Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh em sinh đôi sống sót sau 2 ngày nhịn đói nằm vệ đường giữa trời giá lạnh

Thứ bảy, 16:00 27/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, hoàn cảnh lại thiếu thốn, hai anh em Trường, Quang vô cùng ương bướng.

 

Từ khi vợ chồng con trai bỏ đi, ông bà nội đành khăn gói sang ở để chăm sóc đoàn cháu.

 

Không những không thương ông bà nội, hai đứa cháu trái tính còn dám trộm xe đạp, bỏ nhà đi biệt tích. Bất lực sau thời gian tìm kiếm, ông bà chỉ biết trông chờ vào sự may mắn. Và điều đó đã xuất hiện khi sau 8 ngày mất tích, hai cậu nhóc này may mắn gặp được những con người tốt bụng. Cuộc trùng phùng của họ diễn ra trong buồn vui lẫn lộn.

Bước trượt dài của những đứa trẻ bất hạnh

Đến nay, dù đã đoàn tụ với ông bà nội được 3 ngày nhưng sự sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong hai anh em sinh đôi Nguyễn Duy Trường và Nguyễn Duy Quang (12 tuổi), trú xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Thấy chúng tôi vừa đến nhà, hai em đang ngồi chơi trước thềm vội bỏ chạy một mạch ra phía sau vườn. Thấy thế, bà nội Nguyễn Thị Điền (65 tuổi) liền phân trần: “Từ khi bỏ nhà đi 8 ngày rồi được các chú Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu và một người đàn ông tốt bụng dẫn về nhà đến giờ, hai đứa chúng nó sợ người lạ, nhất là những ai cầm theo máy ảnh, ba lô trên người”. Vậy nên dù được bà nội liên tục gọi vào, nhưng hai đứa trẻ nhất quyết không nghe lời. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà Điền phân trần: “Nói thật với cô, hai đứa nó rất khó bảo, lại còn ương bướng. Vợ chồng tôi cũng không biết dạy dỗ thế nào. Bố mẹ chúng nó thì bỏ đi làm ăn gần một năm trời rồi mà không hề liên lạc về, cũng không gửi tiền bạc để hai thân già này chăm sóc 4 đứa cháu nhỏ. Giờ trách cũng không biết than với ai, vì nó là con cháu của mình cả…”.

Theo lời người bà, từ khi bố mẹ vắng nhà, Trường, Quang đã không ít lần bỏ nhà đi chơi mấy ngày liền mới về. Điển hình nhất là vào tháng 5 vừa rồi, hai anh em đã lấy trộm 2 triệu đồng của bà rồi đạp xe ra thị trấn Yên Thành trượt patin, ăn uống, đến khi hết tiền mới quay về nhà. Lần đó, ông bà đã cho hai đứa cháu một trận đòn nhưng chúng vẫn chứng nào tật nấy.

Nhớ lại lần đó, bà Điền buồn rầu: “Hôm đó là ngày 27/11, đợi đến chiều vẫn không thấy hai đứa cháu về nhà ăn cơm, tôi và ông ấy (ông Nguyễn Duy Hòe, 68 tuổi, chồng bà Điền - PV) vô cùng lo lắng. Sau khi cùng con Mùi (chị Nguyễn Thị Mùi, là con gái đầu của ông bà - PV) đạp xe tìm kiếm khắp làng, rồi xuống tận thị trấn Yên Thành dò hỏi tin tức nhưng không có kết quả, chúng tôi quyết định trình báo lên công an xã Trung Thành nhờ giúp đỡ”. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm như mò kim đáy biển. Chờ đợi một ngày rồi hai ngày nhưng không có tin tức, gia đình tìm đến biện pháp tâm linh, nhờ đến các thầy cúng mà cũng chẳng ăn thua. “Lúc đó, chúng tôi cứ đinh ninh hai đứa cháu nội đã bị người ta bắt, bán sang Trung Quốc rồi. Bởi, chúng tôi đã đi tìm ở tất cả những nơi có thể nhưng không thấy bóng dáng chúng nó đâu”, bà Điền run run nhớ lại.

Trong khi cả gia đình đang tuyệt vọng, ngày 6/12, họ bất ngờ nhận được thông tin từ công an xã báo, Trường đã được các chú bên CSGT huyện Diễn Châu cứu sống, khi cậu bé đang lả người đi vì đói và lạnh. Thương gia đình bà Điền neo người, hoàn cảnh lại khó khăn nên ban công an xã đã quyết định thay mặt xuống đón Trường về nhà. Cũng trong ngày hôm đó, một người tốt bụng ở xã Diễn Yên, sau khi tìm thấy cháu Quang nằm bơ vơ bên Quốc lộ 1A đã đưa vào nhà, cho ăn uống, hỏi địa chỉ rồi trực tiếp đem trả cho gia đình. Cùng một lúc đón nhận hai niềm vui, niềm vui như vỡ òa trong lòng đôi vợ chồng này. “Hôm đó, thấy người ta dẫn cháu về, tôi đã ôm nó mà khóc”, lời bà Điền.

Được biết hôm ấy, sau khi lấy trộm một ít tiền của ông bà, hai anh em đạp xe xuống thị trấn chơi nhà bạn. Sau đó, người bạn đó tiếp tục theo hai anh em này đạp xe đi dọc tỉnh lộ 538, xuống huyện Diễn Châu chơi. Trên đường đi, ba đứa trẻ này vừa chơi, vừa lang thang khắp nơi. Đến ngày 4/12, vì thời tiết giá lạnh, trời mưa rả rích, trong túi hết tiền, cả ba quyết định nằm lại ven đường, xếp các hòn đá chồng lên cao rồi lấy bao tải quấn vào người tránh gió lạnh. Một người đàn ông sống gần đó thấy ba đứa trẻ mải mê chơi đùa nên đã cất dùm chiếc xe đạp đi. Sáng hôm sau tỉnh giấc không thấy xe cùng cậu bạn kia đâu, hai anh em Trường, Quang lo lắng mỗi người đi một hướng tìm xe rồi bắt đầu thất lạc nhau từ đó. Trường đi đến xã Diễn Hồng rồi nằm lả đi do đói và rét, còn người em thì đi về xã Diễn Yên rồi cũng nằm bên vệ đường, nhịn đói suốt 2 ngày. May mắn cả hai em đều được người tốt giúp đỡ.

Cuộc sống cùng cực

Nói thêm về hoàn cảnh các cháu mình, bà Điền cho hay: Trường và Quang là con của con trai Nguyễn Duy Chiến (34 tuổi) và con dâu Hà Thị Thiệu (32 tuổi). Do hôn nhân không mấy hạnh phúc nên cả hai không quan tâm chu đáo đến các con của mình. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên hai anh em sinh đôi Trường, Quang phải bỏ học giữa chừng sau khi học xong lớp 6. Tuy nhiên cách đây gần một năm, bố mẹ các em lần lượt bỏ con cái đi mà không một lời gửi gắm đến ông bà nội.

Lý do khiến đôi vợ chồng này bỏ 4 đứa con ở nhà đi là vì nợ nần. Cách đây vài năm, với mong muốn thoát nghèo, đôi vợ chồng này đã mạnh dạn vay hơn 50 triệu đồng để chăn nuôi bò. Việc chăn nuôi thua lỗ, bò chết đột ngột khiến cho tiền nợ không thể trả được. Kinh tế khó khăn, đáng ra người vợ phải biết san sẻ, thông cảm cùng chồng, đằng này người phụ nữ đó lại âm thầm bỏ đi trong khi đứa con gái út chỉ mới hơn 1 tuổi. Sau thời gian ở nhà gà trống nuôi con, vì không thể trốn tránh mãi việc bị các chủ nợ đến đòi tiền, tháng 4/2014, anh Chiến cũng bỏ đàn con đi làm ăn mà không thông báo một tiếng cho bố mẹ.

Nhớ lại ngày đó, bà Điều cho hay: “Hôm đó, tôi đang làm việc ngoài vườn bỗng nghe tiếng mấy đứa cháu khóc. Vì sát nhà, chỉ cách nhau cái vườn nhỏ tôi vội chạy sang thì thấy cháu nhỏ nhất đang ngồi trên giường khóc, 3 đứa lớn hơn thì ngồi ngơ ngác. Sau đó hai ngày, vợ chồng tôi mới biết thằng Chiến ra Thanh Hóa làm công nhân”. Nói thêm về sự thất học của hai cháu, ông Hòe buồn rầu: Cũng vì hoàn cảnh nghèo đói, vợ chồng chúng nó đành phải cho hai đứa nghỉ học. Sang năm học mới, thấy các bạn được cắp sách đến trường, chúng nó ngồi khóc, nằng nặc đòi đi học. Thấy vậy, tôi cũng xót lắm nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận. Im lặng một lát, ông cũng thừa nhận, từ khi nghỉ học rồi bố mẹ lần lượt bỏ đi, hai đứa cháu đâm ra khó bảo, thậm chí là ương bướng. Trong buổi nói chuyện với chúng tôi, bà Điền không giấu nổi sự buồn rầu vì nghèo đói. Bản thân hai ông bà đã già yếu, không có thu nhập, nay lại phải còng lưng nuôi đàn cháu nhỏ, cùng người con đầu (chị Mai - PV) đang bị bệnh u bướu ở cổ cũng đèo bòng đứa con nhỏ.

Nhắc đến người con gái này, bà Điền đã khóc: “Số phận nó khổ lắm, mãi gần 40 tuổi mới có tấm chồng là người đàn ông làng bên đã ngoài 60 tuổi, trải qua 2 đời vợ”. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì người đàn ông đó đã thẳng tay đuổi chị Mùi về nhà ngoại khi phát hiện vợ mắc bệnh. Vậy là, ông bà lại phải còng lưng nuôi con gái mắc bệnh ung thư ác, lại đang mang bầu. Lo sợ cho sức khỏe của hai mẹ con, họ đành bán đi con bò, tài sản có giá trị duy nhất của gia đình để đưa con xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thăm khám, điều trị. Hơn 5 tháng ròng nằm viện đã ngốn sạch hết số tiền ông bà tích góp được. Dù vậy, niềm an ủi lớn nhất của ông bà là đứa con gái đã sinh nở an toàn trước sự kinh ngạc của đội ngũ bác sỹ.

Giờ đây, mong muốn lớn nhất của ông bà là hai đứa cháu Trường, Quang được tiếp tục đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Có như vậy, họ mới hy vọng tính cách hai đứa cháu sẽ thay đổi, các em sẽ không còn quậy phá, bỏ nhà đi hoang nữa.     

Kim Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top