Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót lòng bé trai gần 10 tháng tuổi các ngón tay chân dính liền nhau

Thứ năm, 09:10 18/05/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mới gần 10 tháng tuổi nhưng cậu bé đã mắc phải bệnh lý đặc biệt khiến các ngón tay, chân dính chặt vào nhau. Đến giờ bé vẫn chưa thể cầm nắm được cái gì. Khao khát chạy chữa, mang lại một cuộc sống bình thường cho con đang trở nên xa vời tầm với của người mẹ trẻ.

Đó là bé Khổng Thành Nam, con của chị Khổng Thị Thanh (SN 1991) ở thôn Cây Si, xã Cao Phong, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Nhắc đến cậu con trai bất hạnh của mình, chị Thanh không cầm được nước mắt.

Chị Thanh bảo từ hồi mới mang thai bé, chị đi khám đều đặn và không phát hiện bất thường. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, chị vui mừng chờ lúc con chào đời thì hai mẹ con lại tách rời vì cháu quá yếu phải nằm thở oxi. Sau 6 ngày khi con được chuyển sang Bệnh viện Nhi TƯ chị mới được gặp con. Vậy mà lúc gặp con trai lần đầu tiên, chị Thanh ngất lịm.


Tay của Nam chỉ là một khối thịt. Ảnh PT

Tay của Nam chỉ là một khối thịt. Ảnh PT

Tình trạng của con vượt ra khỏi hình dung của người mẹ. Bé nhỏ xíu, tay chân bị dị tật không có ngón mà là các khối thịt dính liền nhau tựa chân vịt. “Khi con chào đời, mọi người trong nhà đã biết chuyện nhưng giấu không cho em biết. Em chỉ nghĩ con bị yếu vì sinh nhỏ cân nhưng thật không thể tin vào mắt mình con sinh ra lại bị vậy. Thân mình nhỏ xíu, các ngón tay, chân dính liền nhau. Không chỉ vậy, con còn được chẩn đoán bị hẹp hộp sọ” – chị Thanh nghẹn ngào nói.

Sinh con không được như ý muốn, dù vậy vợ chồng trẻ nông dân nơi miền quê nghèo vẫn hết mực yêu thương núm ruột của mình. Sau khi xuất viện về là chuỗi ngày vợ chồng vất vả ôm con. Bé Nam quấy khóc suốt đêm vì không thở được, hai vợ chồng chị cứ phải thay nhau bế để con thở dễ dàng. Cũng vì vậy mà con ốm suốt, nhiều đợt phải xuống viện do bị viêm phổi. Gần như bé Nam luôn phải nằm bệnh viện.

Cậu bé ngủ rất khó, đến thở cũng khó khăn. Hôm chúng tôi tới thăm, bé Nam vừa mới thiếp được một chút nhưng vài phút sau lại tỉnh giấc. Miệng con luôn hở để thở cho dễ, đôi mắt lờ đờ. Nhìn gương mặt bị biến dạng, bàn tay với khối thịt không rõ các ngón cứ quờ quạng túm lấy mẹ của con mà thấy xót xa. Đến giờ con không cầm nắm được, mọi sinh hoạt phải mẹ chăm sóc.


Nam thở khó khăn và quấy khóc suốt. Ảnh PT

Nam thở khó khăn và quấy khóc suốt. Ảnh PT

Việc chữa trị của con không đơn giản và sẽ phải trải qua rất nhiều đợt phẫu thuật nữa. BS Tô Tuấn Linh – Khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình (Bệnh viện Việt Đức) cho biết: “Cháu Nam bị hội chứng apert với biểu hiện dị tật sọ mặt, dính ngón bàn tay chân. Hội chứng này hiếm gặp, ước tính 60.000 trẻ/ ca mắc phải. Trường hợp này dính hộp sọ rất nặng. Nếu không phẫu thuật khi cháu lớn hơn sẽ bị chậm phát triển trí tuệ, thậm chí tử vong.

Các bác sỹ của Khoa đã nhanh chóng phối hợp với các chuyên gia từ tổ chức Facing the world phẫu thuật để tạo hình hộp sọ cho cháu. Ca phẫu thuật của cháu kéo dài 8 tiếng đồng hồ, đòi hỏi sự phối hợp giữa các chuyên khoa từ gây mê, phẫu thuật thần kinh, tạo hình… phải rất tốt bởi cháu còn nhỏ lại bị hẹp nặng. Rất may bé giờ đã ổn định sau khi nằm hồi sức một tuần.

Tuy nhiên, bệnh này phải làm từng giai đoạn theo lứa tuổi chứ không thể điều trị các dị tật cùng một lần phẫu thuật. Tới đây, cháu sẽ phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần để tách dính các ngón. Chi phí điều trị vì vậy rất lớn và với người lao động bình thường như gia đình bé sẽ là gánh nặng lớn”.


Chị Thanh lo lắng về chi phí tới đây khi con phải phẫu thuật tiếp để tách ngón tay, chân mà chưa vay được tiền. Ảnh PT

Chị Thanh lo lắng về chi phí tới đây khi con phải phẫu thuật tiếp để tách ngón tay, chân mà chưa vay được tiền. Ảnh PT

Vợ chồng chị Thanh chủ yếu làm ruộng, khi sinh bé Nam đến giờ chị luôn ở bệnh viện nên không làm được gì. Chồng thì làm thợ hồ thêm, tiềm kiếm được không bao nhiêu. Vì vậy, ở bệnh viện, ngày ngày mẹ con chị Thanh sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện.

Thi thoảng có người nhà vào thăm con cháu mình, thương bé Nam như vậy lại cho con cái bánh. Nhìn con vui, chị Thanh lại rơi nước mắt. Nghĩ tới tương lai con còn phải phẫu thuật tiếp mà chị chỉ biết ôm con vào lòng chẳng biết làm sao.

"Con còn quá nhỏ chưa thể hình dung những mất mát của mình lớn đến mức nào. Mỗi lần thấy con nhìn các bạn thích thú chơi đồ chơi mà con không cầm nắm được, vợ chồng em lại có cảm giác như ai cứa dao vào lòng mình vậy. Em chỉ mong con duỗi thẳng tay được, tự phục vụ cá nhân. Con còn có cuộc sống riêng của con chứ mình không thể theo con mãi được” – chị chia sẻ.

Khao khát chạy chữa, mang lại một cuộc sống bình thường cho con đang trở nên xa vời tầm với của người mẹ trẻ. Số nợ anh chị vay mượn từ khi con chào đời tới những lần đi viện trước chưa biết lúc nào trả được. Lần phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho cháu cũng vay mất 40 triệu. Chỗ nào có thể giúp hay cho vay, anh chị cũng đã nhờ cả. Mong lắm những vòng tay nhân ái sẽ cứu giúp bé trong lúc ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ với bé Khổng Thành Nam - Mã số 272 - xin gửi về:

1. Chị Khổng Thị Thanh ở thôn Cây Si, xã Cao Phong, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 272

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 272

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 272

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 9 giờ trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top