Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao quà đợt 2 tới cậu bé đói nghèo sắp mồ côi cả cha lẫn mẹ

Thứ ba, 16:44 12/11/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Gia đình cậu bé Trần Thế Bảo vui mừng khi nhận được phần quà nhân ái đợt 2 từ Qũy Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội.

 
Trao quà đợt 2 tới cậu bé đói nghèo sắp mồ côi cả cha lẫn mẹ 1
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, ông Lê Văn Vỵ (bên phải) trao quà đợt 2 tới gia đình bé Trần Thế Bảo.

Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, ông Lê Văn Vỵ vừa trao quà đợt 2 số tiền 6,7 triệu đồng tới gia đình cháu Trần Thế Bảo, học sinh lớp 4 tại xóm Bình Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cậu bé Trần Thế Bảo là mã số nhân ái 15 trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội.

Ông Võ Văn Phương - Bí thư Đảng uỷ; ông Trần Văn Thuận - Chủ tịch Mặt trận; bà Đoàn Thị Thân - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và anh Phạm Quốc Hùng - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sơn Thuỷ cùng có mặt trao quà với Báo.

Trước đó, ngày 12/6 TBT Báo GĐ&XH, TS Lê Cảnh Nhạc đã trao quà đượt 1 tới gia đình bé Bảo số tiền 10 triệu đồng.  

"Đây là lần thứ 2 gia đình chúng em được sự quan tâm đùm bọc của Qũy Vòng tay nhân ái, tòa soạn  báo Gia đình và Xã hội. Hiện tại, gia đình chúng em đang đối mặt với ốm đau, bệnh tật. Tiền thuốc thang chữa trị, đi lại Bệnh viện đã rất tốn kém. Rồi cái ăn, cái mặc hàng ngày nữa. Vợ chồng em bạo bệnh sống chết chỉ tính theo ngày tháng. Ông bà trên 80 cả rồi. Chỉ khổ thân thằng Bảo thôi”, chị Thái Thị Thiện (mẹ cháu Bảo) quệt nước mắt mếu máo nói.

Hiện tại, cháu Bảo và bố mẹ về ở với ông bà nội. Thành thử trong một gia đình 6 người thì 6 người đều bệnh tật, đối mặt với tử thần.

Anh Trần Đình Mông (34 tuổi) hở van tim đã 2 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. “Em bây giờ không cày, không cuốc, không làm được chi để giúp gia đình, vô dụng, có cũng như không, chẳng những thế tiền tiêu lại nhiều, nhìn vợ con, cha mẹ tủi thân chú ạ”, anh Mông tâm sự.

Chị Thái Thị Thiện năm nay 32 tuổi bị ung thư tử cung vừa trở về từ bệnh viện K. Chị bảo “chẳng biết sống, chết khi mô”.
 
Trao quà đợt 2 tới cậu bé đói nghèo sắp mồ côi cả cha lẫn mẹ 2
Hai vợ chồng anh Trần Đình Mông và chị Thái Thị Thiện đều mắc bệnh hiểm nghèo.
Trao quà đợt 2 tới cậu bé đói nghèo sắp mồ côi cả cha lẫn mẹ 3
Đại diện chính quyền địa phương cùng có mặt động viên gia đình tại buổi trao quà của Vòng tay nhân ái, báo Gia đình và Xã hội.
 
Cháu Trần Thế Bảocòi cọc, thấp bé, nhẹ cân. Nhìn cháu vai mang cặp, còng lưng, gồng mình đẩy chiếc xe đạp vào ngõ rồi thở dốc mà thương cảm. Ông nội cháu là Trần Ngọc Mạnh (84 tuổi, ông nội, bộ đội phục viên) bị xuất huyết não mới ra viện, không đi lại và tự phục vụ được, hiện đang tiếp tục điều trị ngoại trú. Bà Lê Thị Em (80 tuổi) đau thần kinh mãn. Bà là người chợ búa, nội trợ duy nhất cho cả nhà. Cô cháu Bảo là Trần Thị Nương (37 tuổi, không chồng) bị tâm thần, ở với bố mẹ, thỉnh thoảng lên cơn, khiến không khí gia đình càng thêm u ám. Bà Lê Thị Em tâm sự: "Vừa rồi, túng quá, định bán cái nhà ni, có người trả 100 triệu rẻ quá, nên đành vay ngân hàng đã. Được giá cũng phải bán để theo bệnh cho con đã chú ạ".
 
Chia sẻ với hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình cháu Bảo, bà con láng giềng, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã tương thân, tương ái  không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn động viên tinh thần để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. “Bà con ở đây cũng nghèo, nên khi hai vợ chồng đi viện, bà con tự nguyện góp được 4,2 triệu, UBND xã trích ngân sách 2 triệu, mặt trận, đoàn thể hỗ trợ 1 triệu. Mặt khác, chúng tôi cũng phân công anh em theo dõi, đến thăm hỏi động viên tinh thần, vì đạo lý một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà”, ông Võ Văn Phương - Bí thư Đảng uỷ xã chia sẻ.
 
Còn ông Trần văn Thuận - Chủ tịch Mặt trận xã thay mặt cho địa phương, cho gia đình cảm ơn Báo Gia đình và Xã hội: “Cảm ơn Quỹ Vòng tay nhân ái, cảm ơn bạn đọc hảo tâm của Báo. Đúng là Vòng tay nhân ái của quỹ là vòng tay của yêu thương, đồng cảm và chia sẻ”. 
 
Lê Văn
honghanh2
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top