Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn chuyện người đàn ông trở về sau hơn 30 năm “mất tin” (2): Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt

Thứ ba, 08:00 06/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Được trở về quê hương, gặp lại người thân, gia đình nhưng ông Thanh phải đón nhận nhiều nỗi đau, mất mát quá lớn. Ông muốn làm nhiều điều để bù đắp lại những ngày tháng làm “người chết”, thế nhưng một lần nữa ông đành phải từ biệt quê hương, để lại bao ước nguyện vẫn còn dang dở.

Bí ẩn chuyện người đàn ông trở về sau hơn 30 năm “mất tin” (1): Tìm đường về quê hương qua ký ức mong manh Bí ẩn chuyện người đàn ông trở về sau hơn 30 năm “mất tin” (1): Tìm đường về quê hương qua ký ức mong manh

GiadinhNet - Cụ bà 83 tuổi mù lòa ở xã Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình bất ngờ trước sự trở về của đứa con trai mà hơn 30 năm qua bà cùng gia đình đã thờ cúng, làm giỗ. Sự gặp gỡ, trùng phùng khó tin này khiến người mẹ mù lòa xúc động đến nghẹn lòng, chỉ biết dùng tay sờ lên mặt, lên trán con mà cảm nhận.

Ông Thanh (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng gia đình trong lần trở về đoàn tụ. (ảnh gia đình cung cấp).
Ông Thanh (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng gia đình trong lần trở về đoàn tụ. (ảnh gia đình cung cấp).

“Tôi đâu biết mình có con ở Việt Nam”

Ông Thanh bước vào căn nhà, nơi mà hơn 30 trước ông đã từ biệt gia đình, người thân để lên đường làm nhiệm vụ. Bây giờ trở lại, mọi thứ đã đổi khác, trước mắt ông là một cụ bà mắt đã bị lòa, một tay chống gậy, một tay quờ quạng đứng dậy khi nghe có tiếng người lạ. Lòng ông như thắt lại, vì nếu gặp mẹ ngoài đường chắc ông không nhận ra.

Cụ Giót (mẹ ông Thanh) năm nay đã 83 tuổi, tuy mắt không còn nhìn thấy nhưng cụ vẫn rất minh mẫn, nhớ như in những ký ức về người con trai cả. Bao nhiêu năm nay, cụ luôn nghĩ thằng con trai đầu lòng đã nằm lại đâu đó nơi đất khách quê người. Không ngờ, giờ đứa con ấy trở về và đang vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc. Cụ chỉ biết dùng đôi tay gầy guộc, già nua run rẩy sờ khắp người con để cảm nhận.

“Mẹ tôi như vẫn không tin nổi đây là sự thật, cứ hỏi đi hỏi lại anh tôi rằng: Phải mi đây không Thanh? Rồi mẹ lại dùng tay sờ lên mặt, lên trán anh và nói lời trách móc: Thằng Thanh của mạ đây rồi, sao giờ con mới quay về? Câu hỏi của mẹ khiến anh tôi nghẹn lời, khóc đau đớn”, anh Nguyễn Đức Châu (em trai ông Thanh) kể.

Từ khi ông Thanh “mất tin”, cụ Giót chưa lúc nào nguôi thương nhớ. Cứ nhớ con là cụ lại khóc, cộng với tuổi cao, sức yếu, đôi mắt cụ mờ dần, rồi mù hẳn. Còn bố ông là cụ Nguyễn Văn Mua, nguyên sỹ quan quân đội, sau khi nhận giấy báo “mất tin” của con trai đã gõ cửa rất nhiều cơ quan chức năng để họ giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình. Đơn thư, hồ sơ cụ gửi đi khắp nơi, ra tận Quân khu IV và Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội... nhưng vẫn chưa được công nhận. Sau đó, cụ đổ bệnh rồi mất năm 2006.

Trước khi bị “mất tin”, ông Nguyễn Xuân Thanh đã có một người vợ ở Việt Nam, người vợ mà ông mới chỉ sống kiếp vợ chồng vỏn vẹn một tháng nghỉ phép. Giờ trở về, ông cũng không ngờ rằng mình có một đứa con gái ở Việt Nam.

Bức ảnh chụp ông Thanh và người vợ tên Lan thời còn trẻ.
Bức ảnh chụp ông Thanh và người vợ tên Lan thời còn trẻ.

Theo lời anh Nguyễn Đức Châu, người vợ Việt Nam của ông Thanh tên là Nguyễn Thị Lan, quê ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Trước đây, cả hai người đều là quân nhân rồi họ quen nhau tại Hà Nội.

Khi cả hai đang yêu nhau mặn nồng thì ông Thanh được điều động sang Campuchia. Năm 1985, trong một lần tranh thủ về nhà nghỉ phép, hai người đã tổ chức đám cưới. Ở với nhau được gần một tháng thì ông Thanh phải quay về đơn vị. Ông đi mà không hề hay biết rằng người vợ ở nhà đã mang giọt máu của mình.

Người nhà ông Thanh cho biết, năm 1991, cả gia đình nhận được giấy báo “mất tin” của ông Thanh, chị Lan đau khổ đên tột cùng. Chị không tin chồng đã hi sinh, nên vẫn chờ đợi, chăm con thật tốt chờ ngày chồng về.

Chị khóc thương chồng đến mù cả đôi mắt, cơ thể gầy gò, ốm yếu. Người nhà lo lắng đưa chị đi chữa khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra chị đau vì bệnh gì. “Hồi đó, họ chỉ nói là chị tôi đau bệnh phiền. Có lẽ vậy, chị phiền vì quá nhớ mong anh tôi", anh Nguyễn Đức Châu buồn bã nói.

Đến năm 1996 thì chị Lan mất khi vừa tròn 32 tuổi, để lại đứa con gái tên Nguyễn Thị Lan Hương cho ông bà nội và các cô chú nuôi nấng. Người thân trong gia đình xem ông Thanh đã rời bỏ trần gian. Vì không biết ông “mất” ngày, tháng, năm nào nên chọn ngày giỗ chị Lan vào 11/10 Âm lịch hàng năm làm ngày giỗ chung cho cả hai người.

"Lúc chị mất, bé Hương còn thơ dại, mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó chỉ biết khóc rồi bám víu vào ông bà, cô chú. Hiện nó đã trưởng thành, có gia đình và lập nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Lúc biết tin cha còn sống trở về, nó đã bay ra ngay gặp cha. Hai cha con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, con bé cứ siết chặt lấy tay cha nó. Tuổi thơ vắng cha, mất mẹ, có lẽ từ trước tới giờ, chưa bao giờ nó nghĩ là được gặp cha như vậy”, anh Châu cho biết thêm.

Còn với ông Thanh, khi biết mình có một đứa con gái ở quê nhà, ông cứ nhắc đi nhắc lại rằng: “Tôi đâu biết mình có con ở Việt Nam!”. Ngày trở về, ông phải nhận nhiều nỗi đau mất mát quá lớn, bố mất, mẹ mù lòa, người vợ tên Lan chung thủy chờ chồng cũng đổ bệnh mà qua đời. Vì vậy, đứa con gái là món quà vô giá nhất đối với ông khi trở về nơi nguồn cội.

Ước nguyện còn dang dở

Người thân ở quê nhà của ông Nguyễn Xuân Thanh vẫn ngày đêm mong ngóng ông về.
Người thân ở quê nhà của ông Nguyễn Xuân Thanh vẫn ngày đêm mong ngóng ông về.

Nguyễn Xuân Thanh đã được xác lập lại quyền công dân sau 30 năm “mất tin”. Hiện tại, ông được nhập hộ khẩu chung với gia đình người em trai Nguyễn Đức Châu và được cấp thẻ căn cước công dân. Ông còn ước nguyện nữa là về lại Việt Nam chăm mẹ già trong phần đời còn lại, động viên, chăm lo, bù đắp cho con gái Nguyễn Thị Lan Hương. Nhưng ước nguyện này của ông vẫn dang dở, bởi ở bên kia ông còn cả một gia đình, ông đành quay lại Campuchia để lo cho đứa con gái út đang tuổi ăn học.

Về phần cụ Dương Thị Giót, được gặp gỡ, sống với đứa con mất tích hàng chục năm trời được dăm ba bữa, một lần nữa cụ lại phải tiễn con đi sang nước bạn. Cụ Giót bảo: “Thằng Thanh nó còn sống cháu ạ, vậy mà hơn 30 năm nay cứ tưởng nó chết bên xứ người. Nó về, tôi mừng lắm!. Nó cứ ôm tôi khóc, rồi kể rất nhiều chuyện. Tội nghiệp! May sao là nó vẫn còn sống sót. Con gái nó ở Việt Nam giờ đã lập gia đình, ở bên kia nó cũng có nhiều con, đứa con gái út còn đang đi học nên nó phải về để còn lo cho con. Nó đi rồi, tôi thấy nhớ nó lắm, nhưng biết làm sao được”.

Còn cô con gái Nguyễn Thị Lan Hương, sau khi trùng phùng với bố, chị vui mừng, hạnh phúc khôn xiết. Nhưng vì công việc nên chỉ ở với bố được mấy ngày lại phải bay vào miền Nam. Giờ hai cha con chỉ có thể nói chuyện, tâm sự với nhau qua điện thoại.

Anh Nguyễn Đức Châu bày tỏ: “Uớc nguyện của anh tôi muốn đưa vợ về sinh sống ở đây. Anh nói không cần chế độ gì cả, chỉ cần được làm người Việt Nam, được sống ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi vẫn mong muốn cơ quan chức năng các cấp xem xét, giải quyết chế độ cho anh trai tôi, để sau này anh tôi có về Việt Nam sinh sống thì cũng đỡ vất vả hơn”.

Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Mai Thủy cho biết: “Trước đây, do giấy tờ của ông Thanh bị thất lạc nên gia đình vẫn chưa làm được chế độ liệt sỹ cho ông ấy. Sau một quá trình rất dài, gia đình họ đã làm xong hồ sơ theo chính sách mới, chính quyền địa phương cũng đã hoàn tất mọi hồ sơ liên quan đến việc công nhận liệt sỹ của ông Thanh và gửi lên huyện, tỉnh. Nghe nói sắp được công nhận thì ông Thanh bất ngờ trở về nên phải tạm dừng lại. Khi ông ấy trở về nhà, chính quyền, lãnh đạo xã cũng đã đến thăm. Qua thăm hỏi chúng tôi được biết, nguyện vọng của ông ấy trước mắt thì về thăm quê, vì hiện ông ấy đã có vợ con và ổn định cuộc sống bên kia. Cho nên, ông ấy chỉ về thăm nhà được 1 tháng rồi quay lại Campuchia”.

Đ.Hoàng - M. Khang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 1 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 1 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Lật xe tải chở hàng trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Lật xe tải chở hàng trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

Ngày 16/4, UBND xã Đăk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, trên đèo Lò Xo (thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đăk Man) đã xảy ra vụ lật xe tải khiến 2 người trên xe tử vong.

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Giáo dục - 4 giờ trước

Vinschool - Hệ thống giáo dục thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là "làn gió mới" đem chương trình giáo dục toàn diện tới Thành phố đảo Ngọc.

Top