Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tấm lòng của độc giả đến với 2 hoàn cảnh đáng thương ở Quảng Ninh

Thứ sáu, 22:41 17/02/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vừa qua, Chuyên mục Vòng tay Nhân ái thuộc Báo điện tử Gia đình & Xã hội đã mang những phần quà của bạn đọc hảo tâm tới hai trường hợp khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nước mắt cuộc đời cặp vợ chồng có 2 con viêm tủy xương Nước mắt cuộc đời cặp vợ chồng có 2 con viêm tủy xương

GiadinhNet - Niềm vui khi chào đón đứa con thứ hai chưa kịp nở trên môi cặp vợ chồng trẻ thì nước mắt đã ngập gia đình khi họ phát hiện đôi chân của con trai to bất thường và cong như lưỡi liềm, giống hệt cô chị trước đó. Cô chị lúc này đã được 4 tuổi mà không thể đi lại, chỉ bò quanh nhà, bây giờ cậu em trai lại như này... Hai vợ chồng ôm nhau khóc như mưa như gió trong cái ngày lẽ ra nên vui hơn là buồn.

Đó là cháu Tằng Văn Đoàn, dân tộc Dao, ở thôn Bắc Phe, xã Lục Hồn, (huyện Bình Liêu) MS 195 và cháu Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp (7A), ở tổ 30, phường Quang Trung (TP Uông Bí) MS 201. Đây là hai hoàn cảnh khốn khó mắc bệnh hiểm nghèo.

Anh Tài kể, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên mang thai cháu Đoàn, vợ anh là Tằng Tài Múi (SN 1993) lao động quá sức và không có điều kiện đầy đủ để nghỉ ngơi dẫn đến sinh non thiếu tháng.

“Lúc sinh cháu, tôi phát hiện hai chân của con không bằng nhau, to bất thường và “ống đồng” bị cong như lưỡi liềm. Sau khi được bác sĩ thăm khám và kết luận, con tôi mắc bệnh viêm tủy xương, vợ chồng tôi như chết lặng”, anh Tài cho biết.


Ngoài động viên chia sẻ, gia đình cháu Tằng Văn Đoàn còn nhận được số tiền gần 5 triệu đồng từ bạn đọc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngoài động viên chia sẻ, gia đình cháu Tằng Văn Đoàn còn nhận được số tiền gần 5 triệu đồng từ bạn đọc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khốn khổ hơn khi con gái lớn của anh Tằng Thị Thu Huyền (5 tuổi) cũng mắc phải căn bệnh này từ khi mới sinh. Do gia đình không có tiền chạy chữa, cho nên đành để con mình sống chung với bệnh tật. Năm nay, cháu Huyền lên 5 tuổi nhưng không biết đi, không nói được và chỉ biết bò quanh nhà.

Đối với trường hợp cháu Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp 7A, Trường THCS Trần Quốc Toản phường Quang Trung (TP Uông Bí) lại là câu chuyện buồn khác khi cháu đang phải giành giật sự sống với căn bệnh ung thư xương giai đoạn 2.

Gạt những giọt nước mắt lăn dài, chị Nguyễn Thị Vinh (mẹ cháu Hằng) kể: “Hôm đó vào ngày 23 tháng Chạp (gần Tết năm 2016), sau giờ ra chơi, con gái tôi cùng một số bạn cùng lớp nô đùa và không may chân trái của cháu bị gãy. Lúc này, Hằng được nhà trường đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí bó bột”.


Đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Hằng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Hằng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bó bột xong, phần chân bị gãy có biểu hiện bất thường khiến cháu thường xuyên bị đau, nhức và bắt đầu sưng tấy. Khi ăn Tết xong, gia đình đưa Hằng lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khám thì phát hiện cháu bị ung thư xương giai đoạn 2. Sau đó cháu được chuyển sang Bệnh viện K cơ sở 3 điều trị.

Để tránh nguy cơ hoại tử, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tháo khớp chân trái và truyền hoá chất duy trì sự sống. Sau mỗi lần như vậy, tóc cháu rụng nhiều, sụt cân, cơ thể gầy guộc, xanh xao và mỗi ngày chỉ ăn được vài thìa cháo. Cả đêm cháu kêu đau, không ngủ được. Đặc biệt, gia đình chị Vinh không có nhà để ở phải đi ở nhờ và thuê ruộng cày cấy.

Sau khi hoàn cảnh khốn khó thương tâm của cháu Tằng Văn Đoàn và cháu Nguyễn Thị Hằng được đăng tải tại chuyên mục Vòng tay Nhân ái, gia đình của hai cháu đã nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên sẻ chia và mỗi gia đình nhận được số tiền ủng hộ gần 5 triệu đồng của bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội.


Nhiều mảnh đời bất hạnh được bạn đọc của Báo GĐ&XH giúp đỡ trong năm 2016. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều mảnh đời bất hạnh được bạn đọc của Báo GĐ&XH giúp đỡ trong năm 2016. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đón nhận những phần quà ấm áp của bạn đọc gần xa, anh Tằng A Tài xúc động nói: “Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên gia đình tôi nhận được nhiều tiền đến vậy. Đến lúc này, tôi không thể ngờ rằng, qua thông tin của Báo Gia đình & Xã hội, con tôi lại được cứu giúp. Thay mặt gia đình, xin cảm ơn lãnh đạo quý báo, cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện của bạn đọc gần xa”.

Bố mẹ không nhà, con ung thư xương giai đoạn 2 Bố mẹ không nhà, con ung thư xương giai đoạn 2

GiadinhNet - Lấy chồng được 13 năm, chị Vinh không mảnh đất cắm dùi, không có một thửa ruộng để canh tác nhưng hiện gia đình chị lại đang phải chạy vạy từng đồng để chữa căn bệnh ung thư xương cho con gái.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top