Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương cháu bé 4 tuổi nặng hơn 3kg

Thứ bảy, 14:22 04/03/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ngày 2/3, đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái (Báo Gia đình&Xã hội) đã cùng đoàn từ thiện của V-Star Club và Công ty APT Travel tới Bệnh viện Nhi Trung ương trao 13.350.000 đồng cho cháu Nguyễn Thị Dung - nhân vật Vòng tay Nhân ái (MS 250). Đã bước sang tuổi thứ 4 nhưng cháu chỉ nặng hơn 3kg. Cháu đang phải gồng mình giành giật sự sống từng giờ vì suy dinh dưỡng thể teo đét.

Cơ thể bé xíu của bé Dung.
Cơ thể bé xíu của bé Dung.

Nỗi đau liên tiếp

Chị Lương Thị Ninh, 49 tuổi ở thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) – mẹ bé Dung cho biết, vợ chồng chị sinh được 2 con trai. Năm 2010, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình khi con trai lớn (SN 1991) đi vào miền Nam làm ăn không may bị tai nạn qua đời. Con thứ hai (SN 1996) học xong cấp 3 vì nhà không có điều kiện để học tiếp nên đi học nghề cơ khí tại một tiệm cơ khí gần nhà.

Nghĩ cảnh có một đứa con vắng vẻ, vợ chồng chị quyết định sinh thêm đứa con nữa cho anh em có nhau, vui cửa vui nhà. Ở tuổi 45, chị sinh bé Dung trong niềm hân hoan của cả gia đình. Nhưng cũng kể từ khi con gái ra đời, vợ chồng chị Lương Thị Ninh và anh Nguyễn Tá Lý gần như không có giây phút thảnh thơi, hạnh phúc.

Sinh ra Dung hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng suốt hai tháng nuôi con, chị Ninh không hề thấy con tăng cân, thậm chí sức khỏe của bé lại yếu hơn. “Nuôi con hai tháng không thấy con lên cân, cháu lại có biểu hiện bụng to, sương sườn nhô ra, trán nhăn… Quá lo lắng, anh chị ôm con đi viện khám, bác sĩ bảo con bị suy dinh dưỡng. Lên tuyến tỉnh lại bảo cháu bị hở van tim. Tôi cũng chăm sóc cháu bình thường, ngoài cho bú sữa mẹ còn cho con ăn thêm sữa ngoài mà chả thấy con lớn chút nào. Con ăn vào chẳng hấp thụ, người cứ ngày một bé”, chị Ninh nghẹn ngào cho biết.

Suốt mấy năm ròng, gom góp rồi vay mượn được chút tiền vợ chồng chị lại đưa con vào viện điều trị mong bệnh con chữa khỏi dứt điểm. Gần như cháu Dung sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đưa hết bệnh viện tỉnh lại ra Hà Nội, sau nhiều lần thăm khám không ra bệnh, anh chị đưa con về điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bác sĩ bước đầu kết luận cháu bị suy dinh dưỡng thể teo đét. Chính vì vậy mà đến nay đã bước sang tuổi thứ 4 nhưng cháu Dung chỉ cân nặng được hơn 3kg.

Những ngày sau Tết, sức khỏe của Dung yếu hơn. Dù muốn đưa con đi tuyến trên nhưng gia đình cũng chẳng còn điều kiện. May mắn bé được cán bộ tỉnh Đoàn Thanh Hóa biết đến, đã trực tiếp kêu gọi ban đầu giúp cháu có điều kiện ra Hà Nội tiếp tục điều trị. Nhận được thông tin, Chuyên mục Vòng tay Nhân ái cũng đã có bài viết về cháu với MS 250 “Rớt nước mắt hình ảnh bé gái 4 tuổi chỉ nặng hơn 3kg”. Ngay sau đó, nhiều bạn đọc hảo tâm đã biết đến và ủng hộ.

Đồng hành cùng Chuyên mục, ngày 23/2, tại sân bóng Chương Dương,V-Stars Club tiếp tục chuỗi trận bóng đá giao hữu từ thiện nhằm mục đích gây quỹ để ủng hộ cho cháu Dung bằng trận đấu với đội bóng ABE của Công ty APT Travel. Tham gia trận đấu có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ như NSƯT Đức Trung, diễn viên Việt Anh, Anh Tuấn, ca sỹ Hồ Phàm, ca sỹ Phúc Tiệp… Trận đấu thu về 10.500.000 đồng để ủng hộ cháu.

Chiều 2/3, đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã cùng đại diện của V-Stars Club và Công ty APT Travel trực tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương trao 13.500.000 đồng cho gia đình, trong đó 3 triệu đồng bạn đọc gửi qua tài khoản Báo. Hình ảnh gầy còm, nhỏ thó, yếu ớt của em bé 4 tuổi với cân nặng của đứa trẻ sơ sinh đã khiến nhiều người rớt nước mắt khi gặp.

Nhận được số tiền, vợ chồng chị Ninh gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã trực tiếp vào viện trao cho cháu cũng như gửi thông qua Báo Gia đình & Xã hội. Chị Ninh cho biết thêm, ngoài số tiền qua Chuyên mục Nhân ái, gia đình cũng nhận được nhiều sự trợ giúp trực tiếp của bạn đọc. Ở bệnh viện, Phòng CTXH của Viện cũng đã hỗ trợ phiếu ăn miễn phí.

Mong phép màu đến với con

Đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái cùng đại diện V-Stars Club và Công ty APT Travel trao tiền cho vợ chồng chị Ninh. Ảnh: PT
Đại diện Chuyên mục Vòng tay Nhân ái cùng đại diện V-Stars Club và Công ty APT Travel trao tiền cho vợ chồng chị Ninh. Ảnh: PT

Trao đổi về tình hình sức khỏe của bé Dung, Điều dưỡng trưởng Bùi Thị Ngọc Ánh, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Hiện tại sức khỏe của bé cũng tốt lên nhiều. Cháu đang phải điều trị cả về suy dinh dưỡng, tiêu chảy, rối loạn điện giải và viêm phổi đồng thời. Bệnh nhân sẽ phải nằm viện thời gian khá dài. Với những gia đình có điều kiện đi chăng nữa, việc nằm viện quá lâu cũng khiến kinh tế suy kiệt. Bởi các cháu nhỏ cần phải có người chăm sóc nên bố mẹ không đi làm được. Ở đây, gia đình cháu lại khó khăn nên càng khốn khó hơn”.

Biết được tình hình của con, vợ chồng chị Ninh càng đau đớn thêm. Chị Ninh nghẹn ngào nói: “Suốt những năm qua, dù các bác sĩ đã nhiệt tình chữa trị nhưng bệnh tình của con vẫn chưa thuyên giảm. Nhìn con cứ héo hon, gầy mòn, ăn vào chẳng hấp thụ tôi đau lắm. Giờ bụng con to lên, trong khi tay chân bé xíu chỉ bằng ngón tay cái của người lớn”.

Vợ chồng chị Ninh cũng đã ở cái tuổi 50. Để kiếm thêm thu nhập, ngoài những lúc nông nhàn, anh Lý lại đi phụ hồ. Cuộc sống bấp bênh, ăn còn khó lo đủ chứ không mong chờ đến chạy chữa lâu dài cho con. Qua mấy năm chữa trị, kinh tế gia đình đã kiệt quệ, trong khi số nợ cứ tăng dần lên. Anh chị chỉ ước ao rằng có một phép màu giúp con chữa trị dứt điểm, lớn khôn bình thường như những đứa trẻ khác. Ước muốn là vậy nhưng chẳng biết khi nào mới trở thành hiện thực. “Vợ chồng tôi chỉ cầu mong cháu đừng đi theo anh trai lớn mà bỏ lại chúng tôi. Nếu không thể chữa khỏi hẳn bệnh cho con cũng chỉ cầu bệnh con thuyên giảm, con không phải đau đớn để có thể ở lại với cha mẹ càng lâu càng tốt. Được như vậy chúng tôi cũng mừng rồi”, chị Ninh ước ao. Việc điều trị cho bé Dung sẽ còn dài, rất mong sự chung tay giúp sức của cộng đồng để điều kỳ diệu sẽ tới với bé.

Là gia đình thuộc diện hộ nghèo, cả gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng và nuôi vài con lợn, tằn tiện được đồng nào lại ôm con đi viện. Ông bà hai bên người mất, người đã tuổi cao nên chẳng phụ giúp được gì thêm. Để chạy chữa cho con, gia đình chị đã vay mượn và cắm sổ đỏ, giờ số tiền lên 90 triệu đồng. Việc bé Dung phải nằm viện điều trị sẽ còn dài, rất mong sự chung tay giúp sức của cộng đồng để điều kỳ diệu sẽ tới với bé.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top