Xót xa cụ bà 73 tuổi phải gồng gánh nuôi chồng con bệnh tật và 2 cháu thơ dại
GiadinhNet – Lại một cái Tết nữa trôi qua trong niềm trông chờ mẹ về rồi lại hụt hẫng của chị em Hoa, khát vọng đoàn viên trong suy nghĩ còn non nớt vẫn chỉ là mơ ước xa vời. Bốn số phận bất hạnh, hẩm hiu sống dựa vào người bà năm nay đã 73 tuổi.
Thảm cảnh của bà cụ tuổi 73
Chúng tôi đến gia đình bà Nguyễn Thị Lát, năm nay đã 73 tuổi, ở thôn Ngưa Thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vào những ngày đầu xuân. Trong căn nhà ngói cũ kỹ, không có bất cứ vật dụng gì giá trị. Hiện lên trước mắt chúng tôi những thân phận bất hạnh, 5 con người chung một số phận nghèo khó, tật nguyền và bệnh tật. Những thân phận ấy sống dựa vào người đàn bà khắc khổ, già nua, mái tóc bạc phơ, đôi tay gầy gò, chai sạn vì lam lũ.
Bà Lát đưa tay gạt đôi dòng nước mắt trên khuôn mặt già nua rồi kể về hoàn cảnh của gia đình mình: “Tôi và ông Nguyễn Văn Hề lấy nhau và sinh được 6 người con, nhưng chỉ có cháu Nguyễn Văn Lợi là con trai. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng thằng Lợi không được như người bình thường vì bị dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam từ bố. Các con gái tôi thì đã lấy chồng xa.
Ông Hề chồng tôi cũng không được bình thường vì ông ấy là thương binh nặng. Bây giờ sức khỏe quá yếu khiến ông ấy không thể làm lụng được gì nữa. Ngoài ra, do ảnh hưởng từ vết thương cũ để lại nên một năm ông phải đi viện 5-6 lần. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khốn khổ hơn vì còn lo tiền chạy chữa, thuốc men cho 2 cha con ông ấy”.
Bữa cơm đạm bạc của gia đình bà Lát
Gạt đi đôi dòng nước mắt, bà Lát chỉ vào 2 đứa cháu nhỏ và đứa con tật nguyền rồi kể tiếp: “Các anh xem ngay đến cả bữa ăn tôi cũng phải tằn tiện chắt chiu mới đủ cho 2 ông bà, huống chi còn phải nuôi đứa con tật nguyền và 2 cháu nhỏ khiến cuộc sống khốn khó đủ bề. Chỉ thương các cháu không biết liệu có tiền để theo học được nữa hay không?
Hai cháu gái là con của Lợi. Đến tuổi trưởng thành, qua mai mối, Lợi lấy một cô gái làng bên mồ côi cha mẹ. Thiết nghĩ khi Lợi có vợ thì vợ chồng chăm sóc cho nhau cũng đỡ cho tôi phần nào. Vợ chồng nó sinh được 2 cháu gái là Nguyễn Thị Hoa năm nay 12 tuổi, đang học lớp 6 và cháu Nguyễn Thị Hồng năm nay học lớp 1. Biết gia đình hoàn cảnh khó khăn nên các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi. Cháu Hoa từ lớp 1 cho đến lớp 5 luôn là học sinh giỏi, hàng ngày ngoài giờ đi học cháu cũng làm đủ việc để giúp bố mẹ, ông bà.
Bà Lát kể tiếp: Hai năm nay, vợ của Lợi bỗng dưng phát bệnh và bỏ đi biệt tích, để lại người chồng bệnh tật và 2 con nhỏ. Mẹ chúng nó bỏ đi, 2 đứa cháu Hoa và Hồng nhớ mẹ thường ôm nhau khóc cả đêm, dù chúng tôi thương các cháu nhưng cũng không biết làm sao được. Từ lúc vợ cháu Lợi bỏ đi đến nay, tất cả mọi công việc đều một mình tay tôi gánh vác. Tuổi già sức yếu nếu không may tôi ốm đau nằm xuống đó thì không biết cả gia đình này sẽ như thế nào?”.
Cần lắm những tấm lòng hảo tâm
Chúng tôi cũng có dịp về thăm Trường THCS xã Thăng Long nơi cháu Nguyễn Thị Hoa đang theo học. Cô Lê Thị Thủy - chủ nhiệm lớp cháu Hoa - cho biết: “Em Nguyễn Thị Hoa luôn là học sinh chăm ngoan học giỏi, ở trong lớp luôn được các bạn quý mến và thông cảm cho hoàn cảnh của em.
Hiện nay ngoài các khoản tiền được Nhà nước miễn giảm thì tiền học phí và một số khoản chi phí khác của em Hoa do bà của em đóng. Chúng tôi cũng rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm quan tâm đến hoàn cảnh của em Hoa để em vượt qua khó khăn, có điều kiện học tập tốt hơn nữa”.
3 bố con cháu Hoa ngày ngày mong ngóng mẹ về
Ở trường là vậy, ở nhà cháu Hoa còn thay bà gánh vác nhiều công việc. Tuy còn nhỏ nhưng cháu Hoa luôn là một người con hiếu thảo. Cháu chăm sóc bố, ông nội rồi giúp bà nấu cơm, rửa bát, giặt giũ… Bà Lát cho biết: “Hai năm nay, nó ít nói hẳn đi vì nhớ mẹ. Cứ hễ nhắc đến mẹ là nó lại khóc”.
"Chúng cháu nhớ mẹ lắm, dù cuộc sống có khó khăn, bữa cơm, bữa cháo cũng chỉ mong sao mẹ về. Mẹ cháu bỏ đi bị bệnh tật, không biết mẹ cháu sống như thế nào. Mẹ về đi, chúng con nhớ mẹ lắm!” - Hoa nói trong nghẹn ngào.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Lát - Mã số 439 xin gửi về:
1. Bà Nguyễn Thị Lát ở thôn Ngưa Thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 439
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 439
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 439
Ngọc Hưng – Viết Huy
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...