Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tấm lòng nhân ái từ nửa vòng trái đất đến với bé Đức và bé Hải Anh

Thứ tư, 08:27 14/05/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Từ bên kia trái đất, những tấm lòng hảo tâm tiếp tục hướng về tổ quốc, nơi còn biết bao cảnh đời thương tâm, khốn khó.

> Đắng lòng cậu bé co giật, sùi bọt mép vì không có tiền mua thuốc
 
Tấm lòng nhân ái từ nửa vòng trái đất đến với bé Đức và bé Hải Anh 1
Bé Hải Anh thường xuyên lên cơn co giật, sùi bọt mép
Tấm lòng nhân ái từ nửa vòng trái đất đến với bé Đức và bé Hải Anh 2
Bé Lô Văn Đức, dân tộc Thái đang mỏi mòn trên giường bệnh...
 
Từ Hoa Kỳ, bạn đọc hảo tâm Jason Tran đã gửi về Vòng tay nhân ái những bức thư điện tử đầy xúc động, những dòng tâm sự cảm thông với bao hoàn cảnh bệnh tật, éo le. “Mình có đọc báo Giadinh.net và thấy trường hợp của cháu Lô Văn Đức tội quá, cho nên có gởi giúp gia đình anh Lô Văn Thiệu 50 USD (hơn 1 triệu đồng Việt Nam - PV). Tuy là số tiền không lớn nhưng mình rất mong số tiền ấy tới tay anh Thiệu để giúp anh có bữa cơm trưa/chiều”, Jason Tran viết.

Hoàn cảnh cháu bé Lô Văn Đức nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm từ bên kia trái đất là mã số nhân ái 65, trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội. Cậu bé là bệnh nhân nhi ở khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Nghệ An, từ bác sĩ đến bệnh nhân không ai không khỏi xót xa thương cảm cho hoàn cảnh cậu bé Lô Văn Đức. Đức vừa mới trải qua một ca mổ u bạch huyết trực tràng. Tuy mới 5 tuổi nhưng cậu bé đã phải trải qua 4 ca phẫu thuật.

Bé Lô Văn Đức là người dân tộc Thái, quê ở bản Mờ, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Từ khi sinh ra cho đến thời điểm hiện tại là quãng thời gian đầy đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đối với em. Hình ảnh em nằm bệt trên giường bệnh cắn răng chịu đựng vết thương khiến những người xung quanh không khỏi xót xa.
 
Tấm lòng nhân ái từ nửa vòng trái đất đến với bé Đức và bé Hải Anh 3
Mẹ bé Hải Anh bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm.

Bạn đọc hảo tâm Jason Tran còn tiếp tục gửi ủng hộ tới mã số 67, chị Nguyễn Thị Hải Yến.

Chị Hải Yến là mẹ cháu Phạm Hải Anh (7 tuổi). Gia cảnh của bé Hải Anh khiến không chỉ người dân Thọ Sơn mà đến cán bộ giáo viên trường tiểu học Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cũng rơi nước mắt. Họ đau xót, cảm thương cho số phận hẩm hiu của cháu Hải Anh, thương đôi vợ chồng giáo viên nghèo đến nao lòng, ngày ngày phải chứng kiến người con của mình héo mòn, thoi thóp phải giành giật với bệnh bại não 8 năm nay để sống.

Ngôi nhà nhỏ của họ nằm ở cuối xóm nghèo và cái nắng oi bức đầu hè khiến cho sự nghèo khổ bao trùm nơi đây. Đã bao lâu nay, Hải Anh nhiều lần lên cơn co giật tím tái, sùi bọt mép trong tiếng gào khóc nấc nghẹn của người mẹ có gương mặt khắc khổ. Hai dòng nước mắt người mẹ cứ tuôn trào không ngớt trong tiếng nấc gọi tên con: “Hải Anh ơi! Cố lên con ơi!”.

Bây giờ nhà em nghèo đến nỗi nhiều khi chẳng còn nổi 10, 20 nghìn đồng lẻ để mua thuốc hạ sốt cho Hải Anh. Vì thế mà bao đêm em lên cơn co giật trong nỗi đau đớn khôn tả xiết.

Hoàn cảnh của Hải Anh khiến bao bạn đọc hảo tâm xúc động, gửi tới em cả sự sẻ chia về vật chất và tinh thần. Trong đó, có Jason Tran từ bên Hoa Kỳ thấy hoàn cảnh tội nghiệp của Hải Anh và gửi gấp về cho gia đình em 50 USD (hơn 1 triệu đồng Việt Nam - PV). Tháng 5/2014, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cũng đã kết chuyển trực tiếp tới gia đình em những phần quà ấm áp và 10 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, còn có hơn 5 triệu đồng giúp đỡ từ Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An (TP. Hồ Chí Minh); nhóm bạn đọc chị Thúy - Công ty Cổ phần Viễn thông toàn cầu (Hà Nội); chị Bùi Thị Hương - giáo viên trường mầm non 20/7, Tuần Giáo (Điện Biên); anh Thuận (Lào Cai). Các độc giả đều chúc và cầu mong cho cháu Hải Anh sớm khỏi bệnh

Có lẽ, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết tấm lòng nhân ái bao la của bạn đọc hảo tâm. Cũng như không có một lời tri ân nào đủ để diễn tả hết sự xúc động, sự cảm động của những người làm công tác nhân ái đối với những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc. Có lẽ, những người làm công tác nhân ái chúng tôi chỉ xin được thay mặt gia đình các hoàn cảnh khó khăn trên Vòng tay nhân ái, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc hảo tâm đã và đang đồng hành cùng Vòng tay nhân ái, giúp đỡ những cảnh đời khốn khó, éo le trên khắp mọi miền đất nước.

P.V

honghanh2
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top