Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương gia cảnh người đàn ông dân tộc Nùng nguy kịch vì u não

Thứ hai, 15:47 25/05/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Căn bệnh u não của người đàn ông trụ cột đang khép lại tương lai vốn mơ mịt của cả gia đình vì chi phí điều trị tốn kém.

Theo lời giới thiệu của Phòng CTXH bệnh viện Việt Đức, chúng tôi vào thăm trường hợp anh Hà Văn Công, 42 tuổi ở Lũng Xá, Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

Nhắc đến trường hợp này, những y bác sĩ của Khoa phẫu thuật thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức) vô cùng thương cảm vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh cũng như căn bệnh mà anh Công đang mắc phải.

Xót thương gia cảnh người đàn ông dân tộc Nùng nguy kịch vì u não - Ảnh 2.

Anh Hà Văn Công đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức). Ảnh PT

Ths. BS Đoàn Quang Dũng – Khoa Phẫu thuật thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân bị đau đầu thường xuyên từ năm ngoái nhưng vẫn gắng gượng làm việc, tuy nhiên tình trạng đau đầu tăng dần kèm theo nôn, yếu nửaa người trái. Đến tháng 12/2019 bệnh nhân mới đến khám tại bệnh viện Việt Đức, được chẩn đoán u não bán cầu bên phải và được chỉ định mổ lấy khối u. 

Bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không liệt, đã xuất viện. Tuy nhiên kết quả giải phẫu bệnh là khối u ác tính, có chỉ định khám lại để hội chẩn xét hóa trị và xạ trị, nhưng do điều kiện kinh tế nên bệnh nhân chưa quay lại viện để khám theo hẹn.

Khoảng 3 tuần trước bệnh nhân lại xuất hiện cơn đau đầu, buồn nôn. Bệnh nhân quay lại bệnh viện khám, được chẩn đoán u não tái phát và lại được chỉ định mổ lấy u. Những ca mổ u não phức tạp như vậy thường phải sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật cao ngoài danh mục bảo hiểm y tế (chi phí trung bình khoảng 40 triệu). Vì bệnh nhân và gia đình có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn nên các bác sỹ và phòng Công tác xã hội đã cố gắng xin bệnh viện miễn giảm cho bệnh nhân hầu hết các loại viện phí nói trên. 

Sau ca mổ lần 2 ngày 20/5/2020, bệnh nhân phục hồi tốt, tuy nhiên kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh một lần nữa khẳng định khối u của bệnh nhân Công là u nguyên bào thần kinh đệm độ IV (Glioblastome Multiform), khối u thuộc loại ác tính nhất trong các loại u não.

"Với loại u này khả năng tái phát là rất cao, thời gian tái phát ngắn, nhiều bệnh nhân phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Sau khi phẫu thuật thường có chỉ định phối hợp hóa trị, xạ trị. Việc điều trị hóa chất, xạ trị sẽ góp phần kiềm chế sự phát triển của khối u, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên quá trình này rất tốn kém, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của bệnh nhân và gia đình cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần.

Chúng tôi rất mong sự kết nối của Quý Báo với các nhà hảo tâm sẽ mang lại cho gia đình họ sự hỗ trợ phần nào về mặt kinh tế cũng như sự động viên về mặt tinh thần để họ thêm vững bước trên con đường giành giật lại sự sống cho bệnh nhân" – BS Quang Dũng cho hay.

Quanh năm ở vùng núi xa xôi, chị Nghiêm Thị Hằng – dân tộc Nùng (vợ anh công) những ngày này ở bệnh viện không biết phải xoay sở ra sao khi chi phí điều trị cho chồng ngày một lớn. Nghe bệnh viện thông tin phải mổ gấp với chi phí mấy chục triệu đồng, người phụ nữ ấy bàng hoàng không biết lây đâu ra tiền để cứu lấy mạng sống của người chồng, người cha của 3 đứa con thơ.

Trước sự sống quá mong manh của người chồng nơi bệnh viện, chị nghẹn ngào, đau đớn không thể nói thành lời. Anh Công sớm mất bố khi còn nhỏ, đôi bên nội ngoại quá nghèo không giúp đỡ được gì nhiều. Vợ chồng anh đông con chỉ trông vào ít nương trồng ngô cùng mấy con gà nên chẳng bao giờ có tiền dư.

Xót thương gia cảnh người đàn ông dân tộc Nùng nguy kịch vì u não - Ảnh 3.

Chị Hằng thẫn thờ khi nghĩ đến chi phí điều trị của chồng không biết phải xoay ở đâu

Để chồng được chuyển tuyến cấp cứu, chị Hằng gần như đã gõ cửa cả xóm vay nợ. Ở nơi vợ chồng chị sinh sống sâu trong vùng núi có rất ít người ở. Bởi vậy mà vay mượn mãi, chị mới có được ít tiền mang theo đưa chồng xuống viện khám lần này. Số tiền phẫu thuật đợt trước đến giờ vẫn chưa trả hết được.

Theo chia sẻ của chị Hằng, sau đợt phẫu thuật lần 1, bác sĩ hẹn sau một tháng xuống kiểm tra. Thế nhưng vì không có tiền nên anh chị lần nữa mãi không đi. "Bác sĩ gọi liên tục bảo cứ xuống đi mà không có tiền làm sao mà xuống" – chị Hằng bảo. Hàng ngày anh Công vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ để cầm cự. Dù vậy nhiều khi do quá mệt mỏi, anh chẳng thể ăn được gì, bữa chỉ vài miếng cơm rồi bỏ dở.

Vừa rồi anh Công xuất hiện những cơn đau đầu thường xuyên. Anh không thể cầm nắm được gì, đi vệ sinh cũng không thể lê được vào nhà nữa nên mới cố gắng vay mượn để xuống viện. "Vào viện nghe bác sĩ nói phải phẫu thuật gấp nếu không có thể chẳng giữ được tính mạng. Nghe đến đó em lo sợ vô cùng. Vay mượn mãi mới được 10 triệu đồng xuống đóng tạm viện phí phẫu thuật, giờ chỉ còn khoảng 700 nghìn đồng. Cũng may ở dưới này có bác sĩ, mọi người giúp đỡ, nếu không em giờ không biết phải lo làm sao" - chị Hằng đau đớn nói.

Nghĩ đến cảnh quãng đường điều trị căn bệnh u não của chồng còn phía trước, người vợ dân tộc này lo sợ hơn. Bởi ngay cả bữa cơm cho những đứa con nhỏ của anh chị giờ cũng nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm. Chi phí điều trị của anh Công cứ ngày một lớn hơn, còn nguồn thu nhập của gia đình lại ngày hạn hẹp.

Chỗ dựa duy nhất của gia đình đang nằm một chỗ bất động, chị Hằng ngày đêm túc trực chăm sóc chồng ở bệnh viện. Người mẹ ấy không thể lo cho đứa con bữa ăn đầy đặn. Tất cả tiền bạc lúc này chị lo liệu được đều tập trung để cứu chữa người chồng nguy nan. Hy vọng rằng hoàn cảnh đáng thương của anh Công cùng 3 đứa con nhỏ sẽ chạm tới trái tim của những mạnh thường quân giúp đỡ gia đình anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hà Văn Công - Mã số 563 xin gửi về:

1. Anh Hà Văn Công ở Lũng Xá, Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 563

3. Ủng hộ trực tiếp tại Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ở 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội - ghi rõ ủng hộ bệnh nhân Hà Văn Công

4. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 563

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0865138153

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 563

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top