Bất ngờ ở xóm trọ của những osin hàng đầu thế giới tại Sài Gòn
GiadinhNet - Mấy năm nay, ở phường Thảo Điền (Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) hình thành xóm trọ nhỏ của những người lao động đến từ Philippines.
Nụ cười luôn thường trực dù khó khăn, vất vả của cư dân
xóm ôsin ngoại. |
Xóm trọ của những người lao động đến từ Philippines là hai dãy phòng được xây dựng nằm song song nhau trong khuôn viên khiêm tốn giáp mé sông Sài Gòn. Khi tôi đến, cây thông Noel vẫn còn lộng lẫy là nơi diễn ra bữa tiệc đón Giáng sinh của khoảng hơn 40 người Philipines xa xứ. Tôi chú ý một người đàn ông đầu trọc đang ngồi hóng mát ngoài khoảng sân sau của dãy trọ với phong thái rất dễ chịu. Tôi lân la làm quen anh liền xởi lởi tiếp chuyện và "khai" tên là Sonny, 42 tuổi, công dân chính thức của xóm trọ được 6 tháng.
Sonny cho biết, ở Philippines anh còn vợ và một đứa con trai lên 10 tuổi. Được người anh họ giới thiệu qua Việt Nam làm việc, lúc đầu còn phân vân, phần vì xa vợ con phần cũng sợ… khó kiếm tiền. Nhờ có vốn tiếng Anh tốt, anh nhanh chóng tìm được công việc trong một nhà hàng chuyên phục vụ người nước ngoài. Không có chuyên môn nên Sonny trở thành người làm việc vặt, ai sai gì làm việc đó, kể cả lau sàn nhà, rửa bát. Nhà hàng khá đông khách anh lại làm ca tối nên công việc rất vất vả. Dù vậy anh không bao giờ nề hà việc gì, chạy lăng xăng suốt cả buổi. Không những vậy, ngoài thời gian làm việc ở nhà hàng, anh còn tranh thủ nhận thêm chân bảo vệ hồ bơi và đá bóng cùng… mấy đứa trẻ của của những người ngoại quốc có điều kiện kinh tế trong các khu biệt thự để kiếm thêm.
Sau khi dốc bầu tâm sự… một lèo, Sonny bảo… hết chuyện để kể nên liền vào khu phòng trọ gọi cô bạn hàng xóm ra tiếp chuyện nhà báo cho vui. Hàng xóm của anh là cô gái Jhenny, 19 tuổi, nhỏ nhắn nhưng cũng có cách nói chuyện hồn nhiên và đáng yêu thậm chí còn hơn cả ông hàng xóm to cao. Jhenny cho biết, cô mới sang đây được 10 tháng, nhưng ba mẹ cô thì đã có mặt và làm việc ở Việt Nam trước đó. Cô cho biết, ở quê nhà chủ yếu làm nghề nông, lại thường xuyên lụt lội nên rất khó kiếm việc làm có thu nhập tốt. Jhenny hiện đang phục vụ bàn cho một nhà hàng phục vụ khách nước ngoài. Jhenny cho biết, rất thích cảm giác được đi dạo phố Sài Gòn nhưng vì công việc chiếm hết thời gian nên cô chưa có cơ hội. Qua cách nói chuyện, tôi hoàn toàn toàn tin khi Jhenny nói rằng không cảm thấy vất vả vì công việc hay buồn vì đã ở đây gần một năm chưa đi dạo phố… mà cảm thấy hạnh phúc vì có được một việc làm tốt để phụ giúp ba mẹ cùng xây đắp cho một tương lai phía trước.
Anh Sonny, người đàn ông cần mẫn trong công việc. |
Một điều dễ thấy của những người đến từ đất nước được mệnh danh có trình độ đi làm việc vặt số một thế giới này là sự cam chịu khó nhọc với thái độ rất tích cực. Cho dù là giúp việc nhà hay bưng bê ở nhà hàng thì họ vẫn xem đó là một công việc rất nghiêm túc và làm với thái độ chuyên nghiệp. Nhiều người cho biết, làm việc ở Việt Nam tuy thu nhập không cao như ở một số nước châu Âu hay Mỹ nhưng chi phí sinh hoạt thấp và nền văn hóa cũng tương đồng nên cũng rất dễ sống. Trong khi đó, ở quê nhà mọi thứ đều đắt đỏ cộng với việc thiên tai bão lũ thường xuyên hoành hành nên không có nhiều công việc cho thu nhập cao, đặc biệt với những người không có trình độ chuyên môn cao như họ.
Bà Marry, 54 tuổi, đã ăn 6 cái Tết ở Việt Nam là một trong những người Philipines có thâm niên nhất ở xóm trọ này. Bà tâm sự: "Khi ở Philippines tôi không thể tìm ra một việc gì làm để có thêm thu nhập, chỉ biết quanh quẩn ở nhà và phụ thuộc vào chồng. Ông chủ của tôi bây giờ vốn là người quen, khi ông ấy nói tôi qua Việt Nam giúp việc gia đình và chăm bọn trẻ, tôi đã quyết định đi luôn". Mỗi năm bà Marry về Philippines một lần nhưng không có ý định quay lại đó sinh sống. Bà cho biết đã li dị chồng nên không còn ràng buộc gì và bản thân bà đang có công việc tốt và thích sống ở Việt Nam. "Qua 6 năm làm việc cho ông chủ, tôi đã có đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt hay vùng ngoại ô Sài Gòn để sống nốt quãng đời còn lại ở Việt Nam", bà nở nụ cười mãn nguyện. Những ngày nghỉ, bà Marry thường đi gặp các bạn của mình. Bà cũng có một số người bạn Việt Nam và thường cùng họ đi mua sắm, ăn hàng rong. "Thích lắm, vui lắm", bà Marry nói bằng tiếng Việt với giọng vẫn còn hơi ngượng ngịu.
"Xóm trọ ngoại quốc" này có 14 phòng thì chỉ có 3 phòng người Việt Nam ở, còn lại là người Philippines. Cứ 4 người ở một phòng và hầu như họ đều là anh em, bạn bè hàng xóm với nhau ở nhà. Người này giới thiệu người kia và đứng ra bảo lãnh cho nhau không những về công việc mà còn về nơi ăn chốn ở. Anh Sonny kể: "Có người khi qua Việt Nam chưa tìm được việc làm, chúng tôi sẵn sàng thu xếp nơi ở và nấu cơm cho ăn cùng. Nếu là đàn ông chúng tôi sắp xếp để họ chở những người phụ nữ trong xóm trọ đi làm và cùng nhau chia sẻ thù lao có được". Những người đi làm tối thì ngày ở nhà chịu trách nhiệm đi chợ nấu ăn và ngược lại nên không có chuyện xích mích, to tiếng. Họ sống hòa thuận, biết trên biết dưới và đặc biệt rất ý thức với người xung quanh. Các món ăn của họ cũng tương đối đơn giản, chủ yếu là rau, củ quả.
Những người Việt ở trong ba phòng trọ đều cho biết rất hài lòng về cách sống nề nếp, ý tứ của những người ngoại quốc. Những ngày cuối tuần, những người Việt cũng thường tham gia bữa cơm chung của cả khu trọ với những người hàng xóm ngoại quốc. Bà Hiếu, hàng xóm lâu năm của xóm trọ kể: "Tôi không nói được nhiều tiếng Anh nhưng rất thích qua xóm trọ chơi. Họ thân thiện, cởi mở và thậm chí chỉ dùng cử chỉ, ánh mắt cũng thành buổi nói chuyện. Họ sống hiền hòa, chịu khó và rất biết nghĩ về người khác. Trong xóm có một cái thùng đựng ve chai chung, mỗi khi bán được một khoản tiền thì họ đi mua đồ về nấu chè rồi cùng nhau ăn".
Câu chuyện với những người làm thuê số một thế giới đầy thú vị khiến thời gian trôi thật nhanh. Anh Sonny, bà Merry và cả cô gái Jhenny đều lần lượt ý nhị xin phép tôi dừng buổi nói chuyện để đi làm. Rời phòng trọ ra về mà tôi vẫn không quên được ấn tượng với những con người ở đây, cái cách họ đối diện với cuộc sống để vươn lên mặc dù xuất phát điểm cũng như rất nhiều người dân Việt Nam hàng ngày tôi vẫn gặp.
Thành "đại gia" nhờ đi làm thuê việc vặt
Philippines từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trong hơn 350 năm và là thuộc địa của Hoa Kỳ trong gần 50 năm, nên kinh tế nông nghiệp chiếm chủ đạo và thường xuyên chịu thiên tai. Tuy nhiên, hiện nay họ đang dần trở thành một con hổ của Đông Nam Á. Trong khi kinh tế thế giới đang lún sâu vào khủng hoảng thì Philippines vẫn đạt tăng trưởng hàng năm trên 7%. Kết quả thăm dò mới nhất của Bloomberg cũng cho thấy quốc đảo này sẽ là một trong số 10 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trong năm nay. Một trong những điểm trội của đất nước này là họ đã tận dụng thành công nguồn nhân lực trẻ. Tuy hầu hết diện tích vẫn là nông nghiệp, Philippines đã vượt mặt Ấn Độ trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ outsourcing (gia công làm thuê cho nước khác), đặc biệt là dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại (service call center).
Theo Ủy ban Đầu tư Philippines, năm 2011 các trung tâm chăm sóc khách hàng nước ngoài sử dụng 683.000 người Philippines và mang lại doanh thu khoảng 11 tỷ USD. Sự thịnh vượng ngày một tăng của Philippines cũng có sự đóng góp của 9,5 triệu người lao động - khoảng 10% dân số - đang làm việc ở nước ngoài. Năm ngoái 9,5 triệu người này đã dành dụm được 25 tỷ USD gửi về nước. |
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội
Pháp luật - 16 phút trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.
Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả
Pháp luật - 6 giờ trướcQua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả
Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok
Pháp luật - 6 giờ trướcThanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.
Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.
'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình
Pháp luậtMỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.