Xót xa ước mơ nhỏ nhoi của cô bé mắc ung thư xương
GiadinhNet - Lần nào đến viện bé cũng khóc, phần vì đau phần lại thương bố mẹ, nhớ trường lớp. Cô bé đang học lớp 4 giờ không thể đến trường như bao bạn bè cùng lứa mà phải vật vã trong cuộc chiến sinh tử đầy đau đớn bởi căn bệnh ung thư xương quái ác.
Bé Lưu Thị Hồng Phương, SN 2009 là con lớn của vợ chồng anh Lưu Hồng Thuần và chị Trương Thị Tươi SN 1986 ở xóm 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Tươi nghẹn ngào bảo không thể ngờ án tử hình lại treo sẵn trên đầu con khi còn nhỏ vậy. Bình thường cháu Phương gày còm, đau ốm liên miên. Năm lên 3 tuổi cháu bị lên hạch nhiều ở đầu và cổ, gia đình chạy vạy đưa cháu lên bệnh viện Nhi TƯ chữa trị.
Tháng 7 năm 2017, Phương bị một trận ốm sốt dài ngày, dù đã uống thuốc và chữa trị ở quê không khỏi, lại một lần nữa gia đình vay mượn anh em, bạn bè đưa con lên bệnh viện Nhi TƯ. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán con bị tim bẩm sinh và phải phẫu thuật gấp, chi phí lần đó cũng hàng trăm triệu đồng.
Bé Phương đang chống chọi với căn bệnh ung thư xương tại bệnh viện K
Đang trong lúc lo lắng vì không biết trả số tiền vay ra sao khi tới hạn phải trả, tai họa thêm một lần nữa đến với gia đình. Chị Tươi kể, vào tháng 4 năm nay khi chị tắm cho bé thấy đùi trái sưng tấy, có một cục nổi lên. Chân dần sưng to.
Cho đến ngày con suốt ngày kêu đau chân không đi nổi nữa thì anh chị vội vã đưa con đến bệnh viện. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, bác sỹ cho biết con bị u xương đùi rồi chuyển về điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều.
Khối u đã được cắt bỏ, bé Phương vẫn đau. Kết quả sinh thiết khối u như tiếng sét đánh ngang tai đủ sức làm hai vợ chồng chị ngã quỵ bởi con mắc phải ung thư xương. Kể từ đó, hóa chất và xạ trị thành “bạn” của Phương.
Vợ chồng chị Tươi cùng các con bên căn nhà tuềnh toàng
Bố mẹ nghèo chỉ quẩn quanh với đồng ruộng, lại dốc toàn bộ sức lực cho mấy năm điều trị hết bệnh này đến bệnh kia của con, đến nay đã cạn kiệt chẳng còn đồng nào. Anh Thuần bình thường đi phụ hồ, con đi viện phải theo con chăm sóc. Dưới Phương còn hai đứa em nhỏ, một đứa bước vào học lớp 2 và một đứa sinh năm 2016. Nhà đông con, thu nhập bấp bênh nên luôn ở cảnh thiếu trước hụt sau.
Sau lời tâm sự của chị Tươi, chúng tôi thấy sốt ruột hơn bởi biết chị cũng đang bị u gan. Căn bệnh được các bác sỹ chỉ định phải điều trị nhưng vì cùng lúc con mắc bệnh ung thư, không thể xoay xở được nên chị chẳng dám đi chữa trị. Bản thân biết những nguy cơ mình có thể phải đối mặt nhưng một bên là tính mạng của con đang đe dọa từng ngày, chị chẳng làm gì khác được. Chị Tươi giờ ở nhà chăm hai đứa con nhỏ, thi thoảng tranh thủ đi phụ hồ, bắt ốc thêm.
Việc học của bé Phương giờ đành tạm gác. 24 tiếng ở viện là 24 tiếng bé gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn, cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Không còn ánh mắt hồn nhiên và gương mặt ngây thơ của trẻ con, Phương ít cười và pha chút sợ hãi bởi bé biết đang chờ mình là những mũi kim truyền và những chai hóa chất.
Trong cơn đau của bệnh tật hành hạ, cô bé luôn ao ước được trở lại lớp học. Bé thường hay hỏi mẹ khi nào con được về nhà, được trở lại trường lớp cùng với các bạn. Mỗi lần nghe những lời thủ thỉ của Phương, lòng chị Tươi như thắt lại.
Cháu Phương chỉ ao ước được quay trở lại lớp cùng các bạn
Hiện tại, cháu Phương đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K3. Dòng dã suốt mấy năm trời chữa trị hết bệnh này đến bệnh kia, cũng chẳng có tiền nữa, vợ chồng chị Tươi đang tính bán đi căn nhà nhỏ để trang trải chi phí chữa trị.
Khi chúng tôi hỏi “bán nhà rồi anh chị biết sống ở đâu?, chị nghẹn ngào nói “Biết làm sao được, con còn bé quá, giờ mình mà đầu hàng thì nó biết bấu víu vào ai?. Giờ con mình bệnh tật, đâu thể bỏ mặc không lo được. Số tiền vay nợ của gia đình giờ cũng đã tới cả trăm triệu mà gia đình không biết lấy đâu trả khi họ đòi. Bán nhà rồi thì cả nhà đi ở nhờ thôi, vậy mà giờ còn chưa bán được vì họ ép giá mua có 100 triệu đồng”.
Mỗi ngày qua đi, vợ chồng chị Tươi ráng cố gắng, tiếp tục làm lụng, vay mượn để giành giật sự sống cho đứa con tội nghiệp của mình. Mong rằng sự hỗ trợ thêm của mọi người sẽ bớt đi một phần khó khăn của gia đình để cho bé Phương tiếp tục điều trị, gia đình không phải sống cảnh ở nhờ khi buộc phải bán đi căn nhà.
Mọi sự giúp đỡ bé Hồng Phương - Mã số 402 xin gửi về:
1. Anh Lưu Hồng Thuần và chị Trương Thị Tươi ở xóm 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 402
3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 402
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 402
Phương Thuận
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...