Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện "thần dép hiển linh" ở Bạc Liêu

Thứ năm, 14:38 17/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ngày qua, thông tin về chiếc dép "khủng" vớt được dưới chân cầu Ba Rô (Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) đã làm người dân nơi đây dấy lên dư luận xôn xao quanh chuyện "thần dép hiển linh".

Bi hài chuyện "thần dép hiển linh" ở Bạc Liêu 1

Chiếc dép khổng lồ được cho là phát hiện ở Bạc Liêu được đăng tải trên một tờ báo mạng.

 
Câu chuyện về chiếc dép "kỳ lạ" cứ thế được lan truyền, đồn thổi khiến nhiều người tại đây còn kéo nhau đánh đề, xin số… để cầu mong "một bước sang giàu". Không những thế, một câu chuyện khác về "giày thần" càng làm cho câu chuyện trở nên "kỳ lạ" hơn bao giờ hết.
 
"Giày thần" xuất hiện cùng "dép thần"!
 
Câu chuyện về "dép thần" được lan truyền với nhiều chi tiết "kỳ lạ", xuất hiện với hình dáng "ngoại cỡ", không ai có thể ướm vừa. Đây là chiếc dép "lạ" nhất từ trước đến nay và chưa ai từng thấy chiếc dép nào lớn đến thế… Cũng bởi những thông tin này mà câu chuyện ngày một lan truyền rộng khắp, thậm chí đến từng bộ phận trên chiếc dép cũng được kể lại một cách tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào. Đơn cử như chiếc dép này có màu đen, chiều dài khoảng 38cm, ngang khoảng 15 cm… hiệu Nike và kể cả việc vớt chiếc dép này như thế nào cũng được kể lại rất rõ ràng.

Cũng theo những lời đồn thổi thì chiếc dép ngoại cỡ này được vô tình phát hiện do xáng cạp bùn dưới sông để đổ lên bờ. Khi chiếc dép được ném lên bờ thì nhiều người phải "trố mắt" ngạc nhiên với hình dạng ngoại cỡ khác thường của nó. Nhiều người tò mò lấy lên rửa sạch thì phát hiện phía dưới chiếc dép này có cả số (cỡ dép). Từ việc chiếc dép lớn "khác thường" cộng với con số in phía dưới đã khiến câu chuyện ngày càng trở nên "kỳ bí" và cũng vì thế mà nhiều người mê số đề đã không bỏ qua cơ hội "thần dép hiển linh" cho số, để đánh đề. Cũng từ đây, câu chuyện về chiếc "dép thần" được nhiều người thao thao bất tuyệt, kháo nhau đánh lô đề những mong "thần thánh" hiển linh thật.

Chúng tôi đã tìm về xã Vĩnh Phú Đông (Phước Long, Bạc Liêu) để tìm hiểu về thông tin của chiếc dép "kỳ lạ". Nhưng có điều ngạc nhiên là nhiều người dân sống cạnh khu vực cầu Ba Rô không hề biết được thông tin về chiếc "dép thần" này. Bà Nguyễn Thị Út (người sống gần cây cầu) cho biết: "Tôi thật sự bất ngờ khi nghe được tin này. Ngày nào tôi cũng đi qua cây cầu này mà có nghe nói chuyện "dép lạ" nào đâu. Chuyện gì xảy ra tại thôn này tôi cũng đều biết hết nhưng chuyện về "dép thần" vớt được dưới chân cầu này thì tôi chưa từng được nghe qua". Bà Út nói với vẻ chân thành: "Người ở quê mà, có chuyện gì "lạ" là lan truyền nhanh lắm, làm gì có chuyện "kỳ lạ" như thế mà chúng tôi không biết. Hơn nữa, đây là khu vực gần chợ nên chuyện gì cũng dễ được đồn ra, mà nếu có ai vớt được chiếc dép lớn như thế thì cũng chẳng dấu được người dân trong thôn xóm. Quả thực câu chuyện về chiếc dép có kích cỡ "khác thường" này tôi chưa nghe bao giờ".

Khi thông tin về chiếc "dép thần" bị nhiều người dân nơi đây cho rằng đây là chuyện "không nói thành có"… khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và bối rối. Tuy nhiên, với mong muốn tìm ra sự thật vì "không có lửa làm gì có khói" nên chúng tôi tiếp tục lần theo… tìn đồn. Tìm đến khu vực bến xe Phước Long, ngồi lân la bên lề đường cùng mấy bác xe ôm, chúng tôi dò hỏi về câu chuyện chiếc dép khổng lồ. Bất ngờ thay, khi vừa nghe chúng tôi hỏi thì một người đàn ông ngồi cạnh đó cho biết: "Không phải chiếc dép mà là chiếc giày có kích thước "khác thường". Người đàn ông này cho biết mình tên là Bùi Văn T. (ngụ tại ấp Phước Thạnh, xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu)-chính là người biết rõ câu chuyện hơn ai hết.
 
Chỉ là câu chuyện thêu dệt của "ma" đề

Ông T. cho biết: "Tôi chính là anh họ của người đã đào được chiếc giày "lạ" ấy. Chiếc giày này cũng có bề ngang và rộng như chiếc dép mà anh kể nhưng cái mà em tôi nhặt được là giày chứ không phải dép. Đó là chiếc giày ống cao khoảng hơn 40cm, dài 38cm và rộng 15cm". Ông T. kể: Chiếc giày ấy được người em trai bà con đào được trong khu đất của ông nội mình. Vốn người em của ông rất mê đánh đề nên khi có được chiếc giày "lạ" thì mới cùng một số người bạn đem chiếc giày qua thị trấn Phước Long tìm thầy cầu số. Và khi nghe được tin này thì nhiều người cũng đi theo để xem. "Về việc chiếc giày ấy tại sao lại lớn "khác thường" đến như thế thì tôi không rõ, và việc một số người xem nó là "giày thần" để cầu số tôi cũng không quan tâm bởi tôi không biết đánh, họ trúng hay không thì tôi cũng không biết được", ông T. chia sẻ.
 
Bi hài chuyện "thần dép hiển linh" ở Bạc Liêu 2

Ông Bùi Văn T. đang thuật lại câu chuyện với PV.


Theo một số người dân trong địa phương thì việc xuất hiện cùng lúc hai câu chuyện có nội dung gần giống nhau có thể là do sự đồn thổi dẫn đến "ông nói gà, bà nói vịt". Hơn nữa, việc ghi số và đánh đề tại địa phương đã dẫn đến việc "cầu số" này nọ một cách mù quáng. Ông Bùi Văn T. cũng thừa nhận: "Hiện có rất nhiều người dân tham gia chơi số đề tại địa phương nên việc "xin số" từ những vật dụng khác nhau là điều không tránh khỏi đối với một số người. Lúc trước ông cũng đã từng thấy người ta đi cầu, cúng để xin số, thậm chí có người còn mang cả một tấm bia mộ về nhà khấn vái xin số nữa…"!.

Ông T cũng khẳng định "phiên bản giày thần" của mình mới chính xác vì nó vẫn đang được người em họ của mình lưu giữ. Khi chúng tôi gọi điện cho người em họ của ông T. để xác thực việc chiếc giày lạ thì người đàn ông này cũng nhận định là có đào được chiếc giày lớn như thế. Anh ta cũng khẳng định đang giữ chiếc giày nhưng do bận đi xa không về kịp để cho chúng tôi xem được. Người đàn ông này cũng ngần ngại nói thêm: Trước đây, lúc mới đào được chiếc giày thì cũng dùng để xin số đánh đề. Nhưng sau nhiều lần cầu, xin để đánh đề anh đâm ra "nghèo rớt mồng tơi" vì tin vào "thần giày hiển linh". Anh thổ lộ: "Việc xin số đánh đề thì cũng có trúng được một lần nhưng cứ theo đánh hoài nên kết quả là… thua hết".

Để tiếp tục chứng thực câu chuyện, chúng tôi tìm về UBND xã Vĩnh Phú Đông để tìm hiểu thông tin. Đại diện của xã Vĩnh Phú Đông  khẳng định là không có chuyện vớt được "dép lạ" nào diễn ra trong địa bàn. Còn việc nạo vét kênh rạnh trên sông thì thời gần đây ở địa phương không hề có hoạt động nào nên càng có thể khẳng định thông tin vớt được "dép lạ" là không có. Trong địa phương cũng không có ai cao lớn hay mặc bệnh "chân voi" để sở hữu chiếc dép lớn như vậy. Ông Phan Văn Phương Em, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Phú Đông khẳng định: "Thông tin về chiếc dép "lạ" là hoàn toàn không đúng sự thật, nếu có thì đó chỉ là thông tin đồn nhảm, thêu dệt một cách vô căn cứ".

Ông Phương Em cũng bức xúc cho rằng một số phương tiện thông tin đã đăng tải khi chưa kiểm chứng một cách đầy đủ. Ngay cả địa chỉ cũng đề sai, cầu Ba Rô thuộc Nội Ô (thị trấn Phước Long) chứ không phải thuộc ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông như thông tin đã đăng tải. Khi chúng tôi phản ánh chuyện có nhiều người dân tin vào những lời đồn thổi này để cầu số đánh đề thì ông Phương Em cho biết vẫn chưa trực tiếp nắm bắt được. Còn việc trong xã xảy ra việc ghi và đánh số đề thì bước đầu cũng đã nắm được một số tụ điểm nhất định nhưng hiện đang trong quá trình rà soát, điều tra nên chưa triệt phá được, tránh "bứt dây động rừng". Hơn nữa, những tụ điểm ghi lô đề này hoạt động một cách rất tinh vi, nhiều phương cách và nhỏ lẻ nên rất khó có thể rà soát, xử lý triệt để. Ông Phương Em cũng khẳng định sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với một số cơ quan chức năng khác để phát hiện và loại bỏ hết nạn đánh đề diễn ra trong khu vực địa phương.
 
"Tôi sống ngay cầu mà chưa từng nghe"

Theo bà Ngô Hồng Điệp, thành viên Hội phụ nữ (Nội Ô, thị trấn Phước Long) cho biết: "Việc xuất hiện thông tin về chiếc "dép lạ" vớt được tại cầu Ba Rô là hoàn toàn không có. Bản thân gia đình bà sống tại chân cầu này đã mấy chục năm nhưng chưa từng nghe có chuyện "kỳ lạ" như vậy. Bà Điệp cũng nhấn mạnh việc có nhiều người trong địa phương đánh đề đang là vấn đề bức bách cần có những biện pháp giải quyết dứt điểm tránh những câu chuyện "khó hiểu" thêu dệt và mê tín một cách mù quáng, lan truyền thông tin không đúng sự thật.
 
Phong Vũ
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top