Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bàng hoàng các cặp đôi cùng chết vì tình

Thứ tư, 14:25 14/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Các trường hợp tự tử vì yêu lại thường xảy ra với những người ở tuổi đời còn rất trẻ. Sự ra đi của họ như một dấu chấm hết, nhưng vẫn còn đó những lời đàm tiếu, những nỗi đau tột cùng mãi đeo đẳng, ám ảnh các đấng sinh thành, những người thân thuộc…

Đau lòng những kịch bản cùng chết

Chiều 12/1, những sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội) trọ trong ngõ D.N A, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh đôi nam nữ chết trong phòng trọ khóa cửa. 

Nhà trọ - nơi phát hiện xác 2 nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, một nữ sinh là bạn của Vũ QH. nhận được tin nhắn của anh này với nội dung: “Nếu không thấy anh mở cửa thì đập cửa xông vào nhé”. Nữ sinh này vội vã chạy sang phòng trọ của Q H. gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở. Thấy vậy, nữ sinh này liền gọi bạn tới phá cửa phòng trọ. Khi cánh cửa phòng trọ mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện Q H và TH ôm nhau nằm chết trên giường.

Nhiều sinh viên thuê trọ cùng dãy với nạn nhân cho biết, phòng trọ trên được anh Hội thuê ở từ nhiều tháng nay. Anh Q H và chị T H yêu nhau đã lâu, anh Q H đang làm ở nội thành Hà Nội và thường đi làm từ sáng sớm đến tận khuya mới về nên ít có thời gian trò chuyện. Còn chị T H vừa ra trường vài tháng nay, đang làm việc ở Bắc Giang.

Bức ảnh hai nạn nhân chụp chung được đưa lên Facebook cùng những lời chia sẻ tình cảm của bạn bè. 	Ảnh: TL
Bức ảnh hai nạn nhân chụp chung được đưa lên Facebook cùng những lời chia sẻ tình cảm của bạn bè. Ảnh: TL

Tại hiện trường nơi đôi nam nữ chết thảm, cơ quan chức năng phát hiện một bức di thư được cho là bút tích của nạn nhân. Trong di thư, cả hai người có nguyện vọng sau khi mất đi sẽ được chôn cất trong cùng một chiếc quan tài để mãi không phải xa nhau… 

Đáng buồn thay, trường hợp của cặp đôi Q H và TH không phải là hiếm. Câu chuyện của hai em học sinh ở Thanh Chương, Nghệ An cùng ôm nhau chết trong nhà hoang vào những ngày cuối năm 2014 khiến dư luận không khỏi hoang mang về xu hướng tự giải thoát của một bộ phận giới trẻ. Chàng trai 17 tuổi và cô gái 15 tuổi vốn là bạn rất thân với nhau từ thời học cấp 2. Thấy các con quấn quýt, giúp đỡ nhau học hành, bố mẹ của hai em rất vui. Nhưng khi phát hiện 2 em có tình cảm trên mức tình bạn bình thường, bố mẹ hai em có nhắc nhở con tập trung học hành, không yêu đương quá sớm. Nghĩ mọi việc không có gì nghiêm trọng sau những lời nhắc nhở ấy nên bố mẹ của 2 em khá yên tâm nhưng bi kịch thương tâm đã đổ xuống gia đình những học sinh này. 

nha-hoang-7875-1420510008.jpg

Căn nhà hoang nơi hai bạn trẻ tìm đến cái chết.

 

Ngày 25/12/2014, đến giờ cơm tối không thấy con mình về ăn cơm, bố mẹ hai em điện thoại nhưng không liên lạc được. Linh cảm có việc chẳng lành xảy ra, bố mẹ chàng trai vội đi tìm. Họ đến nhà em gái để hỏi thì cũng không có nhà. Ngay lập tức, hai bên gia đình gọi người đi tìm con.

Biết chuyện, nhiều hàng xóm cũng vào cuộc tìm giúp. Cuộc tìm kiếm đôi trẻ kéo dài suốt đêm nhưng không đem lại kết quả. Sáng ngày 26/12, một người họ hàng của em gái tìm đến ngôi nhà bỏ hoang ở trong rừng và chết lặng khi thấy hai học sinh này thắt cổ trong tư thế ôm nhau.

Ngoài nguyên nhân được cho là bị ngăn cản chuyện tình cảm, theo bạn học của 2 em thì cách đây 2 tháng, nam sinh này phát hiện mình bị sa bẹn bắt buộc phải mổ. Nghĩ bệnh mình nặng, có khả năng sẽ chết nên cậu đã dặn người bạn thân nếu mình có mệnh hệ gì thì chăm sóc bạn gái giúp.

Khi biết ý định của bạn trai, cô gái đã tuyên bố nếu bạn trai có mệnh hệ gì thì cô bé cũng chết theo. Sau ca mổ đó, cậu học sinh đã lành bệnh. Ngoài ra, một số người cũng cho rằng tối Noel, 2 em đi chơi qua đêm không về. Đến sáng hôm sau khi cô gái về nhà thì bị mẹ trách mắng. Có thể vì giận mẹ mà em tìm đến cái chết và vì thương, yêu bạn gái nên cậu học trò đã đi theo. Nhiều nguyên nhân được đặt ra nhưng chưa có lý do chính thức nào được kết luận từ cơ quan điều tra.

Vụ việc gây rúng động dư luận xảy ra vào khoảng 6h sáng 10/3/2013 tại một khách sạn trên đường Ngô Gia Tự (phường Tân Lập, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Thời điểm trên, lễ tân khách sạn nghe thấy tiếng kêu cứu cùng mùi cháy khét từ căn phòng ở tầng 3, nơi anh T.D.L (SN 1989, ngụ Cam Phúc Bắc, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) và chị X. (SN 1990, ngụ tại TP.Nha Trang) thuê từ đêm hôm trước.

Mở cửa xông vào, người của khách sạn phát hiện đôi nam nữ đang bốc cháy ngùn ngụt, cả 2 sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị bỏng trên 90%, anh L. đã tử vong tại bệnh viện. Theo lời kể của X, 2 người đã yêu nhau lâu nhưng khi đề cập đến chuyện cưới hỏi thì gia đình L. không đồng ý nên anh này đã có hành động trên. Thời điểm đó, chị X. đang mang thai 5 tuần.

Vào ngày 24/8/2013, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc tương tự. Nguyễn Văn H. (SN 1987, quê Nam Định) đã đổ xăng tự thiêu cùng người yêu là chị Nguyễn Thị T. (SN 1991, quê Hà Nam) tại một nhà trọ thuộc phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Do được dập lửa kịp thời, cả hai được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Cái chết thương tâm của 2 bạn trẻ tại Thái Nguyên khiến nhiều người không khỏi thương xót. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 5/9/2013 tại nhà nghỉ B.A (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

 

Cái chết của cặp đôi 9x tại Thái Nguyên khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài. Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1991) và Nguyễn Thị C. (SN 1997), cùng trú tại xóm Chùa, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

L. và C. đến nhà nghỉ B.A thuê phòng vào khoảng 1h sáng 5/9. Đến 9h sáng cùng ngày, nhân viên dọn phòng gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Lấy chìa khóa phụ mở cửa, mọi người bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ không mảnh vải che thân, nằm chết trên vũng máu.

C. bị nhiều vết đâm vào lưng và ngực. Còn nam thanh niên chết trong tư thế ngồi, lưng dựa vào tường, bên cạnh có một con dao Thái Lan. Nguyên nhân vụ việc là do L. và C. có quan hệ huyết thống gần, C. phải gọi L. là bác họ. Biết C. và L. yêu nhau, hai gia đình đã ra sức ngăn cản nên cả hai rủ nhau bỏ đi để cùng chết.

Cũng không thể quên cái chết đau lòng của đôi uyên ương tuổi teen buộc tay nhau rồi nhảy sông tự vẫn tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Hồ Văn C. (19 tuổi) và Nguyễn Thị T.N. (17 tuổi) yêu nhau say đắm và quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2012. Mới đầu, gia đình hai bên đều thuận lòng cho đôi trẻ và ấn định đến ngày 2/9/2012 sẽ tổ chức lễ cưới. Sau đó, gia đình đàng trai tiếp tục tìm thầy coi ngày lành tháng tốt vì Hồ Văn C. là con trai duy nhất. Ngờ đâu thầy "phán" đôi tình nhân này tuổi tác xung khắc nhau, nếu lấy về thì một người phải chết. Quá lo sợ cho đứa con trai duy nhất, gia đình C. bàn tính chuyện "từ hôn". C. phản ứng quyết liệt khiến nội bộ gia đình nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 1/8, C. đưa vợ sắp cưới về nhà chơi. Tại đây, gia đình C. lại tiếp tục bóng gió chuyện hủy hôn ước khiến đôi tình nhân hết sức đau buồn. C. lấy xe chở người yêu đi qua đêm không về. Gia đình C. cứ nghĩ cậu tức giận nên bỏ đi như vậy nhưng nào ngờ đôi bạn trẻ lại tính chuyện cùng nhau quyên sinh. Khi thi thể cả hai được vớt lên, người dân đã hết sức xót xa khi nhìn thấy C. và N. dùng dây sạc điện thoại buộc chặt tay nhau và cùng lao xuống sông. Đến lúc đó cha mẹ C. mới liên tục tự trách bản thân, còn gia đình N. cũng không kìm được cơn hoảng loạn. Không biết nỗi dày vò mà đôi bạn trẻ đã gây ra cho những đấng sinh thành đến bao giờ mới được nguôi ngoai…

Phải chăng giới trẻ ngày càng yếu đuối?

Chỉ vì thiếu tỉnh táo, suy nghĩ nông cạn mà không ít các bạn trẻ đã tự tìm đến cái chết, kết thúc một đời người, từ bỏ tương lai đang chờ đợi phía trước chỉ để chứng tỏ một điều: tình yêu với họ là quan trọng nhất. Đáng buồn hơn, những nạn nhân trong các vụ tự vẫn vì tình hầu hết lại là người có học thức, có môi trường sống lành mạnh. Nên lâu lâu, trên các bản tin được cập nhật theo từng phút, từng giây của những trang báo mạng, người ta lại thảng thốt, xót xa khi có cậu sinh viên, cô bé học trò dại dột tự tìm đến cái chết… chỉ vì lỡ vướng phải tình tuyệt vọng.

“Dường như lựa chọn cái chết đang là cách giải quyết vấn đề được nhiều bạn trẻ nghĩ đến và hành động trong lúc bế tắc. Các em tưởng đấy là anh hùng? Họ trưởng thành khi hành động như vậy mà không nghĩ đến đằng sau cái chết ấy không chỉ có bố mẹ mà cả cộng đồng phải chịu đựng”, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn, chia sẻ trên Zing. Theo vị chuyên gia này, giới trẻ đang không làm chủ được bản thân, thiếu một chỗ dựa hay một nơi để chia sẻ, cũng như chưa có thói quen đối diện với áp lực, không biết cách xử lý tình huống. Với một nỗi đau do tình yêu mang lại nhưng các em cảm giác như không thể vượt qua và nghĩ rằng bế tắc đến mức không thể chịu đựng được.

“Nhiều người nghĩ các em yếu đuối, rồi do các em có cuộc sống quá đầy đủ không phải lo nghĩ gì. Nhưng tôi cho rằng các em thực sự thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề. Các bạn trẻ tưởng làm thế là anh hùng, là được vinh danh, được ghi nhớ. Nhưng họ đâu biết chính họ thiếu tri thức để nhận ra giá trị của bản thân, của chữ hiếu…”, chuyên gia An Chất phân tích.

Để kết thúc bài viết này, xin được dẫn lời chị Nguyễn Thị T.K. sinh năm 1988, ngụ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng (chia sẻ trên An ninh thế giới) người đã từng tự vẫn vì thất tình nhưng không thành. Vượt qua quá khứ u ám, giờ đây, T.K. đã trở thành người vợ, người mẹ và là chủ một tiệm hớt tóc tại thành phố Đà Lạt.

Nhắc lại chuyện xưa, T.K. cười thật nhẹ rồi nói: "Có thể gọi hành động hủy hoại bản thân mình vì quá yêu là ngu muội và cuồng loạn. Vì sau khi chết đi nỗi đau lớn nhất mà bạn muốn dành để trả thù người yêu lại chính là đòn độc đánh vào cha mẹ, người thân của mình. Làm sao không đau khi đứa con rứt ruột sinh ra, nuôi nấng, dưỡng dục cho lớn khôn lại tự kết liễu đời mình bởi không được yêu ai đó, hay vì bị ai đó ruồng bỏ. Còn người bạn yêu, có thể họ sẽ dằn vặt 1 năm, 2 năm nhưng rồi ai cũng phải tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, đó là lẽ thường tình trong cuộc sống. Tôi đã từng chết đi sống lại, và giờ đây hạnh phúc mà tôi đang có là không gì đánh đổi được. Nghĩ lại giây phút muốn từ giã cõi đời tự nhiên tôi thấy ghê sợ quá…"

K.N(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top