Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương cảnh chồng mù, vợ tật nguyền nuôi 2 con thơ dại

Thứ năm, 07:26 04/05/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mặc dù bản thân không được lành lặn như người khác khi đôi mắt bị mù lòa vĩnh viễn, thế nhưng hàng ngày anh Cường vẫn buôn ba khắp nơi kiếm từng đồng tiền lẻ để nuôi vợ tật nguyền và hai con thơ dại.

Căn nhà nhỏ cấp bốn rêu mốc nơi vợ chồng anh Lê Đình Cường (SN 1991) đang ở nằm lọt thỏm ở tận cuối con ngõ thuộc xóm 8, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khi chúng tôi đến thăm đã quá 12 giờ trưa nhưng cả nhà vẫn chưa ai ăn gì. Trên chiếc giường ọp ẹp là mâm cơm đạm bạc gồm đĩa rau muống, bát nước mắm và chút muối vừng.

Chị Nguyễn Thị Thanh (1982, vợ anh Cường) ngượng ngùng bảo, mấy mẹ con đang chờ bà cố ngoại đi xin trầu về rồi mới ăn cơm. Còn anh Cường những ngày đầu hè nắng cháy vẫn đang theo đoàn hát rong đi bán hàng tại hội chợ tận Bình Dương.


Bên góc bếp lụp xụp, chị Nguyễn Thị Thanh đang thổi cơm cho gia đình. Ảnh: Cao Tuân

Bên góc bếp lụp xụp, chị Nguyễn Thị Thanh đang thổi cơm cho gia đình. Ảnh: Cao Tuân

Ngược dòng thời gian của gần ba thập niên trước, khi đó cậu bé Cường sinh ra trong một tổ ấm chắp vá, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của người cha. Năm 6 tuổi, trong một lần vui đùa, Cường bị mùn cưa văng vào mắt.

Gia cảnh khốn khó, cơm chẳng đủ ăn nên người mẹ không có điều kiện đưa con đi bệnh viện thăm khám. Chẳng lâu sau, mắt Cường cứ mờ dần rồi mù hẳn cả hai bên.

Năm Cường 13 tuổi, người mẹ bỏ lại con mà lưu lạc vào Nam mưu sinh. Khó khăn trăm bề, Cường đành tìm đến một trung tâm Dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật ở thành phố Thanh Hóa để có nơi nương tựa.

Tại Trung tâm dành cho những người thiếu may mắn, Cường quen và kết thân với Nguyễn Thị Thanh (quê ở xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa). May mắn hơn Cường vì có đôi mắt lành lặn nhưng Thanh bị liệt bên chân phải do hồi 8 tháng tuổi bị bỏng nặng. Dù hơn Cường đến 9 tuổi nhưng Thanh luôn đồng cảm, chia sẻ và thương mến Cường.

7 năm sau, đám cưới nhỏ được diễn ra trong niềm vui của bà con chòm xóm cũng như những thành viên tại Trung tâm dạy nghề và khuyết tật nơi vợ chồng Cường – Thanh đang bám víu.

Để mưu sinh, ngày ngày hai vợ chồng anh chị theo đoàn hát rong lang thang khắp các tỉnh thành để bán hàng từ thiện. Đến khi chị Thanh sinh con, hai vợ chồng đành ngược về quê xin ở nhờ tại ngôi nhà của cụ cố ngoại. Cụ Lê Thị Loát ở một mình, năm nay cũng đã 97 tuổi và thường xuyên đau ốm.

Vậy là đôi vợ chồng tật nguyền bày tỏ nguyện vọng chăm sóc cho cụ và xin cụ gian bếp làm nơi che nắng che mưa.

Do không có ruộng trồng lúa, rau màu nên những lúc rảnh rỗi, chị Thanh thường đan nón để có thêm thu nhập. Chị kể, mỗi cái nón chị được trả công 25.000 đồng. Ngày nào khỏe mạnh thì đan được 2 cái, hôm ấy bữa ăn của mấy cụ cháu, mẹ con cũng được cải thiện.

Gần đây, chị hay bị đau nhức chân tay nên không làm việc thường xuyên được. Hỏi chuyện đi khám bệnh lấy thuốc chị chỉ tặc lưỡi: “Phải no cái bụng trước đã”.


Những lúc khỏe mạnh, chị Thanh tranh thủ đan nón để kiếm thêm vài chục nghìn trang trải cuộc sống.

Những lúc khỏe mạnh, chị Thanh tranh thủ đan nón để kiếm thêm vài chục nghìn trang trải cuộc sống.

Ngồi bên mẹ, cháu Lê Thị Quỳnh Chi (6 tuổi) và cháu Lê Đình Quang Nhật (3 tuổi) luôn miệng bi bô tập đọc. Chị Thanh bảo, khổ cực mấy hai vợ chồng cũng chịu được, chỉ mong sao hai cháu có điều kiện được đến trường như bạn bè cùng trang lứa để sau này đỡ khổ.

Bà Nguyễn Thị Tám (74 tuổi - hàng xóm nhà anh Cường) tâm sự: “Các anh thấy đấy, vợ chồng nó thì khuyết tật cả đôi, đến mảnh đất, cái nhà để an cư còn chưa có. Nhiều hôm tôi sang thấy cái Thanh hái rau vườn nấu canh rồi chan với nước mắm cho các con ăn mà ứa nước mắt.

Trộm vía hai đứa nhỏ rất ngoan và thương bố mẹ, chúng cũng không đòi hỏi quần áo đẹp hay đồ chơi như bạn bè. Tết vừa rồi, đến nồi bánh trưng nhà vợ chồng nó cũng không có, hàng xóm láng giềng phải chung tay đóng góp để các cháu có tấm bánh ăn ngày Tết cho đỡ tủi…”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Đình Khương, trưởng xóm 8, xã Thiệu Lý cho biết: "Gia đình anh Cường – chị Thanh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương. Số tiền phụ cấp 270.000 đồng/tháng của cụ cố ngoại và hai vợ chồng anh chị chẳng thấm thoát gì bởi cụ cố ngoại và bản thân chị thường xuyên đau ốm.

Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần hỗ trợ vật chất, tinh thần nhằm động viên gia đình họ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong người dân trong cả nước quan tâm, giúp đỡ để 2 cháu nhỏ có điều kiện đi học”.


Bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên ba mẹ con.

Bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên ba mẹ con.

Đôi vợ chồng tật nguyền ấy đã gặp nhau ở tình cảnh éo le và sát lại với nhau, yêu thương và đồng hành trong những chặng đường đầy cam go, nghiệt ngã. Giờ đây, trước mắt họ là những ngày khó khăn gian, khổ khi các con sắp đến tuổi đi học.

Thật khó để đôi vợ chồng trẻ viết nên câu chuyện cổ tích của cuộc đời nếu như không có sự chung tay, chia sẻ của các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước…

Mọi sự giúp đỡ với vợ chồng anh Lê Đình Cường - chị Nguyễn Thị Thanh - Mã số 269 - xin gửi về:

1. Anh Lê Đình Cường, xóm 8, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 269

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 269

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: caotuanvov@gmail.com. Điện thoại 0975.102.117 hoặc 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 269

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top