Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót cảnh con trai bị câm điếc, nhà bỗng dưng bị cháy

Thứ hai, 18:30 29/01/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vụ cháy trong buổi trưa khiến cho toàn bộ ngôi nhà và tài sản bao năm tích cóp của đôi vợ chồng nghèo phút chốc trở thành tro bụi. Trước đây, cuộc sống đã khó khăn, nhưng giờ đây khó khăn ấy càng thêm chồng chất khi người con trai lớn trong gia đình mắc phải căn bệnh dị tật bẩm sinh…

Cháy nhà lúc giữa trưa

Những ngày này, câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Danh Lực (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Yến (SN 1989) trú tại đội 7, thôn Đông, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bất ngờ bị cháy toàn bộ lúc giữa trưa cũng như cuộc sống khốn khó mà vợ chồng trẻ đang phải đối mặt khiến người dân nơi đây thương xót. Trong khi đó, con trai lớn của anh chị đang mắc phải căn bệnh bẩm sinh câm điếc từ khi sinh mới ra.

Có mặt tại gia đình anh Lực vào buổi trưa muộn của ngày cuối tuần khi hai vợ chồng đang thu dọn đống quần áo bị cháy nham nhở và sửa sang căn nhà bị cháy để lấy chỗ ở. Anh Lực cho biết: “Hôm đó, nếu như các con của tôi ở trong nhà thì không biết cơ sự thế nào. Hiện tại, sau vụ cháy gia đình tôi không còn bất cứ thứ gì hết, quần áo, giấy tờ, thậm chí ít tiền dành dụm để chữa bệnh cho con cũng cháy hết”.


Gia đình vợ chồng anh Lực mong lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đức Tùy

Gia đình vợ chồng anh Lực mong lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đức Tùy

Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, chị Yến kể, khoảng 10h sáng ngày 8-1, khi đó chị đang bận dọn dẹp ở ngoài, còn chồng đi làm thợ xây. Lúc này, người con út đang chơi bên nhà ông nội cạnh đó, thì con gái thứ 2 là cháu Nguyễn Thị Yến Nhi (6 tuổi) chạy đi tìm mẹ và thông báo nhà bị cháy. Thấy con gái nói vậy, chị Yến bỏ vội công việc về nhà để thực hư sự việc. “Khi về đến nhà, tôi thấy ngọn lửa đang bùng phát ở khu vực ổ điện cạnh chiếc giường. Lúc này, tôi chạy đi gọi hàng xóm, nhưng không ai dám mang nước để dập lửa vì sợ bị chập điện. Cho nên, một lát sau, ngọn lửa càng cháy to hơn và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản”, chị Yến cho biết.

Toàn bộ tài sản trong gia đình từ giấy đăng ký kết hôn, quần áo, sách vở của các con và mọi thứ tài sản của gia đình vợ chồng nghèo bao năm tích cóp chỉ trong phút chốc bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chị Yến chỉ biết khóc, nhưng nếu lúc đó dùng nước để dập lửa thì còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, vợ chồng chị đành để của đi thay người và may mắn hôm đó, ba người con của chị không ai ở nhà.

Anh Lực nghẹn ngào, căn nhà này là tài sản duy nhất của vợ chồng xây dựng được. Ngày đó, gia đình khốn khó và bố mẹ cũng vậy nên ban ngày anh đi làm xây cho các công trình, cứ tối đến cả hai vợ chồng lại tranh thủ xây nhà. Bây giờ, căn nhà và mọi bị cháy hết khiến anh không khỏi đau lòng. Bởi lẽ, nếu xây dựng lại hay sửa chữa nhà thì không có tiền, trong khi các con còn nhỏ và cháu lớn nhất lại bị bệnh bẩm sinh.

Khó khăn chồng chất những ngày cuối năm

Ngồi bên căn nhà bị cháy nham nhở và những đống quần áo bị ngọn lửa thiêu rụi, anh Lực không cầm được nước mắt khi bao nhiêu biến cố của số phận luôn dồn xuống gia đình. Mới năm ngoái, người em trai duy nhất của anh cũng tử vong trong lần tai nạn giao thông khiến cho nỗi đau mất người thân chưa kịp nguôi ngoai thì giờ lại xảy ra cơ sự này. Thậm chí, nghĩ đến những người con, anh lại thở dài buồn lòng.

Theo lời kể của anh, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh đi làm nhiều nghề khác nhau và lấy nghề thợ xây để lập nghiệp. Đến năm 2010, anh xây dựng gia đình với chị Yến người cùng huyện và từ đây cả hai vợ chồng chịu khó lao động mong cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, khi chị Yến mang thai cháu Nguyễn Danh Sỹ (SN 2011) được khoảng 5 tháng thì chị bị sốt phát ban, cho nên khi sinh con trai đầu lòng được hơn 2 tháng, gia đình phát hiện cháu có nhiều biểu hiện không bình thường và sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận cháu Sỹ bị dị tật bẩm sinh câm điếc, không có khả năng nhận thức.

Biết con bị bệnh, vợ chồng anh bán mọi thứ trong gia đình và vay mượn họ hàng người thân để cho con đi chữa bệnh, nhưng tiền bạc lần lượt đội nón ra đi mà bệnh không thuyên giảm khiến cả hai vợ chồng mệt mỏi. Sau đó, vào năm 2012, 2014, vợ chồng anh Lực sinh thêm các cháu Yến Nhi và Nguyễn Danh Sinh.


Anh Lực bên con trai lớn mắc bệnh dị tật bẩm sinh. Ảnh: Đức Tùy

Anh Lực bên con trai lớn mắc bệnh dị tật bẩm sinh. Ảnh: Đức Tùy

Nói về người con trai bị bệnh bẩm sinh, chị Yến tâm sự: “Khi thai nhi được khoảng 5 tháng, tôi đi khám và bác sĩ đã tiên lượng cháu sinh ra không được bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Lúc này, bác sĩ khuyên tôi nên bỏ đi, nhưng là bậc làm cha mẹ tôi không thể và không đành lòng. Vì dẫu sao, cháu cũng là con mình, giọt máu của mình…”.

Bình thường cuộc sống gia đình của vợ chồng anh Lực đã khó khăn, nhưng sau vụ cháy bất ngờ thiêu cháy toàn bộ tài sản làm gia đình anh lâm vào cảnh khốn cùng. Thương hoàn cảnh và thiếu thốn, người thân trong gia đình đã cho từ chiếc quần áo và đồ dùng vật dụng cần thiết để gia đình anh sinh sống qua ngày. Gần tuần nay, anh nghỉ mọi công việc làm thuê để ở nhà cùng vợ dọn dẹp nhà cửa, vay chạy tiền bạc sửa căn nhà bị cháy lấy chỗ ở cho cả gia đình và từ khi bị hỏa hoạn đến nay, cả gia đình anh phải đi ở nhờ nhà bố mẹ đẻ.

Anh Lực nghẹn ngào: “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể và tổ chức từ thiện tạo điều kiện giúp đỡ gia đình, nhưng với sự giúp đỡ đó không thể làm vơi bớt những khó khăn lúc này gia đình đang gặp phải. Đặc biệt, số tiền sửa sang căn nhà bị cháy lên đến vài chục triệu đồng, trong khi gia đình không còn bất cứ một tài sản nào có giá trị và tiền đưa con trai lớn đi chữa trị bệnh bẩm sinh”.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng cho biết: “Gia đình vợ chồng anh Lực thuộc hộ nghèo của địa phương, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi con bị bệnh dị tật bẩm sinh và không may bị cháy toàn bộ căn nhà cùng tài sản. Lúc này, chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay để giúp đỡ cho gia đình anh Lực trong lúc khốn cùng này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. anh Nguyễn Danh Lực (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Yến (SN 1989) trú tại đội 7, thôn Đông, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 342

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 342

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 342

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top