Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động những tấm lòng cứu giúp cháu bé 12 tuổi, nặng 10kg

Thứ sáu, 14:48 21/06/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chỉ sau một ngày bài báo “Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10kg” đăng tải trên báo điện tử Giadinh.net.vn (Báo GĐ&XH), cháu Trần Văn Lộc đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của đông đảo bạn đọc trên cả nước. Một phần ước mơ được chữa bệnh của cháu đã trở thành hiện thực…

Xúc động những tấm lòng cứu giúp cháu bé 12 tuổi, nặng 10kg				 1

Cháu Trần Văn Lộc, 12 tuổi, chỉ nặng chưa đầy 10kg.

 
Cuộc sống sao nhiều người tốt đến thế!

Sau khi Báo GĐ&XH đăng thông tin về hoàn cảnh gia đình cháu Trần Văn Lộc, nhiều bạn đọc đã tìm đến Bệnh viện Mắt Trung ương để trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ. Một bạn đọc nữ trung tuổi (giấu tên) khi trực tiếp nhìn thấy cháu Lộc đã không cầm được nước mắt. Chị đưa cho anh Trần Văn Bảo (bố cháu Lộc) 1.000.000 đồng, để lại số điện thoại và dặn anh rằng: “Nếu bố con anh khó khăn cần sự giúp đỡ trong quá trình chữa bệnh thì gọi điện cho tôi” rồi vội vã đi.

Tương tự, một bạn đọc nữ khác, khoảng 40 tuổi đang làm ở một công ty cháo dinh dưỡng cũng tìm đến bệnh viện ngay sáng 19/6. Người phụ nữ này đi xe máy, sau khi trao cho anh Bảo 5.000.000 đồng đã vội ra đi mà không để lại tên tuổi.

Cũng trong ngày 19/6, anh Bảo liên tục nhận được điện thoại của bạn đọc tìm đến giúp đỡ cháu Lộc. “Lúc ra Hà Nội, tôi gần như không có cái gì mang theo. Thế mà hôm nay tôi phải mượn cả một bao tải đựng gạo để đựng quà của mọi người cho. Cuộc sống sao mà có nhiều người tốt đến vậy!”, anh Bảo nói.
Trong 2 ngày 19 – 20/6, tổng số tiền bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cháu Lộc thông qua các địa chỉ Báo nêu là 20.000.000 đồng. Trong đó, số tiền bạn đọc chuyển trực tiếp đến tòa soạn là 10.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ trao số tiền này đến tay gia đình cháu Lộc trong thời gian sớm nhất.
 
Xúc động những tấm lòng cứu giúp cháu bé 12 tuổi, nặng 10kg				 2

Bố con anh Bảo tại BV Mắt TƯ. Ảnh: N.T

 
Vật lộn với bệnh tật, đói nghèo

Cách đây hơn 10 ngày, cháu Lộc bị ngã vỡ nhãn cầu mắt. Vợ anh Bảo mới sinh nên anh một mình  đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Nhìn cơ thể dường như chỉ có xương và da của Lộc ai cũng chạnh lòng đến rơi nước mắt. Anh Bảo cho chúng tôi biết: Cháu Lộc sinh ra đã bị thiếu tháng, chỉ nặng 1,4 kg. Cháu bị dị tật mắt quặm bẩm sinh. Cháu Lộc rất yếu nhưng gia đình anh không biết lý do vì sao.

Mặc dù cháu Lộc có biểu hiện bệnh tật nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn, bệnh viện ở xa nên từ khi sinh đến nay, gia đình cũng không có điều kiện chữa trị nhiều cho cháu. Lần này cháu ra Hà Nội là do bị ngã vỡ nhãn cầu mắt.

Bố con anh Bảo vẫn mong nhận được sự đồng hành, sẻ chia trong quá trình chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ cho cháu Trần Văn Lộc xin gửi về địa chỉ: Anh Trần Văn Bảo, xóm 11, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An; số điện thoại của anh Bảo: 0967492204. Hoặc Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Hà Nội.


Hoàn cảnh gia đình anh Bảo nghèo khó và éo le không kể xiết. Cả hai vợ chồng anh đều làm nghề nông. Lộc là đứa con đầu, khi cháu lên 9 tuổi thì vợ chồng anh Bảo sinh thêm đứa con thứ hai. Nhưng không may cho gia đình anh Bảo là cháu bé mắc bệnh tiêu chảy và mất khi mới hơn 1 tuổi. Đầu năm nay, họ sinh một cháu gái, nay đã được 6 tháng tuổi.

Vợ chồng anh Bảo có ý định đi vay mượn để đưa cháu Lộc đi mổ lại dị tật quặm mắt bẩm sinh nhưng chưa kịp đưa cháu đi thì cháu lại gặp nạn. Hiện cháu Lộc đã được phẫu thuật vá lại nhãn cầu.

Trước khi lên Hà Nội, anh Bảo vay được của người quen 5 triệu đồng, anh đóng cho bệnh viện 3 triệu, còn 2 triệu anh dùng chi tiêu cho cả hai bố con trong suốt quá trình chữa bệnh. Chị Dung, người nhà một bệnh nhân tại BV Mắt TƯ cho biết: “Hai bố con họ thường ăn chung một suất cơm 10.000 – 20.000 đồng của bệnh viện. Cứ con ăn xong rồi bố mới được ăn. Mua một bát phở cũng vậy, anh Bảo ngồi đút cho con ăn xong, còn lại bao nhiêu anh mới mang ra hành lang bệnh viện để ăn. Thật không thể cầm lòng được khi phải chứng kiến cảnh bố con họ phải vật lộn với bệnh tật, thiếu thốn”.

Thương cho hoàn cảnh của bố con anh Bảo, Quỹ chữ thập đỏ của bệnh viện đã hỗ trợ anh 500.000 đồng, ngoài ra còn hỗ trợ các bữa ăn sáng. Chị Dung cũng giúp 500.000 đồng. Những người nhà bệnh nhân khác, người thì cho cháu Lộc túi quả, người cho vỉ sữa, người không có giúp vài chục nghìn, người có giúp vài trăm nghìn…

Anh Bảo cho biết, nhìn con bệnh tật anh thấy dày vò, đau khổ. Trước đó, kể chuyện với chúng tôi, anh nói: “Nhiều người bảo cháu Lộc yếu như vậy chắc chắn là có vấn đề gì đó về bệnh lý. Thương cháu, họ khuyên tôi sau đợt phẫu thuật này nên đưa cháu đến BV Nhi TƯ để khám. Nhưng tiền đâu hả chị. Giờ cơm còn không đủ ăn, nói gì đến việc đưa con đi bệnh viện lần nữa…”. Nhưng bây giờ, nhờ có số tiền của các nhà hảo tâm, ngày 20/6, anh Bảo đã làm thủ tục chuyển viện cho con đến BV Nhi TƯ để tiếp tục chữa bệnh.
 
Ngàn Thương
nhuquynh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top