Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương cảnh cặp song sinh vừa chào đời đã phải chịu tang mẹ

Thứ hai, 16:36 20/11/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Người mẹ ra đi, để lại cho chồng ba đứa con thơ, một lên 5, và hai cậu con trai sinh đôi vừa tròn 1 tuần tuổi. Hai đứa trẻ sơ sinh chưa được đặt tên và cũng chưa một lần biết mùi sữa mẹ…

Những ngày qua, người dân thôn 7, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tất tưởi chạy đi chạy lại góp gạo, góp sức để tổ chức đám tang cho chị Hoàng Thị Thu Hoạt (25 tuổi).

Sau 6 ngày chống chọi với “tử thần” bởi biến chứng sau sinh, chị đã qua đời bỏ lại cô con gái 5 tuổi và cặp bé trai song sinh còn đỏ hỏn chưa kịp đặt tên.

Bế trên tay hai con nhỏ để làm thủ tục chịu tang theo phong tục của địa phương, anh Đinh Xuân Biết (28 tuổi) khóc nghẹn: “Cô ấy ra đi khi chưa một lần được ôm con vào lòng, các con tôi còn chưa biết mùi sữa mẹ. Các cháu còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn này…”.


Trong phút chốc, 3 đứa con thơ côi mẹ. Ảnh: PV

Trong phút chốc, 3 đứa con thơ côi mẹ. Ảnh: PV

Theo lời kể, anh Biết và chị Hoạt kết hôn với nhau được 5 năm, hạnh phúc vỡ òa khi chị Hoạt sinh cô con gái đầu lòng Đinh Ánh Nguyệt (5 tuổi). Vợ chồng anh Biết mưu sinh dựa vào 2 sào ruộng. Thời gian rảnh, anh Biết xin đi làm phụ hồ và đủ thứ việc khác để vợ con bớt vất vả. Kinh tế gia đình khó khăn, anh chị hoãn kế hoạch sinh thêm con để lo cho con gái được chu đáo.

Năm 2017, đôi vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết khi chị Hoạt mang thai đôi con trai. Thấy vợ mang thai vất vả, anh Biết tranh làm hết việc trong gia đình, để vợ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai thật tốt. Anh cũng nhận việc làm thêm tích cóp tiền để chuẩn bị ngày vợ sinh nở.

“Ngày 6/11/2017, thấy vợ có dấu hiệu chuyển dạ, tôi đưa vợ xuống bệnh viện huyện Lục Yên thì các bác sĩ cho mổ gấp. Sau mổ 2 ngày, cô ấy bảo với tôi là thấy khó thở. Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra thì họ giới cho vợ tôi chuyển tuyến vì có dấu hiệu bị tai biến sau sinh”, anh Biết lạc giọng kể lại.


Cặp song sinh chào đời nhưng chưa một lần được gặp mẹ.

Cặp song sinh chào đời nhưng chưa một lần được gặp mẹ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, qua thăm khám bác sĩ cho biết chị Hoạt bị thiếu máu sau sinh, tràn dịch màng phổi và biến chứng sau sinh. Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe chị Hoạt ổn định trở lại chị nói chuyện, ăn uống bình thường và còn gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình các con. Đến cuối ngày 13/10 chị Hoạt đột ngột khó thở, tím tái rồi qua đời trong nỗi đau khôn xiết của gia đình.

Từ ngày chị Hoàng Thị Thu Hoạt người vợ đoản mệnh trút hơi thở cuối cùng, là từng ấy đêm anh Biết trắng đêm trông con. Nhiều hôm anh vừa ôm con vừa thắp hương cho vợ. Nhìn các con khóc ngặt vì khát sữa anh chỉ biết trách phận mình…

Trong căn nhà đơn sơ, phẳng phất mùi tang thương, bé Đinh Ánh Nguyệt chốc chốc lại thì thào vào tai bố hỏi mẹ đi đâu sao mẹ chẳng về nhà cùng các em. Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” em vẫn chưa ý thức được sự mất mát quá lớn mà gia đình mình đang phải gánh chịu.


Chỉ những lúc xin được sữa uống và no bụng, 2 đứa trẻ mới ngủ ngon lành.

Chỉ những lúc xin được sữa uống và no bụng, 2 đứa trẻ mới ngủ ngon lành.

Kìm nèn những đau thương, anh Biết chạy khắp làng trên xóm dưới xin cho hai con từng giọt sữa mẹ. Nhiều hôm cả đoạn đường dài, hai chân rụng rời nhưng anh vẫn chưa xin được giọt sữa nào cho các con. Đã có lúc anh muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến ba đứa con thơ còn đỏ hỏn anh lại không đành lòng.

Bà Lương Thị Nhị (bà nội của 2 bé) ngậm ngùi: “Nhìn hai cháu khóc ngặt vì đói sữa mà lòng tôi thắt lại, vì mất mẹ mà hai đứa nhỏ phải dùng sữa ngoài. Có hôm không xin được sữa cho con, thằng Biết lại lặng lẽ như một cái bóng không nói không rằng nó ôm con lặng lẽ khóc bên di ảnh vợ mà lòng tôi đau như cắt”.

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Đinh Xuân Biết, ông Nguyễn Bá Duy - Bí thư Đảng ủy xã Minh Chuẩn cho biết: “Ở địa phương, gia đình anh Biết thuộc diện khó khăn. Thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng, nay chị Hoạt qua đời còn mỗi mình anh chẳng biết sẽ phải xoay sở thế nào”.


Anh Biết và con gái Ánh Nguyệt trước bàn thờ chị Hoạt.

Anh Biết và con gái Ánh Nguyệt trước bàn thờ chị Hoạt.

Anh Lưu Đức Huấn - Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Yên cũng chia sẻ, sự việc chị Hoạt ra đi rất đáng tiếc cho gia đình anh Biết. Giờ đây khó khăn lại chồng chất khó khăn khi một mình anh cắp nách nuôi ba đứa con nhỏ.

“Tương lai của các cháu nhỏ quả thật mù mịt hơn bao giờ hết. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bố con anh Biết vượt qua cơn bĩ cực. Để 2 cháu có sữa uống và được nuôi nấng đầy đủ như bao đứa trẻ khác…”, anh Huấn tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ anh Đinh Xuân Biết xin gửi về:

1. Anh Đinh Xuân Biết - Thôn 7, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 324

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 324

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685 – 0975.102.117

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 324

Mai Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top