Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa bé 9 tuổi bị bệnh tim, bố mẹ bỏ đi sống nhờ ông bà, giờ ông lại bị ung thư

Thứ tư, 09:31 01/04/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cách đây không lâu, bé Hạnh nhập viện vì ngã rách tầng sinh môn, vào viện con lại được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. Các bác sĩ nói con cần phẫu thuật sớm. Éo le, từ nhỏ Hạnh sống với ông bà khi bố mẹ bỏ đi. Ông ngoại giờ mang bệnh ung thư nên không có tiền điều trị.


Nhập viện vì ngã rách tầng sinh môn, phát hiện thêm bệnh tim

Ngày 26/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhi Đỗ Thị Hạnh - dân tộc Sán Dìu, 9 tuổi ở thôn Thiện Phong (xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng chảy máu đường sinh dục. Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện bé bị ngã rách tầng sinh môn nên đã mời bác sỹ trực trưởng phiên và bác sỹ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức hội chẩn trước khi làm phẫu thuật cho bé. 

Sau khi hội chẩn, Hạnh đã được các bác sỹ Khoa Phụ sản phối hợp với kíp gây mê hồi sức thực hiện phẫu thuật lấy khối máu tụ âm hộ tầng sinh môn cho bé.

Xót xa bé 9 tuổi bị bệnh tim, bố mẹ bỏ đi sống nhờ ông bà, giờ ông lại bị ung thư - Ảnh 2.

Bé Hạnh khi vào viện phẫu thuật ngã rách tầng sinh môn. Ảnh GD

Nói về tai nạn của cháu, ông ngoại Đỗ Văn Hai (54 tuổi) cho biết, vừa rồi cháu đi theo ông lấy thức ăn cho gà. Ông chặt chuối cho gà, chuối đổ xuống làm cháu giật mình bị ngã vào rãnh bê tông ở bờ ao, chảy nhiều máu ở âm đạo. Gia đình vội đưa bé đến Trung tâm y tế huyện Sơn Dương để thăm khám và được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu và điều trị.

Điều ông Hai không thể nghĩ tới trong lần đi viện này là bác sĩ phát hiện bé Hạnh bị bệnh tim từ lâu. "Từ nhỏ cháu có yếu hơn các bạn. Cháu gày, ăn uống kém. Ông bà không có điều kiện cho đi khám. Đợt ở trường có bác sĩ khám nói cháu có hiện tượng khó thở, tôi mới đưa đi khám lại không phát hiện ra. Tôi không ngờ là cháu mình mắc bệnh tim. Giờ cháu nó mắc bệnh thế này, vợ chồng tôi cũng lo lắm, không biết làm thế nào khi không có tiền. Nghe nói ca phẫu thuật cũng phải mất đến tiền trăm triệu" – ông Hai giọng nghèn nghẹn nói.

Tuổi thơ thiếu tình thương của bố mẹ

Tuổi thơ của bé Hạnh là chuỗi ngày thiếu vắng tình yêu thương, bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Con lớn lên nhờ sự cưu mang, chăm bẵm của ông bà ngoại. Hơn một tháng tuổi, bố mẹ con bỏ nhau. Một tuổi mẹ của Hạnh đi Trung Quốc, kể từ đó con ở với ông bà ngoại 8 năm nay. Qua Trung Quốc, mẹ của Hạnh lập gia đình mới, không có điều có điều kiện về thăm bé và cũng không có tiền để gửi về cho ông bà nuôi bé. Cuộc sống của 3 ông bà cháu chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Xót xa bé 9 tuổi bị bệnh tim, bố mẹ bỏ đi sống nhờ ông bà, giờ ông lại bị ung thư - Ảnh 3.

Nhiều người thương hoàn cảnh bé đã hỗ trợ cho con mỗi người một ít. Ảnh GD

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Trương Văn Năm – Trưởng thôn Thiện Phong xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình ông bà Hai khó khăn. Ông bà có nuôi bé Hạnh từ khi còn nhỏ vì bố mẹ bỏ đi từ lâu. Vừa rồi, cháu có gặp tai nạn và đi khám thì phát hiện ra bị bệnh tim. Bản thân ông Hai bị bệnh ung thư đi điều trị một thời gian rồi nên càng khó khăn hơn. Chúng tôi mong mọi người có thể giúp đỡ gia đình ông để có điều kiện phẫu thuật cho cháu gái".

Bé Hạnh vừa phải phẫu thuật âm đạo, lại mới phát hiện bị tim bẩm sinh. Khi ổn định sẽ cần phải phẫu thuật tim mới mong lớn lên bình thường. Cháu bệnh chồng bệnh, ông bà lại già yếu. Ông Hai hơn 2 năm nay điều trị căn bệnh ung thư đại tràng, cứ vài tháng ông phải lên bệnh viện để lấy thuốc nên điều kiện chạy chữa cho cháu càng khó hơn. Những ngày ở viện vừa rồi, thương hoàn cảnh của bé Hạnh, các bác sĩ, hộ sinh của Khoa Phụ Sản đã tự quyên góp tiền, ủng hộ được cho bé 3.200.000 và tặng thêm cho bé 4 hộp sữa bột để bé bồi dưỡng.

Xót xa bé 9 tuổi bị bệnh tim, bố mẹ bỏ đi sống nhờ ông bà, giờ ông lại bị ung thư - Ảnh 4.

Đến nay sức khỏe của Hạnh đã ổn hơn, tới sẽ phải phẫu thuật tim. Ảnh GD

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em (hay dị tật tim bẩm sinh) là những dị dạng ở tim xảy ra từ khi còn trong bào thai. Do cấu trúc tim bị khiếm khuyết khiến chức năng và hoạt động của tim bị ảnh hưởng, tuần hoàn máu trong cơ thể hoạt động bất thường.

Bệnh tim bẩm sinh có 2 nhóm. Nhóm đầu tiên là bệnh phức tạp: tim bẩm sinh sớm, tím sớm thì được phát hiện sớm hơn. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hay quấy khóc, không ngủ đêm được, hay mắc viêm phổi, vã mồ hôi, thở nhanh, chậm lớn. 

Nhóm thứ 2 không tím với biểu hiện quấy khóc, vã mồ hôi, chậm lớn, trẻ phát triển bình thường. Nhiều gia đình không biết con mình bị tim bẩm sinh, chỉ khi đi tiêm phòng, khám bệnh mới phát hiện ra bệnh tim. Bệnh tim nếu được phát hiện sớm sẽ khỏi đến 90%. Nếu phát hiện muộn mà không phẫu thuật thì chỉ có thể uống thuốc để kéo dài cuộc sống của bé.

Trường hợp của bé Hạnh thuộc nhóm thứ 2. Việc điều trị không kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, sự sẻ chia của bạn đọc hảo tâm là điều rất cần với bé Hạnh.

Mọi sự giúp đỡ bé Đỗ Thị Hạnh - Mã số 547 xin gửi về:

1. Ông Đỗ Văn Hai ở thôn Thiện Phong, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 547

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 547

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0978676361

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 547

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top