Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch của người chồng lụy tình lấy cái chết để chứng tỏ lòng chung thủy

Chủ nhật, 15:30 09/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Từng qua một lần hôn nhân đổ vỡ, anh Nguyễn Tấn Khánh (SN 1982, ngụ TT. Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) vô cùng trân trọng hạnh phúc “tập hai” với người vợ trẻ xinh đẹp.

 

Bà P.T.N (hàng xóm), người chứng kiến vụ tự tử của anh Khánh kể lại sự việc.

 

Nhưng vốn là người sống tình cảm, anh thường đón con riêng về nhà chăm sóc, kể cả khi gia đình mới đã con cái đề huề. Nghi ngờ chồng còn vấn vương tình cũ bỏ bê gia đình, cô vợ giận dỗi bỏ về nhà ngoại mà không ngờ đến hành động nông nổi của người chồng lụy tình.

Đường tình trắc trở

Ngước nhìn di ảnh con, bà Lệ giương đôi mắt đỏ hoe rồi quay sang chúng tôi tâm sự: “Thường ngày, nó rất hiền lành lại giàu tình cảm. Có lẽ vì sống quá tình cảm mà Khánh hay suy nghĩ cảm tính rồi hành động dại dột như thế. Thấy vợ bỏ về nhà ngoại mà không nói một lời, chắc nó nghĩ mình có lỗi với vợ nên bế tắc, muốn tìm cách giải thoát. Thật ra, nó đã cắt đứt tình nghĩa với vợ cũ từ lâu, nhưng còn đứa con từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi thì sao cắt đứt được. Tôi nghĩ rằng, người đàn ông nào cũng sẽ làm như vậy thôi, chỉ có điều con tôi chưa biết cách để dung hòa hai mối quan hệ”. Giá mà hai vợ chồng chịu hiểu nhau một chút thì đã không xảy ra cơ sự như hôm nay”. 

Chúng tôi tìm về ấp Bình Lợi (thị trấn Tân Trụ) sau vụ việc anh Nguyễn Tấn Khánh treo cổ tự vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Tiếng kèn đưa tang nghe ai oán như khóc thương cho một phận đời ngắn ngủi vẫn văng vẳng vang lên từ ngôi nhà của người đàn ông đoản mệnh. Được biết, anh Khánh sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên phải sớm bỏ dở nghiệp sách đèn đi làm công nhân mưu sinh. Thời gian làm công nhân, anh quen một thiếu nữ (quê Đồng Nai) làm cùng công ty và hai người sớm nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 20 tuổi, anh Khánh cùng nữ đồng nghiệp nên duyên chồng vợ. Sau ngày cưới, cả hai về sinh sống trong một căn nhà nhỏ ở quê anh Khánh.

Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khá hạnh phúc. Niềm vui như càng được nhân lên khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Tuy nhiên khi có thêm thành viên, gia đình nhỏ không tránh khỏi cảnh thiếu trước hụt sau. Cũng vì không chịu được nghèo khó, người vợ bỗng dưng thay tính đổi nết. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không lâu sau, anh Khánh bẽ bàng phát hiện vợ đã có mối quan hệ bên ngoài. Sau khi ly hôn, vợ anh bỏ về nhà mẹ đẻ mang theo đứa con nhỏ khiến anh dường như suy sụp. Suốt thời gian ấy, anh Khánh lao vào công việc như một cách để quên đi quá khứ đau buồn. Vết thương lòng quá lớn, anh không bao giờ nghĩ hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình lần nữa cho đến ngày số phận run rủi gặp Ngân.

Trong thời gian vùi đầu vào công việc, anh Khánh bỗng bắt gặp ánh mắt của Ngân, nữ đồng nghiệp làm cùng công ty. Niềm khát khao hạnh phúc tưởng chừng bị chôn vùi cùng cuộc hôn nhân đổ vỡ lại bùng lên trong anh. Chính sự quan tâm, chăm sóc của cô gái trẻ đã khiến anh quên đi những ám ảnh và nỗi đau trong lòng. Và rồi, họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Ai cũng mừng thay cho anh Khánh từ nay đã có hạnh phúc mới, bù đắp những tổn thương trước đây. Chính anh cũng đã quên đi mọi buồn đau trước kia để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Và tổ ấm nhỏ của họ lại càng viên mãn hơn khi đứa con trai kháu khỉnh ra đời. Vậy nhưng, quên đi quá khứ không có nghĩa là anh Khánh quên luôn đứa con ruột thịt. Hàng ngày, anh vẫn không thôi đau đáu nỗi nhớ thương cô con gái bé nhỏ với người vợ đầu. Trong những lần về Đồng Nai, anh vẫn đến nhà vợ cũ khẩn thiết xin được đưa con gái về nhà mình chơi ít ngày để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng có ai ngờ, chính điều này lại là mầm mống khiến cho những mâu thuẫn trong gia đình mới phát sinh khó giải tỏa, dẫn đến hành động dại dột của người đàn ông lụy tình.

Hành động dại dột trong cơn say

Những lần anh Khánh đón con gái về nhà chơi cùng vợ và cậu con trai nhỏ, dù không nói ra nhưng tính ích kỷ của người đàn bà vẫn âm ỉ trong Ngân. Cho rằng chồng còn vương vấn với vợ cũ nên nhiều lần, cô gây sự cãi vã, hục hặc với chồng. Là người chồng, người cha có trách nhiệm nhưng khi quá chú ý chăm sóc con riêng, anh Khánh lại bị vợ hiểu nhầm “tìm con để gặp mẹ”, “tình cũ không rủ cũng tới”. Chính điều này đã khiến cho mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp bấy lâu bỗng trở nên rạn nứt. Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, những mâu thuẫn âm ỉ bùng nổ dữ dội. Ngân giận dỗi ôm con về nhà ngoại chơi, bỏ người chồng đau khổ ở lại. Sau khi vợ bỏ đi, anh Khánh liền lao vào bàn nhậu mượn rượu giải sầu. Tàn cuộc nhậu, anh còn nói với bạn trong bộ dạng ngật ngưỡng: “Mai mốt tao không nhậu với tụi bây nữa đâu”. Nghĩ bạn nói nhảm trong lúc say nên không ai để ý. Nào ngờ đến sáng hôm sau, cả làng quê chấn động khi nghe tin anh Khánh đã treo cổ tự vẫn.

Buổi sáng định mệnh (hôm 20/10), bà Nguyễn Thị Lệ (58 tuổi, mẹ anh Khánh - PV) đang hái rau gần nhà thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo vang trong vườn. Lần bước về hướng phát ra âm thanh điện thoại, bà hốt hoảng nhìn thấy một bóng người đang treo lơ lửng trên cành cây. Không kịp nhìn khuôn mặt của người trên cây, bà hớt hải vào nhà gọi chồng (ông Đoàn Tấn Mến - PV) ra xem sự tình. Lúc này, cả hai vợ chồng bà đều ngã quỵ khi phát hiện người treo cổ chết chính là con trai. Ngay lập tức, người thân trong gia đình đã gọi điện báo tin cho công an xã xuống hiện trường. Qua quá trình kiểm tra mọi dấu vết hiện trường và thi thể nạn nhân, Công an huyện Tân Trụ kết luận: Nguyên nhân cái chết là do nạn nhân treo cổ tự vẫn chứ không phải bị sát hại. Hay tin về việc người đàn ông bất hạnh treo cổ tự vẫn, dư luận địa phương không ngớt lời tiếc thương. Có mặt tại hiện trường, chị P.T.N (một người hàng xóm nhà anh Khánh - PV) ngậm ngùi nói: “Khi nghe thằng Khánh treo cổ tự vẫn, tôi vẫn không thể tin nó lại làm điều dại dột ấy. Nhìn thấy sợi dây dù treo trên cổ Khánh mà ai cũng vội quay mặt. Nó là một đứa sống tử tế, có tình có nghĩa với gia đình, làng xóm nên mọi người đều quý mến. Vậy mà, nó lại hành động dại dột như thế. Thật tội nghiệp quá!”

Ngay trong buổi sáng hôm đó, Ngân vội vã ôm con từ nhà mẹ đẻ về rồi sụp xuống bên thi thể chồng. Người vợ trẻ tâm sự: “Tôi không thể ngờ anh ấy lại nghĩ quẩn như vậy. Vợ chồng nào mà chẳng có đôi lúc cãi nhau vài câu nhưng rồi đâu lại vào đấy. Gần đây, vợ chồng tôi có trục trặc nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi hết thương yêu anh ấy. Anh Khánh đi rồi, sắp tới hai mẹ con tôi sẽ phải sống ra sao”. Những giọt nước mắt tuôn trào vì hối hận, Ngân nghẹn ngào thốt lên hai tiếng: “Giá như…”. Giá như, cô không nghi ngờ chồng và không giận dỗi bỏ về nhà ngoại thì có lẽ sẽ không xảy ra tấn bi kịch ngày hôm nay. Cô không ngờ chỉ một phút ghen tuông ích kỷ đã khiến chồng đánh mất cả cuộc đời.                 

Nhật Lệ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top