Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh

Chủ nhật, 16:00 15/02/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Đã mấy tháng ròng, nằm cạnh đứa con gái bé bỏng bị suy tim bẩm sinh kèm bệnh phổi, người mẹ không dám ngủ say. Bất cứ lúc nào tỉnh dậy chị lại đặt tay lên ngực hay mũi con để chắc chắn rằng con còn sống. Những tưởng số phận nghiệt ngã sẽ cướp đi mạng sống của con gái bất cứ lúc nào và trái tim người mẹ héo hắt với suy nghĩ tiêu cực ấy, nhưng điều kỳ diệu đã mang con gái chị trở về nhờ sự chung tay giúp đỡ kịp thời của độc giả Báo Gia đình & Xã hội.

 

TS Lê Cảnh Nhạc (trái), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho bé Nguyễn Thanh Thảo tại Viện Bỏng Quốc gia.
Bên phải là Thiếu tướng, GS.TS Lê Năm - Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia.
TS Lê Cảnh Nhạc (trái), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho bé Nguyễn Thanh Thảo tại Viện Bỏng Quốc gia. Bên phải là Thiếu tướng, GS.TS Lê Năm - Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia.

Chưa bao giờ dám ngủ say vì sợ con bất ngờ ra đi

Ngày 24/10/2014, PV Báo Gia đình & Xã hội nhận được điện thoại thông báo, bé Triệu Thị Mỹ Uyên, 2 tuổi, người dân tộc Dao ở Lủng Mình, Đồng Phúc, Ba Bể (Bắc Kạn) đang nằm chờ chết vì bệnh suy tim nặng kèm bệnh phổi vì không có tiền phẫu thuật. Nhận được thông tin, PV đã tìm gặp gia đình bé Uyên. Mặc dù đã hình dung trước cảnh ngộ éo le của bé, nhưng người viết bài vẫn không thể cầm lòng khi chứng kiến một bé gái 2 tuổi thoi thóp trên giường, cân nặng chưa đến 7kg, không biết nói, không biết đi, da xanh bủng, môi tím tái…

Chị Triệu Thị Chung (37 tuổi, mẹ bé Mỹ Uyên) nghẹn ngào khi nhắc đến bệnh tình của con: Ở nhà thấy con còi cọc, nuôi mãi không lớn, chậm phát triển tứ chi, gia đình muốn đưa con đi khám nhưng cứ lần lữa mãi vì… không có tiền.Vài tháng trước, có đoàn bác sỹ lên Ba Bể khám bệnh miễn phí, chị Chung mới đưa con gái đi khám thì đau đớn khi biết con bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sỹ khuyên chị Chung nên đưa con nhập viện gấp để phẫu thuật mới hy vọng giữ được tính mạng.

Chị Chung vâng vâng, dạ dạ nhưng rồi dò hỏi thì được biết để phẫu thuật cho con phải mất mấy chục triệu đồng, trong khi gia cảnh khốn khó, ăn còn chưa đủ lấy tiền đâu chữa bệnh. Chị đành nuốt nước mắt để con ở nhà và cũng từ ngày đó chị không có đêm nào ngon giấc, không dám ngủ say vì sợ con có thể “ra đi” bất cứ lúc nào.

Bệnh con trở nặng, hai vợ chồng chị Chung ôm con xuống BV Việt Đức. Sau khi chụp cắt lớp, làm xét nghiệm, các bác sỹ hội chẩn rồi thông báo, bệnh của Mỹ Uyên vẫn có thể can thiệp được nhưng phải mổ gấp trong nay mai. Nhưng cả lúc ấy, vợ chồng chị Chung cũng chỉ biết tuyệt vọng rơi nước mắt nhìn con thoi thóp trước ngưỡng cửa tử thần vì không biết lấy ngay đâu ra được số tiền lớn để phẫu thuật.

Phóng viên đã trao đổi với Điều dưỡng trưởng Nguyễn Xuân Vinh (Khoa Tim mạch lồng ngực, BV Việt Đức), anh Vinh cho hay, bé Uyên bị bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình phát hiện muộn. Bé có biểu hiện viêm phổi, viêm đường hô hấp nên cần phẫu thuật can thiệp sớm, nếu để lâu bé sẽ hỏng phổi do dòng máu đẩy lên phổi quá mạnh khiến áp lực động mạch phổi tăng cao. “Khi phổi hỏng đi thì ngay cả sau này có cơ hội mổ tim cũng không cứu được nữa. Để giúp cháu, chúng tôi đã vận động được một phần chi phí nhưng vẫn còn thiếu 15 – 20 triệu đồng nữa mới thực hiện được”, anh Vinh đã buồn rầu nói.

Ngay trong ngày 24/10, bài báo “Thiếu 15 triệu đồng, bé 2 tuổi đối diện nguy cơ hỏng phổi” đã lên trang chủ mục “Vòng tay nhân ái” Giadinh.net.vn. Chỉ sau 5 giờ đồng hồ, đã có hàng trăm độc giả gọi điện đến tòa soạn hỏi về tình trạng sức khỏe của bé Mỹ Uyên, bày tỏ muốn chung tay giúp bé phẫu thuật. Chưa đầy 3 ngày, Quỹ Vòng tay nhân ái đã nhận được gần 40 triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm của độc giả gửi cho Mỹ Uyên. Cùng với tấm lòng “lương y như từ mẫu” của các bác sỹ BV Việt Đức, bé Mỹ Uyên đã được phẫu thuật thành công, mang trái tim khỏe mạnh trở về với gia đình trong niềm vui vỡ òa.

Bán cả đất hương hỏa mong chữa bệnh cho con

 

Bà Mai Thúy, trưởng phòng Gia đình, báo Gia đình & Xã hội đến thăm và trao quà cho bé Huyền Thanh (ở thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Bà Mai Thúy, trưởng phòng Gia đình, báo Gia đình & Xã hội đến thăm và trao quà cho bé Huyền Thanh (ở thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

 

Gia cảnh khốn cùng này là của gia đình chị Nguyễn Thị Liên, 24 tuổi (ở thôn Kim Húc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).  Niềm vui vì con gái đầu lòng chào đời chưa kịp nở trên môi thì chị Liên đã đau đớn khi hay tin con bị mù hai mắt. Trong hành trình mang lại ánh sáng cho con, vợ chồng chị Liên đã phải cắn răng bán mảnh đất hương hỏa của tổ tiên cùng với ruộng vườn, nhưng cuối cùng thì tiền hết, nhà mất, đứa con bé bỏng vẫn chìm trong bóng tối.

Khi có thông tin về gia cảnh khốn khó của chị Nguyễn Thị Liên, chúng tôi đã tìm về gia đình chị. Men theo con đường đất lầy lội dẫn ra khu chuyển đổi thôn Triều Đáy giữa buổi trưa muộn, trong căn nhà nhỏ thó, xiêu vẹo của chị Liên không có ai, chỉ có một bé gái mù đang gào khóc, bò lăn lóc trên manh chiếu rách mốc đen giữa nền nhà. Khi ấy, chị Liên đang còn bận mò ốc dưới ao.

Chồng chị Liên, anh Tạ Văn Thạo (28 tuổi), sau khi tốt nghiệp THPT, do gia đình đông anh em, bố mẹ bệnh tật, già yếu, nên đành bỏ ước mơ đi học để vào khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) làm công nhân. Tại đây, anh Thạo gặp chị Liên, rồi một lễ cưới giản dị diễn ra. Là con trưởng, bố mẹ già hay đau yếu, năm 2010 hai vợ chồng chị Liên buộc phải về quê lập nghiệp. Năm 2013, bé Huyền Thanh chào đời, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi cháu Huyền Thanh khi sinh ra toàn thân nổi mụn,  nặng 1,7 kg, hai mắt không mở được. Kết luận của bệnh viện là bé bị mắc chứng bệnh nan y teo nhãn cầu gây mù bẩm sinh khiến vợ chồng chị Liên suy sụp. Để cứu đôi mắt của con, bao nhiêu tiền bạc của gia đình, mảnh đất của tổ tiên, ruộng vườn đều được anh Thạo mang đi bán, cầm cố. Khổ nỗi, tiền hết, nhà mất mà bệnh con thì không thuyên giảm.

Ngay sau khi bài báo về hoàn cảnh của bé Huyền Thanh được đăng tải trên mục “Vòng tay nhân ái”, nhiều tấm lòng hảo tâm của độc giả đã gửi tiền về cho bé Huyền Thanh với hy vọng chung tay giúp gia đình chị Liên quẳng đi gánh nặng nợ nần để tập trung chăm sóc cho đứa con tội nghiệp.

 

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho bà cháu bé Nguyễn Thị Vinh, nhân vật trong bài viết Nao lòng bé gái chưa từng biết mặt cha, đói rách từng ngày.
Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho bà cháu bé Nguyễn Thị Vinh, nhân vật trong bài viết "Nao lòng bé gái chưa từng biết mặt cha, đói rách từng ngày".

 

Cũng rơi vào hoàn cảnh khốn cùng vì con bệnh tật như gia cảnh nhà chị Liên, anh Nguyễn Chuối (thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng đã mấy tháng ròng ăn chực nằm chờ bệnh viện vì tai nạn thương tâm của con gái. Khi tiếp xúc với PV, anh Chuối không giấu được sự ân hận khi vô tình gây nên tai nạn cho con.

Đó là một buổi sáng sớm, vì không có người trông con nên người bố tần tảo đành phải cho hai con gái đi theo bủa lưới ở đầm Cầu Hai. Trong lúc  nổ máy để chạy thuyền ra đầm, anh Chuối không để ý cô con gái lớn đang nằm phía cuối thuyền, vì vậy khi máy nổ, tóc của bé Trang đã bị quấn vào máy. Chỉ sau một tiếng hét thất thanh, toàn bộ tóc, da đầu và tai trái của Trang đã bị quấn vào máy...

Bé Trang gào thét trong đau đớn, hai tay ôm lấy đầu, máu chảy xối xả. Anh Chuối hoảng loạn đứng sững người trong chốc lát rồi hét lớn, ôm con lao thẳng lên bờ vừa chạy vừa cầu cứu. Cháu Trang được sơ cứu tại chỗ rồi đưa thẳng lên Bệnh viện Trung ương Huế.

Gần 2 tháng trước, bé Trang đã được các bác sỹ điều trị lấy da đùi cấy ghép lên đầu, nhưng do sức khỏe quá yếu, lại bị nhiễm trùng nên cháu phải trải qua phẫu thuật lần hai. Bà nội bé Trang cho biết, hồi mới phẫu thuật cấy ghép da đợt một, bé Trang sút còn 9kg, phải nằm liệt giường vì vết phẫu thuật da ở đùi ghép lên đầu rất đau đớn... Từ ngày con gái nhập viện, anh Chuối bỏ công việc vì phải ở viện chăm con, vợ anh ở nhà chăm sóc các em của Trang. Vừa xong món nợ vay làm nhà thì tai nạn với cháu Trang ập đến, cả gia đình không có lấy một đồng. Đến nay, tiền thuốc men cho cháu đã tiêu tốn hơn 60 triệu đồng nhưng vẫn chưa thể chữa khỏi cho cháu. Nguồn vay mượn từ nhiều nơi cũng đã cạn, “sổ đỏ” cũng đã mang đi thế chấp vay tiền trong khi bé Trang còn phải phẫu thuật thêm lần hai.

Bài báo “Bố ơi, tai con đâu rồi?” đã lay động đến trái tim của rất nhiều độc giả. Nhiều lời chia sẻ, động viên bố con bé Trang gắng gượng qua nỗi đau, nhiều tấm lòng hảo tâm của độc giả gửi đến chung tay giúp gia đình anh Chuối trang trải bớt nợ nần, giúp bé Trang trả tiền viện phí. Đến nay, bé Trang đã nhận được gần 300 triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm của độc giả Báo Gia đình & Xã hội.

Gần 3 tỉ đồng của độc giả được kết chuyển hiệu quả

 

Ông Vũ Mạnh Cường, phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho cựu đô vật Lê Thị Huệ tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam.
Ông Vũ Mạnh Cường, phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà cho cựu đô vật Lê Thị Huệ tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

 

Bé Phan Nguyễn Thanh Thảo, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là trường hợp gây nhiều thương cảm đặc biệt trên “Vòng tay nhân ái”. Bé Thảo chưa đầy 5 tuổi, đã bị bỏng tới 85% cơ thể, gia đình của bé khi ấy đã không có hy vọng nhìn thấy con.

Tai họa ập đến khi Thảo và mẹ bị bỏng xăng. Mẹ của Thảo, chị Nguyễn Thị Huế, cũng bị bỏng tới 25%, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sau khi buộc phải điều trị bằng kháng sinh, đứa con 7 tháng trong bụng chị đã ra đi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Riêng đối với bé Thảo, khi chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia, toàn bộ thân thể của bé gần như đã cháy đen. Ngay khi tiếp nhận bé Thanh Thảo, các bác sỹ đánh giá cơ hội sống của bé rất mong manh.

Thông tin về bé Thanh Thảo ngay lập tức đã được đăng tải trên Giadinh.net.vn. Rất nhiều bạn đọc đã hồi hộp theo dõi sự chuyển biến sức khỏe của bé thông qua phóng viên. Điều kỳ diệu đã đến, khi bé vượt qua cơn nguy kịch, giữ được mạng sống qua hàng chục lần phẫu thuật.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 100 triệu đồng từ bạn đọc gần xa gửi về tòa soạn hoặc gửi trực tiếp cho gia đình bé Thảo. Nhờ có số tiền đó mà Thảo đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật cấy ghép da. Từ chỗ hết hy vọng sống, giờ đây em đã từng bước phục hồi.

Không chỉ với các em bé, “Vòng tay Nhân ái” còn đặc biệt lưu tâm đến những người già có hoàn cảnh éo le. Chúng tôi đã rớt nước mắt khi nhận được thông tin về cụ già đã ở tuổi 95 mà vẫn phải ngày ngày tuốt lá chuối nuôi người con gái duy nhất đã hơn 70 tuổi nằm liệt giường. Đó là trường hợp của cụ Bùi Thị Gái (xóm Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Chồng mất sớm khi người con gái duy nhất được 4 tuổi, cụ Gái không “đi bước nữa” mà ở vậy nuôi con. Do sinh non, lại không có điều kiện để chăm sóc, nên con gái của cụ từ bé đã bị suy dinh dưỡng. Năm 1971 con gái cụ Gái bị bệnh thần kinh tọa, thoái hóa cột sống. Sau đó, trong một lần bị ngã, người con gái duy nhất chưa báo hiếu được mẹ đã phải nằm liệt giường, đau đớn nhìn mẹ già ở tuổi gần đất xa trời chăm sóc mình mà lực bất tòng tâm.

Hoàn cảnh thương tâm của mẹ con cụ Gái đã lay động độc giả. Nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã gửi tiền ủng hộ cụ thông qua Tòa soạn hoặc đến trực tiếp gia đình. Số tiền mẹ con cụ Gái nhận được là  hơn 40 triệu đồng, đặc biệt một doanh nghiệp may xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhận trợ cấp cho cụ Gái đến cuối đời.

Mặc dù chuyên mục “Vòng tay nhân ái” mới đi vào hoạt động từ năm 2013 nhưng đã có hàng trăm trường hợp éo le được đăng tải, đã kết chuyển gần 3 tỉ đồng của độc giả gần xa tới tay người cần giúp đỡ. Đã có nhiều mạng sống được hồi sinh từ cửa tử, đã có nhiều gia đình bán đất đai, nhà cửa, khốn đốn vì nợ nần do bệnh tật nhờ tấm lòng hảo tâm của độc giả đã trang trải được nợ nần, có nơi trú ngụ...

Sinh ra ai cũng muốn được khỏe mạnh, có cuộc sống viên mãn nhưng có những con người  không vượt qua được sự nghiệt ngã của số phận. Và “Vòng tay nhân ái” năm 2015 sẽ tiếp tục là cầu nối để cho hàng triệu trái tim nhân ái của độc giả sưởi hơi ấm đến những thân phận thiệt thòi.

 

Trao 150 tủ thuốc cho ngư dân bám biển

Năm 2014, Quỹ “Vòng tay nhân ái” trao 150 tủ thuốc, trị giá 300 triệu đồng cho ngư dân bám biển. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động trong phong trào “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển” do Bộ Y tế phát động nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bà con ngư dân để mọi người dân yên tâm bám biển dài ngày, làm giàu và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tủ thuốc được trao tặng cho ngư dân được trang bị đầy đủ các loại thuốc để điều trị các bệnh thường gặp, thuốc dùng cho việc sơ cứu các trường hợp tai nạn thương tích mà ngư dân có thể gặp phải khi đang lao động trên biển.

Mai Thúy

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top