Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương tâm bé gái 5 tuổi, nặng 10kg mắc bệnh nan y

Thứ bảy, 15:00 25/02/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mắc căn bệnh quái ác ly thượng bì bóng nước (hay còn gọi là bệnh EB), khắp cơ thể đều lở loét, ngứa ngáy, bàn tay và chân dính lại thành một khối thịt liền không phân rõ các ngón. Bé cũng không lớn nổi, giờ 5 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn có 10kg. Đó là hoàn cảnh éo le, thương tâm của bé Lê An Khanh (SN 2012, trú tại P425 A4, Tập thể cơ khí, 129 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội).


5 tuổi nhưng bé Khanh chỉ nặng 10kg. Ảnh: P.T

5 tuổi nhưng bé Khanh chỉ nặng 10kg. Ảnh: P.T

Chưa kịp mừng đã đau đớn khôn xiết

Đến căn phòng tuềnh toàng của bố mẹ bé An Khanh đang thuê, chúng tôi đã không nén nổi được cảm xúc khi thấy cơ thể nhỏ bé bị băng kín toàn thân, bàn chân bàn tay bị co rút. Chị Phạm Hồng Hà, SN 1987, mẹ bé Khanh cho biết: Vợ chồng chị lấy nhau năm 2011, sau một thời gian thì chị mang thai. Trong suốt cả quá trình mang thai, chị đã thường xuyên đi theo dõi mà không hề phát hiện gì bất thường. Ngày chị lâm bồn, anh chị hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng chào đời, nhưng cũng ngày này vợ chồng lại đau đớn khi biết con mắc bệnh nan y.

Theo chị Hà, cháu An Khanh sinh vào đúng ngày mùng 1 Tết Âm lịch năm 2012. Khi cháu ra đời chị Hà không được nhìn thấy cháu ngay, mấy ngày sau nghe bà ngoại và chồng bảo lúc đón con thấy cổ chân và đầu gối của bé tợt da, máu chảy nhiều. Mùng 2 Tết, cháu được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn, chị cũng chuyển viện cùng con luôn. Bốn ngày nằm ở Bệnh viện Xanh Pôn, hai mẹ con không được gần nhau, chỉ khi đến giờ thăm chị mang sữa vào cho con.

“Chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương, hai mẹ con mới được gần nhau. Nhìn thấy con, tôi đã ngất xỉu. Lúc đầu thấy bà ngoại bảo cháu chỉ bị ở chân vậy mà khi gặp con đã thấy toàn thân con lở loét, chân con bị băng bó đến tận bẹn. Qua các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị căn bệnh ly thượng bì bóng nước (EB) bẩm sinh”, chị Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Thương con, vợ chồng chị chạy vạy vay mượn đưa đi khắp các bệnh viện mong dành lại sự sống cho con từng ngày. Với ý nghĩ “còn nước còn tát”, cứ ai mách ở đâu có thuốc là anh chị lại tìm đến. Nhưng bệnh tình cháu không hề thuyên giảm, đi đến đâu cũng nhận được những cái lắc đầu của bác sỹ. Theo các bác sỹ, đây là một căn bệnh nan y, với tình trạng lớp ngoài cùng của da bị bong khỏi tổ chức bên dưới, làm cho bệnh nhân bị mất dịch, mất chất đạm, nhiễm trùng đưa đến biến dạng ở tứ chi. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, nguy cơ tử vong sẽ rất cao.

Khi bé Khanh được 13 tháng tuổi, chị Hà kết nối được với Câu lạc bộ Ly thượng bì bóng nước bẩm sinh ở Hà Nội và được chia sẻ cách chăm sóc con. Lúc ấy, chị mới chấp nhận căn bệnh này và biết rằng chỉ có thể dùng phương pháp chăm sóc đặc biệt để giảm thiểu đau đớn và biến chứng gây tàn phế. Đồng thời bé phải được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mới đáp ứng sự phát triển của cơ thể.

Hàng ngày, chị Hà phải vệ sinh, tắm rửa cho bé Khanh. Vậy nhưng mỗi lần tắm cho con, chị rất sợ hãi. Dù đã 5 năm, nhưng đến giờ chị Hà thừa nhận mình vẫn chưa quen với việc thay băng cuốn cho con. “Mỗi lần tắm, thay băng cho con, nếu nhẹ còn đỡ, chứ nặng hoặc mạnh tay một chút là máu lại ứa ra. Con thì khóc suốt từ lúc gỡ băng đến khi thay xong, nhiều khi khóc tím tái cả người. Suốt 5 năm qua chăm sóc và tắm cho con, tôi vẫn chưa thể nào quen được dù công việc đó tôi vẫn làm hàng ngày”, chị Hà nói.

Mang căn bệnh suốt 5 năm trời, thức ăn chính của Khanh là những thìa bột lỏng, sữa, cháu không ăn cơm cũng như ăn cháo được vậy nên 5 tuổi mới chỉ nặng 10kg. Không chỉ vậy, một bên cánh mũi của cháu giờ có vấn đề nên việc thở cũng trở nên khó khăn.

Đến nay Khanh vẫn chưa đi lại được, các ngón tay, ngón chân của cháu bị co lại, dính hẳn vào nhau. Những vết lở đó cứ phỏng lên như bỏng, mọng nước rồi vỡ ra. Chỉ cần va chạm nhẹ là toàn bộ da trầy tróc hết. Mùa đông còn đỡ, vào mùa hè thời tiết nắng nóng bệnh càng phát triển nhanh hơn. Các bóng nước thi nhau mọc lên rồi vỡ ra, kết lại thành những mảng vảy nến khiến bé ngứa ngáy, đau đớn khắp người.

Mong con đủ băng để thay mỗi ngày

Cuộc sống gia đình hai vợ chồng trẻ vốn đã khó khăn, thiếu thốn, con bị bệnh lo chạy chữa càng khó khăn kiệt quệ hơn. Chồng chị đi chở hàng thuê, còn chị Hà không làm được gì từ khi con bị bệnh suốt ngày phải ở nhà chăm sóc con. Mấy tháng nay vì quá túng quẫn, chị đành gửi con nhờ ông bà chăm sóc để đi bán hàng thuê từ 3h chiều tới tận 10h tối mới về thêm thắt lo thuốc men cho con.

Vậy nhưng đồng lương ít ỏi không ổn định của cả hai vợ chồng cũng chẳng thấm vào đâu với chi phí hàng tháng. Chi phí thuốc men, băng gạc, sữa bỉm cho con cũng ngốn cả chục triệu đồng. Không chỉ vậy, vợ chồng anh chị còn phải trả tiền thuê nhà, điện nước…

“Nhiều lúc túng thiếu quá, nhìn con mà ứa nước mắt nhưng chả biết làm sao…”, chị Hà nghẹn ngào không thành lời.

Chị Hà bảo, dù không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, không thể tự đi lại nhưng điều may mắn với vợ chồng chị là cháu vẫn nhận thức được. Bé biết kêu đau, biết đòi ăn khi đói… và nhanh nhẹn. Cháu cũng là một đứa sống rất tình cảm. Khi mẹ đi làm thường hay gọi hỏi mẹ “Mẹ ơi mẹ ăn chưa! Mẹ về mẹ bế con, con nhớ mẹ lắm…”. Điều đó cũng an ủi phần nào cho vợ chồng chị.

Nhìn con hàng ngày vật vã với những cơn đau, vợ chồng chị Hà càng cố gắng thay nhau chăm lo cho con, tự động viên, an ủi nhau không được buông xuôi. Anh chị vẫn luôn mơ ước và hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình mình. Mong rằng với sự chung giúp sức của cộng đồng, điều kỳ diệu ấy sẽ đến với bé.

Gia đình chị Phạm Hồng Hà rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mọi giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo Gia đình &Xã hội, Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, đường Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện bến xe Mỹ Đình). Hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ trên.

- Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 110000079653, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

- Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank: Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

- Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top