Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyệt vọng 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ hai, 08:08 22/04/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Đứa bé dị tật bẩm sinh, đứa lớn bị ung thư máu. Số lần đi viện nhiều đến nỗi chẳng nhớ nổi. Mọi hy vọng bây giờ bị đóng sập bởi nợ nần ngày càng chồng chất mà bệnh lại hiểm nghèo.

Tuyệt vọng 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo 1
Hình ảnh đáng thương của bé Vũ Đức Thịnh. (Ảnh: Minh Hải)
 
Bé Vũ Đức Thịnh 5 tuổi cơ thể gày gò, đôi chân teo tóp khó nhọc lết từng bước trên hành lang bệnh viện. Căn bệnh rối loạn chuyển hóa xương khiến cơ thể bé bị biến dạng. Chị Trần Thị Ngát, mẹ bé Thịnh ngân ngấn nước mắt kể rằng từ khi mang thai được 8 tháng, bác sỹ đã nói em bé bị dị tật… nhưng chị không nỡ bỏ con. Ngày chào đời, bé Thịnh bị khe hở vòm miệng, rối loạn chuyển hóa xương, liên tục lâm vào tình trạng khó thở. Các bệnh viêm họng, bệnh về phổi rồi cả trướng bụng liên miên đến. Cứ cách vài bữa, vợ chồng chị tất tả ôm con vào viện cấp cứu… Những cơn đau triền miên hành hạ cậu bé đêm ngày.
 
Tuyệt vọng 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo 2
Cơ thể bé Thịnh bị biến dạng... (Ảnh: Minh Hải)
Tuyệt vọng 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo 3
Đôi mắt bé ánh lên nỗi buồn khôn tả... (Ảnh: Minh Hải)
 
Nỗi đau bệnh tật của bé Thịnh chưa kịp nguôi thì đứa con lớn là Vũ Duy Hưng năm nay mới 6 tuổi bỗng cũng lăn ra ốm…. Các bác sỹ ở tỉnh bảo cậu bé bị “xuất huyết giảm tiểu cầu”. Kể đến đây, người mẹ đáng thương lại òa khóc: “Tôi có biết giảm tiểu cầu là gì đâu, nghĩ nó cũng là bệnh bình thường. Ai ngờ, khi lên Hà Nội, các bác sỹ mới cho biết rõ đó là ung thư máu. Đứa bé chẳng biết tương lai thế nào, lại nhận được tin ấy… Tôi thực sự suy sụp đến mức ngất xỉu”.
 
Cậu bé Vũ Duy Hưng đáng thương được chẩn đoán ung thư máu với 95% tế bào ác tính. Mới 6 tuổi, cậu bé đã chịu những cơn đau đớn hành hạ, phải xạ trị hóa chất nhiều lần ở Viện Huyết học.
 
Tuyệt vọng 2 đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo 4
Cậu bé Vũ Duy Hưng mới 6 tuổi đã bị ung thư máu với 95% tế bào ác tính. (Ảnh: Minh Hải)

Gia cảnh của hai anh em bệnh tật thật bần hàn. Bố mẹ em vốn làm ruộng, thi thoảng bố các em đi lấy nhựa thông. Mỗi tháng, nếu thời tiết thuận lợi thì người cha Vũ Văn Thưởng lấy được từ 5 đến 6 gánh nhựa, mỗi gánh được 600 nghìn đồng, trừ chi phí cũng còn 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, lấy nhựa thông cần phải nắng ráo, trời mưa ẩm hay giá rét thì không thể lấy được nhựa. Vì thế, anh chị chỉ mong trời nắng to để có thể quảy gánh vào rừng thu nhựa lấy tiền chăm con bệnh.

Nhưng đó là những ngày còn xoay sở khi đứa con lớn chưa phát bệnh. Còn nay cả 2 đứa con cùng phải nằm viện, mọi công việc trong gia đình anh chị đều đình trệ. Mỗi người chia nhau chăm một đứa con ở 2 viện khác nhau.

Đồng áng không có người làm, đến nhựa thông cũng chẳng đi lấy được nên giữa những lần điều trị của các con, anh chị lại quay cuồng tìm tới họ hàng, bạn bè để vay tiền. Rồi việc vay mượn ngày càng khó khăn hơn khi họ hàng, người thân của chị cũng chủ yếu làm ruộng, chẳng dư dả gì. Họ đành quay sang vay ngân hàng lấy tiền chữa chạy cho con.

Bây giờ, số tiền vay của ngân hàng là 15 triệu và vay người quen đã lên tới ngoài 30 triệu. Đây là số tiền mà chị không biết bao giờ mình mới có thể trả nổi, cũng chưa biết xoay sở đâu ra tiền cho đợt điều trị tháng tới, khi mà 2 tuần tới, bé Hưng tiếp tục liệu trình điều trị mới. Khi ấy, bé đã qua 6 tuổi nên không còn được bảo hiểm nữa, cả một khoản tiền lớn ầm ập đến mà chưa biết xoay sở đâu ra.

 Hoàng Phương
 
Danh sách bạn đọc ủng hộ tới mã số 13:
 
1. 22/4 Phạm Thị Hà: 300.000
 
2. 22/4 Trần Thị Lan Hương: 100.000
 
3. 22/4 Đặng Thị Thanh: 200.000
Công ty Cổ phần TMDV T& T
 
4. 22/4 Ninh Thị Mai: 200.000
 
5. 22/4 Dương Quỳnh Hoa: 100.000
 
6. 22/4 Nguyễn Thị Mỹ Linh: 200.000
 
7. 22/4 Văn phòng Báo GĐ&XH tại Quảng Ninh: 500.000
 
8. 22/4 TK 711A00166538: 300.000
(Hồng và Liễu)
 
9. 22/4 Đinh Thị Thu Hà: 200.000
 
10. 22/4 Nguyễn Thị Xuân Thảo: 300.00
 
11. 22/4 Hoàng Nguyên Quế Phú: 500.000
 
12. 22/4 Nguyễn Đặng Hoài: 200.000
 
13. 22/4 Nguyễn Xuân Bình: 300.000
 
14. 22/4 Trần Bích Thủy: 1.000.000
101/5 Nguyễn Huệ K2P2 TXSD DT - CT
 
15. 22/4 Nguyễn Thị Nơ: 500.000
 
16. 23/4 Trần Thúy Vân: 300.000

17. 23/4 Trịnh Thị Thúy: 200.000

18. 23/4 Hồ Thị Phương: 500.000

19. 23/4 Nguyễn Văn Hạnh: 200.000

20. 23/4 Phạm Thị Huệ: 100.000

21. 23/4 Nguyễn Thị Hồng Hoa: 200.000

22. 23/4 Lê Thị Thu Yến: 150.000

23. 23/4 Nguyễn Thị Mỹ Linh: 200.000
 
24. 23/4 Phạm Thị Hồng: 100.000
 
25. 23/4 Trần Thị Thu Hiền: 200.000
 
26. 23/4 Phạm Lê Hùng: 400.000
 
27. 23/4 Vũ Thị Linh Duyên: 200.000
 
28. 24/4 TK 711A54238698: 200.000
 
29. 24/4 Nguyễn Đăng Hoài: 200.000
 
30. 24/4 Trần Ngọc Hùng: 500.000
 
31. 24/4 TK 711A00152183: 300.000
 
32. 25/4 Nghé Bê: 300.000
 
33. 15/4 Nguyễn Thị Luân: 200.000
 
34. 26/4 Hồ Huỳnh Anh Thu: 300.000
 
35. Đặng Kim Lan: 100.000
Số 27, ngõ 18 Võ Văn Dũng, Hà Nội
 
36. 26/4 Trần Thị Tuyết: 5.000.000
Mẹ bé Vũ Mạnh Tùng, mã số 10 sẻ chia tấm lòng hảo tâm của bạn đọc tới hai em bé mắc bệnh hiểm nghèo.
 
37. 26/4 Hoàng Thị The: 400.000
 
38. 26/4 Phạm Thị Hồng Vân: 500.000
 
39. 26/4 Hoàng Minh Hà: 200.000
 
40. 26/4 Phan Thị Bạch Yến: 1.000.000
 
41. 2/5 Lê Thị Vân Anh: 300.000
 
42. 2/5 Trần Lan Thảo Nguyên: 200.000
 
43. 3/5 Nguyễn Thị Hoàn: 300.000
 
44. 4/5 Trần Thị Bình: 200.000
 
45. 4/5 Nguyễn Thị Xi, Nguyễn Hiền: 200.000
Tam Kỳ, Quảng Nam
 
46. 4/5 Lê Thị Quỳnh Hương: 200.000
 
47. 8/5 Tống Thị Thanh Tuyền: 250.000
 
48. 8/5 Lê Thị Bích Hằng: 100.000
 
49. 8/5 Nguyễn Kim Thư: 300.000
 
50. 10/5 Đặng Thị Tân: 200.000
 
51. 14/5 Nguyễn Thị Nhu Hiền: 200.000
 
52. 15/5 Nguyễn Ngọc Kiều Vân: 200.000
 
53. 16/5 Nguyễn Thị Châu: 500.000
      130 Lê Lai, Kon Tum
 
54. 16/5 Lê Thị Hằng: 100.000
 
55. 18/5 Trần Vũ Thảo Nguyên: 500.000
 
56. 20/5 Nguyễn Chí Huân: 300.000
 
57. 24/5 Trần Lan Thảo Nguyên: 200.000
 
58. 27/5 Hoàng Thị Liên
    Chúc hai cháu sớm khỏe mạnh
 
59. 1/6 Trần Thanh Điệp: 200.000
  
60. 3/6 Nguyễn Khôi Nguyên: 100.000
 
61. 4/6 Bạn đọc TK 711A00047763: 200.000
 
62. 13/6 Gia đình Hương Linh, bà Nguyễn Thị Lê: 200.000
 
63. 14/6 Trần Khánh Vân: 200.000
 
64. 18/6 Nguyễn Thị Thu Hà: 100.000
 
65. 19/6 Trần Thanh Nga: 185.000
 
66. 20/5 Cao Mỹ Huyền: 200.000
 
67. 26/6 Phạm Thị Kim Hoa: 1.000.000
 
68. 2/7 Nguyễn Thị Ngọc Anh: 1.000.000

69. 3/7 Nguyễn Hồng Vân: 500.000

70. 18/7 Bùi Thị Trang: 200.000
 
71. 13/8 Nguyễn Thị Thanh Trúc: 200.000
 
72. 13/9 Bạn đọc TK 711A04074352: 200.000
 
73. 19/9 Nguyễn Thị Lan Hương: 500.000
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
 
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 

BLOG GiadinhNet rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Trần Thị Ngát, thôn Yên Lập Đông, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại 098.219.4868.

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 13.

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top