Xót xa nữ sinh xứ Thanh phát hiện bệnh ung thư khi sắp nhận bằng tốt nghiệp đại học
GiadinhNet – "Vì sao em còn quá trẻ mà thần chết lại điền tên em vào danh sách dự bị sớm thế này? Em chỉ còn ít ngày nữa là tốt nghiệp đại học mà!”– Đó là tâm sự đau đớn và tuyệt vọng của nữ sinh Lê Thị Hòa khi biết mình mắc phải bệnh ung thư xương quái ác.
Đau đớn nhận tin mắc ung thư khi chuẩn bị tốt nghiệp
Khi các bạn đăng tràn ngập những tấm ảnh nhận bằng tốt nghiệp đại học trên facebook, em Lê Thị Hòa ở thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hoá lại nằm trên giường bệnh, nước mắt nghẹn ngào vì đau sau truyền hoá chất. Nếu không mắc phải căn bệnh quái ác này, có lẽ Hòa cũng sẽ có niềm vui nhận bằng tốt nghiệp đại học như nhiều bạn học khác.
Hòa kể lại khoảng thời gian kinh hoàng khi hay tin mình mắc ung thư xương cách đây 3 tháng. Đó là thời điểm Hòa đang chuẩn bị những bước cuối cùng để bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại trường Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông. Chỉ sau buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp nữa thôi là Hà sẽ được cầm tấm bằng tốt nghiệp.
Hòa đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều vì bị ung thư xương. Ảnh TG
Hòa không tin được rằng, ở cái tuổi đầy khát vọng, em lại phải gác cả một tương lai rộng mở phía trước vì căn bệnh ung thư có thể khiến em mất mạng hoặc tàn tật suốt đời.
Ban đầu Hòa chủ quan nghĩ rằng chắc chỉ là đau chân thông thường. Các cơn đau âm ỉ cả ngày lẫn đêm đến mức không thể chịu. Một ngày hè tháng 7, Hòa được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Đức khám. Bác sĩ chẩn đoán Hòa có khối u ở chân. Sau phẫu thuật, bác sĩ khuyên để chắc chắn cần làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Nghe lời bác sĩ, Hòa và gia đình chỉ nghĩ làm sinh thiết cho chắc thôi chứ không thể là ung thư.
Ít ngày sau, bác sĩ gọi gia đình Hòa vào nói chuyện. Hòa được chị gái thông báo, em sẽ phải tháo khớp chân. Sau đó lại được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều điều trị. Hòa liên tục hỏi: "Tại sao lại sang viện K điều trị, mình bị u lành cơ mà".
Gia đình khó khăn, việc điều trị của Hòa tốn kém khiến gia đình càng túng quẫn. Ảnh TG
Khi biết được kết quả giải phẫu bệnh phẩm mình bị ung thư xương, Hòa càng sốc hơn vì căn bệnh quái ác "ghé thăm" khi em còn quá trẻ. Cả nhà mắt ai cũng đỏ hoe.
"Biết tin mình bị ung thư, em cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Vì sao ông trời lại bất công với em như vậy? Vì sao em còn rất trẻ mà sao thần chết lại điền tên em vào danh sách dự bị sớm thế này?" – Hòa liên tục hỏi trong đau đớn.
Mong được bảo vệ nốt khóa luận còn dang dở
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ khi mới đỗ đại học, Hòa đã sớm tự lập. Để trang trải chi phí học hành, Hòa xin làm thêm khắp nơi sau mỗi giờ lên lớp. Vừa làm khoá luận tốt nghiệp, Hoà đã tự xin làm việc tại một công ty. Em cũng sắp được ký hợp đồng chính thức.
Trong thời gian đi học, Hòa cũng từng là cô nữ sinh rất năng động, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hòa nghẹn ngào nói: "Hồi sinh viên em từng làm tình nguyện viên cho chương trình về bệnh nhân ung thư. Chẳng thể ngờ, tới một ngày em lại trở thành những bệnh nhân của chương trình mình từng tham gia".
Hòa đã chụp ảnh kỉ yếu. Ảnh GD
Gần gũi, sẻ chia với các bệnh nhân ung thư, Hòa đã từng biết nỗi đau của những bệnh nhân ung thư này thế nào qua những chương trình thiện nguyện. Tuy nhiên, khi chính mình mắc phải, Hòa vẫn sốc, khó chấp nhận. Ung thư là một thứ gì đó quá đỗi khủng khiếp với em. Hàng đêm, những cơn đau của bệnh cùng những đợt truyền hóa chất khiến Hòa không thể ngủ ngon giấc.
Cô nữ sinh chỉ mong mình sớm có ngày bình phục để bảo vệ nốt khóa luận dang dở và ra trường kiếm một công việc có thể chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Hòa bảo: "Nếu chỉ để kéo dài thôi thì em sẽ dừng. Bởi gia đình em chẳng có nổi tiền để em điều trị khi bố mẹ lo từng bữa ăn. Cả gia đình em lúc này ngập trong một đống nợ vì chi phí điều trị khá cao".
Mọi sự giúp đỡ em Lê Thị Hòa - Mã số 514 xin gửi về:
1. Em Lê Thị Hoà ở thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hoá
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 514
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 514
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0363188326
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 514
Quang Anh – Nguyễn Định
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...