn một tháng “tìm hiểu”, thấy Đ. ăn nói có duyên, lại mới chia tay người yêu, T. đồng ý đến ở chung và không ngần ngại trao đời con gái cho Đ. Có người yêu tưởng sẽ đỡ vất vả, nhưng suốt ngày Đ. hết la cà quán cà phê này lại sang “ngồi đồng” quán nước nọ. Hết tiền, Đ ngon ngọt xin tiền T. Giục người yêu đi làm, T. thường nhận được câu trả lời: “Để vài hôm nữa”. Ít lâu sau Đ. bảo T. xoay cho anh ta 40 triệu đồng để mua xe, điện thoại “xịn” đi bán hàng đa cấp. Lo Đ. ở nhà lông bông sinh hư hỏng, T. đành dốc hết số tiền dành dụm qua 2 năm gom góp, không đủ còn phải vay mượn thêm gia đình đưa cho người yêu đi mua xe. Tưởng Đ. tu chí làm ăn nhưng từ ngày có xe, sáng chở T. đi làm xong, Đ. lại lượn lờ hết quán bi-a này đến mấy tụ điểm đánh bài. T. hỏi thì anh ta tỉnh queo: “Phải giao lưu, bàn chuyện làm ăn với khách hàng”. Ngày nọ, T. bàng hoàng nhận ra Đ. đã có vợ ở quê. Khi cái thai trong bụng T. ngày càng lớn cũng là lúc Đ. biến mất, để lại cho cô đứa con không cha và đống nợ.

Đến nơi này, không khó để bắt gặp cảnh các cặp “vợ chồng” son chưa cưới đã dọn về ở chung. Những câu chuyện lạ đời về các cuộc tình chóng vánh của công nhân nơi đây dường như không còn xa lạ.

Phan Thị Hoài là công nhân ở khu công nghiệp trên địa bàn xã Kim Chung từ năm 2013. Trong 2 năm xa quê làm việc, cô gặp không ít trường hợp “sống thử” công khai. “Việc công nhân nữ dẫn bạn trai về phòng “sống thử”, quan hệ tình dục đã trở thành chuyện bình thường của đời sống công nhân nơi đây. Đôi đó chưa phải vợ chồng chính thức đâu. Hồi trước, con bé ở với bạn, sau này có một anh chuyển tới ở đây, hai đứa yêu nhau, mới quyết định dọn về sống chung”, chỉ vào một cô bé vừa đi qua phòng trọ của mình, Hoài nói...

 

Bị lây HIV vì... sống thử!

Công nhân ở khu công nghiệp Thăng Long còn nhắc đến trường hợp chị H. quê ở Bắc Giang, bị đánh ghen bằng dao lam rất thương tâm. Hay trường hợp của chị N. đã từng làm tại công ty P. quen rồi yêu một anh lái xe mà không hề biết anh ta mắc bệnh xã hội. Sau một thời gian sống chung cùng người yêu, chị N. đã bị lây nhiễm HIV…

Hà Phương / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top