Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn các nấm mồ vô chủ

Thứ tư, 11:27 02/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay giữa công viên Phú Xuân (TP Huế) có một "nghĩa trang hài nhi" với hàng chục ngôi mộ nhỏ. Chủ nhân của chúng là ai? Tại sao giữa công viên lại có nghĩa trang kỳ lạ này? Đó là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc.

Ngay giữa công viên Phú Xuân có một nghĩa trang dành cho các hài nhi. Ảnh: L.Chung
Ngay giữa công viên Phú Xuân có một nghĩa trang dành cho các hài nhi. Ảnh: L.Chung

Đi tìm chủ nhân của những nấm mồ bí ẩn

Công viên Phú Xuân nằm bên dòng sông Hương thơ mộng vốn nổi tiếng với những công trình như: Phu Văn Lâu, Kỳ Đài, Đại Nội... Đây là nơi để nhiều người chọn tìm đến, thả hồn mình tìm sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng. Thơ mộng là thế, nhưng nếu lang thang quanh khu vực công viên Phú Xuân và quan sát kỹ, nhiều người không khỏi giật mình trước hình ảnh những nấm mồ “cô quạnh” nằm rải rác nơi gốc cây, ghế đá. Theo ghi nhận của PV, ngoài những nấm mồ được đưa về một điểm bên đình làng Phú Thạnh, hiện có đến gần 10 ngôi mộ khác nằm ở nhiều vị trí khác nhau. Gọi là nấm mồ bởi trên những mô đất nhỏ này có dấu chân hương khá mới, một ít hoa cúc đặt vội vẫn còn tươi rói.

Thấy một phụ nữ đang thắp hương cho một nấm mồ như thế, chúng tôi liền lân la hỏi, chị cho hay: “Những nấm mồ như vậy ở đây nhiều lắm, chỉ biết là chôn các hài nhi chứ không biết chủ nhân của nó là ai. Thỉnh thoảng lại thấy có người lấm lét đến thắp hương rồi lại vội bỏ đi ngay. Như nấm mồ ở gốc cây đằng xa kia, chỉ sau một đêm đã thấy xuất hiện. Tôi bán nước ở đây nên thường ra thắp hương để cầu may mắn”.

Chị Nguyễn Thị Thanh (công nhân vệ sinh môi trường khu vực này) cho biết thêm: “Tôi làm công nhân quét dọn ở khu vực này hơn 11 năm. Những nấm mồ ấy đã có từ rất lâu rồi. Cũng không rõ là có từ bao giờ, chỉ thấy mỗi năm số lượng lại nhiều thêm. Các anh muốn biết thêm hãy hỏi ông Huy “gàn” ấy. Ông ấy sống trong công viên này đã hơn 20 năm nay. Những nấm mồ này, ông là người chăm sóc nhiều nhất. Có lẽ chỉ có ông mới biết rõ được ngọn ngành”. Theo hướng chỉ tay của chị Thanh, chúng tôi thấy một người đàn ông đang nằm trên chiếc võng dưới giàn hoa giấy. Qua câu chuyện, ông tự giới thiệu là Lê Văn Huy (57 tuổi, quê gốc ở Quảng Trị). “Nhà” của ông là một tấm bạt phủ trên giàn hoa giấy ngay giữa công viên làm nơi che nắng, che mưa. Chỗ ngủ là chiếc võng sờn mắc giữa hai trụ bê tông. Tài sản mà ông có chỉ là chiếc xe đạp cà tàng, một cái nồi cơm đất, một cái bát, một đôi đũa được gác ở trên giàn hoa.

Khi được hỏi về những nấm mồ hài nhi, trầm ngâm một lúc rồi ông Huy kể: “Hơn 20 năm sống nhờ vào đình làng Phú Thạnh và cái công viên này, tôi có hẳn cả một cuốn sổ tay ghi chép về những nấm mồ hài nhi. Trong cuốn sổ đó, tôi ghi lại đầy đủ ngày giờ, vị trí những nấm mồ hài nhi bị bố mẹ bỏ rơi. Sau này bố mẹ các cháu có đến tìm lại thì tôi sẽ giúp họ chỉ chỗ. Đó là tài sản quý giá nhất mà tôi luôn trân trọng, gìn giữ cẩn thận”.

Từng ấy thời gian, theo ông Huy thì có 27 hài nhi là do chính tay ông nhặt về chôn cất ở công viên này, còn lại là do người ta mang vào chôn trộm. Tuy nhiên, tất cả những nấm mồ hài nhi đó đều được ông tự nguyện trông nom, hương khói. Trong số 27 hài nhi xấu số ông từng ra tay giúp đỡ, có 9 hài nhi là ông biết được chủ nhân. Những nấm mồ hài nhi “may mắn” đó được ông đánh dấu cộng trong cuốn sổ tay của mình. Những nấm mồ hài nhi còn lại, ông đánh vào sổ một dấu trừ. Đấy là những hài nhi xấu số không có người thân thích.

Chuyện đời bất hạnh của một “gã gàn”

Ông Huy trầm ngâm kể chuyện về công việc chôn cất và chăm sóc những nấm mồ hài nhi trong công viên Phú Xuân.
Ông Huy trầm ngâm kể chuyện về công việc chôn cất và chăm sóc những nấm mồ hài nhi trong công viên Phú Xuân.

Theo ông Huy: “Những hài nhi được chôn cất ở công viên này là do các đôi nam nữ còn rất trẻ trót dại rồi phá bỏ, người thân không nhận nên đành phải mang ra đây chôn. Một phần nữa là của gái mại dâm lỡ có bầu rồi đi phá, mang ra công viên vứt bỏ hoặc chôn tạm. Tôi thấy tội lỗi quá nên mới mang về chôn cất rồi hương khói cho bớt lạnh lẽo”.

Chúng tôi hỏi: “Vì sao ông lại làm công việc này?”. Như chạm vào nỗi lòng, giọng ông Huy đượm buồn: “Mình thấy thương nên làm thôi. Con tôi ngày xưa cũng không kịp chào đời”. Thì ra, ông cũng có một quá khứ buồn. Cách đây hơn 20 năm, trong một vụ tai nạn giao thông, vợ ông lúc đó đang mang bầu 7 tháng đã không qua khỏi. Vì quá đau buồn mà ông bỏ xứ đi từ đó đến nay. Chính sợi dây đồng cảm vô hình đã khiến ông tự nguyện gắn bó mình với công việc không ai muốn này.

Anh Lê Quang Thuận (“bạn” của ông Huy, làm nghề chạy xe ôm ở khu vực này) chia sẻ: “Thấy nhiều nấm mồ côi cút, có thể bị mất dấu vết nên ông Huy bỏ tiền riêng đi mua xi măng, cát… về xây lại, dù công việc cửu vạn của ông nhiều khi chẳng đủ ăn. Vì thế, nhiều người gọi ông là Huy “gàn”. Nhưng âu cũng là cái duyên, chắc nhờ vậy mà dù vất vưởng 20 năm ở cái công viên này nhưng ít khi thấy ông đau ốm bao giờ”.

Trong câu chuyện của mình, ông Huy còn cho biết thêm, có không ít lần nhặt được hài nhi khiến ông thực sự bị ám ảnh. Nhưng điều khiến ông buồn nhất vẫn là sự vô tâm của những người làm cha, làm mẹ. Có rất nhiều hài nhi bị vứt bỏ ở công viên này mà ông chưa từng một lần thấy cha mẹ chúng tìm đến thắp cho con một nén hương.

Chia tay ông Huy, hình ảnh về “nghĩa trang hài nhi” cô quạnh nằm ngay bên cạnh đình làng nhan nhản bao cao su khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Trao đổi vấn đề này với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Bá - Trưởng ban quản lý đình làng Phú Thạnh (phường Phú Thuận) cho biết: “Thực tế khuôn viên đình làng Phú Thạnh (thuộc công viên Phú Xuân, TP Huế) có hơn 100 ngôi mồ hài nhi như thế. Những nấm mồ được làm bằng xi măng chỉ là phần nổi, vẫn còn rất nhiều bình sảnh đựng bào thai, hài nhi bị hư khác ở bên dưới. Hầu hết đều là do người ta chôn trộm và vô thừa nhận nên rất khó để xử lý dù đây là điều chúng tôi không hề mong muốn”.

L.Chung-Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top