Hà Nội
23°C / 22-25°C

13 mạng người và nỗi đau những vòng hoa trắng

Chủ nhật, 08:40 31/07/2011 | Xã hội

Xe tang nối tiếp xe tang dưới cơn mưa tầm tã của của buổi chiều có bão. Những vòng hoa trắng như cứa vào lòng người.

Hỏa hoạn khiến hơn chục gia đình ở một xã nghèo phải oằn mình gánh chịu đau thương.
 
Trở lại "biển lửa"

Quan sát từ bên ngoài, ngôi nhà xưởng nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu sống 13 người xã Tân Dân - An Lão - Hải Phòng nằm giữa khu dân cư khá đông đúc. Mé bên trái của ngôi nhà xưởng không có tường mà "dựa" ngay vào ngôi nhà bên cạnh. Vụ cháy đã khiến cho cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh cũng bị bén lửa, cháy nham nhở. Phía đằng sau, do sức nóng của "biển lửa", vài con lợn nuôi của gia đình này cũng thành lợn quay.
 

Người dân ở xã Tân Dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn


Hiện trường giờ chỉ còn lại khung nhà xưởng với những vết cháy đen. Trước cửa ra vào, những chiếc bao tay vứt khắp nơi. Cơ quan chức năng đã niêm phong khu xưởng để phục vụ công tác điều tra. Nhòm qua khe cửa nhìn vào bên trong, đập vào mắt chúng tôi là một đống đổ nát, đen sì nằm ngổn ngang. Mặt sau của nhà xưởng là một cửa sổ với những song sắt đã được "hàn chết" vào tường. Để phục vụ công tác cứu hộ, phía đằng sau nhà xưởng đã bị đập phá, tạo thành một lỗ hổng lớn để đưa người gặp nạn ra ngoài.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn, vẫn rất nhiều người dân tập trung trước cửa xưởng may giày da để tận mắt nhìn thấy những gì còn sót lại. Trên gương mặt mọi người, sự hoảng loạn vẫn hiển hiện. Nhiều người hốc hác sau một đêm mất ngủ bởi những ám ảnh.

Chị Luyến - sống ở ngôi nhà đối diện xưởng may bị cháy - cho biết: "Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc này. Có một người trèo lên mái để hàn sì, sau đó tôi thấy tia lửa rơi xuống, bén vào trần xốp và cháy. Thấy lửa cháy, có một anh thợ điện ở bên ngoài chạy đi dập cầu dao và mọi người dập lửa. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ dập tắt được ngay, chẳng ai nghĩ có thể cháy to nên không để ý. Tôi cũng chạy đi lấy được xô nước để giúp dập lửa mà. Chẳng ngờ sau đó lửa bùng lên, bốc như đổ xăng ý. Lúc này mấy người ngồi mé ngoài chạy thoát ra được. Khi đó lại có gió thổi từ cửa chính vào, thế là lửa lan ra nhanh lắm. Khói mù mịt, đen kịt, không ai nhìn thấy gì nữa. Một số người liều mình chạy ra từ cửa trước thì thoát nhưng cũng bị bỏng nặng. Số người dồn ra phía đằng sau thì không có lối thoát...". Chị Luyến không kìm được nước mắt. Dù chẳng có họ hàng thân thích với những nạn nhân của vụ hỏa hoạn nhưng chị bị ám ảnh bởi họ chết ngay trước mắt chị mà chị bất lực không thể cứu.
Nếu như ở phía sau này có cửa thoát hiểm, 13 con người ấy đã
không chết

Nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, một bác trung tuổi cũng thêm vào: "Khi thấy nó trèo lên mái để hàn sì, tôi đã cảnh báo cẩn thận kẻo cháy. Thậm chí, chị chủ xưởng cũng bảo, nếu không làm được thì xuống để thuê người khác làm. Thế rồi trong chốc lát, ngọn lửa bén vào trần xốp và bùng cháy khủng khiếp".

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, nếu như nhà xưởng có một lối thoát hiểm ở phía đằng sau thì chắc sẽ không có người chết, bởi toàn bộ phía đằng sau giáp với ruộng.

Xe tang nối tiếp xe tang

Câu chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn bởi một đám tang đi qua. Đám tang của em Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, trú tại thôn Đại Hoàng 4 - Tân Dân - An Lão). Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng gào khóc xé lòng của những người ở lại... tất cả khiến không một ai cầm được lòng mình.

Một người phụ nữ đứng nép mình bên lề đường, hướng đôi mắt ầng ậc nước nhìn theo đoàn người đưa tiễn Đạt về nơi an nghỉ, chị bặm môi để không nấc lên thành tiếng. Tưởng đó là một người họ hàng của cậu bé Đạt, tôi sợ mình sẽ chạm vào nỗi đau của chị nên không dám hỏi. Dồn nén lại cảm xúc, chị đột nhiên chia sẻ: "Mình là cô giáo dạy cấp 2 của Đạt. Đạt nó đẹp trai, thông minh và học giỏi lắm. Vừa rồi hết lớp 12, nó thi vào trường Đại học An ninh đấy. Đang chờ kết quả nên tranh thủ đi làm thêm giúp gia đình. Vậy mà..."
 

Xe tang đưa Đạt về nơi yên nghỉ


Xe tang từ từ đi qua, tôi kịp nhìn rõ gương mặt trẻ măng của người xấu số qua ảnh, cảm thương cho cậu học trò vắn số khi em đã mãi mãi ra đi ở tuổi 18. Đoàn người đưa tiễn em trải dài trên con đường làng, những mái đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh.

Cách hiện trường vụ cháy khoảng 200m, tiếng kèn trống được tấu liên hồi, tiếng khóc đau đến xé lòng... một chiếc xe tang nữa đang chuẩn bị đưa người về nơi yên nghỉ.

Khói hương nghi ngút trước hai di ảnh của hai chị em Bùi Thị Yến (SN 1989) và Bùi Xuân Anh (SN 1993). Dù thi thể của Yến chưa được đưa về nhà bởi còn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận dạng nhưng trong đám tang này, tấm ảnh của Yến vẫn được để cạnh tấm ảnh của cậu em Xuân Anh, bởi chẳng gì có thể chia cắt chị em họ nữa.

"Thằng Xuân Anh đã thoát được ra ngoài rồi đấy chứ nhưng vì nó thấy chị nó vẫn ở bên trong nên đã lao vào cứu. Đau xót quá cô ạ! Nó chẳng cứu được chị giữa đám lửa mà còn bỏ mạng luôn" - một nhân chứng của vụ hỏa hoạn lên tiếng.

Ông Biên, bà Dinh - bố mẹ của Yến và Xuân Anh - như hóa điên dại trước nỗi đau quá lớn. Hai đứa con dứt ruột đẻ ra của họ đã vĩnh viễn rời bỏ bố mẹ. Còn người con gái cả - tức là chị gái của hai nạn nhân xấu số - cũng chính là chủ của xưởng may giày da ấy hiện đang phải đối mặt với pháp luật. Bất hạnh, trớ trêu đổ ập xuống gia đình ông Biên, sự oan nghiệt ấy biết ngày nào nguôi ngoai!
 

Di ảnh hai chị em Bùi thị Yến, Bùi Xuân Anh. Các em tử nạn khi còn dang dở chuyện đèn sách - học làm người. Ảnh: Thanh niên



Bất chấp cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, hàng trăm con người ở xã Tân Dân vẫn đội mưa đến viếng đám ma: "Chúng tôi phải chia nhau ra đi viếng cô ạ, thương tâm quá! Tôi phải đi ngay đây kẻo muộn, còn vài đám nữa tôi chưa qua được. Toàn bà con hàng xóm trong xã, tôi đến thắp nén nhang cho các em, các cháu nó đỡ tủi". Một chị phụ nữ ở xóm Đại Hoàng 2 chào tôi rồi tất tả ra về.

Tân Dân trải qua một ngày tang thương quá! Chúng tôi ra về trong tâm trạng nặng trĩu. Những hạt mưa xối xả quất vào mặt. Nước mưa sao có vị mằn mặn.
 

Một cán bộ công an huyện An Lão cho biết, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ chồng chủ xưởng may Bùi Thị Hiên và chồng là A Phòng đã chạy sang huyện Thủy Nguyên, đổi xe ô tô chạy lên hướng Móng Cái, giáp biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên, khi ra đến Quảng Ninh thì vợ chồng Hiên- A Phòng bị bắt.

Chiều tối qua, 30/7, công an huyện An Lão đã áp giải cả 6 người liên quan lên công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ. 6 người liên quan gồm: Vợ chồng chủ xưởng Bùi Thị Sự, 44 tuổi và chồng là Bùi Đức Lạng, 49 tuổi, người thôn Đại Hoàng 2, Tân Dân, An Lão. Người thuê nhà xưởng để sản xuất là Bùi Thị Hiên, 24 tuổi và A Phong 40 tuổi (người Trung Quốc), cùng ở An Lão. Lê Văn Bảy, 26 tuổi và em rể của Bảy tên Linh, là người hàn mái tôn, gây cháy.
 
Theo Bee.net.vn
 
Theo Bảo Nhi
VnMedia
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top