Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng kêu cứu của "cậu bé đầu gối to như cái trống" có rơi vào quên lãng?

Thứ tư, 20:00 31/01/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có phác đồ điều trị theo hướng trợ giúp thuốc và tiêm tĩnh mạch đúng để giữ ổn định máu huyết, kéo dài sự sống cho cậu bé có đầu gối to như hai cái trống Vừ Mí Pó ở xã Sủng Là huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (Mã số Vòng tay Nhân ái 159), nhưng vì gia cảnh khốn khó của gia đình nên chấp nhận để con ngày qua ngày lay lắt sống với nỗi đau đớn đến cùng cực. với một cậu bé mới hơn 10 tuổi.

Cứ mỗi dịp đông về các đoàn từ thiện từ khắp mọi miền lại lên đường đến với những miền đất xa xôi, còn nhiều gian khó của dải đất hình chữ S. Lần này phóng viên báo Gia đình & Xã hội và một số nhà từ thiện lại lên đường đến với bà con ở vùng cao núi đá Hà Giang.

Trong hành trình lần này phóng viên gặp lại chị Vừ Thị Hương (Sở Văn hóa, Thể thao -Du lịch Hà Giang), là chuyên gia về du lịch. Chị Hương rất tích cực trong việc kết nối các nhà hảo tâm với những trường hợp khó khăn, ngặt nghèo ở Hà Giang, trong đó có bé Vừ Mí Pó (tức Páo) - cậu bé có đầu gối to như cái trống, ở thôn Đoàn Kết (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Trường hợp này đã được độc giả Báo Gia đình & Xã hội qua chuyên mục Vòng tay Nhân ái từng giúp đỡ đưa bé Pó về Hà Nội chữa bệnh ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Gặp chị Vừ Thị Hương, tôi hỏi ngay về trường hợp bé Pó, chị buồn rầu nói: “Có lẽ mình thất bại thật rồi!”

Theo chị Vừ Thị Hương, làm từ thiện ở vùng cao khó hơn miền xuôi nhiều, vì trình độ hiểu biết, cách tư duy của đồng bào ở đây còn hạn chế. Đó là rào cản rất lớn cho những người làm thiện nguyện. Với trường hợp bé Vừ Mí Pó, chị Hương luôn cảm thấy day dứt và chị đã viết cả nhật kí về bé Pó.


Chị Vừa Thị Hương xúc động nhận ra bé Vừ Mí Pó chính là cậu bé Mông có nụ cười tỏa nắng.

Chị Vừa Thị Hương xúc động nhận ra bé Vừ Mí Pó chính là cậu bé Mông có nụ cười tỏa nắng.

Ngày… tháng 11 năm 2016

Mình cùng đoàn thiện nguyện chuyển gạo, quần áo, chăn ấm cho một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Trường THCS Dân tộc bán trú Sủng Là (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), và thay mặt nhà từ thiện Trần Thu Nga ở Hà Nội tặng xe lăn cho bé Vừ Mí Pó - cậu bé có đôi đầu gối to như cái trống con.

Vừ Mí Pó là học sinh ngoan, học giỏi, nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo là ưa chảy máu (máu không đông). Mỗi mùa đông rét buốt tràn về, bé lại quằn quại trong những cơn đau đớn, khiến bố mẹ tiều tụy, gia cảnh kiệt quệ để chạy chữa cho bé.

Tới nhà, bất ngờ mình thấy hai tấm ảnh cậu bé đầu gối to như cái trống in trên gỗ, treo nơi cửa chính. Mình bàng hoàng nhận ra cậu bé có đôi đầu gối to như cái trống chính là cậu bé Mông có đôi mắt sáng trong veo, hai má bầu bĩnh, nụ cười tỏa nắng bên nương hoa cải vàng rực… rất ấn tượng trong triển lãm văn hóa du lịch Đồng Văn mấy năm trước. Giờ bé Pó run rẩy, tiều tụy trong tấm áo khoác mỏng, hàng ngày ngồi ở cửa nhìn các bạn đi học mà tuyệt vọng, đau đớn…

Mình quá xúc động và thương bé vô cùng. Mình động viên bé hãy gắng sức, đồng thời kêu những tấm lòng nhân hậu hãy giúp mỗi người chỉ 10 ngàn đồng để cho bé Pó thêm cơ hội sống, tìm lại nụ cười tỏa nắng đáng yêu ngày nào.

Các nhà từ thiện đã chung tay đưa bé Pó về Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương điều trị cấp cứu để cứu bé. Gần Tết Đinh Dậu, Ths. Bs Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Trung tâm điều trị Hemophilia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) báo tin, tình trạng sức khỏe bé Vừ Mí Pó không còn xuất huyết nữa. Ngày 24/1/2017 bé đã tạm thời xuất viện về ăn Tết với gia đình. Nhưng muốn giữ được cuộc sống của cậu bé Mông có nụ cười tỏa nắng thì mỗi tháng phải vượt gần 500 km về Viện một lần để truyền huyết tương. Hoặc mua thuốc tiêm giá 4 triệu đồng/mũi để tiêm 2 tuần/lần cho bé. Nếu không làm thế, bé sẽ không tránh khỏi máu tiếp tục chảy ở những nơi nguy hiểm khác trong cơ thể bé.


Bé Vừ Mí Pó.

Bé Vừ Mí Pó.

Ngày… tháng 4 năm 2017

Nhiều người đã khuyên mình hãy buông tay, hãy mở rộng vòng tay đến với những đứa trẻ khác có tương lai hơn. Họ nói rõ giờ bé Pó đã liệt hẳn, mỗi tháng phải đến Viện một lần, mỗi năm 12 lần vào viện. Cuộc đời bé Pó là chuỗi ngày vào viện nhiều lần nữa. Nhưng mình vẫn cho rằng, một con người không có khả năng tự bảo vệ được mình sẽ cần đến sự giúp đỡ của người khác nhiều hơn. Hơn nữa, bé Pó là đứa trẻ trong sáng, có quyền được hít thở không khí trong lành, có quyền được cha mẹ vỗ về yêu thương và được nếm trải mọi hương vị của cuộc đời.

Ngày…

Bố Pó cứ bảo rằng: “Bác sĩ nói bệnh nó không thể chữa được, trước sau gì nó cũng chết”, nên không muốn chữa trị nữa. Số tiền từ thiện không nhiều, nhưng thương con ngày càng héo hắt nên bé thích ăn bánh kẹo, đồ chơi, quần áo gì là gia đình chiều con mua nấy… giờ chỉ còn 5 triệu đồng.

Các nhà từ thiện ở xa không theo sát gia đình. Bé Pó chưa biết gì, bố mẹ thì kiến thức hạn hẹp, tiếng phổ thông chưa thông thạo, lại không mấy khi ra ngoài tiếp cận, nên không tiếp cận được kỹ thuật chăm sóc cho bé. Hơn nữa, thấy nói bệnh trước sau gì cũng không chữa khỏi, nên gia đình nản không đưa bé đi chữa trị.


Rét mướt nên bé Vừ Mí Pó đau đớn nằm ở nhà.

Rét mướt nên bé Vừ Mí Pó đau đớn nằm ở nhà.

Các bác sĩ ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có phác đồ điều trị theo hướng trợ giúp thuốc và tiêm tĩnh mạch đúng để giữ ổn định máu huyết,. Để giúp đỡ bé Pó, mình đã liên hệ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhờ hỗ trợ về thuốc. Ngày 25/7/2017 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có văn bản số 764/HHTM (bản mềm) gửi Trạm Y tế xã Sủng Là (huyện Đồng Văn) về việc phối hợp chăm sóc, điều trị bổ sung yếu tố đông máu VIII/IX cho người bị bệnh Hemophilia. Đồng thời cũng liên hệ qua điện thoại với bác sĩ địa phương đề xuất cử người xuống Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tập huấn để cùng phối hợp trong việc điều trị từ xa cho những trường hợp mắc bệnh như bé Pó ở tuyến địa phương. Tuy nhiên, đến nay bé Pó vẫn chưa được điều trị.

Cậu bé Pó vẫn hàng ngày lay lắt sống đau đớn với hai đầu gối to như cái trống.

Mọi sự giúp đỡ tới cháu Vừ Mí Pó - mã số 159 - xin gửi về:

1. Vừ Mí Páo (ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 159

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 159

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 159

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top