Thứ Ba, 14/08/2012 18:30 (GMT+7)

"6 người Việt cùng thò đũa vào một bát canh"

Sáu, bảy người ngồi chung mâm cùng thò đũa vào khoắng bát canh lên để vớt rau, vớt xương. Rồi sau đó người thì lấy đũa xỉa răng, người khác lại lấy đũa lau miệng... Thật là mất vệ sinh.

Ở nhà tôi không bao giờ có chuyện ai ngồi ăn mà dám thò đôi đũa vào gắp hoặc khoắng thức ăn trong bát canh, trên mâm cơm bao giờ cũng có muôi, thìa, đũa để múc, để gắp.

Tôi vốn sinh ra ở vùng miền núi. Mẹ tôi là người dân tộc thiểu số. Không biết có phải do tập quán dân tộc của mẹ hay bị ảnh hưởng của các dân tộc khác sống bên cạnh không mà trong cách ăn uống mẹ rất sạch sẽ.

Mẹ hầu như cũng ít khi gắp thức ăn cho ai, nếu có thì bao giờ cũng dùng một đôi đũa riêng hoặc nếu bí quá thì mẹ đảo đầu đũa để gắp. Khi gắp thức ăn cho mình cũng vậy, mẹ luôn luôn đổi đầu đũa để gắp.

Rồi trong chuyện uống nước, trẻ em bao giờ cũng có cốc chén riêng để uống không chung đụng với người lớn … Và còn nhiều chuyện tương tự như thế liên quan đến việc ăn uống.

Khi tôi về Hà Nội học đại học, thời đó còn khó khăn, ăn thường theo suất nên thấy cách ăn đó cũng rất văn minh và sạch sẽ, một suất cơm lúc đó chỉ có 1.500đồng.

Sau bốn năm đại học, tôi ra trường và ở lại Hà Nội. Đây chính là thời gian tôi phải quen với một cách ăn uống mới đó là ăn “mất vệ sinh”.

Công ty tôi lúc đó có tổ chức nấu ăn trưa cho mọi người, việc ăn cũng bình thường nhưng tôi sợ nhất là cảnh cả sáu, bảy người ngồi chung mâm cùng thò đũa vào khoắng bát canh lên để vớt rau, vớt xương và thế là bữa cơm đó tôi đành nhịn món canh.

Sau một thời gian, không chịu được cảnh ăn không có canh thế là tôi đành chuyển sang múc một bát canh ăn trước sau đó mới ăn cơm.

Một cảnh khác còn khiếp hơn là chuyện nhiều người lên muộn, những hôm không có bát sạch, họ lấy luôn những chiếc bát mà người khác ăn xong chưa rửa rồi ăn tiếp. Rồi có những hôm họ mời nhau ăn, miếng ăn được chuyền từ bát người nọ sang bát người kia, có khi đi gần hết cả lượt.

Còn nhiều chuyện khác nữa như lấy đũa xỉa răng, lấy đũa lau miệng …Và dần dần bữa trưa của tôi chi là ăn qua loa cho xong việc rồi về phòng nghỉ. Có nhiều người thấy tôi không thích cách ăn uống thì cho tôi là khó tính, nhưng có lẽ cái cách ăn uống vệ sinh nó đã có từ ngày nhỏ rồi thì khó mà thay đổi lắm.

Những năm gần đây, cơm văn phòng bán theo suất đã giúp ích rất nhiều cho một cách ăn uống văn minh sạch sẽ. Nhưng trong phần lớn các gia đình, lối ăn uống mất vệ sinh vẫn còn và đó cũng chính là một phần của tác nhân gây các bệnh truyền nhiễm mà Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đang tăng cao.

Thiết nghĩ, việc học ăn học uống là vô cùng cần thiết, trong thời buổi văn minh và hội nhập với thế giới này. Và tôi dám chắc rằng, nhìn vào cách ăn của một người ta có thể đánh giá được mức độ văn minh cũng như lối sống của người đó.
 
Theo bạn đọc Nguyễn Song Toàn
VnExpress
Bạn nghĩ sao về nhận xét này của tác giả? đó là một nét văn hóa nên giữ gìn hay là một thói quen mất vệ sinh cần bỏ? Mời độc giả chia sẻ ý kiến vào ô gửi ký kiến phía cuối bài. Trân trọng cảm ơn!

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(29)

  • Mon (24/08/2012 14:13)

    Tôi không biết bạn bị ảnh hưởng bởi phong cách nào nhưng từ xưa đến nay ông cha ta vẫn ăn thế có sao đâu, vẫn sống thọ và ít bệnh tật hơn bây giờ rất nhiều.

  • Cường (17/08/2012 21:15)

    Theo như bạn nói cũng có vẻ đúng nhưng các cụ của chúng ta nuôi ông cha ta bao nhieu năm cũng bằng cách ăn uống đó rồi. Để thay đổi diều đó không phải là một sớm một chiều. Chúng ta cùng nhau thay đổi ở ngôi nhà riêng của chúng ta trước đã và ngay ở thế hệ sau của chúng ta, còn các cụ hãy để các cụ sống theo cách các cụ sống trước kia đã nuôi chúng ta như thế. Nói đây không phải chê bai các cụ nhưng chúng ta là thanh niên và chúng ta có sự chọn lựa tốt nhất.

  • Gia Linh (17/08/2012 19:32)

    Theo tôi nên bỏ thói quen ăn uống kiểu này, không vệ sinh tý nào. Chúng ta có thể dùng thìa hay muôi múc canh cho vào bát riêng. Kể cả ngay trong gia đình chúng tôi cũng thường làm như thế, ai thích húp canh thì có thể đặt thêm một cái bát con nữa để húp. Nhiều người thậm chí còn dùng muôi chung để húp canh nữa thì thật mất vệ sinh.

  • Trần Chí Giang (17/08/2012 10:56)

    Các bạn nói đều đúng nhưng có lẽ ta nên cố gắng thích nghi và cải tiến dần dần về cách ăn uống mất vệ sinh như hiện nay.
    - Nếu ở nhà ( gồm bố, mẹ, anh chị em...) thì có thể ăn cùng bát canh, bát mắm... và cũng nên gắp thức ăn cho người trên thể hiện lòng hiếu thảo và sự quan tâm. Tất nhiên mọi người trong nhà không ai mắc bệnh truyền nhiễm.
    - Nếu ăn ở ngoài nhà (ăn cỗ, ăn tập thể, ăn liên hoan...) thì không nên gắp cho ai cả (muốn tiếp thức ăn cho họ thì bưng cả đĩa lên mời họ gắp) vì cỗ đã được mặc định mỗi người mấy miếng .
    - Mọi người phải có ý thức chung và có trách nhiệm dạy con cái mình. Các cụ bảo học ăn, học nói... Tức là phải dạy cách ăn trước.
    Tôi 1 lần chứng kiến : một cụ móm răng đi ăn cỗ, cụ ấy chỉ nhai dập miếng thịt rồi chít nước. Sau đó cụ lại nhè miếng thịt đó ra và...lại chấm vào bát nước mắm chung của mâm và lại tiếp tục nhai và chít nước. Hay có người trước khi ăn bao giờ cũng thò đầu đũa khoắng khoắng vào bát canh, hoặc bát nước chấm , sau đó mút đũa...rồi mới ăn.
    - Đây là thói quen xấu của rất nhiều người Việt, chúng ta hãy cố gắng cải tạo nó thành nếp sinh hoạt thường ngày văn minh và sạch sẽ.

  • phamjimmy2012@yahoo.com.vn (17/08/2012 08:25)

    Tôi nghĩ nên duy tri nét ăn uống văn minh lịch sự và sạch sẽ vì các bệnh lây qua đường ăn uống ngày càng phổ biến và lây lan rất nhanh... Không phải ăn chung như vậy mà gọi là sống tập thể... May mắn là tôi được sống trong gia đình có mẹ còn kỹ hơn cả bạn Song Toàn

  • VO DANH (17/08/2012 01:44)

    Toi huong ung bai viet nay boi toi cung dong y voi nguoi viet. Toi duoc day cach an uong tu bo cua minh, an uong ve sinh cung la mot cach ton trong ban than minh va ton trong nguoi khac nua. Thieu gi cach de the hien van hoa Viet Nam, ai dam noi an uong mat ve sinh la mot truyen thong nao. Chang qua do la mot thoi quen cua mot so nguoi ma thoi.

  • Thu Anh (16/08/2012 10:16)

    Theo mình thì nên thay đổi. Tuy nhiên không nên quá khắt khe với những người có thói quen ấy vì từ bao đời nay dân ta đều thế. Tôi nghĩ bản thân mình cứ thay đổi nếu muốn, người khác thấy bạn như thế lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng theo cách của bạn thôi.

  • Duyên (16/08/2012 09:54)

    Quá đúng, tôi cũng thường không ăn canh khi ngồi ăn với nhiều người. Họ dường như không biết sạch sẽ là gì. Mặc dù trong bát canh đã có muỗng để múc tuy nhiên họ vẫn thản nhiên dùng đũa của họ đang ăn thò vào tô canh, giống như rửa đũa vậy. Người Việt mình đa số ăn uống như thế đấy. Tôi rất thích cách ăn uống của người Hàn Quốc, rất sạch sẽ, họ dùng đũa muỗng riêng. Văn minh hay không, có ý thức hay không được thể hiện qua cách ăn uống đấy các bạn ạ.

  • Vu Uyen (16/08/2012 09:03)

    Tôi cũng đồng tình với bài viết trên. Nhiều người khi ăn cứ dùng đũa của mình để tiếp thức ăn cho người khác rất mất vệ sinh (nếu người gắp đó mà trông không sạch sẽ thì còn thấy sợ).
    Dan VN mình noi chung dều chưa có ý thức về điều đó trong bữa ăn. Nhiều người khoắng chung một bát canh; chấm chung bát nước măm... nhất là nơi công cộng thật là kinh khủng!

  • (15/08/2012 17:18)

    Mình thấy bài viết rất đúng. Đó là thể hiện nét văn hóa trong cách ăn uống mà. Người Việt cần có nếp sống văn minh hơn. Sống trong môi trường tập thể thì càng cần phải có ý thức.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân